Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

10 suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô về tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa trong Lễ Giáng sinh

10 suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô về tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa trong Lễ Giáng sinh

10 suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô về tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa trong Lễ Giáng sinh

AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE

CITE DU VATICAN, Vatican City : Đức Thánh Cha Phanxicô hôn tượng Hài Nhi Giêsu trong Lễ Đêm Giáng sinh tại Đền Thánh Phêrô's để kỷ niệm sự chào đời của Đức Giêsu Kitô, ngày 24 tháng 12, 2013 tại Vatican. TOPSHOTS/AFP PHOTO/FILIPPO MONTEFORTE

Ary Waldir Ramos Diaz

19/12/21


Những suy tư rất đẹp này loại bỏ tính thương mại hóa để đi vào trung tâm đích thực của ngày lễ.

Kể từ khi bắt đầu giáo triều của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ một số suy tư rất đẹp và sâu sắc về Lễ Giáng sinh và cách để người Kitô hữu chúng ta sống thời gian đặc biệt này trong năm.

Ở đây, chúng ta cùng xem lại một số câu trích dẫn trong ba năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng để giúp chúng ta loại bỏ tính thương mại hóa ngày lễ này và có kinh nghiệm “được hướng dẫn bởi ngọn lửa đức tin soi sáng những bước đi của chúng ta, và làm rạo rực bởi niềm hy vọng tìm thấy ‘ánh sáng vĩ đại,’” để “bằng cách mở rộng tâm hồn, chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng phép lạ của mặt trời-trẻ thơ, chiếu soi từ cao xanh, tỏa rạng đường chân trời.” (Thánh Lễ Đêm, 24 tháng Mười Hai, 2014)


1. MÁNG CỎ TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ DỊU DÀNG CỦA THIÊN CHÚA

“Tôi mời anh chị em hãy dừng lại trước cảnh Chúa giáng sinh, bởi vì sự dịu dàng của Chúa nói với chúng ta ở đó. Nơi đó chúng ta chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên Chúa đã trở thành người phàm và có thể làm dịu cái nhìn của chúng ta.” (18 tháng Mười Hai, 2015)


2. CHÚA GIÊSU ĐÃ DÀNH CẢ CUỘC ĐỜI NGÀI CHO CHÚNG TA; CHÚNG TA HÃY DÀNH CUỘC ĐỜI MÌNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC

“Chúa Giêsu không chỉ xuất hiện trên trần gian, Ngài không dành một chút ít thời gian của Ngài cho chúng ta, nhưng Ngài đến để chia sẻ cuộc sống với chúng ta và để ôm lấy những khát vọng của chúng ta. Bởi vì Ngài muốn, và Ngài vẫn muốn, sống ở đây cùng với chúng ta và vì chúng ta. Thế giới của chúng ta vào ngày Lễ Giáng sinh đã trở thành thế giới của Ngài, rất gần gũi với trái tim của Ngài. Khung cảnh Chúa giáng sinh nhắc nhở chúng ta điều này: Thiên Chúa với lòng nhân từ vô bờ bến đã xuống với chúng ta để ở lại với chúng ta mãi mãi.” (18 tháng Mười Hai, 2015)


3. TÌNH YÊU THỂ HIỆN TRONG NGÀY GIÁNG KHÔNG ÁP ĐẶT BẰNG SỨC MẠNH

“Cảnh Chúa giáng sinh cũng nói với chúng ta rằng Ngài không bao giờ áp đặt bằng sức mạnh. Các con thiếu nhi và giới trẻ hãy nhớ kỹ điều này: Chúa không bao giờ áp đặt bằng sức mạnh. Để cứu chúng ta, Ngài không thay đổi lịch sử bằng cách thực hiện một phép lạ kỳ công. Nhưng Ngài đến với sự đơn sơ, khiêm nhường và hiền lành. Thiên Chúa không thích những cuộc cách mạng vĩ đại với vũ lực của lịch sử, và Ngài không sử dụng cây đũa thần để thay đổi tình huống. Thay vào đó, Ngài biến mình trở nên nhỏ bé, Ngài trở thành một trẻ thơ, để cuốn hút chúng ta bằng tình yêu, để chạm đến trái tim chúng ta bằng sự nhân lành khiêm nhường của Ngài; để làm đảo lộn những kẻ tranh giành nhằm tích lũy của cải giả tạo của thế giới này bằng sự nghèo khó của Ngài.” (18 tháng Mười Hai, 2015)


