LỜI CHÀO CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI ĐẾN GIỚI TRẺ SAU KHI NGÀI ĐI GIỮA ĐÁM ĐÔNG TRÊN XE GIÁO HOÀNG
VÀ SAU THÁNH LỄ DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC RINO FISICHELLA CHỦ SỰ
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Ba, 29 tháng Bảy, 2025
____________________________________
Buonasera!
Buenas tardes!
Chào các con!
Chúa Giêsu nói: “Chính anh em là muối cho đời […]. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5:13-14). “Ustedes son la sal de la tierra […] la luz del mundo” (Mt 5:13-14).
Và hôm nay, tiếng nói của các con, sự nhiệt thành của các con, những tiếng reo hò của các con – tất cả đều dành cho Chúa Giêsu Kitô – sẽ vang xa đến tận cùng trái đất.
Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới, một Năm Thánh của hy vọng, và thế giới cần những thông điệp hy vọng. Chính các con là thông điệp đó, và các con phải tiếp tục mang hy vọng đến cho mọi người.
Chúng ta hy vọng rằng tất cả các con sẽ luôn là dấu chỉ hy vọng trong thế giới này! Trong những ngày sắp tới, các con sẽ có cơ hội trở thành một sức mạnh thông truyền ân sủng của Thiên Chúa, trở thành một sứ điệp hy vọng, trở thành ánh sáng cho thành phố Rome, cho nước Ý và cho toàn thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Chúng ta phải cất vang tiếng kêu xin hòa bình cho thế giới. Nào, tất cả chúng ta cùng đồng thanh: “Chúng tôi muốn hòa bình cho thế giới!”
[Từ Quảng trường vang lên: “Chúng tôi muốn hòa bình cho thế giới!”]
Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và trở nên chứng nhân cho sự bình an và hòa giải của Chúa Giêsu Kitô, ánh sáng mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm cho thế giới hôm nay.
[Đức Thánh Cha ban phép lành.]
Hẹn sớm gặp lại các con. Hẹn gặp lại các con ở Tor Vergata! Chúc các con một tuần tốt lành!
[Nguồn: vatican.va]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 31/7/2025]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét