Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Kinh Truyền tin: Đức Thánh Cha nói về người cha, hai người con, và vườn nho (Toàn văn)

Kinh Truyền tin: Đức Thánh Cha nói về người cha, hai người con, và vườn nho (Toàn văn)

© Vatican Media

Kinh Truyền tin: Đức Thánh Cha nói về người cha, hai người con, và vườn nho (Toàn văn)

Và một khuôn mặt đẹp trong thời tiết xấu

27 tháng Chín, 2020 13:10

JIM FAIR

 

Đó là một ngày mưa ở Roma trong giờ Kinh Truyền tin Chúa nhật, vì vậy Đức Thánh Cha Phanxico mở lời với các tín hữu tập trung trong Quảng trường Thánh Phêrô bằng một câu nói từ quê hương Argentina của ngài: “Một khuôn mặt đẹp trong thời tiết xấu.”

Bắt đầu với một ‘khuôn mặt đẹp,’ Đức Thánh Cha chào đón đám đông khách hành hương che dù đứng ‘giãn cách xã hội’, và nhắc nhở họ về những bài học trong bài Tin mừng theo Thánh Mátthêu (x. 21:28-32). Đó là một câu chuyện quen thuộc về người cha yêu cầu hai người con ra làm vườn nho. Một người nói sẽ đi nhưng lại không. Người kia nói không rồi lại đi.

“Trước lời kêu gọi đi làm việc trong vườn nho của cha, người con thứ nhất trả lời ngay ‘không, con không đi,’ nhưng rồi anh ta hối lỗi và lại đi; nhưng người con thứ hai nhanh nhẹn trả lời, “vâng, thưa cha con đi,” thì thật sự lại chẳng đi; anh ta không đi. Sự vâng lời không bao gồm trong tiếng thưa ‘có’ hay ‘không’, nhưng luôn luôn bao gồm hành động, làm việc trong vườn nho, đem Nước Thiên Chúa đến, làm việc thiện.

“Bằng ví dụ đơn giản này, Chúa Giêsu vượt ra ngoài một tôn giáo chỉ được hiểu như là việc thực hành bên ngoài và theo thói quen, không ảnh hưởng gì đến đời sống và hành vi của con người, một lòng đạo đức chuộng bề ngoài, thuần túy là “những nghi thức” theo nghĩa xấu của từ ngữ.”


Dưới đây là toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha, văn bản của Vatican (ND: bản tiếng Anh).



Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Ở quê hương của cha có câu nói rằng: “Một khuôn mặt đẹp trong thời tiết xấu.” Từ “khuôn mặt đẹp” này, cha gửi đến anh chị em lời: chúc buổi sáng tốt đẹp!

Với bài giáo huấn về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu phản đối lại một lòng đạo đức không bao gồm đời sống con người, không chất vấn lương tâm và trách nhiệm của nó trước cái tốt và cái xấu. Điều này cũng được trình bày trong dụ ngôn hai người con trai, gửi đến chúng ta trong Tin mừng theo Thánh Mátthêu (x. 21:28-32). Trước lời yêu cầu đi làm vườn nho của cha, người con thứ nhất trả lời ngay “không, con không đi,” nhưng rồi anh ta hối lỗi và lại đi; nhưng người con thứ hai nhanh nhẹn trả lời, “vâng, thưa cha con đi,” thì thật sự lại chẳng đi; anh ta không đi. Sự vâng lời không bao gồm trong tiếng thưa “có” hoặc “không”, nhưng luôn luôn bao gồm hành động, làm việc trong vườn nho, đem Nước Thiên Chúa đến, làm việc thiện. Bằng ví dụ đơn giản này, Chúa Giêsu vượt ra ngoài một tôn giáo chỉ được hiểu như là việc thực hành bên ngoài và theo thói quen, không ảnh hưởng gì đến đời sống và hành vi của con người, một lòng đạo đức chuộng bề ngoài, thuần túy là “những nghi thức” theo nghĩa xấu của từ ngữ.

