Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 13 tháng 3, 2022

Con gửi Cha: -  Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga -  Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 13 tháng 3, 2022  ---------------------------------------------------  Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga Zniszczona cerkiew na Ukrainie  @WPorycki | Twitter  Karol Wojteczek  11/03/22 - updated on 03/11/22  Tổng thống V. Zelensky của Ukraine nói, “Các anh sẽ không bao giờ có thể phá hủy niềm tin sâu sắc của chúng tôi vào Thiên Chúa và Ukraine.”  Tổng thống Ukraine V. Zelensky nói trong bài phát biểu ngày 3 tháng Ba, “Ngay cả khi các anh phá hủy tất cả các nhà thờ ở Ukraine của chúng tôi, các anh sẽ không bao giờ có thể phá hủy niềm tin sâu sắc của chúng tôi vào Thiên Chúa và Ukraine và.”  Đạn pháo và bom của Nga đã tàn phá không chỉ nhà cửa và các công trình công cộng của người Ukraine, mà còn nhiều nơi thờ tự tôn giáo.  1. KHARKIV – NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐỨC MẸ AN GIẤC (VÀ CÁC NHÀ THỜ KHÁC)  Tổng thống Ukraine đề cập trực tiếp đến việc phá hủy Nhà thờ Chính tòa Kharkiv lịch sử, được hoàn thành năm 1770. Một tên lửa đã bắn trúng nhà thờ, nơi trú ẩn của người tị nạn, vào tối ngày 2 tháng Ba. Thật may mắn, không ai bị thương trong vụ nổ.  Nhà thờ chính tòa, thuộc Giáo hội Chính thống Ukraine của Tòa Thượng phụ Moscow, cũng đã bị phá hủy trước đây. Vào năm 1930, những người cộng sản đã xúc phạm và tàn phá nhà thờ và chiếm quyền kiểm soát nó. Tòa nhà được khôi phục lại để sử dụng cho mục đích tôn giáo vào năm 2009.    Hai nhà thờ khác bị hư hại trong thành phố, bị bao vây và pháo kích kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến. Đó là Nhà thờ Thánh Antôn và Nhà thờ những người Phụ nữ Mang theo Dầu thơm (theo thứ tự trong ảnh).  https://www.facebook.com/Church.ua/photos/a.796824290333111/5518557901493036/?type=3  https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274637338_5518557434826416_5527083515483767882_n.jpg?stp=dst-jpg_p843x403&_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=XMtV4BR-41sAX8ywELl&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=00_AT9H3GX2IghM3WIPcjrZjeaP3AEo96iDJqMOcUESxTh5Rw&oe=62334DC3  2. VIAZOVKA (KHU VỰC ZHYTOMYR REGION) – NHÀ THỜ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA  Một tòa nhà lịch sử khác (từ năm 1862) bị phá hủy (ngày 7 tháng Ba) bởi hỏa lực pháo binh của Nga. Nhà thờ Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow đã thông báo rằng chỉ có tháp chuông của nhà thờ là không bị tổn hại do pháo kích.    3. ZAVORICHI (KHU VỰC KIYV) – NHÀ THỜ THÁNH GEORGE  Thông tin về việc phá hủy nhà thờ ở Viazovka cộng thêm với thông tin về việc thiêu rụi một nhà thờ lịch sử khác có giá trị lớn. Nhà thờ Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow thông báo rằng Nhà thờ Thánh George (từ năm 1873), gần Kiyv đã bị thiêu rụi vào ngày 7 tháng Ba. Theo Cha Petro Kotyuk là chủ chăn địa phương, những người chiếm đóng Nga đã cố tình pháo kích vào nhà thờ và hơn nữa còn nổ súng vào những thường dân đang ẩn náu gần đó.  https://twitter.com/i/status/1500889130749894669  4. CHERNIHIV – NHÀ THỜ LINH ẢNH MẸ THIÊN CHÚA KAZAN  Một nhà thờ khác thuộc Tòa Thượng Phụ Matxcova, được hoàn thành vào năm 1827, đã bị pháo kích vào đêm 7 tháng Ba. Tuy may mắn là mức độ thiệt hại không nghiêm trọng, nhưng nhà xứ liền kề đã bị cháy rụi.  https://wp.en.