LỄ TRỌNG ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI HỒN XÁC LÊN TRỜI
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XVI
KINH TRUYỀN TIN
Piazza della Libertà (Castel Gandolfo)
Thứ Sáu, ngày 15 tháng Tám năm 2025
________________________________________
Anh chị em thân mến, chúc mừng lễ anh chị em!
Các Nghị Phụ Công đồng Vatican II đã để lại cho chúng ta một văn bản tuyệt vời về Đức Trinh nữ Maria, và hôm nay mừng Lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vinh hiển, tôi muốn đọc cho anh chị em một đoạn trong đó. Ở cuối văn kiện về Hội Thánh, Công đồng nói: “Nếu như Mẹ của Đức Giê-su được vinh hiển hồn xác trên trời là hình ảnh và khởi đầu của Giáo Hội phải được hoàn thành ở đời sau, thì ngay trên trần gian này, ngài cũng tỏa sáng như dấu chỉ của lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho Dân Chúa đang lữ hành cho tới ngày Chúa đến (x. 2 Pr 3:10) (Hiến chế Lumen Gentium, 68).
Mẹ Maria, Đấng mà Đức Kitô Phục sinh đã đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang, tỏa sáng như một biểu tượng của niềm hy vọng cho đoàn con cái đang lữ hành của Mẹ trong suốt dòng lịch sử.
Làm sao chúng ta không nghĩ đến những vần thơ của thi hào Dante trong khổ thơ cuối của bài Paradiso? Qua lời cầu nguyện đặt trên môi Thánh Bênađô, khởi đầu bằng “Lạy Mẹ Đồng trinh, là con của Con Mẹ” (XXXIII, 1), thi hào ca ngợi Mẹ Maria vì ở đây giữa chúng ta là những người phàm trần, Mẹ là “suối nguồn sống động tuôn trào hy vọng” (c. 12), nghĩa là suối nguồn sống động, tuôn trào niềm hy vọng.
Thưa anh chị em, chân lý đức tin này hoàn toàn phù hợp với chủ đề của Năm Thánh hiện tại: “Những người hành hương của hy vọng”. Những người lữ hành cần một mục tiêu để định hướng cuộc hành trình của họ: một mục tiêu tươi đẹp và cuốn hút để dẫn dắt bước chân của họ và làm cho họ hồi sinh khi mệt mỏi, luôn thắp lại trong con tim họ một niềm khát khao và hy vọng. Trên hành trình cuộc đời, mục tiêu của chúng ta là Thiên Chúa, Tình yêu vô biên và vĩnh cửu, sự viên mãn của cuộc sống, bình an, niềm vui và mọi điều tốt lành. Trái tim con người bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy và nó không an vui cho đến khi tìm được; và quả thật nó có nguy cơ không tìm thấy nếu bị lạc lối trong “khu rừng tăm tối” của sự dữ và tội lỗi.
Chúng ta hãy chiêm ngắm ân sủng này: Thiên Chúa đã đến gặp gỡ chúng ta, Người đã mặc lấy xác phàm của chúng ta được nặn từ bùn đất, và đã mang nó cùng với Người đến trước mặt Thiên Chúa, hay như chúng ta thường nói “vào nước Thiên Đàng”. Đó là mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Không thể tách rời khỏi Người là mầu nhiệm của Mẹ Maria, người phụ nữ mà Con Thiên Chúa đã mang lấy xác thịt, và mầu nhiệm của Giáo hội, Nhiệm Thể của Đức Kitô. Đó là mầu nhiệm độc nhất của tình yêu, và cùng là mầu nhiệm của sự tự do. Như Chúa Giêsu đã nói “xin vâng”, thì Mẹ Maria cũng đã nói “xin vâng”; Mẹ đã tin vào lời của Chúa. Toàn bộ cuộc đời Mẹ là một cuộc lữ hành của hy vọng cùng với Con của Mẹ, Con Thiên Chúa, một cuộc lữ hành mà, qua Thập giá và Sự Phục Sinh, đã đến được quê hương trên trời, trong vòng tay của Thiên Chúa.
Vì lý do này, khi chúng ta tiến bước trên hành trình, với tư cách cá nhân, gia đình và cộng đoàn, nhất là khi mây đen kéo đến và con đường dường như khó khăn và bất định, chúng ta hãy ngước nhìn lên, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ, Mẹ của chúng ta, và chúng ta sẽ tìm lại được niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng (x. Rm 5:5).
______________________
Sau Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho hòa bình nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã được đưa lên trời. Là một Người Mẹ, Mẹ đau khổ vì sự dữ đang hoành hành con cái của Mẹ, đặc biệt là những người nhỏ bé và yếu thế. Biết bao lần trong suốt nhiều thế kỷ, Mẹ đã xác nhận điều này qua các sứ điệp và những lần hiện ra.
Khi công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, trong khi kinh nghiệm đau thương của Thế Chiến thứ Hai vẫn còn hằn sâu, Đức Piô XII viết, “Chúng ta có thể hy vọng rằng những ai suy niệm về gương sáng vinh hiển của Mẹ Maria ngày càng xác tín hơn về giá trị của sự sống con người.” Ngài bày tỏ ước muốn rằng không bao giờ còn có một ý thức hệ nào “tàn phá đời sống con người bằng cách kích động sự bất hòa giữa họ” (Tông hiến Munificentissimus Deus).
Những lời này vẫn mang tính thời sự biết bao! Ngay cả ngày nay, thật đáng buồn, chúng ta cảm thấy bất lực trước sự lan rộng của bạo lực trên thế giới — một thứ bạo lực ngày càng vô cảm và bịt tai trước bất kỳ sự lay động nào của nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta không từ bỏ hy vọng: Thiên Chúa vĩ đại hơn tội lỗi của con người. Chúng ta không được cam chịu trước ưu thế của luận lý xung đột và vũ khí. Với Mẹ Maria, chúng ta tin rằng Chúa vẫn tiếp tục ra tay trợ giúp con cái của Người, ghi nhớ lòng thương xót của Người. Chỉ trong lòng thương xót ấy, chúng ta mới có thể trở lại con đường hòa bình.
Giờ đây, tôi xin gửi lời chào đến anh chị em, những người hành hương đến từ Ý và nhiều quốc gia khác.
Tôi chào cộng đoàn loan báo Tin Mừng của đại học đến từ Honduras; các gia đình thuộc Phong trào Tình yêu Gia đình vừa kết thúc các buổi tĩnh tâm; và nhóm các đôi vợ chồng và những cặp đính hôn “Santa Rita.”
Tôi gửi lời chúc tốt lành và chúc mừng lễ đến tất cả anh chị em!
[Nguồn: vatican.va]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/8/2025]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét