Thứ Hai, 4 tháng 11, 2024

Huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha ngày 3.11.2024: “Chúng ta cần quay trở về với bản chất của cuộc sống và đức tin”

“Chúng ta cần quay trở về với bản chất của cuộc sống và đức tin”

Huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha

Huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha ngày 3.11.2024: “Chúng ta cần quay trở về với bản chất của cuộc sống và đức tin”

Vatican Media - Angelus


*******


Trưa Chúa Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài trong Điện Tông Tòa Vatican để đọc kinh Truyền Tin với gần 30.000 tín hữu và khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là những cách thực hành theo hình thức bên ngoài, mà là cách chúng ta yêu thương nhau.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước giờ đọc kinh kính Đức Mẹ:

___________________________________________


Huấn từ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt lành!

Tin Mừng phụng vụ hôm nay (Mc 12:28-34) kể cho chúng ta về một trong nhiều cuộc tranh luận của Chúa Giêsu tại đền thờ Giêrusalem. Một người kinh sư tiến đến gần Chúa Giêsu và hỏi Người: “Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (câu 28). Chúa Giêsu trả lời bằng cách ghép nối hai điều căn bản trong luật Môsê: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” và “Ngươi phải yêu người thân cận” (câu 30-31).

Người kinh sư tìm kiếm “điều răn đầu tiên” bằng câu hỏi của ông ta, tức là một nguyên tắc làm nền tảng cho mọi điều răn; người Do Thái có nhiều giới răn và tìm kiếm nền tảng cho tất cả những giới răn này, một điều răn làm cơ sở; họ cố gắng thống nhất về một giới răn nền tảng, và đã có cuộc những tranh luận giữa họ, những cuộc thảo luận tốt đẹp vì họ đang tìm kiếm sự thật. Và câu hỏi này cũng vô cùng quan trọng đối với chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta và cho hành trình đức tin của chúng ta. Quả thật, có những lúc chúng ta cũng cảm thấy bị lạc giữa rất nhiều điều, và tự hỏi bản thân: vậy cuối cùng, điều quan trọng nhất trong tất cả là gì? Tôi có thể tìm thấy trung tâm của cuộc sống, trung tâm của đức tin của mình ở đâu? Chúa Giêsu cho chúng ta câu trả lời, kết hợp hai điều răn trọng yếu: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Và đây chính là cốt lõi của đức tin chúng ta.

Như chúng ta biết, tất cả chúng ta cần phải quay trở về với trái tim của đời sống và đức tin, bởi vì trái tim là “nguồn gốc căn bản của sức mạnh, của niềm tin đối với cuộc sống và đức tin” (Tông huấn Dilexit nos số 9). Và Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng nguồn gốc của mọi sự là tình yêu, rằng chúng ta không bao giờ được tách rời Thiên Chúa khỏi con người. Chúa nói với các môn đệ thuộc mọi thời đại rằng: trong hành trình của mình, điều quan trọng không phải là những cách thực hành theo hình thức bên ngoài, chẳng hạn như lễ toàn thiêu và hy lễ (câu 33), mà là trái tim của chúng ta sẵn sàng rộng mở ra với Thiên Chúa và với anh chị em trong tình yêu thương. Anh chị em thân mến, chúng ta có thể làm nhiều việc, nhưng nếu chỉ làm cho bản thân và làm mà không có sự yêu thương, thì điều này sẽ không có hiệu quả; chúng ta làm với trái tim thờ ơ hoặc thậm chí với một trái tim khép kín, và việc điều này sẽ không dẫn đến kết quả tốt. Tất cả mọi việc phải được thực hiện với tình yêu.