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/275190019_486126373168408_177366486571408702_n.mp4  Ngay đêm hôm đó, quân Nga cũng pháo kích vào Tu viện Thăng thiên Yelets ở Czernihiv.  5. BOBRIK (KHU VỰC KIYV) – NHÀ THỜ CHÚA LÊN TRỜI  Nhà thờ bị pháo kích ngày 5 tháng Ba. Tên lửa đã bắn trúng nhà thờ nửa giờ sau một thánh lễ. “Tạ ơn Chúa không ai bị thương. Lúc đó, các giáo dân và thiếu nhi đang uống trà ở một tòa nhà gần đó. Các thiếu nhi hoảng loạn, ngã xuống sàn và kêu khóc,” cha Jan Shevchenko, linh mục địa phương cho biết (Tòa thượng phụ Moscow).    6. HULIAIPOLE (KHU VỰC ZAPORIZHZHIA) – NHÀ THỜ THÁNH TIKHON ZADONSKY  Bị phá hủy cách đây chỉ vài ngày (ngày 8 tháng Ba) cùng với các cơ sở khác của giáo xứ (thuộc Tòa Thượng Phụ Matxcova) và các ngôi nhà gần đó. Thật may mắn, người dân đã tìm cách tháo chạy và ẩn nấp.    7. SUMY – CHỦNG VIỆN CHÂN PHƯỚC TỔNG GIÁM MỤC VLADIMIR  Bị máy bay Nga ném bom đêm 8 tháng Ba. May mắn không có thương vong về người trong cuộc không kích. Sumy đã bị pháo kích và bắn phá liên tục kể từ ngày đầu tiên của cuộc xâm lược của Putin.  https://bit.ly/35Yyqii?fbclid=IwAR2d5Mp_emnx5wEqgTEEUXZxu4jBHzNdGmG4OI_G6s4bwcH6Lf5o6JyYZqg  8. MALIN (KHU VỰC ZHYTOMYR) – NHÀ THỜ NHAN THÁNH CHÚA (TẤM KHĂN BÀ VERONICA)  Pháo kích nhằm vào thị trấn đã diễn ra liên tục trong nhiều ngày. Chiều tối hôm qua (8 tháng Ba), 5 cư dân khác đã thiệt mạng. Một trong những nhà thờ địa phương thuộc Tòa Thượng phụ Moscow đã bị phá hủy trước đó. Một số hãng truyền thông đưa tin nhầm đó là Nhà thờ Thánh Michael.  https://twitter.com/i/status/1501304241201160193    9. SCHASTIE (KHU VỰC REGION) – NHÀ THỜ THÁNH CATHERINE  Hoàn thành năm 1914, nhà thờ đã được xây dựng theo từng giai đoạn trong nhiều thập kỷ bởi người dân địa phương, họ thất vọng do sông Donets thường xuyên tràn bờ, ngăn cản họ tham dự thánh lễ và các nghi thức tôn giáo trong nhà thờ ở Staryi Aidar. Bị thiệt hại bởi trận pháo kích ngày 7 tháng Ba. Trong bài đăng dưới đây – trong bức ảnh cuối cùng.  https://twitter.com/Ukraine_SID/status/1501081781453438980?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501081781453438980%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Faleteia.org%2F2022%2F03%2F11%2Fthese-churches-in-ukraine-are-in-ruins-as-a-result-of-russian-artillery-fire-and-bombs%2F  10. IRPEN (KHU VỰC KYIV) – NHÀ NGUYỆN BÊN CẠNH NHÀ THỜ THÁNH GREGORY TỬ ĐẠO KHẢI HOÀN  Thành phố Irpen gần thủ đô Kiyv là một trong những nơi có tình hình nhân đạo nghiêm trọng nhất. Thành phố đã bị cắt đứt hoàn toàn điện, hệ thống sưởi, nước, thuốc men và nguồn cung cấp thực phẩm. Các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra xung quanh thành phố trong nhiều ngày đã khiến ít nhất hàng chục thường dân thiệt mạng. Người Nga đã đi xa đến mức nã súng vào một đoàn xe sơ tán đang tập trung tại nhà thờ. Nhà cha sở và nhà nguyện của nhà thờ nằm trong số các tòa nhà của làng bị phá hủy trong chiến tranh. May mắn đạn pháo đã bắn trượt tòa nhà chính, nơi hàng chục người, gồm cả trẻ em và người khuyết tật, đã đến trú ẩn.  https://www.facebook.com/Church.ua/photos/a.796824290333111/5528402223841937/?type=3   [Nguồn: aleteia]   [Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/3/2022]  _______________________________________________________    Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô  Quảng trường Thánh Phêrô  Chúa nhật, 13 tháng Ba, 2022  _________________________     Anh chị em thân mến, buongiorno!  