4. GIÁNG SINH LÀ ÁNH SÁNG, LÀ CON ĐƯỜNG, VƯỢT NGOÀI CẢM TÍNH VÀ QUÀ TẶNG VẬT CHẤT

“Đêm Giáng sinh (…) không chỉ đơn thuần là một điều thuộc cảm tính hay cảm xúc. Nó đánh động chúng ta bởi vì nó nói lên thực tế sâu xa về con người của chúng ta: một dân tộc đang bước đi, và toàn bộ xung quanh chúng ta – và cả bên trong chúng ta – là có bóng tối và ánh sáng. Trong đêm này, khi tinh thần của bóng tối bao trùm thế gian, biến cố lại một lần nữa diễn ra làm chúng ta kinh ngạc và ngạc nhiên: dân tộc đang bước đi nhìn thấy một ánh sáng vĩ đại. Một ánh sáng làm cho chúng ta suy ngẫm về mầu nhiệm này: mầu nhiệm bước đi và nhìn thấy.” (24 tháng Mười Hai, 2013)


5. ĐÊM NAY, ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI (TITÔ 2:11)

“Ân sủng đã được bày tỏ trong thế giới của chúng ta là Chúa Giêsu, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, là người thật và là Thiên Chúa thật. Ngài đã đi vào lịch sử của chúng ta; Ngài đã chia sẻ hành trình với chúng ta. Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối và ban cho chúng ta ánh sáng. Nơi Người ân sủng được mạc khải, lòng thương xót và tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa Cha: Chúa Giêsu là Tình yêu nhập thể. Ngài không đơn thuần là một tôn sư của sự khôn ngoan, Ngài không phải là một lý tưởng để chúng ta phấn đấu trong khi biết rằng chúng ta xa cách nó trong vô vọng. Ngài là ý nghĩa của cuộc sống và lịch sử, người đã dựng lều của Ngài ở giữa chúng ta.” (24 tháng Mười Hai, 2013)


6. NHỮNG NGƯỜI SAU RỐT, NGƯỜI KHIÊM NHƯỜNG, NHƯ CÁC MỤC ĐỒNG, ĐÓN NHẬN HÀI NHI GIÊSU

“Mục đồng là những người đầu tiên nhìn thấy ‘căn lều’ này, nhận được tin báo về sự chào đời của Chúa Giêsu. Họ là những người đầu tiên vì họ là những người sau rốt, những người bị xã hội ruồng bỏ. Và họ là những người đầu tiên vì họ tỉnh thức, canh gác trong đêm, canh giữ đàn chiên của họ. Người hành hương có bổn phận phải cảnh giới và những người mục đồng cũng làm như vậy. Cùng với họ, chúng ta hãy dừng lại trước Hài Nhi, chúng ta hãy dừng lại trong thinh lặng. Cùng với họ, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta, và cùng với họ, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình chúng ta hãy cất lên những lời tụng ca sự trung tín của Ngài: Chúc tụng Ngài, lạy Chúa là Chúa cả Trời đất, Đấng đã hạ mình xuống vì chúng con. Chúa là vô cùng nhưng đã hạ mình trở nên nhỏ bé; Chúa giàu sang nhưng lại biến mình thành nghèo khó; Chúa là toàn năng nhưng Người lại biến mình thành người dễ bị tổn thương.” (24 tháng Mười Hai, 2013)


7. KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ SỢ HÃI. GIÁNG SINH LÀM MỚI LẠI TÌNH YÊU LUÔN VƯỢT QUA NHỮNG TRỞ NGẠI

“Với chúng ta, Chúa lặp lại: ‘Đừng sợ!’ (Lc 2:10). Như lời thiên sứ nói với các mục đồng: “Anh em đừng sợ!” Và tôi cũng nhắc lại với tất cả anh chị em: Đừng sợ! Chúa Cha của chúng ta vô cùng kiên nhẫn, Người yêu thương chúng ta, Người ban cho chúng ta Chúa Giêsu để dẫn dắt chúng ta trên con đường đưa về miền đất hứa. Chúa Giêsu là ánh sáng soi dẫn trong bóng tối. Ngài là lòng thương xót: Chúa Cha luôn tha thứ cho chúng ta. Người là sự bình an của chúng ta. Amen.” (24 tháng Mười Hai, 2013)


8. TRONG LỄ GIÁNG SINH, CHÚNG TA CẦN NHẬN RA VÀ ÔM LẤY CÁC VẤN ĐỀ CỦA NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH CHÚNG TA

“Chúng ta có can đảm để đón nhận cách dịu dàng những khó khăn và vấn đề của những người ở gần chúng ta không, hay chúng ta thích những giải pháp bâng quơ, có lẽ hiệu quả nhưng thiếu hơi ấm của Tin Mừng? Thế giới ngày nay rất cần sự dịu dàng! Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, sự gần gũi của Thiên Chúa, sự dịu dàng của Người”. (24 tháng Mười Hai, 2014)


