Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

Đức Thánh Cha ôm em bé: cử chỉ làm lay động con tim tại Castel Gandolfo

Đức Thánh Cha ôm em bé: cử chỉ làm lay động con tim tại Castel Gandolfo

Một hình ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc Đức Thánh Cha Lêô XIV ôm một em bé đang lan truyền khắp thế giới, nhắc nhở chúng ta rằng sự dịu dàng cũng là một cách loan báo Tin Mừng.

Đức Thánh Cha ôm em bé: cử chỉ làm lay động con tim tại Castel Gandolfo

*******

Trong thời đại khi ngôn từ thì rất nhiều và cử chỉ có sức lay động mạnh mẽ, một hình ảnh được ghi lại tại Castel Gandolfo đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người. Đức Thánh Cha Lêô XIV, với phong thái gần gũi và đầy nhân ái, đã ghi dấu một khoảnh khắc vô cùng dịu dàng khi ngài ôm một em bé đang rất xúc động trong vòng tay của ngài.

Cảnh tượng đó diễn ra vào cuối buổi họp giáo xứ tại nhà thờ San Tommaso da Villanova, trong chuyến thăm mục vụ ghi đậm dấu ấn về sự giản dị và ấm áp của Đức Thánh Cha. Giữa những tiếng chào và nụ cười, một cậu bé tiến lại gần Đức Thánh Cha. Phản ứng của Đức Lêô XIV không phải là một nghi thức hay một công thức định sẵn, mà là một cái ôm chân thành và kéo dài. Trong khoảnh khắc ấy, Đấng kế vị Thánh Phêrô trở nên hình ảnh cụ thể của tình yêu Thiên Chúa là Đấng an ủi, lắng nghe và ôm lấy con người.

Tấm ảnh được chụp bởi vị Linh mục kiêm nhiếp ảnh gia Bruno Silvestrini, được chia sẻ hàng ngàn lần trên các phương tiện truyền thông xã hội. Không có gì ngạc nhiên: hình ảnh ấy gợi lên điều cốt yếu, điều mà tất cả chúng ta đều cần. Trong một thế giới bị tổn thương sâu sắc bởi sự thờ ơ, xung đột và sợ hãi, cử chỉ đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng Tin Mừng cũng có thể được lan tỏa qua một cái ôm.

Vượt ngoài tính biểu tượng, cảnh này phản ánh một chiều kích then chốt trong triều đại giáo hoàng của Đức Lêô XIV: sự gần gũi như một phương thế loan báo Tin Mừng. Nó không chỉ là những bài diễn văn hoặc những văn kiện lớn, mà là sự hiện diện, ánh mắt nhìn, sự tiếp xúc… và tình yêu thương.

Vì, như Thánh Gioan Phaolô II nói, “Con người không thể sống nếu không có tình yêu.” Và đôi khi, tình yêu ấy khởi đi từ một cái ôm đơn sơ mà vô cùng lớn lao.


[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/7/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét