Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Vị Linh mục Công giáo anh dũng được mô tả như là 'thiên thần hộ mệnh' trong Đệ nhị Thế chiến được phong chân phước

Vị Linh mục Công giáo anh dũng được mô tả như là 'thiên thần hộ mệnh' trong Đệ nhị Thế chiến được phong chân phước

Vị Linh mục Công giáo anh dũng được mô tả như là 'thiên thần hộ mệnh' trong Đệ nhị Thế chiến được phong chân phước

Lễ tuyên phong chân phước cho Cha Giovanni Fornasini tại Bologna, Ý, ngày 26 tháng Chín năm 2021./ Antonio Minnicelli và Elisa Bragaglia.


Courtney Mares

Rome Newsroom, 28 tháng Chín, 2021 / 08:30 am


Khi lực lượng Đồng minh ném bom thành phố Bologna của Ý bị Đức Quốc xã chiếm đóng vào mùa thu năm 1943, người ta nhìn thấy một linh mục 28 tuổi người Ý đang đào bới đống đổ nát bằng một chiếc cuốc chim cố gắng bằng mọi cách giải cứu những người dân thường sống sót.

“Tôi nhớ Cha Giovanni với chiếc cuốc chim trên tay làm việc hối hả như thể cha đang đào bới tìm mẹ của mình trong đống đổ nát đó,” Cha Angelo Serra, một linh mục cùng xứ, nhớ lại sau một cuộc không kích.

Trong những ngày thử thách dưới sự chiếm đóng của Đức, Cha Giovanni Fornasini được mô tả là rong ruổi “khắp nơi,” trên chiếc xe đạp của mình để giúp đỡ và cứu trợ những người đang gặp nguy hiểm.

Khi quân đội Đức Quốc xã tiến hành vụ giết hại hàng loạt ít nhất 770 thường dân Ý trong làng Marzabotto từ ngày 29 tháng Chín đến ngày 5 tháng Mười năm 1944, cha đã tìm cách chôn cất những người bị giết.

Sau khi nhận được sự cho phép của một đại úy SS, vị linh mục trẻ tuổi rời đi vào ngày 13 tháng Mười để làm phép và chôn cất các nạn nhân của vụ thảm sát Marzabotto, và không bao giờ trở lại.

Thi thể của cha được tìm thấy tại địa điểm này khi cuộc chiến gần kết thúc vào tháng Tư năm 1945 và một cuộc khám nghiệm cho thấy rằng Cha Giovanni đã bị đánh đập dã man trước khi bị giết.

Vị Linh mục Công giáo anh dũng được mô tả như là 'thiên thần hộ mệnh' trong Đệ nhị Thế chiến được phong chân phước

Ảnh chân dung Chân phước Giovanni Fornasini. chiesadibologna.it.

Cha Fornasini được công bố là chân phước trong một Thánh lễ Tuyên phong Chân phước được truyền hình trực tiếp ở Bologna vào ngày 26 tháng Chín.

“Cha Fornasini là thiên thần hộ mệnh của các giáo dân của ngài,” Đức Hồng y Marcello Semeraro, tổng trưởng Bộ Phong thánh của Vatican, nói trong bài giảng lễ phong chân phước.

“Ngài là một ngôn sứ về sự hòa nhập bị thù ghét bởi những người khởi xướng sự phân biệt đối xử. Quan tâm đến những người di tản, ngài cầu nguyện liên lỷ với dân chúng trong Thánh lễ bằng các Bí tích và Kinh Mân Côi. Trên tất cả, ngài nỗ lực gấp đôi để ngăn chặn việc đổ máu thêm,” đức hồng y cho biết tại Vương cung thánh đường San Petronio ở Bologna, thuộc miền bắc nước Ý.

Vị Linh mục Công giáo anh dũng được mô tả như là 'thiên thần hộ mệnh' trong Đệ nhị Thế chiến được phong chân phước

Đức Hồng y Marcello Semeraro với chiếc xe đạp của Chân phước Giovanni Fornasini ở Bologna, Ý, ngày 26 tháng Chín, 2021. Antonio Minnicelli and Elisa Bragaglia.


Được trưng bày trong Thánh lễ tuyên phong chân phước là chiếc xe đạp, cặp kính và que rảy nước thánh, một dụng cụ dùng để rảy nước thánh của ngài, được tìm thấy trên người của cha sau khi qua đời.

Một tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đọc trong Lễ trong đó Đức Thánh Cha tuyên bố rằng lễ của Chân phước Fornasini sẽ được tổ chức hàng năm tại địa phương vào ngày 13 tháng Mười.

Cha Fornasini sinh tại khu vực gần Bologna vào năm 1915. Thông tin cho biết ngài là một sinh viên nghèo, và sau khi ra trường đã có một thời gian làm việc trong vị trí cậu bé bấm thang máy tại Khách sạn Grand của Bologna.

Cuối cùng, cậu vào chủng viện và thụ phong linh mục năm 1942, ở tuổi 27. Trong bài giảng tại Thánh lễ đầu tiên của mình, Cha Fornasini nói: “Chúa đã chọn tôi, kẻ bất lương giữa những người bất lương.”

Vị Linh mục Công giáo anh dũng được mô tả như là 'thiên thần hộ mệnh' trong Đệ nhị Thế chiến được phong chân phước

Chân phước Giovanni Fornasini. chiesadibologna.it.

Mặc dù khởi đầu sứ vụ linh mục của mình giữa những thách thức của Đệ nhị Thế Chiến, Cha Fornasini đã nổi tiếng là người dám nghĩ dám làm.

Cha đã mở một trường học cho nam sinh tại giáo xứ của mình bên ngoài Bologna, trong thị trấn Sperticano, và một người bạn đồng môn trong chủng viện, Cha Lino Cattoi, mô tả vị linh mục trẻ dường như “lúc nào cũng chạy.”

Cha Cattoi nhớ lại: “Ngài luôn đi chỗ này chỗ kia để cố gắng giải thoát mọi người khỏi những khó khăn và giải quyết vấn đề của họ. Ngài chẳng sợ điều gì. Ngài là một người có đức tin mạnh mẽ và không bao giờ bị lung lay”.

Năm 1950, tổng thống Ý sau khi phong tặng cho Cha Fornasini Huân chương Quân sự Vàng của đất nước. Án phong chân phước của ngài được mở năm 1998.

Vị Linh mục Công giáo anh dũng được mô tả như là 'thiên thần hộ mệnh' trong Đệ nhị Thế chiến được phong chân phước

Đức Hồng y Matteo Zuppi giảng tại Lễ Phong Chân phước Cha Giovanni Fornasini tại Bologna, Ý, ngày 26 tháng Chín, 2021. Antonio Minnicelli and Elisa Bragaglia.

Đức Thánh Cha Phanxicô tán dương Chân phước Giovanni Fornasini vào cuối giờ Kinh Truyền tin của ngài ngày 26 tháng Chín và mô tả vị linh mục trẻ tuổi của giáo phận là một vị tử đạo.

Đức Thánh Cha nói: “Một cha xứ nhiệt thành trong việc bác ái, ngài đã không bỏ rơi đoàn chiên của mình trong thời kỳ bi thảm của Đệ nhị Thế Chiến, nhưng đã bảo vệ đoàn chiên đến mức đổ máu. Xin chứng tá anh dũng của ngài giúp chúng ta kiên vững đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.




[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/10/2021]


Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Tổng giám đốc FAO nhân dịp Khai mạc Diễn đàn Lương thực Thế giới

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Tổng giám đốc FAO nhân dịp Khai mạc Diễn đàn Lương thực Thế giới

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Tổng giám đốc FAO nhân dịp Khai mạc Diễn đàn Lương thực Thế giới

[Trụ sở FAO ở Roma, 1-5 tháng Mười, 2021]

______________________________


Gửi Tiến sĩ Qu Dongyu

Tổng Giám đốc FAO,

Thưa ông Tổng Giám đốc,

Thay mặt Đức Giáo hoàng Phanxicô, tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị tham gia Diễn đàn Lương thực Thế giới, nhằm mục đích thúc đẩy hành động do giới trẻ lãnh đạo để chuyển đổi các hệ thống lương thực của chúng ta. Tôi cảm ơn Ngài và Ủy ban Thanh niên FAO đã chọn triệu tập cuộc họp quan trọng này thật hợp lúc, và đưa ra sự hỗ trợ của quý vị đối với một thế hệ lãnh đạo mới là những người khao khát công lý.

Ngày nay, người trẻ trên khắp thế giới đang tu dưỡng khả năng sáng tạo và năng lượng của họ để giải quyết các nguyên nhân thuộc cơ cấu của cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, từ xung đột vũ trang kéo dài đến những tác động tàn phá của sự biến đổi khí hậu. Ý thức thuộc về cùng một cộng đồng và hành tinh cấp bách trao phó cho quý vị nhiệm vụ hành động và giải quyết theo cách sáng tạo những thách đố làm khổ sở gia đình nhân loại. Món quà của người trẻ dành cho chúng ta bao gồm việc mang đến những giải pháp mới để đối mặt với những vấn đề cũ, và với lòng can đảm để không bị giới hạn trong suy nghĩ thiển cận không chịu thay đổi.

Một vài tuần trước, các nhà lãnh đạo thế giới đã họp tại New York để kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc về Hệ thống Lương thực. Họ cam kết làm việc cùng nhau để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững số 2, đó là phấn đấu xóa nạn đói trên thế giới. Lời của họ là một lời hứa cho anh chị em của chúng ta, những người con và cháu của chúng ta.

Với sự vững tin này, tôi kêu gọi tất cả những bạn trẻ họp trong Diễn đàn Lương thực Thế giới không sợ hãi và hãy quyết đoán. Tôi kêu gọi hãy duy trì sự đoàn kết và kiên định với những ý định của mình. Không mơ mộng tầm thường, hãy đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn và biến khao khát này thành những hành động cụ thể và đầy ý nghĩa. Bỏ lại sau lưng những thói quen và ảo tưởng sai lầm và tái tạo thế giới đang bị lung lay bởi đại dịch. Và tất cả những điều đó sẽ trở thành hiện thực hạnh phúc nếu chúng gieo được tinh thần liên đới, sáng tạo, cao thượng.

Những người có trách nhiệm thực hiện các cam kết đã đưa ra trong những tháng gần đây không được phép làm thất vọng các thế hệ trẻ. Hãy nhìn sâu vào đôi mắt những người trẻ đang yêu cầu các bạn thay đổi, và lắng nghe. Hãy lắng nghe mối quan tâm của họ và được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của họ, bởi vì chính hiện tại của chúng ta sẽ xác định tương lai của họ.

Ước mong họ nhắc nhở chúng ta về quyết định để có được hy vọng khi đứng trước tuyệt vọng, và luôn hiệp nhất trong sứ mệnh bảo đảm rằng không ai bị bỏ rơi mà không có các phương tiện cần thiết để đạt được một đời sống đúng phẩm giá.

Tôi cầu nguyện cho tất cả quý vị để công việc của quý vị trong những ngày này được đầy tràn Phúc lành nước trời.

Vatican, 1 tháng Mười, 2021

Hồng y Pietro Parolin

Quốc vụ khanh



[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/10/2021]