Tin mừng của Phụng vụ Chúa nhật thứ Hai Mùa Chay tường thuật sự Biến hình của Chúa Giêsu (x. Lc 9: 28-36). Đang lúc cầu nguyện trên núi, dung mạo Người thay đổi, áo Người trở nên trắng tinh và chói lòa, và trong ánh sáng vinh quang của Người, ông Môsê và tiên tri Êlia xuất hiện cùng đàm đạo với Người về cuộc Vượt qua đang chờ đợi Người ở Giêrusalem, tức là cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Người.  Những chứng nhân của biến cố ngoại thường này là các tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê, đã lên núi cùng với Chúa Giêsu. Chúng ta hình dung rằng các ông tròn mắt trước cảnh tượng có một không hai đó. Và chắc chắn phải là như vậy. Nhưng Thánh sử Luca lưu ý rằng “ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt”, và khi các ông “tỉnh hẳn” thì nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu (x. c. 32). Tình trạng ngủ mê mệt của ba tông đồ dường như là một nốt nhạc nghịch. Cũng các tông đồ này đã ngủ say trong Vườn Cây Dầu khi Chúa Giêsu cầu nguyện thống thiết, Ngài đã yêu cầu các ông tỉnh thức (x. Mc 14:37-41). Tình trạng ngủ mê trong những thời khắc quan trọng như vậy thật đáng ngạc nhiên.  Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta thấy rằng ông Phêrô, Gioan và Giacôbê buồn ngủ trước khi sự Biến hình bắt đầu, tức là trong lúc Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong Vườn Cây Dầu. Đây rõ ràng là việc cầu nguyện đã tiếp tục trong một lúc nào đó, trong thinh lặng và tập trung. Chúng ta có thể nghĩ rằng ban đầu các công cũng cầu nguyện, cho đến khi sự mệt mỏi chế ngự.  Thưa anh chị em, liệu cơn buồn ngủ không đúng lúc này có giống với nhiều giấc ngủ của chúng ta đến vào những thời điểm chúng ta biết là quan trọng không? Có lẽ vào buổi tối, khi chúng ta muốn cầu nguyện, dành chút thời gian với Chúa Giêsu sau một ngày hối hả bận rộn. Hoặc đến giờ có đôi lời chuyện trò với gia đình và chúng ta lại không còn sức lực nữa. Chúng ta muốn tỉnh táo hơn, chú ý hơn, tham gia nhiều hơn, để không lỡ mất những cơ hội quý giá, nhưng chúng ta không thể, hoặc chúng ta xoay sở cách nào đó nhưng rất tệ.  Thời gian Mùa Chay là một cơ hội về việc này. Đó là khoảng thời gian Chúa muốn đánh thức chúng ta thoát khỏi sự ngủ mê bên trong, khỏi cơn buồn ngủ không cho phép Thần Khí thể hiện. Bởi vì – chúng ta phải ghi nhớ điều này – giữ cho tâm hồn tỉnh thức không chỉ tùy thuộc vào chúng ta: đó là một ân sủng và chúng ta phải xin ơn đó. Ba người môn đệ trong Tin mừng cho thấy điều này: họ tốt lành, họ đã theo Chúa Giêsu lên núi, nhưng với sức mạnh của bản thân họ không thể tỉnh thức. Điều này cũng xảy ra với chúng ta. Tuy nhiên, họ thức giấc đúng vào lúc Biến hình. Chúng ta có thể nghĩ rằng chính ánh sáng của Chúa Giêsu đã đánh thức họ. Giống như các ông, chúng ta cũng cần có ánh sáng của Thiên Chúa làm cho chúng ta nhìn mọi sự theo cách khác: nó cuốn hút chúng ta, nó đánh thức chúng ta, nó khơi dậy khát khao và sức mạnh để cầu nguyện, để nhìn vào trong lòng chúng ta, và để dành thời gian cho người khác. Chúng ta có thể chiến thắng sự mệt mỏi của thân xác bằng sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa. Và khi chúng ta không có khả năng vượt qua nó, chúng ta phải thưa với Chúa Thánh Thần: “Xin giúp con, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy đến. Xin giúp con: con muốn gặp gỡ Chúa Giêsu, con muốn chăm chú, tỉnh thức.” Hãy xin Chúa Thánh Thần đưa chúng ta thoát khỏi giấc ngủ ngăn cản chúng ta cầu nguyện.  Trong thời gian Mùa Chay này, sau những vất vả của mỗi ngày, thật tốt cho chúng ta không tắt điện phòng trước khi đặt mình trong ánh sáng của Chúa. Cầu nguyện một chút trước khi ngủ. Chúng ta hãy cho Chúa cơ hội để làm chúng ta ngạc nhiên và đánh thức tâm hồn chúng ta. Chẳng hạn chúng ta có thể làm điều này bằng cách mở Tin mừng và để cho bản thân ngạc nhiên trước Lời Chúa, vì Kinh Thánh soi sáng những bước đi của chúng ta và làm bừng cháy tâm hồn chúng ta. Hoặc chúng ta có thể ngắm nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh và kinh ngạc trước tình yêu vô bờ của Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi với chúng ta và có sức mạnh biến đổi những ngày của chúng ta, để cho chúng một ý nghĩa mới, một ánh sáng mới và đầy bất ngờ.  Xin Đức Maria Trinh nữ giúp chúng ta giữ tâm hồn tỉnh thức để chào đón thời gian ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.  ____________________________________  Sau Kinh Truyền tin  Thưa anh chị em, chúng ta vừa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Cuối tuần này, thành phố mang tên Mẹ, Mariupol, đã trở thành một thành phố tử đạo bởi cuộc chiến tàn khốc đang tàn phá Ukraine. Đứng trước sự man rợ của việc giết hại trẻ em và những công dân vô tội và không được bảo vệ, không có lý do chiến lược nào có thể chấp nhận được: điều duy nhất cần làm là chấm dứt hành động xâm lược vũ trang không thể chấp nhận được trước khi thành phố bị biến thành một nghĩa trang. Với trái tim đau đớn, tôi thêm tiếng nói của mình cùng với tiếng nói của những con người bình thường, những người cầu xin chấm dứt chiến tranh. Nhân danh Thiên Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu khóc của những người khốn khổ, và chấm dứt các vụ đánh bom và các cuộc tấn công! Hãy tập trung thật sự và dứt khoát vào các cuộc đàm phán, và để các hành lang nhân đạo hoạt động hiệu quả và an toàn. Nhân danh Chúa, tôi xin các bạn: hãy dừng cuộc thảm sát này lại!  Một lần nữa tôi xin thúc giục sự chào đón những người tị nạn mà Đức Kitô hiện diện nơi họ, và nói lời cảm ơn vì mạng lưới liên đới tuyệt vời đã hình thành. Tôi yêu cầu tất cả các cộng đoàn giáo phận và dòng tu hãy gia tăng những giờ cầu nguyện cho hòa bình. Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình, ngài không phải là Thần chiến tranh, và những kẻ ủng hộ bạo lực đã xúc phạm danh Người. Giờ đây, chúng ta thinh lặng cầu nguyện cho những người đau khổ, và xin Chúa biến đổi các tâm hồn thành một ý chí kiên định cho hòa bình.  Cha gửi lời chào tất cả anh chị em, người Roma và anh chị em hành hương đến từ nước Ý và nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, cha chào các tín hữu của giáo phận Naples, Fuorigrotta, Pianura, Florence và Carmignano; cũng như phái đoàn của Phong trào Nonviolent.  Cha chúc mọi người Chúa nhật hạnh phúc, và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci.   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana   [Nguồn: vatican.va]   [Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/3/2022]

