Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

Nhân kỷ niệm 80 năm Hiroshima: Lời cảnh tỉnh chung của Đức Thánh Cha

Nhân kỷ niệm 80 năm Hiroshima: Lời cảnh tỉnh chung của Đức Thánh Cha

Nhân kỷ niệm 80 năm Hiroshima: Lời cảnh tỉnh chung của Đức Thánh Cha

Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup

06/08/25


Đức Thánh Cha Lêô XIV đề nghị ba phương thế hữu ích thay cho “nền an ninh hão huyền” dựa trên việc răn đe hạt nhân.

Vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 6 tháng Tám, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc đến ngày kỷ niệm xảy vụ ném bom tại Hiroshima. Ngài nói rằng “mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau” chỉ là một “nền an ninh hão huyền”. Ngày hôm qua, Đức Thánh Cha cũng đã tưởng niệm sự kiện này bằng một sứ điệp gửi đến Đức Giám mục Giáo phận Hiroshima.

Ngỏ lời với Đức Giám mục, Đức Thánh Cha viết: “Vũ khí hạt nhân xúc phạm đến nhân tính chung của chúng ta, đồng thời phản bội phẩm giá của công trình tạo dựng, mà chúng ta được mời gọi giữ gìn sự hòa hợp của nó.”

Dưới đây là văn bản lời kêu gọi của ngài tại buổi tiếp kiến chung:

_______________________________________

“Hôm nay đánh dấu 80 năm ngày thành phố Hiroshima của Nhật Bản bị ném bom nguyên tử, và hai ngày nữa chúng ta sẽ tưởng niệm sự kiện tương tự ở Nagasaki. Tôi xin dâng lời cầu nguyện cho tất cả những ai đã phải chịu đựng các hậu quả về thể chất, tâm lý và xã hội của thảm họa đó.

Mặc dù thời gian đã trôi qua, những biến cố bi thảm đó vẫn là một lời cảnh tỉnh chung chống lại sự tàn phá do chiến tranh gây ra, và đặc biệt là sự tàn phá do vũ khí nguyên tử. Tôi hy vọng rằng trong thế giới hôm nay, vốn đang bị đánh dấu bởi những căng thẳng rất lớn và các cuộc xung đột đẫm máu, nền an ninh hão huyền dựa trên mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau có thể nhường chỗ cho các phương thế của công lý, cho việc đối thoại, và sự tin tưởng vào tình huynh đệ.”


Gửi tới Đức Giám mục Giáo phận Hiroshima

Trong sứ điệp ngày 5 tháng Tám gửi đến Đức Giám mục Alexis Shirahama Giáo phận Hiroshima, Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời khẳng định mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhắc nhở: Chiến tranh luôn là một sự thất bại.

Ngài nói, những ngày kỷ niệm này “thúc giục chúng ta gạt bỏ ảo tưởng về nền an ninh được xây dựng trên sự đe dọa hủy diệt lẫn nhau.”

Sau đây là văn bản sứ điệp của ngài:

____________________________________


Kính gửi Đức Cha Alexis M. Shirahama,

Giám mục Giáo phận Hiroshima

Tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị đang quy tụ để tưởng niệm 80 năm ngày xảy ra các vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Cách riêng, tôi bày tỏ lòng kính trọng và tình cảm của tôi đối với những người còn sống sót (hibakusha), những câu chuyện về sự mất mát và đau khổ của họ là một lời mời gọi khẩn thiết cho tất cả chúng ta trong việc xây dựng một thế giới an toàn hơn và thúc đẩy bầu khí hòa bình.

Dù nhiều năm đã trôi qua, hai thành phố vẫn là lời nhắc nhở sống động về những nỗi kinh hoàng tột cùng do vũ khí nguyên tử gây ra. Những con đường, trường học và nhà cửa của nơi đó vẫn còn mang những vết sẹo – cả hữu hình và tinh thần – từ tháng Tám định mệnh năm 1945 đó. Trong bối cảnh này, tôi xin lặp lại những lời được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần khẳng định: “Chiến tranh luôn là một sự thất bại của nhân loại.”

Như Bác sĩ Takashi Nagai, một người sống sót ở Nagasaki, đã viết: “Người yêu thương là người của ‘lòng dũng cảm’ không trang bị vũ khí” (Heiwato, 1979). Thật vậy, hòa bình đích thực đòi hỏi phải can đảm đặt các loại vũ khí xuống – đặc biệt là những vũ khí có sức mạnh gây ra một thảm họa không lời nào tả xiết. Vũ khí nguyên tử xúc phạm đến nhân tính chung của chúng ta, đồng thời phản bội phẩm giá của công trình tạo dựng, mà chúng ta được mời gọi giữ gìn sự hòa hợp của nó.

Trong thời đại của chúng ta, khi những căng thẳng và xung đột toàn cầu ngày càng gia tăng, Hiroshima và Nagasaki trở thành những “biểu tượng của ký ức” (x. Đức Phanxicô, Thư gửi Đức Cha Alexis-Mitsuru Shirahama, Giám mục Hiroshima, ngày 19 tháng 5 năm 2023) thúc giục chúng ta gạt bỏ ảo tưởng về nền an ninh được xây dựng trên sự đe dọa hủy diệt lẫn nhau. Thay vào đó, chúng ta phải kiến tạo một giá trị đạo đức toàn cầu đặt nền tảng trên công lý, tình huynh đệ và ích chung.

Do đó, tôi cầu xin cho dịp kỷ niệm trọng thể này sẽ trở thành một lời kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mới cam kết theo đuổi hòa bình lâu dài cho toàn thể gia đình nhân loại chúng ta – “một nền hòa bình phi vũ trang và giải trừ vũ khí” (Phép lành Tòa Thánh “Urbi et Orbi”, ngày 8 tháng 5 năm 2025).

Tôi khẩn cầu muôn vàn phúc lành của Thiên Chúa đổ xuống trên tất cả quý vị đang tưởng niệm ngày kỷ niệm này.

Vatican, 14 Tháng Bảy, 2025

LEO PP. XIV


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/8/2025]


Rome tái khám phá di sản của Đức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng đầu tiên của toàn cầu hóa

Rome tái khám phá di sản của Đức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng đầu tiên của toàn cầu hóa

The Vatican - February 1986 The Vatican - 1986 A day in the life of the Pope John Paul II in the intimicy of the Vatican: during a break from work, in the privacy of his bedroom, allows his gaze to wander over the roofs of the capital.

© GIANNI GIANSANTI

I.Media

05/08/25

Một cuộc triển lãm tại Rome nhân dịp Năm Thánh và kỷ niệm 20 năm ngày mất của vị giáo hoàng người Ba Lan, với những tấm ảnh đặc sắc làm nổi bật tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của ngài.

Đây là những hình ảnh mang tính biểu tượng của một thời đại, tái hiện cuộc đời của một vị giáo hoàng mà câu chuyện về ngài sẽ được ghi nhớ qua nhiều thế kỷ nữa. Đức Gioan Phaolô II, một người có sức thu hút mạnh mẽ đến mức cả những người chống đối ngài cũng phải thừa nhận, đã cách mạng hóa mối tương quan giữa Giáo hội Công giáo với truyền thông, mở đường cho một hình thức thể hiện mới về quyền bính giáo hoàng.

Nhiếp ảnh gia Gianni Giansanti, người qua đời ngày 18 tháng 3 năm 2009, khi mới 52 tuổi, là một chứng nhân đặc biệt của triều đại giáo hoàng kéo dài hơn một phần tư thế kỷ và đã làm rung chuyển thế giới. Nhiếp ảnh gia người Ý với niềm đam mê đa dạng này từng cộng tác với những nhà vô địch của giải Công thức 1 Ayrton Senna và Jacques Villeneuve. Anh đã giành được những giải thưởng cho các phóng sự về nhiều chủ đề đa dạng như Palio di Siena, các học viện quân sự ở Liên Xô, và cuộc sống của các bộ lạc tại Thung lũng Omo của Ethiopia.

Năm 1978, anh bỗng trở nên nổi tiếng ở tuổi 22 nhờ chụp được bức ảnh thi thể của cựu Thủ tướng Ý Aldo Moro, được tìm thấy trong cốp xe ở trung tâm Rome sau 55 ngày bị nhóm Red Brigades bắt cóc. Năm đầy bi thương ấy cũng được đánh dấu bằng cái chết của các Đức Giáo hoàng Phaolô VIGioan Phaolô I.

Tháng Mười năm 1978, việc Đức Gioan Phaolô II được bầu chọn đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Gianni Giansanti, khi anh được quyền tiếp cận vòng thân cận của vị giáo hoàng không phải người Ý đầu tiên trong lịch sử đương đại.

