Thứ Hai, 25 tháng 8, 2025

Lời khuyên quý báu của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho một linh mục trẻ 24 tuổi

Lời khuyên quý báu của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho một linh mục trẻ 24 tuổi

Lời khuyên quý báu của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho một linh mục trẻ 24 tuổi

Capture X @TovarPater

Léon XIV et Miguel Tovar Fernández, jeune prêtre espagnol de 24 ans.


Bérengère de Portzamparc

23/08/25


Một tháng sau khi thụ phong linh mục vào tháng Bảy, vị linh mục trẻ người Tây Ban Nha đã đến Rome và được gặp Đức Giáo hoàng. Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ với Linh mục rằng: “Đừng bao giờ đánh mất niềm vui của thiên chức linh mục.”

Cha Miguel Tovar, 24 tuổi, là một trong những linh mục trẻ nhất ở Tây Ban Nha. Sau khi được thụ phong linh mục vào ngày 5 tháng Bảy năm 2025, Cha đã cùng thân phụ mẫu đến Rome và được gặp Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Đức Thánh Cha đã cho Linh mục những lời khuyên quý báu để sống trọn vẹn ơn gọi linh mục. Đây là một cuộc gặp gỡ hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hoa trái cho đời linh mục của Cha.

Vị linh mục trẻ người Tây Ban Nha đã chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) về cuộc gặp gỡ của mình với Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Rome vào thứ Năm, ngày 7 tháng 8.

Linh mục đã nhận được những lời khuyên quý báu từ Đức Thánh Cha Lêô XIV cho chức linh mục non trẻ của mình.

Khi biết Cha Miguel vừa được thụ phong, Đức Thánh Cha nói: “Hãy trung thành. Nhiều linh mục đã đánh mất niềm vui. Đừng bao giờ để mất niềm vui của thiên chức linh mục, niềm vui mà con sẽ luôn tìm thấy trong cầu nguyện.”

Lời khuyên quý báu của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho một linh mục trẻ 24 tuổi


Mở đầu bài đăng của mình ngày 7 tháng 8 năm 2025 trên mạng xã hội, có đoạn viết như sau:

“Biết bao hồng ân của Thiên Chúa ban, đúng một tháng sau ngày thụ phong linh mục, tôi được diện kiến Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha khích lệ tôi hãy trung tín và đừng đánh mất niềm vui của chức linh mục qua việc cầu nguyện. Khi biết cha mẹ tôi đi cùng, ngài chúc mừng họ vì đã dâng hiến cho Giáo hội một người con 24 tuổi.”

Thật vậy, khi biết cha mẹ của vị tân linh mục cũng có mặt, Đức Thánh Cha ngỏ ý muốn gặp họ vào và chúc mừng.

Đức Thánh Cha nói: “Cha mẹ con có ở đây không? Mời họ lại đây! Xin chúc mừng vì đã dâng hiến cho Giáo hội một người con trai 24 tuổi.” Cha Miguel kể, “Ngài ban phép lành cho cả ba chúng tôi và làm phép dây các phép phó tế của tôi cũng như dây các phép mà tôi dùng trong những lần giải tội đầu tiên.”

Trước khi thụ phong, cha Miguel đã chia sẻ một số chi tiết về hành trình ơn gọi của mình. Ngài cho biết đã có một tuổi thơ hạnh phúc và thấm đẫm tinh thần Kitô giáo bên cạnh cha mẹ, người anh trai song sinh và chị gái.

Mặc dù cảm nhận được tiếng Chúa gọi từ năm 13 tuổi, nhưng phải đến năm 2019, khi 18 tuổi, Cha mới gia nhập Đại Chủng viện San Fulgencio (tỉnh Alicante, Tây Ban Nha). Cha Miguel đã chọn cho mình khẩu hiệu linh mục là “Lòng thương xót của Người tồn tại đến muôn đời.”