9. CHÚNG TA CHÀO ĐÓN SỰ DỊU DÀNG CỦA CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

“Tôi có cho phép mình được Chúa nâng đỡ, được Người ôm ấp, hay tôi cản trở để Người không đến gần? ‘Nhưng tôi đang tìm kiếm Chúa’ – chúng ta có thể trả lời như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm Người, mà là cho phép Người tìm kiếm tôi, tìm thấy tôi và âu yếm dịu dàng với tôi. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta trước Hài Nhi là: tôi có cho phép Chúa yêu thương tôi không?” (24 tháng Mười Hai, 2014)


10. LÒNG TỐT VÀ NHÂN TỪ LÀ CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁNG SINH ĐÍCH THỰC

“Cuộc sống phải có lòng tốt, có lòng nhân từ. Khi chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương sự nhỏ bé của chúng ta, rằng Người đã hạ mình trở nên nhỏ bé để gặp gỡ chúng ta dễ dàng hơn, chúng ta không thể không mở lòng ra với Người và cầu xin Người: ‘Lạy Chúa, xin giúp con trở nên giống Chúa, xin ban cho con ơn dịu dàng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống, xin bản cho con ơn gần gũi khi đứng trước sự thiếu thốn, xin ban cho con ơn nhân từ trong mọi sự xung khắc.’” (24 tháng Mười Hai, 2014)


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/12/2021]


Tiếp một phái đoàn thanh thiếu niên thuộc hội Công giáo Tiến hành Ý, 18.12.2021

Tiếp một phái đoàn thanh thiếu niên thuộc hội Công giáo Tiến hành Ý, 18.12.2021

Tiếp một phái đoàn thanh thiếu niên thuộc hội Công giáo Tiến hành Ý, 18.12.2021



Sáng nay, trong Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp một nhóm đại diện hội Công giáo Tiến hành cho Thanh thiếu niên đến chúc mừng Giáng sinh.

Dưới đây chúng tôi công bố lời chào Đức Thánh Cha gửi đến những người có mặt trong buổi tiếp kiến:

*****

Lời chào của Đức Thánh Cha

Các con thiếu niên nam nữ thân yêu, chào mừng các con!

Đối với cha đây là một niềm vui khi được gặp các con trong dịp Giáng sinh này, và đặc biệt là bé này [chỉ một em bé]: bé thật can đảm, bé sẽ có tương lai tốt đẹp trong cuộc sống! Cứ để bé đi, để bé thỏa sức đi … Cha thích bé. Nhìn xem: bé có sáng kiến, bé có can đảm, bé là người đang tìm kiếm những điều chưa biết. Các con thiếu nhi nam nữ, đây là điều các con phải thực hiện: hãy tiến bước với lòng dũng cảm!

Cùng đi với các con có vị chủ tịch hội Công giáo Tiến hành quốc gia Ý, Giáo sư Giuseppe Notarstefano, ngài tổng phụ trách, Đức ông Gualtiero Sigismondi, cùng các vị lãnh đạo cấp quốc gia và một số nhà giáo dục. Tôi gửi đến quý vị lời chào thân ái, và thông qua quý vị, tôi cảm ơn rất nhiều người đã quảng đại cam kết trong việc đào tạo các con, cống hiến thời gian và nguồn lực của họ cho Hiệp hội.

Hành trình đức tin của các con năm nay được thể hiện bằng khẩu hiệu Su misura per te (“Được tạo ra để làm thước đo cho bạn”) lấy cảm hứng từ nghề may. Cha thích chủ đề này, gợi nhớ đến quần áo được thiết kế từ việc đo đạc, với các phụ kiện phù hợp cho từng người. Nó đẹp bởi vì mỗi chúng ta là một con người duy nhất. Không có hai người giống nhau, không: mỗi người là duy nhất! Chúng ta không phải là những bản sao: tất cả chúng ta đều là bản gốc! Và điều thật tệ là khi chúng ta cứ muốn bắt chước người khác và chúng ta làm những điều người khác làm, và chúng ta trở thành bản sao thay vì bản gốc. Thật tệ. Mỗi người phải bảo vệ sự độc đáo của riêng mình. Chân phước Carlo Acutis, người đồng tuổi của các con, thường lặp lại điều này. Và quả thật, điều quan trọng là mỗi người chúng ta, mỗi ngày vui mừng khoác lên mình “chiếc áo” độc đáo, cá tính của mình. Các con nghĩ xem, trong lịch sử không có ai và sẽ không bao giờ có ai giống như con, giống như con, giống như con... Tất cả chúng ta đều khác nhau. Mỗi người trong các con là một vẻ đẹp duy nhất và không thể lặp lại. Và khi một trong trong các con làm điều xấu, thì mỗi người là một việc xấu duy nhất và không thể lặp lại. Mỗi người trong các con đều là bản gốc, cả về mặt tốt và mặt xấu!