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô

Quảng trường Thánh Phêrô

Chúa nhật, 13 tháng Ba, 2022

_________________________

 

Anh chị em thân mến, buongiorno!

Tin mừng của Phụng vụ Chúa nhật thứ Hai Mùa Chay tường thuật sự Biến hình của Chúa Giêsu (x. Lc 9: 28-36). Đang lúc cầu nguyện trên núi, dung mạo Người thay đổi, áo Người trở nên trắng tinh và chói lòa, và trong ánh sáng vinh quang của Người, ông Môsê và tiên tri Êlia xuất hiện cùng đàm đạo với Người về cuộc Vượt qua đang chờ đợi Người ở Giêrusalem, tức là cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Người.

Những chứng nhân của biến cố ngoại thường này là các tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê, đã lên núi cùng với Chúa Giêsu. Chúng ta hình dung rằng các ông tròn mắt trước cảnh tượng có một không hai đó. Và chắc chắn phải là như vậy. Nhưng Thánh sử Luca lưu ý rằng “ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt”, và khi các ông “tỉnh hẳn” thì nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu (x. c. 32). Tình trạng ngủ mê mệt của ba tông đồ dường như là một nốt nhạc nghịch. Cũng các tông đồ này đã ngủ say trong Vườn Cây Dầu khi Chúa Giêsu cầu nguyện thống thiết, Ngài đã yêu cầu các ông tỉnh thức (x. Mc 14:37-41). Tình trạng ngủ mê trong những thời khắc quan trọng như vậy thật đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta thấy rằng ông Phêrô, Gioan và Giacôbê buồn ngủ trước khi sự Biến hình bắt đầu, tức là trong lúc Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong Vườn Cây Dầu. Đây rõ ràng là việc cầu nguyện đã tiếp tục trong một lúc nào đó, trong thinh lặng và tập trung. Chúng ta có thể nghĩ rằng ban đầu các công cũng cầu nguyện, cho đến khi sự mệt mỏi chế ngự.

Thưa anh chị em, liệu cơn buồn ngủ không đúng lúc này có giống với nhiều giấc ngủ của chúng ta đến vào những thời điểm chúng ta biết là quan trọng không? Có lẽ vào buổi tối, khi chúng ta muốn cầu nguyện, dành chút thời gian với Chúa Giêsu sau một ngày hối hả bận rộn. Hoặc đến giờ có đôi lời chuyện trò với gia đình và chúng ta lại không còn sức lực nữa. Chúng ta muốn tỉnh táo hơn, chú ý hơn, tham gia nhiều hơn, để không lỡ mất những cơ hội quý giá, nhưng chúng ta không thể, hoặc chúng ta xoay sở cách nào đó nhưng rất tệ.

