Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico: Xây dựng Thiên Đàng là dành cho những ai sẵn sàng đánh đổi mọi thứ

Đức Thánh Cha Phanxico: Xây dựng Thiên Đàng là dành cho những ai sẵn sàng đánh đổi mọi thứ
© Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxico: Xây dựng nước Thiên Đàng là dành cho những ai sẵn sàng đánh đổi mọi thứ

‘Ánh sáng của Nước Trời đồng hành với chúng ta suốt cuộc đời’

26 tháng Bảy, 2020 12:41


Trong bài huấn từ Chúa nhật ngày 26 tháng Bảy Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở các tín hữu rằng Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham gia vào việc xây dựng nước Trời và sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì chúng ta có trong suốt hành trình.

Đức Thánh Cha nói, “Trong thời đại của chúng ta, như chúng ta đều biết rõ, đời sống của một số người có thể dẫn đến kết cục rất tầm thường và buồn tẻ vì họ chẳng đi tìm gia tài thật sự: họ hài lòng với những thứ hấp dẫn nhưng chóng qua, những thứ có ánh sáng chói lòa cho thấy tính hão huyền vì chúng mở đường đến bóng tối. Ngược lại, ánh sáng của nước Trời không giống như pháo hoa, nó rất sáng: pháo hoa chỉ là chốc lát, trong khi ánh sáng của nước Trời đồng hành với chúng ta suốt đời.

“Nước Thiên Đàng thì đối nghịch lại với những thứ vô ích mà thế giới cung cấp, đối nghịch lại với một đời sống buồn tẻ: nó là một gia tài đổi mới lại sự sống mỗi ngày và dẫn đưa nó vượt xa hơn đến những chân trời rộng mở … Chúa Giêsu là gia tài chôn giấu và là viên ngọc quý, luôn trao tặng niềm vui, tất cả niềm vui của thế gian: niềm vui khám phá được ý nghĩa trong cuộc sống, niềm vui cam kết vào cuộc phiêu lưu lên thánh.”


Dưới đây là toàn văn huấn từ của Đức Giáo hoàng, văn bản của Vatican (bản tiếng Anh):

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài đọc Tin mừng Chúa nhật tuần này (xem Mt 13:44-52) gồm những đoạn cuối cùng trong chương Thánh Mátthêu dành cho các dụ ngôn nói về Nước Thiên Đàng. Trích đoạn bao gồm ba dụ ngôn được phác họa rất ngắn: dụ ngôn về gia tài chôn giấu, dụ ngôn viên ngọc quý. và dụ ngôn về chiếc lưới thả xuống biển.

Cha sẽ phân tích hai dụ ngôn đầu về Nước Thiên Đàng được so sánh với hai thứ “quý báu” khác nhau, tức là gia tài chôn giấu trong ruộng và viên ngọc quý. Phản ứng của người tìm được viên ngọc quý hoặc gia tài trên thực tế là giống nhau: người thương gia bán hết mọi thứ để mua được thứ mà giờ đây trở nên quý giá nhất đối với họ. Với hai sự ví von này, Chúa Giêsu đề nghị chúng ta tham gia vào việc xây dựng nước Thiên Đàng, trình bày một đặc điểm quan trọng của đời sống người Kitô hữu, của sự sống Nước Thiên Đàng: những ai cam kết trọn vẹn với Nước Trời là những người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, những người can đảm. Thật vậy, cả người đàn ông và người thương gia trong hai dụ ngôn đều bán tất cả mọi thứ họ có, nghĩa là từ bỏ sự an toàn thuộc vật chất của họ. Từ điểm này, chúng ta có thể hiểu rằng việc xây dựng Nước Chúa đòi hỏi không chỉ là ân sủng của Chúa nhưng cũng đòi hỏi sự sẵn sàng tích cực của con người. Mọi việc đều được thực hiện bởi ân sủng, mọi sự! Điều duy nhất chúng ta cần là sẵn sàng đón nhận nó, không khước từ ân sủng, ân sủng thực hiện mọi việc nhưng nó cần có trách nhiệm “của tôi,” sự sẵn sàng “của tôi” … và ai có trách nhiệm về điều này?