Đây là cách Chúa Giêsu nhìn các con; Người yêu thương các con với chính con người của các con, mặc dù một số các con không coi mình là là như vậy, và nghĩ rằng mình ít giá trị. Chúa Giêsu đến thế gian như một trẻ thơ, tin vào một thế giới theo cách nhìn của trẻ thơ, được tạo ra để là thước đo cho mỗi người. Người cho chúng ta hiểu được điều này bằng cách sinh ra ở Bêlem. Nhưng ngày nay Người cũng đến gần với những người trẻ tuổi của mọi quốc gia và mọi dân tộc, và Người làm như vậy mỗi ngày. Đây là phong cách của Thiên Chúa, có thể được mô tả bằng ba từ: gần gũi, từ bi và dịu dàng. Đây là phong cách của Chúa, không có phong cách khác.

Các bạn thân mến, khi đứng trước Chúa Giêsu, Đấng biến mình trở thành người lân cận của chúng ta, chúng ta cũng hãy học cách “ở bên cạnh”, ở bên cạnh những người khác: bên cạnh những người thân trong gia đình, bạn bè, bạn bè đồng trang lứa, những người đang cần giúp đỡ. Chúng ta luôn có thể làm điều gì đó cho người khác mà không cần đợi người khác làm điều gì đó cho mình. Chúng ta luôn có thể là những nhà thừa sai của Tin Mừng, và làm như vậy ở khắp mọi nơi, bắt đầu từ những môi trường chúng ta đang sống: trong gia đình, ở trường học, trong giáo xứ, ở các địa điểm thể thao và giải trí. Nhưng để làm được điều này, mang phong cách của Chúa Giêsu, trở thành chứng nhân của Ngài, trước hết các bạn phải ở với Ngài, dành không gian cho Ngài trong thời ngày của các bạn. Và cha hỏi từng người các con, các thiếu nhi nam nữ: các con có dành không gian cho Chúa Giêsu trong ngày của các con không, trong công việc, trong học tập, nghỉ ngơi, trong thể thao? Chúa Giêsu có vào nơi đó không? Đừng ngại dành thời gian cho Người trong cầu nguyện, tức là nói chuyện với Người – với Chúa Giêsu – về bạn bè của các con, để xin Người trợ giúp trong những lúc khó khăn, nói với Người khi các con vui và khi các con buồn. Và Chúa Giêsu sẽ làm cho các con phát triển trong sự cao quý mà một người có được khi họ tự đo lường bản thân.

Hôm nay cha nhận được quyển tiểu sử của một bạn trẻ, người đã cống hiến cuộc đời - 20 năm - cho đất nước của mình: Gino Pistoni. Án phong chân phước cho cậu đang được tiến hành. Và cậu đã hiến mạng sống bằng máu của mình, viết bằng máu của mình… Và cha liền nghĩ đến các con: Ước mong từng người trong các con dâng cuộc sống của các con, nhưng khỏe mạnh, với mọi thứ: thể hiện bản thân như cậu đã thể hiện bằng máu của cậu, thể hiện bản thân bằng tất cả những gì mình có.

Chúa Giêsu ban niềm vui trọn vẹn cho tâm hồn, vì chỉ có Ngài mới có thể làm cho cuộc phiêu lưu của cuộc đời trở nên mới mẻ. Người không bao giờ quên các con; chúng ta là những người quên Ngài, điều này luôn xảy ra. Ngài luôn sẵn sàng động viên các con và không ngừng đặt niềm tin vào các con. Ngài tiếp thêm năng lượng cho các con, Ngài ban cho các con sự can đảm mỗi khi các con đến gặp Ngài trong Thánh lễ, và Ngài vui mừng nhìn vào các con, nhất là khi các con có những nghĩa cử chia sẻ và liên đới với người khác, khi các con gần gũi với những người cô đơn, không bạn bè, trong khó khăn; với những người đau khổ, và thật đáng buồn là có rất nhiều bạn đồng tuổi của các con đang đau khổ. Hãy nghĩ về họ, nghĩ về những thanh thiếu niên mà các con không biết, nhưng có rất nhiều người đang đau khổ. Hãy ghi nhớ họ trong lòng để nói về họ với Chúa Giêsu. Hãy can đảm! Hãy can đảm trong hành trình cuộc sống của các con. Chúa Giêsu đang trông cậy vào các con!

Cha cảm ơn các con và chúc các con một mùa Giáng sinh hạnh phúc và thánh thiện. Cảm ơn các con! Chúc Giáng sinh vui vẻ đến gia đình các con và toàn thể hội Công giáo Tiến hành. Cha ban phép lành cho các con, và cha xin các con cầu nguyện cho cha.

___________________________


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/12/2021]