Thời gian Mùa Chay là một cơ hội về việc này. Đó là khoảng thời gian Chúa muốn đánh thức chúng ta thoát khỏi sự ngủ mê bên trong, khỏi cơn buồn ngủ không cho phép Thần Khí thể hiện. Bởi vì – chúng ta phải ghi nhớ điều này – giữ cho tâm hồn tỉnh thức không chỉ tùy thuộc vào chúng ta: đó là một ân sủng và chúng ta phải xin ơn đó. Ba người môn đệ trong Tin mừng cho thấy điều này: họ tốt lành, họ đã theo Chúa Giêsu lên núi, nhưng với sức mạnh của bản thân họ không thể tỉnh thức. Điều này cũng xảy ra với chúng ta. Tuy nhiên, họ thức giấc đúng vào lúc Biến hình. Chúng ta có thể nghĩ rằng chính ánh sáng của Chúa Giêsu đã đánh thức họ. Giống như các ông, chúng ta cũng cần có ánh sáng của Thiên Chúa làm cho chúng ta nhìn mọi sự theo cách khác: nó cuốn hút chúng ta, nó đánh thức chúng ta, nó khơi dậy khát khao và sức mạnh để cầu nguyện, để nhìn vào trong lòng chúng ta, và để dành thời gian cho người khác. Chúng ta có thể chiến thắng sự mệt mỏi của thân xác bằng sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa. Và khi chúng ta không có khả năng vượt qua nó, chúng ta phải thưa với Chúa Thánh Thần: “Xin giúp con, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy đến. Xin giúp con: con muốn gặp gỡ Chúa Giêsu, con muốn chăm chú, tỉnh thức.” Hãy xin Chúa Thánh Thần đưa chúng ta thoát khỏi giấc ngủ ngăn cản chúng ta cầu nguyện.

Trong thời gian Mùa Chay này, sau những vất vả của mỗi ngày, thật tốt cho chúng ta không tắt điện phòng trước khi đặt mình trong ánh sáng của Chúa. Cầu nguyện một chút trước khi ngủ. Chúng ta hãy cho Chúa cơ hội để làm chúng ta ngạc nhiên và đánh thức tâm hồn chúng ta. Chẳng hạn chúng ta có thể làm điều này bằng cách mở Tin mừng và để cho bản thân ngạc nhiên trước Lời Chúa, vì Kinh Thánh soi sáng những bước đi của chúng ta và làm bừng cháy tâm hồn chúng ta. Hoặc chúng ta có thể ngắm nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh và kinh ngạc trước tình yêu vô bờ của Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi với chúng ta và có sức mạnh biến đổi những ngày của chúng ta, để cho chúng một ý nghĩa mới, một ánh sáng mới và đầy bất ngờ.

Xin Đức Maria Trinh nữ giúp chúng ta giữ tâm hồn tỉnh thức để chào đón thời gian ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.

____________________________________

Sau Kinh Truyền tin

Thưa anh chị em, chúng ta vừa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Cuối tuần này, thành phố mang tên Mẹ, Mariupol, đã trở thành một thành phố tử đạo bởi cuộc chiến tàn khốc đang tàn phá Ukraine. Đứng trước sự man rợ của việc giết hại trẻ em và những công dân vô tội và không được bảo vệ, không có lý do chiến lược nào có thể chấp nhận được: điều duy nhất cần làm là chấm dứt hành động xâm lược vũ trang không thể chấp nhận được trước khi thành phố bị biến thành một nghĩa trang. Với trái tim đau đớn, tôi thêm tiếng nói của mình cùng với tiếng nói của những con người bình thường, những người cầu xin chấm dứt chiến tranh. Nhân danh Thiên Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu khóc của những người khốn khổ, và chấm dứt các vụ đánh bom và các cuộc tấn công! Hãy tập trung thật sự và dứt khoát vào các cuộc đàm phán, và để các hành lang nhân đạo hoạt động hiệu quả và an toàn. Nhân danh Chúa, tôi xin các bạn: hãy dừng cuộc thảm sát này lại!

Một lần nữa tôi xin thúc giục sự chào đón những người tị nạn mà Đức Kitô hiện diện nơi họ, và nói lời cảm ơn vì mạng lưới liên đới tuyệt vời đã hình thành. Tôi yêu cầu tất cả các cộng đoàn giáo phận và dòng tu hãy gia tăng những giờ cầu nguyện cho hòa bình. Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình, ngài không phải là Thần chiến tranh, và những kẻ ủng hộ bạo lực đã xúc phạm danh Người. Giờ đây, chúng ta thinh lặng cầu nguyện cho những người đau khổ, và xin Chúa biến đổi các tâm hồn thành một ý chí kiên định cho hòa bình.