Hành động của người đàn ông và người thương gia tìm mua những gia tài quý giá hơn, từ bỏ những của cải của họ, là những hành động dứt khoát, và triệt để; nhưng cha nói rằng đó là những hành động “một chiều”, không phải là “hai chiều”: chúng là những hành động “một chiều”. Hơn nữa đó là những hành động được thực hiện với niềm vui vì cả hai người đã tìm được kho báu. Chúng ta được kêu gọi để mang lấy thái độ của hai nhân vật Tin mừng này, để chúng ta cũng có thể trở thành những người hăng hái miệt mài đi tìm Nước Thiên Đàng. Đó là việc từ bỏ gánh nặng của những sự vững chắc thuộc trần gian làm cản trở chúng ta không đi tìm kiếm và xây dựng Nước Trời: sự tham lam của cải, sự thèm khát lợi tức và quyền lực, và chỉ nghĩ về bản thân.

Trong thời đại của chúng ta, như chúng ta đều biết rõ, đời sống của một số người có thể dẫn đến kết cục rất tầm thường và buồn tẻ vì họ chẳng đi tìm gia tài thật sự: họ hài lòng với những thứ hấp dẫn nhưng chóng qua, những thứ có ánh sáng chói lòa cho thấy tính hão huyền vì chúng mở đường đến bóng tối. Ngược lại, ánh sáng của nước Trời không giống nhưng pháo hoa, nó rất sáng: pháo hoa chỉ là chốc lát, trong khi ánh sáng của nước Trời đồng hành với chúng ta suốt đời.

Nước Thiên Đàng thì đối nghịch lại với những thứ vô ích mà thế giới giới thiệu, đối nghịch lại với một đời sống buồn tẻ: nó là một gia tài đổi mới lại sự sống mỗi ngày và dẫn đưa nó vượt xa hơn đến những chân trời rộng mở. Thật vậy, những ai đã tìm được kho báu này đều có một tâm hồn sáng tạo và thích khám phá, không lặp lại nhưng luôn sáng tạo, tìm kiếm và vạch ra những con đường mới dẫn đưa chúng ta đến lòng yêu mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, và yêu quý bản thân. Tín hiệu của những người bước đi trên con đường của Nước Trời là tính sáng tạo, luôn cố gắng làm nhiều hơn nữa. Và sự sáng tạo này là đón nhận sự sống và trao tặng sự sống, và cho đi, và cho đi, cho đi … Nó luôn luôn tìm kiếm những cách khác nhau để trao tặng sự sống.

Chúa Giêsu là gia tài chôn giấu và là viên ngọc quý, luôn trao tặng niềm vui, tất cả niềm vui của thế gian: niềm vui khám phá được ý nghĩa trong cuộc sống, niềm vui cam kết vào cuộc phiêu lưu lên thánh.

Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh giúp chúng ta tìm kiếm kho báu Nước Trời mỗi ngày, để tình yêu mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta qua Chúa Giêsu có thể được thể hiện qua những lời nói và việc làm của chúng ta.

_____________________________________________________

Sau giờ đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha tiếp tục:

Anh chị em thân mến,

Trong ngày Lễ Nhớ hai thánh Joachim và Anne, “ông bà” của Chúa Giêsu, cha mời gọi các bạn trẻ hãy thể hiện hành động dịu dàng đối với bậc cao niên, đặc biệt là những người cô đơn nhất, trong nhà và nơi ở của họ, những ông bà chưa được gặp gỡ người thân yêu của họ suốt nhiều tháng. Các bạn trẻ thân mến, mỗi người trong số những vị cao niên này là ông bà của các con! Đừng để họ cô đơn. Hãy sử dụng sự sáng tạo của tình yêu, hãy gọi điện thoại, gọi điện video, gửi tin nhắn, lắng nghe họ, và ở nơi nào có thể và phù hợp với những nguyên tắc an toàn sức khỏe, hãy đến thăm họ. Hãy trao cho họ cái ôm. Họ là nguồn cội của các con. Một cái cây bị mất rễ không thể lớn lên, nó không trổ hoa hoặc sinh trái. Đây là lý do tại sao mối ràng buộc và sự kết nối với những nguồn cội của các con là vô cùng quan trọng. “Sự trổ sinh hoa trái của một cây đến từ những gì ẩn giấu dưới lòng đất,” đó là câu nói của một thi sĩ cùng quê của cha. Vì vậy, cha mời gọi các con hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ông bà của chúng ta, tất cả mọi người!

Tôi được biết một cuộc ngừng bắn mới liên quan đến vùng Donbass được quyết định gần đây ở Minsk bởi các thành viên của Nhóm Liên lạc ba bên. Tôi cảm ơn họ vì tín hiệu của sự thiện chí nhằm mang đến hòa bình được mong đợi cho vùng đau khổ đó, tôi cầu nguyện cho những điều đã thỏa thuận cuối cùng sẽ được đem ra thi hành, kể cả qua việc giải trừ quân bị và tháo gỡ mìn. Đây là con đường duy nhất để tái xây dựng niềm tin và đặt những nền móng cho sự hòa giải vô cùng cần thiết và được mong chờ bởi người dân.

