Thứ Hai, 24 tháng 3, 2025

Đức Thánh Cha nói “cảm ơn mọi người”

Đức Thánh Cha nói “cảm ơn mọi người”

Đức Thánh Cha nói “cảm ơn mọi người”

© Cristian Gennari/Siciliani


Kathleen N. Hattrup

23/03/25



Đức Thánh Cha rõ ràng còn rất yếu sau gần 40 ngày nằm viện, khó khăn khi giơ tay ban phép lành Tòa thánh. Nhưng ngài cũng đã cho thấy sức mạnh của mình.

Khi các tín hữu tập trung trong sự mong đợi, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện lần đầu tiên kể từ ngày 14 tháng 2, trông rất yếu và chỉ có thể nói vài lời ngắn gọn, nhưng vẫn quyết tâm gặp gỡ các tín hữu và ban phép lành.

Ngài nói, “Cảm ơn mọi người”, mặc dù không được yêu cầu phải nói gì cả.

Đức Thánh Cha nói “cảm ơn mọi người”

Sau lời chào ngắn này, Đức Thánh Cha được đưa trở lại Vatican.

Tại cuộc họp báo vào chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 3, các bác sĩ bảo đảm rằng giọng nói của Đức Thánh Cha đã bị ảnh hưởng do tình trạng suy hô hấp, nhưng tình trạng này sẽ dần hồi phục.

Đức Thánh Cha cũng công nhận một bó hoa hồng vàng tuyệt đẹp, được một phụ nữ lớn tuổi trong đám đông cầm. “Tôi nhìn thấy một chị cầm hoa hồng vàng! Chị ấy thật tuyệt vời”, ngài nói, ra hiệu bằng tay khi đám đông cười và người phụ nữ phản ứng với sự ngạc nhiên và xúc động.

Đức Thánh Cha nói “cảm ơn mọi người”

[Quý vị xem cuộc phỏng vấn ngắn với người phụ nữ ấy bằng tiếng Ý tại đây.]

Đức Thánh Cha chỉ có thể giơ tay lên một chút, nhưng ngài đã ban phép lành Tòa thánh. Ngài cũng giơ các ngón tay cái lên ra dấu hiệu với đám đông.

Đức Thánh Cha nói “cảm ơn mọi người”

Phòng bệnh của Đức Thánh Cha nằm ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli, nhưng ngài đã chào các tín hữu từ tầng 5. Trước khi xuất hiện trên ban công để chào các tín hữu và ban phép lành, Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời chào ngắn với các nhân viên và ban quản lý của Đại học Công giáo và Bệnh viện đa khoa Gemelli.

Sau khi xuất hiện trước các tín hữu, Đức Thánh Cha được đưa lên một chiếc Fiat 500 màu trắng và di chuyển về nơi ở của ngài để dưỡng bệnh ít nhất hai tháng. Tại đó, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục vật lý trị liệu vận động và hô hấp mà ngài đã được áp dụng tại bệnh viện.

Trước khi được đưa về Vatican, ngài ghé qua Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường mà ngài đã viếng hơn 120 lần từ khi trở thành giáo hoàng. Không rời khỏi xe, ngài trao cho Đức Hồng y Makrickas, người phụ trách vương cung thánh đường, bó hoa để đặt trước bức ảnh Salus Populi Romani.

Đức Thánh Cha nói “cảm ơn mọi người”

Ngài trở lại Vatican vào lúc gần 1 giờ chiều.

Quý vị xem lại các báo cáo về thời gian Đức Giáo hoàng nằm viện tại đây.



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/3/2025]


Thông điệp Chúa nhật của Đức Thánh Cha từ bệnh viện: tôi đã trải nghiệm sự kiên nhẫn của Chúa

Thông điệp Chúa nhật của Đức Thánh Cha từ bệnh viện: tôi đã trải nghiệm sự kiên nhẫn của Chúa

Thông điệp Chúa nhật của Đức Thánh Cha từ bệnh viện: tôi đã trải nghiệm sự kiên nhẫn của Chúa

Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup

23/03/25



Ngay trước khi Đức Thánh Cha trở về Vatican, bài suy niệm của ngài trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật đã được công bố:

Nay đã là Chúa Nhật thứ 6 Đức Thánh Cha Phanxicô không đọc bài suy niệm Kinh Truyền Tin, nhưng giống như các Chúa Nhật trước, văn bản ngài chuẩn bị được Vatican công bố. Ngay sau đó, Đức Thánh Cha trở về nơi ngài ở, sau khi gửi lời chào ngắn đến các tín hữu.

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Tin mừng Chúa nhật nói về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Đấng đã cho cây vả thêm một cơ hội để sinh hoa trái.

Lòng kiên nhẫn tin tưởng này, được neo chặt vào tình yêu thương không bao giờ cạn của Thiên Chúa, thực sự là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong những lúc phải đối mặt với các hoàn cảnh khó khăn và đau đớn nhất.

Phần lớn văn bản của ngài nói về tình hình đáng buồn của chiến tranh, đặc biệt là cuộc xung đột mới ở Trung Đông.

Sau đây là văn bản của Đức Thánh Cha:

___________________________________________


Dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Đấng thúc giục chúng ta biến cuộc sống của mình trở thành thời gian hoán cải. Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh cây vả cằn cỗi, không sinh hoa trái như mong đợi, nhưng người nông dân không muốn chặt cây: ông muốn chăm bón lại cho nó vì “may ra sang năm nó có trái” (Lc 13:9). Người nông dân kiên nhẫn này chính là Chúa, Đấng chăm sóc mảnh đất đời sống của chúng ta và tin tưởng chờ đợi chúng ta trở về với Người.

Trong thời gian dài nằm viện này, tôi đã có cơ hội trải nghiệm sự kiên nhẫn của Chúa, đồng thời tôi cũng thấy sự kiên nhẫn đó được phản ánh trong việc chăm sóc không mệt mỏi của các bác sĩ và nhân viên y tế, cũng như trong sự chăm sóc và niềm hy vọng của thân nhân người bệnh. Sự kiên nhẫn tin tưởng này, được neo giữ trong tình yêu không bao giờ cạn của Chúa, thực sự là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong những lúc phải đối mặt với các hoàn cảnh khó khăn và đau đớn nhất.

Tôi rất buồn khi Israel tiếp tục ném bom dữ dội vào Dải Gaza, gây ra nhiều thương vong. Tôi kêu gọi ngừng ngay lập tức các loại vũ khí; và kêu gọi lòng can đảm nối lại đối thoại, để tất cả các con tin có thể được thả và đạt được lệnh ngừng bắn cuối cùng. Tại Dải Gaza, tình hình nhân đạo một lần nữa trở lại rất nghiêm trọng và đòi hỏi sự cam kết cấp bách từ các bên xung đột và cộng đồng quốc tế.

Mặt khác, tôi vui mừng khi Armenia và Azerbaijan đã đạt thỏa thuận về văn bản cuối cùng của hiệp định hòa bình. Tôi hy vọng rằng nó được ký kết càng sớm càng tốt, và từ đó có thể góp phần thiết lập nền hòa bình lâu dài ở Nam Caucasus.

Anh chị em vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi với sự kiên nhẫn và bền bỉ lớn lao: cảm ơn anh chị em rất nhiều! Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh được chấm dứt và cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là ở Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo đang bị đau khổ.

Xin Đức Maria gìn giữ anh chị em và tiếp tục đồng hành cùng chúng ta trên hành trình hướng đến lễ Phục Sinh.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/3/2025]