Cha gửi lời chào tất cả anh chị em, người Roma và anh chị em hành hương đến từ nước Ý và nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, cha chào các tín hữu của giáo phận Naples, Fuorigrotta, Pianura, Florence và Carmignano; cũng như phái đoàn của Phong trào Nonviolent.

Cha chúc mọi người Chúa nhật hạnh phúc, và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/3/2022]


Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga

Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga

Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga

@WPorycki | Twitter

Karol Wojteczek

11/03/22 - updated on 03/11/22


Tổng thống V. Zelensky của Ukraine nói, “Các anh sẽ không bao giờ có thể phá hủy niềm tin sâu sắc của chúng tôi vào Thiên Chúa và Ukraine.”

Tổng thống Ukraine V. Zelensky nói trong bài phát biểu ngày 3 tháng Ba, “Ngay cả khi các anh phá hủy tất cả các nhà thờ ở Ukraine của chúng tôi, các anh sẽ không bao giờ có thể phá hủy niềm tin sâu sắc của chúng tôi vào Thiên Chúa và Ukraine.”

Đạn pháo và bom của Nga đã tàn phá không chỉ nhà cửa và các công trình công cộng của người Ukraine, mà còn nhiều nơi thờ tự tôn giáo.


1. KHARKIV – NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐỨC MẸ AN GIẤC (VÀ CÁC NHÀ THỜ KHÁC)

Tổng thống Ukraine đề cập trực tiếp đến việc phá hủy Nhà thờ Chính tòa Kharkiv lịch sử, được hoàn thành năm 1770. Một tên lửa đã bắn trúng nhà thờ, nơi trú ẩn của người tị nạn, vào tối ngày 2 tháng Ba. Thật may mắn, không ai bị thương trong vụ nổ.

Nhà thờ chính tòa, thuộc Giáo hội Chính thống Ukraine của Tòa Thượng phụ Moscow, cũng đã bị phá hủy trước đây. Vào năm 1930, những người cộng sản đã xúc phạm và tàn phá nhà thờ và chiếm quyền kiểm soát nó. Tòa nhà được khôi phục lại để sử dụng cho mục đích tôn giáo vào năm 2009.

Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga

Hai nhà thờ khác bị hư hại trong thành phố, bị bao vây và pháo kích kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến. Đó là Nhà thờ Thánh Antôn và Nhà thờ những người Phụ nữ Mang theo Dầu thơm (theo thứ tự trong ảnh).




2. VIAZOVKA (KHU VỰC ZHYTOMYR REGION) – NHÀ THỜ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Một tòa nhà lịch sử khác (từ năm 1862) bị phá hủy (ngày 7 tháng Ba) bởi hỏa lực pháo binh của Nga. Nhà thờ Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow đã thông báo rằng chỉ có tháp chuông của nhà thờ là không bị tổn hại do pháo kích.

Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga


3. ZAVORICHI (KHU VỰC KIYV) – NHÀ THỜ THÁNH GEORGE

Thông tin về việc phá hủy nhà thờ ở Viazovka cộng thêm với thông tin về việc thiêu rụi một nhà thờ lịch sử khác có giá trị lớn. Nhà thờ Chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow thông báo rằng Nhà thờ Thánh George (từ năm 1873), gần Kiyv đã bị thiêu rụi vào ngày 7 tháng Ba. Theo Cha Petro Kotyuk là chủ chăn địa phương, những người chiếm đóng Nga đã cố tình pháo kích vào nhà thờ và hơn nữa còn nổ súng vào những thường dân đang ẩn náu gần đó.



4. CHERNIHIV – NHÀ THỜ LINH ẢNH MẸ THIÊN CHÚA KAZAN

Một nhà thờ khác thuộc Tòa Thượng Phụ Matxcova, được hoàn thành vào năm 1827, đã bị pháo kích vào đêm 7 tháng Ba. Tuy may mắn là mức độ thiệt hại không nghiêm trọng, nhưng nhà xứ liền kề đã bị cháy rụi.


Ngay đêm hôm đó, quân Nga cũng pháo kích vào Tu viện Thăng thiên Yelets ở Czernihiv.


5. BOBRIK (KHU VỰC KIYV) – NHÀ THỜ CHÚA LÊN TRỜI

Nhà thờ bị pháo kích ngày 5 tháng Ba. Tên lửa đã bắn trúng nhà thờ nửa giờ sau một thánh lễ. “Tạ ơn Chúa không ai bị thương. Lúc đó, các giáo dân và thiếu nhi đang uống trà ở một tòa nhà gần đó. Các thiếu nhi hoảng loạn, ngã xuống sàn và kêu khóc,” cha Jan Shevchenko, linh mục địa phương cho biết (Tòa thượng phụ Moscow).

Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga


6. HULIAIPOLE (KHU VỰC ZAPORIZHZHIA) – NHÀ THỜ THÁNH TIKHON ZADONSKY

Bị phá hủy cách đây chỉ vài ngày (ngày 8 tháng Ba) cùng với các cơ sở khác của giáo xứ (thuộc Tòa Thượng Phụ Matxcova) và các ngôi nhà gần đó. Thật may mắn, người dân đã tìm cách tháo chạy và ẩn nấp.

Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga


7. SUMY – CHỦNG VIỆN CHÂN PHƯỚC TỔNG GIÁM MỤC VLADIMIR

Bị máy bay Nga ném bom đêm 8 tháng Ba. May mắn không có thương vong về người trong cuộc không kích. Sumy đã bị pháo kích và bắn phá liên tục kể từ ngày đầu tiên của cuộc xâm lược của Putin.



8. MALIN (KHU VỰC ZHYTOMYR) – NHÀ THỜ NHAN THÁNH CHÚA (TẤM KHĂN BÀ VERONICA)

Pháo kích nhằm vào thị trấn đã diễn ra liên tục trong nhiều ngày. Chiều tối hôm qua (8 tháng Ba), 5 cư dân khác đã thiệt mạng. Một trong những nhà thờ địa phương thuộc Tòa Thượng phụ Moscow đã bị phá hủy trước đó. Một số hãng truyền thông đưa tin nhầm đó là Nhà thờ Thánh Michael.


Những nhà thờ dưới đây ở Ukraine đang trong tình trạng đổ nát do đạn pháo và bom của Nga


9. SCHASTIE (KHU VỰC REGION) – NHÀ THỜ THÁNH CATHERINE

Hoàn thành năm 1914, nhà thờ đã được xây dựng theo từng giai đoạn trong nhiều thập kỷ bởi người dân địa phương, họ thất vọng do sông Donets thường xuyên tràn bờ, ngăn cản họ tham dự thánh lễ và các nghi thức tôn giáo trong nhà thờ ở Staryi Aidar. Bị thiệt hại bởi trận pháo kích ngày 7 tháng Ba. Trong bài đăng dưới đây – trong bức ảnh cuối cùng.



10. IRPEN (KHU VỰC KYIV) – NHÀ NGUYỆN BÊN CẠNH NHÀ THỜ THÁNH GREGORY TỬ ĐẠO KHẢI HOÀN

Thành phố Irpen gần thủ đô Kiyv là một trong những nơi có tình hình nhân đạo nghiêm trọng nhất. Thành phố đã bị cắt đứt hoàn toàn điện, hệ thống sưởi, nước, thuốc men và nguồn cung cấp thực phẩm. Các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra xung quanh thành phố trong nhiều ngày đã khiến ít nhất hàng chục thường dân thiệt mạng. Người Nga đã đi xa đến mức nã súng vào một đoàn xe sơ tán đang tập trung tại nhà thờ. Nhà cha sở và nhà nguyện của nhà thờ nằm trong số các tòa nhà của làng bị phá hủy trong chiến tranh. May mắn đạn pháo đã bắn trượt tòa nhà chính, nơi hàng chục người, gồm cả trẻ em và người khuyết tật, đã đến trú ẩn.



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/3/2022]