Chúa sẽ đến, và Người sẽ hỏi chúng ta trước hết về tình yêu: “Con đã yêu như thế nào?”. Vậy điều quan trọng là phải khắc ghi trong lòng chúng ta điều răn quan trọng nhất. Đó là gì? Hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta và yêu thương người lân cận như chính mình. Đồng thời hãy thực hiện việc xét mình mỗi ngày và tự hỏi: tình yêu dành cho Thiên Chúa và người lân cận có phải là trung tâm đời sống của tôi không? Lời cầu nguyện của tôi với Thiên Chúa có thúc đẩy tôi bước ra ngoài đến với anh chị em mình và yêu thương họ một cách nhưng không không? Tôi có nhận ra sự hiện diện của Chúa trên khuôn mặt của người khác không?

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã ghi khắc lề luật của Thiên Chúa trong trái tim vô nhiễm của Mẹ, giúp chúng ta biết yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em mình.

__________________________________________


Sau Kinh Truyền tin

Cha chào tất cả anh chị em, người dân Rome và những anh chị em hành hương đến từ nước Ý và nhiều quốc gia khác!

Cha gửi lời chào các Nữ tu Dòng Truyền giáo Cát Minh Chúa Thánh Thần đang kỷ niệm 25 năm thành lập Hội dòng tại thế của họ; Cha chào các tín hữu ở Venice, Pontassieve, Barberino del Mugello, Empoli và Palermo, và ở Santa Maria alle Fornaci tại Rome; cũng như các thiếu niên ở Catanzaro cùng các nhà giáo trong giáo xứ của các em.

Tôi chào những người hiến máu đến từ Coccaglio, Brescia và nhóm Emergency Rome South cam kết làm sống lại Điều 11 của Hiến pháp Ý, trong đó ghi rằng: “Nước Ý phản đối chiến tranh như một công cụ để tấn công chống lại quyền tự do của các dân tộc khác và như một phương tiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế”. Hãy ghi nhớ Điều này! Anh chị em hãy tiến bước!

Và ước mong rằng nguyên tắc này có thể được thực hiện trên toàn thế giới: mong rằng chiến tranh được xóa bỏ và các vấn đề được giải quyết thông qua luật pháp và đàm phán. Hãy làm cho vũ khí im tiếng và dành không gian cho đối thoại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar và Nam Sudan đang bị hành hạ.

Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Valencia, và các cộng đồng khác ở Tây Ban Nha, đang phải chịu đựng nhiều đau khổ trong những ngày này. Tôi có thể làm gì cho người dân Valencia? Tôi cầu nguyện? Hay tôi đóng góp gì không? Anh chị em hãy suy nghĩ về câu hỏi này.

Và cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật tốt lành. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci.



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 4/11/2024]


Vatican: Ngai tòa Thánh Phêrô sẽ được trưng bày để tôn kính tại Vương cung thánh đường Vatican

Vatican: Ngai tòa Thánh Phêrô sẽ được trưng bày để tôn kính tại Vương cung thánh đường Vatican


Trong nhiều thế kỷ “Cathedra Sancti Petri Apostoli” được coi là ngai tòa giám mục của Thánh Phêrô Ảnh: AP

Vatican: Ngai tòa Thánh Phêrô sẽ được trưng bày để tôn kính tại Vương cung thánh đường Vatican

Từ Chúa Nhật, ngày 27 tháng 10 đến ngày 8 tháng 12 năm 2024


25 THÁNG MƯỜI, 2024 11:28

ZENIT STAFF



(ZENIT News / Vatican City, 25.10.2024). - “Ghế Thánh Phêrô”, ngai tòa bằng gỗ tượng trưng cho quyền tối thượng của Thánh Phêrô, sẽ được trưng bày cho công chúng tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Thánh tích sẽ được trưng bày từ cuối Thánh lễ vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 10, và sẽ được đưa đến Bàn thờ Tuyên xưng Đức tin của Vương cung thánh đường Vatican, khi bế mạc Thượng hội đồng giám mục. Đây sẽ là lần đầu tiên mái tán che được mở ra sau thời gian khôi phục.