Những người chuộng “hình thức bên ngoài” của lòng đạo đức mà Chúa Giêsu phản đối khi đó là “các thượng tế và kỳ mục trong dân” (Mt 21:23), họ là những người mà theo lời cảnh cáo của Chúa, sẽ bị “những người thu thuế và những cô gái điếm” (xem c. 31) vào Nước Thiên Đàng trước. Chúa Giêsu bảo họ: “những người thu thuế, tức là những người tội lỗi, và những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông”. Sự khẳng định này không làm chúng ta có nghĩ rằng những người không làm theo lệnh truyền của Thiên Chúa, những người không đi theo con đường đạo đức mà nói rằng “Dù sao đi nữa những người đi nhà thờ vẫn tệ hơn chúng ta,” là tốt. Không, đây không phải là giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không ngụ ý rằng những người thu thuế và cô gái điếm là mẫu gương của cuộc sống, nhưng là “được đặc ân của Ân sủng”. Và cha muốn nhấn mạnh đến từ ngữ này, “ân sủng.” Ân sủng. Bởi vì hối cải luôn luôn là một ân sủng. Một ân sủng Chúa ban cho bất cứ ai mở lòng và ăn năn trở về với Người. Thật vậy, những người này lắng nghe lời dạy của Người, sám hối và thay đổi đời sống của họ. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến Mátthêu. Thánh Mátthêu đã là một người thu thuế, một người phản bội quê hương.

Trong Tin mừng hôm nay, người tạo ấn tượng mạnh nhất là người anh cả, không phải vì anh ta nói “không” với người cha, nhưng vì sau khi nói “không”, anh ta liền hối cải chuyển thành “vâng”, anh ta hối lỗi. Thiên Chúa kiên nhẫn với mỗi người chúng ta: Người không mệt mỏi, Người không bỏ cuộc sau chữ “không” của chúng ta; Người để chúng ta tự do, thậm chí là xa rời Người và phạm lỗi. Suy nghĩ về sự kiên nhẫn của Chúa thì thật tuyệt vời! Cách Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta; Người luôn ở bên chúng ta để trợ giúp chúng ta; nhưng Người tôn trọng sự tự do của chúng ta. Và Người bồn chồn chờ đợi tiếng “vâng” của chúng ta, để một lần nữa chào đón chúng ta trong vòng tay hiền phụ của Người và để đổ đầy cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Người. Niềm tin vào Thiên Chúa yêu cầu chúng ta đổi mới sự lựa chọn điều thiện chiến thắng sự ác mỗi ngày, lựa chọn sự thật hơn là gian dối, lựa chọn yêu thương anh em vượt thắng ích kỷ. Những ai chọn lựa theo cách này, sau khi đã trải qua thời gian trong tội, sẽ tìm thấy vị trí đầu tiên trong Nước Thiên Đàng, là nơi có niềm vui mừng lớn hơn vì một người tội lỗi ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính (xem Lc 15: 7).

Nhưng hối cải, thay đổi tâm hồn, là một tiến trình, một tiến trình thanh tẩy chúng ta khỏi những lớp vỏ bọc đạo đức. Và có những lúc nó là một tiến trình đau đớn, vì không có con đường nên thánh nào lại không có hy sinh và không có cuộc chiến đấu thiêng liêng. Chiến đấu vì điều thiện; chiến đấu để không sa vào cám dỗ; cố gắng thực hiện những gì có thể về phần mình, để đạt đến lối sống bình an và niềm vui của các Mối Phúc. Trích đoạn Tin mừng hôm nay đặt ra câu hỏi về cách sống một đời sống Kitô giáo, không được xây dựng bởi những giấc mơ và khát khao đẹp, nhưng bởi những cam kết cụ thể, để hơn bao giờ hết mở rộng lòng trước ý định của Thiên Chúa và tình yêu thương dành cho anh chị em chúng ta. Nhưng ngay cả điều này cũng không thể thực hiện được nếu không có ân sủng, thậm chí là một cam kết cụ thể nhỏ nhất. Sự hối cải là một ân sủng mà chúng ta phải luôn cầu xin: “Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để cải thiện. Xin ban cho con ơn để trở thành một người Kitô hữu tốt lành.”

Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp chúng ta biết vâng phục hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng làm tan chảy sự chai đá của tâm hồn và khiến chúng biết ăn năn, để chúng ta có thể đạt được sự sống và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã hứa.


Sau Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến!

Đã có những tin tức đáng lo ngại về các cuộc xung đột trong khu vực Caucasus. Tôi cầu nguyện cho nền hòa bình ở Kavkaz và tôi xin các bên xung đột thực hiện những hành động thiện chí và tình anh em cụ thể, để có thể dẫn đến việc giải quyết các vấn đề không phải bằng việc sử dụng vũ lực và vũ khí, mà thông qua đối thoại và thương thuyết. Chúng ta cùng cầu nguyện trong thinh lặng cho hòa bình ở Caucasus.

Hôm qua tại Naples, chị Maria Luigia Bí tích Cực Thánh, trên thế giới được biết đến là Maria Velotti, được tuyên phong Chân Phước; chị là người sáng lập Dòng Nữ tu Phan Sinh, Dòng Mến Thánh Giá. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa về vị tân Chân phước này, một mẫu gương cho sự chiêm ngắm mầu nhiệm đồi Canvê và không chùn bước trong việc thực thi đức bác ái.

Hôm nay Giáo hội kỷ niệm Ngày Thế giới Di dân và Người Tị nạn. Cha xin chào anh chị em di dân và người tị nạn có mặt trong Quảng trường xung quanh đài kỷ niệm mang tên “Angels, unawares Những thiên thần, những người không biết gì” (xem Dt 13: 2) mà cha đã làm phép vào năm ngoái. Năm nay, cha muốn dành Thông điệp nói riêng về những người di tản trong nước, những người bị buộc phải chạy trốn, cũng như chuyện đã xảy ra với Chúa Giêsu và gia đình của Người. “Giống như Chúa Giêsu, bị buộc phải chạy trốn”, tương tự như vậy là những người di tản, những người di cư. Chúng ta hãy hướng lòng và cầu nguyện cho họ, theo một cách đặc biệt, và cho những người giúp đỡ họ.

Hôm nay cũng là Ngày Du lịch Thế giới. Đại dịch đã tấn công nghiêm trọng vào lĩnh vực rất quan trọng này đối với nhiều quốc gia. Tôi xin gửi lời động viên đến những người làm việc trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp gia đình nhỏ và những người trẻ tuổi. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể sớm vươn dậy từ những khó khăn hiện tại.

Và bây giờ cha xin chào tất cả anh chị em, những tín hữu thân yêu của Roma và anh chị em hành hương đến từ nhiều nơi khác nhau của nước Ý và thế giới. Có rất nhiều quốc kỳ khác nhau! Cha suy nghĩ đặc biệt về những phụ nữ và tất cả những người đã cam kết trong cuộc chiến chống ung thư vú. Xin Chúa giữ vững cam kết của anh chị em! Và cha xin chào anh chị em hành hương đến từ Siena là những người đã đi bộ đến Roma.

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc, Chúa nhật bình an. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng. Arrivederci.

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/9/2020]


Thánh tích của Thánh Gioan Phaolô II bị đánh cắp trong các vụ trộm cắp nhà thờ ở Ý

Thánh tích của Thánh Gioan Phaolô II bị lấy cắp trong các vụ trộm cắp nhà thờ ở Ý

Thánh tích của Thánh Gioan Phaolô II bị đánh cắp trong các vụ trộm cắp nhà thờ ở Ý

Nhà thờ Chính tòa Spoleto ở Umbria, miền trung Ý. Credit: Nando1985/Shutterstock.

 

Hannah Brockhaus


Rome Newsroom, 24 tháng Chín, 2020 / 08:00 sáng MT (CNA). - Tuần này, một thánh tích của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bị lấy trộm tại một nhà thờ lớn ở miền trung nước Ý, trong khi một nhà thờ ở Sicily cũng bị trộm và Thánh Thể bị phạm thánh.

Theo nhật báo L’Avvenire của Ý, một hòm thánh tích bằng vàng có chứa máu của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã được phát hiện mất tích trong một nhà nguyện của Vương cung thánh đường Spoleto vào tối 23 tháng Chín.

Trong một thông điệp video ngày 24 tháng Chín, đức tổng giám mục của Spoleto nói rằng ngài nhận được tin về vụ trộm với sự đau buồn.

Đức Tổng Giám mục Renato Boccardo kêu gọi thủ phạm “hãy hoàn trả thánh tích cho nhà thờ. Những gì tôi đang yêu cầu là một hành động trách nhiệm và nghiêm túc.”

Thánh tích là món quà của Tổng giám mục Kraków cho Tổng giáo phận Spoleto-Norcia vào năm 2016. Tổng giáo phận đã lên kế hoạch di chuyển thánh tích đến một nhà thờ mới để tôn kính thánh nhân người Ba Lan vào ngày 22 tháng Mười. Năm nay, Giáo hội đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II.

Trong khi đó, thánh tích được đặt trong nhà nguyện thánh giá để tôn kính, được bao quanh bởi một cánh cổng.

ĐGM Boccardo nói: “Đó là một hành động nghiêm trọng. “Nghiêm trọng, đương nhiên vì nó làm tổn thương tình cảm và lòng sùng kính của nhiều người”, những người đến nhà thờ chính tòa để cầu xin sự chuyển cầu của thánh nhân trước thánh tích của ngài.

ĐGM Boccardo nói thêm: “Đồng thời, tôi động viên nhiều người sùng kính Thánh Gioan Phaolô II hãy tiếp tục phó thác bản thân cho ngài, ngài là đấng chuyển cầu quyền năng trước mặt Chúa.”

Vào rạng sáng ngày 22 tháng Chín, Nhà thờ Sant’Agata al Collegio ở Caltanissetta, Sicily, cũng bị đột nhập và bị trộm cắp. Các bức tượng đã bị phá hoại và nhà tạm bị mở ra và Bánh Thánh bị ném xuống đất.

Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông, và đang truy lùng một người đàn ông và một phụ nữ khác, có liên quan đến vụ trộm.

Cảnh sát đã chặn bắt hai người dân địa phương 20 và 25 tuổi khi họ đang tháo chạy khỏi nhà thờ lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 22 tháng Chín.

Theo những báo cáo địa phương, cảnh sát tin rằng hai người đàn ông đã đột nhập vào nhà thờ thuộc thế kỷ 17 qua đường một thư viện và trường âm nhạc liền kề. Trong khi khám xét những người đàn ông, cảnh sát tìm thấy một chiếc trâm vàng, một hộp đựng các Bánh Thánh đã truyền phép, một chai dầu thánh, và những đồng tiền xu từ các máy bán hàng tự động của thư viện.

Bên trong nhà thờ, những chân nến trên bàn thờ được tìm thấy bị cất giấu sau cánh cửa và hòm kính bao quanh tượng Đức Maria Đồng trinh đã bị vỡ vụn và cánh tay của tượng bị gãy.

Đây là lần thứ hai Nhà thờ Sant’Agata al Collegio bị đột nhập kể từ tháng Tám.

La Sicilia đưa tin trong vụ đột nhập ngày 23 tháng Tám, Cha Sergio Kalizah, cha sở nhà thờ, nói rằng những tên trộm đã “phá hỏng mọi thứ” bên trong nhà thờ, nhưng thật may đã không đụng chạm đến nhà tạm.

Vị linh mục nói, “Thưa anh em, tôi xin anh em hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện của anh em.”



[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/9/2020]