Cha thân ái chào tất cả anh chị em, người Roma, và anh chị em hành hương đến từ nhiều quốc gia. Cha đặc biệt gửi lời chào các tín hữu của Franca, Brazil, các bạn trẻ của tổng giáo phận Modena-Nonantola, và các bạn trẻ của giáo xứ Santi Fabiano e Venanzio của Roma.

Cha chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci!

© Libreria Editrice Vatican



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 27/7/2020]


Tấm ảnh một bác sĩ lần chuỗi Mân Côi trong bệnh viện COVID-19 được lan truyền nhanh chóng

Tấm ảnh một bác sĩ lần chuỗi Mân Côi trong bệnh viện COVID-19 được lan truyền nhanh chóng

Tấm ảnh một bác sĩ lần chuỗi Mân Côi trong bệnh viện COVID-19 được lan truyền chóng mặt

21 tháng Bảy, 2020

Niềm tin và ân sủng đã giúp người bác sĩ này vượt qua thử thách trong việc điều trị bệnh nhân trong một hệ thống chăm sóc sức khỏe đã quá tải.

Bác sĩ gây mê Néstor Ramírez Arrieta của Colombia tận dụng mọi cơ hội để lần chuỗi Mân côi khi ông có cơ hội trong suốt ngày làm việc. Một người bạn của ông là một mục sư Tin Lành Phúc âm, Luis Alberto Gallego, đã chụp được tấm ảnh của ông khi cầu nguyện (trong đồ bảo hộ và tất cả mọi thứ) và chia sẻ nó trên Facebook với một thông điệp rất xúc động:

“Hình ảnh này của người bạn và người anh em tuyệt vời của tôi, là bác sĩ gây mê Nestor Ramírez, đã làm tâm hồn tôi vô cùng xúc động. Giống như nhiều bác sĩ khác, anh phải thực hiện những ca trực dài vô tận, và những áp lực về cảm xúc vô cùng mãnh liệt mà nhiều người trong chúng ta sẽ không thể chịu đựng được. Cho dù như vậy, trong những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh đã lấy chuỗi Mân côi của mình và đắm chìm vào lời cầu nguyện. Cho dù chúng tôi có khác nhau về cách thờ phượng và cầu nguyện, nhưng có ai có thể nghi ngờ rằng THIÊN CHÚA không nghe lời cầu nguyện này không?”

Bài đăng nhận được hàng ngàn lượt thích, bình luận, và chia sẻ.

“Tôi chẳng một chút hoài nghi: Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Điều [Chúa Giêsu] thích nhất là chữa lành bệnh tật, và tôi chứng kiến sự hiện hữu của Ngài mỗi ngày. Người hoạt động qua đôi bàn tay của tôi. Tôi xin Người hãy sử dụng thừa tác vụ chữa bệnh của tôi, nhiều hơn nữa vì bây giờ chúng ta đang trải qua một hoàn cảnh vô cùng khó khăn,” Bác sĩ Ramirez nói với Aleteia. Ông là một trong nhiều chuyên gia chiến đấu để cứu sống ở một quốc gia nơi COVID-19 đã thổi bùng lên cuộc khủng hoảng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước.


“Đừng sợ hãi; có Ta ở với ngươi”

Các bác sĩ, y tá và tất cả những chuyên gia chăm sóc sức khỏe hiện nay có nguy cơ cao, không chỉ vì nguy cơ lây nhiễm, mà còn vì những khiếm khuyết của hệ thống y tế Colombia và sự thiếu hiểu biết của những công dân đã kỳ thị họ, đi quá xa đến mức đe dọa họ bằng bạo lực và thậm chí là cái chết. Điều này có vẻ như khác thường: Tại sao người ta lại đối xử với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tồi tệ như vậy? Nhưng một số người coi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe là một nguồn có thể gây bệnh hoặc truyền nhiễm, hoặc nghĩ rằng họ “phát minh” hay cường điệu hóa căn bệnh và khiến mọi người không gặp được các thành viên gia đình mình.