Trong nhiều thế kỷ “Cathedra Sancti Petri Apostoli” đã được coi là Ngai tòa Giám mục của Thánh Phêrô: một ngai vàng bằng gỗ với các tấm bảng ngà tượng trưng cho các Kỳ công của Hercules và sáu chòm sao. Thánh tích được tôn kính này đã được di chuyển ra khỏi “hòm thánh tích” bằng đồng vàng đồ sộ của Bernini để có thể trùng tu lại gian cung thánh của Vương cung thánh đường, trong khuôn khổ các công trình trùng tu do nhóm Fabric of Saint Peter thực hiện, hướng đến Năm Thánh vào năm tới. Nó sẽ trải qua một loạt các nghiên cứu chẩn đoán và theo kiến thức cách tỷ mỷ, được thực hiện trong sự hợp tác và phối hợp với Văn phòng Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng đối với Tài sản Văn hóa của Bảo tàng Vatican. Trên thực tế, cần phải lấy chiếc Ghế gỗ quý báu này ra để đánh giá tình trạng bảo tồn của nó sau năm mươi năm kể từ lần lấy ra gần đây nhất (1969-1974).

Nhiều người tin rằng Chiếc ghế gỗ này là ngai vàng của Hoàng đế Charles the Bald, Vua của người Frank, người được Đức Giáo hoàng Gioan VIII đội vương miện tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô cũ vào ngày 25 tháng 12 năm 875. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chiếc ghế hoàng tộc thế kỷ thứ 9 này sau đó đã chứa tấm bảng tượng trưng cho các Kỳ công của Hercules, có lẽ ám chỉ đến một chiếc ghế giáo hoàng trước đó và lâu đời hơn.

Ngày 2 tháng 10 vừa qua, trước Thánh lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 16 của Thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có thể chiêm ngắm cận cảnh Ngai tòa thánh Phêrô cổ kính và được tôn kính — cùng với Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản Vương cung thánh đường – trong Phòng thánh Ottoboni của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha sau đó quyết định rằng ngai tòa này phải được trưng bày để các tín hữu tôn kính khi kết thúc Thượng hội đồng giám mục.

Có thể tôn kính và chiêm ngưỡng chiếc Chiếc ghế gỗ trong Bàn thờ Tuyên xưng cho đến Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội vào ngày 8 tháng 12 sắp tới. Đức Hồng y Gambetti giải thích: “Nhà thờ chính tòa muốn mừng kính thánh tích cũ này như là Ngai tòa Tình yêu. Quả thật, Đấng Chăn Chiên lành, Đấng đã hiến mạng sống mình cho đoàn chiên của Người, biết từng con chiên và biết tên của chúng, đã hỏi Phêrô: ‘Con có mến Thầy hơn những anh em này không?’ Và chỉ trong sức mạnh của tình yêu đó, Điều răn đầu tiên và quan trọng nhất, Chúa Giêsu trao cho Phêrô nhiệm vụ chăn dắt chiên của Người, đặt Phêrô là Đại diện của Người trên mặt đất và đứng đầu các Tông đồ. Chiếc ghế cũ của Thánh Phêrô là Ngai tòa Tình yêu vì nó cho chúng ta thấy rằng chỉ có tình thương yêu nhau mới có thể sinh ra một cộng đoàn Kitô hữu đích thực, mang tính hiệp hành đích thực.”

Đức Hồng y Gambetti nói thêm: “Chúng ta hãy trở lại với bầu không khí đã được hít thở trong cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Ngai Tòa Thánh Phêrô nói với chúng ta về một cuộc họp, được tập hợp chung, của một Giáo hội hiệp nhất xung quanh Mục tử của mình, nơi mỗi người được kêu gọi theo Chúa Giêsu theo cách riêng, nhưng trên một con đường không bao giờ mang tính cá nhân, mà luôn được chia sẻ và soi sáng bởi anh em.” Cha Enzo Fortunato, Giám đốc Truyền thông của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nói thêm: “Ngai Tòa dạy chúng ta rằng đời sống không phải là quyền lực, mà là phục vụ”.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 29/10/2024]