Ghi lại hiện thực “mà không dàn dựng”

Đặc biệt, anh được phép chụp một bức ảnh sau đó lan tỏa trên khắp thế giới: bức ảnh Đức Gioan Phaolô II trên giường bệnh viện vài ngày sau vụ ám sát vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Đó là một bức ảnh đầy giá trị, khắc họa một vị giáo hoàng với khuôn mặt thanh thản, nhưng những dây truyền tĩnh mạch lần đầu tiên tiết lộ một tình trạng mong manh, điều sau này trở thành một trong những dấu ấn của triều đại giáo hoàng của ngài.

Cho đến khi vị giáo hoàng người Ba Lan qua đời vào tháng 4 năm 2005, Giansanti vẫn được tiếp cận vòng thân cận của Đức Gioan Phaolô II, cả ở Rome và trong các chuyến tông du của ngài. Khoảng 40 bức ảnh được trưng bày tại Castel Sant'Angelo cho thấy sự đa dạng trong các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến những nơi khó khăn nhất, từ Papua New Guinea đến Đất Thánh, và dĩ nhiên không thể thiếu quê hương Ba Lan của ngài.

Những cuộc gặp gỡ của ngài với nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat cho thấy đặc sủng của Đức Gioan Phaolô II trong vai trò là một nguyên thủ quốc gia đã vượt qua các ranh giới và đưa những quốc gia ít được biết đến trở lại tâm điểm chú ý toàn cầu.

Bên lề lễ khai mạc triển lãm, Andrea Giansanti, con trai của nhiếp ảnh gia, đã kể lại “một người cha luôn xuất hiện rồi biến mất với chiếc máy ảnh đeo trên vai.”

Anh giải thích rằng “sự kín đáo là trọng tâm trong phương pháp của cha tôi: có mặt mà không làm lu mờ ai, ghi lại nhưng không bao giờ sắp xếp bối cảnh gượng ép.” Trong triển lãm này, “mỗi bức ảnh kể về câu chuyện của hai con người gắn kết với nhau bởi lòng tôn trọng sâu sắc và một sứ mệnh chung: thể hiện đức tin qua ống kính.”

Từ những câu chuyện nhỏ đến lịch sử vĩ đại

Công trình của Gianni Giansanti cũng bao gồm các bức ảnh về những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của Đức Giáo Hoàng, và chính điều này đã mang lại cho anh Giải thưởng Báo chí Thế giới năm 1988. Triển lãm có một bức ảnh chụp năm 1986 trong một bữa ăn trưa riêng trong căn hộ của Đức Giáo Hoàng với Đức Hồng y Tổng Giám mục Seoul, Stephen Kim. Bức ảnh cho thấy Đức Gioan Phaolô II, có các thư ký của ngài là Stanislaw Dziwisz và Emery Kabongo ở chung quanh, đang thảo luận với vị hồng y mà ít năm sau đó đóng một vai trò trung tâm trong việc lật đổ chế độ độc tài quân sự đang cầm quyền ở Hàn Quốc.

Sự ủng hộ trung thành của Đức Gioan Phaolô II dành cho vị hồng y, cũng được thể hiện qua những cuộc gặp gỡ thân mật như vậy, đã có tính quyết định trong việc khuyến khích Giáo hội địa phương làm việc cho công cuộc dân chủ hóa và mở cửa đất nước Châu Á này, vốn chỉ trong vài thập kỷ đã đi từ tình trạng nghèo đói đến một nền kinh tế và văn hóa năng động đáng chú ý.

Bà Ilaria Schiaffini, giáo sư lịch sử nhiếp ảnh tại Đại học Sapienza của Rome, giải thích: “Bằng cách tái hiện những điểm nổi bật thuộc triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II, triển lãm mang đến một cái nhìn rất riêng về một giai đoạn chuyển đổi lớn: sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh và thế giới bước vào kỷ nguyên toàn cầu.”

Trong Năm Thánh này, đang diễn ra trong một thế giới đầy biến động và bất ổn, cuộc triển lãm cho thấy rằng vai trò giáo hoàng vẫn là một thể chế có sức mạnh biểu tượng lớn lao, có thể giúp nhân loại tìm lại định hướng và niềm hy vọng.
Quý vị nhấp vào đường dẫn này để xem loạt ảnh:


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/8/2025]