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/8/2025]


Huấn từ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha: “Đức tin của chúng ta là xác thực khi bao trùm toàn bộ đời sống”

“Đức tin của chúng ta là xác thực khi bao trùm toàn bộ đời sống”

Huấn từ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha

Huấn từ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha: “Đức tin của chúng ta là xác thực khi bao trùm toàn bộ đời sống”

*******

Trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật tuần này, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy niệm về đoạn Tin Mừng “cửa hẹp” (Lc 13:22-30) và cảnh báo rằng không thể đạt được ơn cứu độ chỉ bằng những việc thực hành tôn giáo đơn thuần, mà bằng một đức tin xác thực, có khả năng biến đời sống thành tình yêu, thành công lý và sự dấn thân cụ thể cho tha nhân.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin.

_______________________________________________ 


Huấn từ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật hạnh phúc!

Trọng tâm của Tin Mừng hôm nay (Lc 13:22-30) là hình ảnh “cửa hẹp” mà Chúa Giêsu sử dụng để trả lời cho một người hỏi Ngài rằng có phải chỉ một số ít người được cứu độ. Chúa Giêsu nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (c. 24).

Thoáng nhìn, hình ảnh này có thể khiến chúng ta băn khoăn: nếu Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương và lòng thương xót, Đấng luôn giang rộng vòng tay chào đón chúng ta, tại sao Chúa Giêsu lại nói rằng cửa ơn cứu độ lại hẹp?

Chắc chắn, Chúa không muốn làm chúng ta nản lòng. Đúng hơn, lời của Ngài trước hết là lời thách đố sự tính mãn của những người nghĩ rằng mình đã được cứu độ, những người chỉ thực hành các việc tôn giáo thuộc hình thức và thấy tất cả như vậy là đủ. Họ không nhận biết rằng chỉ thực hành các việc tôn giáo như vậy là chưa đủ nếu những việc đó không biến đổi tâm hồn. Chúa không muốn việc thờ phượng tách rời khỏi đời sống. Chúa không hài lòng với các của lễ và lời cầu nguyện nếu những việc đó không dẫn đến tình yêu lớn hơn dành cho tha nhân và sự công bình cho anh chị em của húng ta. Vì lý do này, khi những người như thế đến trước mặt Chúa và khoe rằng họ đã từng ngồi ăn uống với Ngài và nghe Ngài giảng dạy trên các đường phố của họ, thì họ sẽ nghe Ngài trả lời rằng: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (c. 27).

Anh chị em thân mến, thách đố được trình bày trong Tin Mừng hôm nay đáng để chúng ta suy ngẫm. Đôi khi chúng ta có thể dễ phán xét những người xa rời đức tin, nhưng Chúa Giêsu lại đặt vấn đề về “sự an toàn của những người tin”. Ngài nói với chúng ta rằng chỉ tuyên xưng đức tin bằng lời nói, ăn uống với Ngài qua việc cử hành Thánh Thể hoặc hiểu biết rõ về giáo lý Kitô giáo, là không đủ. Đức tin của chúng ta là xác thực khi nó bao trùm toàn bộ cuộc sống, khi nó trở thành tiêu chuẩn cho các quyết định của chúng ta, khi nó khiến chúng ta trở thành những người dấn thân làm điều chính đáng và chấp nhận rủi ro vì yêu, như chính Chúa Giêsu đã làm. Ngài không chọn con đường dễ dàng của thành công hay quyền lực; thay vào đó, để cứu chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta đến mức đã bước qua “cửa hẹp” của Thập giá. Chúa Giêsu là thước đo đích thực của đức tin chúng ta; Ngài là cửa mà chúng ta phải đi qua để được cứu độ (x. Ga 10:9) bằng cách cảm nghiệm tình yêu của Ngài và thúc đẩy công lý và hòa bình trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Điều này có những lúc đòi phải đưa ra các quyết định khó khăn và không được lòng người, chống lại những khuynh hướng ích kỷ của chúng ta, đặt mình vào việc phục vụ tha nhân, và kiên trì làm điều thiện hảo khi lý lẽ của sự dữ dường như chiếm ưu thế, v.v.. Tuy nhiên, khi chúng ta vượt qua ngưỡng cửa đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng sự sống lại đâm chồi nảy lộc. Từ giây phút đó, chúng ta sẽ bước vào trái tim vô biên của Thiên Chúa và niềm vui của bữa tiệc vĩnh cửu mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta.

Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta can đảm đi qua “cửa hẹp” của Tin Mừng, để chúng ta có thể vui mừng mở lòng đón nhận vòng tay rộng mở của Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương của chúng ta.

_________________________________


Sau Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến,

Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân Cabo Delgado, Mozambique, những người đã và đang trở thành nạn nhân của một tình trạng bất ổn và bạo lực tiếp tục gây ra sự chết chóc và di tản. Xin anh chị em đừng quên những người anh chị em này của chúng ta, và tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho họ, đồng thời bày tỏ niềm hy vọng rằng những nỗ lực của các nhà lãnh đạo đất nước sẽ thành công trong việc khôi phục nền an ninh và hòa bình cho vùng đất đó.

Thứ Sáu vừa qua, ngày 22 tháng 8, chúng ta đã đồng hành với những anh chị em đang chịu đau khổ vì chiến tranh bằng lời cầu nguyện và ăn chay. Hôm nay, chúng ta cùng hiệp thông với các anh chị em người Ukraine, với sáng kiến thiêng liêng “Lời Cầu nguyện của toàn Thế giới cho Ukraine” xin Chúa ban hòa bình cho đất nước đang bị tàn phá của họ.

Tôi xin chào tất cả anh chị em, các tín hữu Rome và anh chị em hành hương đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt là những người đến từ Karaganda (Kazakhstan), Budapest và các chủng sinh và ban giáo sư của Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ. Tôi vui mừng chào đón Ban nhạc Gozzano và các nhóm giáo xứ đến từ Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo và Val Cavallina. Tôi cũng gửi lời chào đến các tín hữu đã từ Rovato và Manerbio đến đây bằng xe đạp, và nhóm lữ hành Via Lucis.

Tôi chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc.


[Nguồn: exaudi]

Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/8/2025]


Tiếp kiến các tham dự viên Tổng Công nghị của bốn Dòng, ngày 23.08.2025

Tiếp kiến các tham dự viên Tổng Công nghị của bốn Dòng, ngày 23.08.2025

Tiếp kiến các tham dự viên Tổng Công nghị của bốn Dòng, ngày 23.08.2025

Sáng nay, tại Hội trường Công nghị của Điện Tông Tòa Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên Tổng Công nghị của bốn Dòng: Dòng Thừa sai Thánh gia, Dòng Tông đồ Thánh Gia thất, Dòng Nữ tử Nazareth, và Nữ tu Bác ái Thánh Maria.

Sau đây là bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước những người hiện diện:

__________________________________

Diễn từ của Đức Thánh Cha

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Bình an cho anh chị em!

Chào buổi sáng tất cả anh chị em, và cảm ơn anh chị em đã kiên nhẫn.

Quý Sơ thân mến, và Tu huynh đang đồng hành cùng các Sơ, xin chào mừng!

Tôi rất vui được gặp gỡ các chị em sáng nay nhân dịp Tổng Công nghị của các Dòng của chị chị em. Đây là những khoảnh khắc của hồng ân, là một món quà cho Giáo hội cũng như cho Dòng của các chị. Tôi xin gửi lời chào các chị Bề trên Tổng quyền hiện diện tại đây, những chị mới nhậm chức và những chị đã hoàn tất nhiệm kỳ, đang trông mong từng ngày chờ được nghỉ ngơi một chút.

Các chị em đang tổ chức Tổng hội trong năm nay, Năm Thánh của Niềm Hy Vọng. Như Thánh Phaolô nói, niềm Hy vọng này không làm thất vọng; đó là hoa trái của đức hạnh đã được tôi luyện và được tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần (x. Rm 5:5). Những lời này diễn tả một cách chính xác sự phong phú mà các chị em mang đến đây hôm nay, trong hội trường này. Các chị em mang đến món quà đặc sủng mà Đấng Bảo Trợ đã ban cho các vị Sáng lập của các chị em, một món quà vẫn tiếp tục được đổi mới. Các chị em mang đến sự hiện diện trung tín và quan phòng của Thiên Chúa trong lịch sử các Dòng của mình. Các chị em mang đến đức hạnh mà những người đi trước các chị em – thường phải trải qua những thử thách lớn lao – đã đáp lại những hồng ân của Thiên Chúa. Tất cả những điều này làm cho các Sơ trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng theo cách thế đặc biệt, nhất là niềm hy vọng luôn thôi thúc chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp đang chờ đợi, và với tư cách là người sống đời tu trì, các chị em được mời gọi trở nên dấu chỉ và lời ngôn sứ (x. Pl 3:13–14; Lumen Gentium, 44). Những Dòng của chị em có nhiều nguồn gốc đa dạng, gắn liền với cuộc đời của những con người của Thiên Chúa, những người đã can đảm nói lời “xin vâng” trước tiếng gọi của mình: Thánh Giuse Manyanet, María Encarnación Colomina, Maria Luigia Angelica Clarac, Giuseppe Guarino, Carmela Auteri, Teresa Ferrara, Agostino di Montefeltro. Chúa Thánh Thần đã ban cho tất cả các ngài những ơn đặc biệt để mưu ích chung. Người cũng đã thực hiện điều đó qua sự linh hứng của các linh đạo vĩ đại như linh đạo Phanxicô và Salêdiêng. Tuy nhiên, có một khía cạnh chung kết nối nhiều người trong các chị em: ước muốn sống và truyền đạt cho người khác các giá trị của Thánh Gia thất Nazareth, mái ấm cầu nguyện, nơi rèn luyện tình yêu thương và gương mẫu thánh thiện. Tôi muốn dừng lại một chút để suy tư về điểm này.

Thánh Phaolô VI, trong chuyến đi đến Đất Thánh, khi nói chuyện với các tín hữu tại Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin, đã bày tỏ hy vọng rằng, khi nhìn lên Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của gia đình: sự hiệp thông yêu thương, vẻ đẹp giản dị và chân phương, tính chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm, phương pháp giáo dục dịu dàng và vai trò tự nhiên không thể thay thế của gia đình trong xã hội (x. Diễn văn tại Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin ở Nazareth, ngày 5 tháng 1 năm 1964).

Ngày nay, nhu cầu về tất cả những điều này vẫn vô cùng cần thiết. Hơn bao giờ hết, gia đình cần được nâng đỡ, thăng tiến và khích lệ, qua lời cầu nguyện, gương sáng và những hoạt động xã hội thiết thực. Như thế, chúng ta mới sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của gia đình. Về phương diện này, chứng tá đặc sủng và sứ mạng của chị em trong vai trò là nữ tu có thể đóng góp rất nhiều. Do đó, tôi mời gọi các chị em suy ngẫm về tất cả những gì các Dòng của chị em đã làm trong suốt dòng thời gian cho rất nhiều gia đình — trẻ em, những người mẹ, người cha, người già, giới trẻ — và đổi mới cam kết của các chị em, để các nhân đức và lòng bác ái, vốn là điểm đặc trưng của Gia Đình Thánh cũng có thể triển nở trong các gia đình của chúng ta (x. Sách Lễ Rôma, Thánh lễ cầu cho Gia đình). Hãy tiếp tục công cuộc được giao phó cho chị em bằng cách “là một gia đình” và luôn gần gũi với những người mà chị em phục vụ — với lời cầu nguyện, lắng nghe, lời khuyên giải và sự trợ giúp — để vun trồng và lan tỏa tinh thần của gia đình Nazareth trong những hoàn cảnh khác nhau nơi các chị em hoạt động.

Các Sơ thân mến, tôi cảm ơn vì công việc mà các chị em thực hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi phó dâng chị em trong lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, và phó thác chị em cho lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse. Tôi ban phép lành cho các chị em. Cảm ơn các chị em!

Sau phép lành

Cảm ơn tất cả các chị em. Chúc các chị em Tổng Công nghị tốt đẹp.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/8/2025]