Ý thức được tình huống này, bác sĩ Ramírez đi làm hàng ngày tại Phòng khám Mẹ Bernarda — do cộng đoàn Nữ tu Phan Sinh điều hành — với sự thanh thản tâm hồn xuất phát từ việc được bảo vệ bởi những vũ khí tốt nhất: cầu nguyện, Thánh Thể, Tràng Mân côi, Máu Thánh Chúa Kitô, và các bí tích. Những ngày làm việc của ông lấp đầy những căng thẳng, cuộc chiến đấu để cứu sự sống, những phòng ngừa, bệnh nhân hồi phục, phép màu của cuộc sống, và cầu nguyện liên lỷ. Ông nói với Aleteia:

“Vài ngày trước tôi phải thực hiện phẫu thuật mở khí quản ở phòng COVID. Đó là lần thứ hai tôi đã cảm thấy quá sợ hãi trong đại dịch, nhưng cũng là niềm hy vọng lớn. Sau khi bước vào mê cung [của các biện pháp bảo vệ], được hai người giúp mặc quần áo, hai lớp áo liền quần, găng tay và khẩu trang, chúng tôi thực hiện quy trình, một trong những bước với kết quả làm cho con số thành viên của nhóm y tế nhiễm bệnh nhiều nhất. Nếu mọi người có cơ hội nhìn thấy những hình ảnh này, họ sẽ không đi ra đường nữa; họ sẽ không vội vã mở cửa lại các ngành kinh tế, và họ sẽ cẩn thận hơn.”

Khi ông làm xong thủ tục, vị bác sĩ tận dụng phòng chờ còn trống để đọc một đoạn Kinh thánh. Thông điệp của Chúa rất rõ ràng và mạnh mẽ: “Đừng sợ hãi; có Ta ở với ngươi.” Như vậy là đủ để tăng sức mạnh cho ông và tạo cho ông sự bình an tâm hồn để tiếp tục công việc.

Mỗi ca làm việc mệt mỏi suốt 24 giờ và mỗi ca phẫu thuật là một cơ hội để Bác sĩ Ramirez cầu nguyện. Ông nói với Aleteia:

“Nhiều bệnh nhân, mặc dù đã bị gây mê toàn thân, nói với tôi rằng họ đã cảm thấy một điều gì đó thiêng liêng, một cảm giác khó diễn tả. Khi tôi thấy họ ở đó trong tình trạng nguy hiểm, tôi cầu nguyện cho họ, và họ cảm nhận điều đó. Chính Thiên Chúa làm việc qua bàn tay của tôi.”


Chuỗi Mân côi, một người bạn đồng hành trung thành

Cuộc sống của Bác sĩ Néstor Ramírez được chia làm hai phần: trước và sau khi biết Đức Kitô. Hành trình thiêng liêng 18 năm của ông cho phép ông rao giảng phúc âm qua việc hành nghề y. Điều đó không dễ dàng. Ban đầu, một số người chế giễu ông và yêu cầu ông “ban phép lành”, nhưng dần dần, đồng nghiệp của ông nhận thấy ông là một người có đức tin thực sự. Ông mô tả hành trình đức tin của mình trong những năm qua:

“Sau một cuộc khủng hoảng gia đình và một cuộc sống theo trần tục, tôi đã có cơ hội cảm nhận mình được đối mặt với Chúa trong một ngày cô đơn. Tôi bắt đầu tham gia các nhóm cầu nguyện, tôi xin các vị linh hướng dẫn dắt, tôi trở lại với Thánh Lễ, tôi bắt đầu học hỏi về cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, và tôi bắt đầu yêu mến Kinh Mân côi là một người bạn đồng hành trung thành trong đời sống chuyên môn của tôi, tôi đọc khoảng từ 5 đến 10 chục hàng ngày.”

Những lời cầu nguyện của vợ ông là Maria Bernarda Lopez đã giúp ông trở lại. Họ đã kết hôn được 36 năm, và họ cảm nhận rằng Chúa đã đi bên họ trong suốt cuộc đời chung sống. Chúa hỗ trợ gia đình họ, gồm ba người con và một đứa cháu.

Trong thời gian đó Néstor không bao giờ xa phòng giải phẫu:

“Mặc cho những khó khăn khi thi hành công việc chuyên môn, tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ nhiều người bệnh, những người xin sự giúp đỡ, vì tôi làm việc cho Chúa chứ không phải cho con người. Tôi sẽ tiếp tục cho đến chừng nào Ngài ban cho tôi sức mạnh.”

Ân sủng của lời cầu nguyện và Kinh Mân côi sẽ ở cùng ông, khi ông tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình là chữa lành thân xác và cầu nguyện cho các linh hồn.



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/7/2020]