Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Đức Hồng y Parolin: Hãy dừng xúc phạm phẩm giá của trẻ em

Đức Hồng y Parolin: Hãy dừng xúc phạm phẩm giá của trẻ em

Diễn văn chính tại Hội nghị Phẩm giá Trẻ em trong Thế giới số
3 tháng Mười, 2017
Cardinal Paroline at Child Dignity in Digital World -- screenshot from live broadcast
Đức Hồng y Paroline tại Hội nghị Phẩm giá Trẻ em trong Thế giới số -- Ảnh chụp từ màn ảnh Truyền hình trực tiếp
“Bây giờ, nhờ vào những bằng chứng rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng ta đã nhận thức được tai họa của những sự tấn công vào phẩm giá của trẻ em,” Đức Hồng y Phê-rô Parolin, Quốc vụ khanh Vatican, nói hôm 3 tháng Mười, 2017 trong bài diễn văn chính tại Hội nghị Phẩm giá Trẻ em trong Thế giới số. Hội nghị diễn ra từ ngày 3-6 tháng Mười, 2017, tại Đại học Giáo hoàng Gregorian, Roma.
Ngài phân tích rằng cũng giống như những vấn đề bi kịch khác trên thế giới, nó “lây lan và tỷ lệ thuận với thông số mới của thế giới số. Cơn đại dịch này uốn lượn và len lỏi qua những mê hồn trận và qua những cái bẫy ngầm của thực tại.”
Đức Hồng y Parolin nói rằng thế giới số không tách biệt khỏi thế giới của thực tại, nhưng là “phần chung của thực tại thế giới duy nhất.” Ngài nói, “Trẻ em lớn lên trong môi trường này bị vây quanh bởi những sự nguy hiểm mới, hay đúng hơn là những sự nguy hiểm cũ được thể hiện dưới những hình thức mới.”
“Đức Thánh Cha Phanxico liên tục nhắc chúng ta rằng những hình thức lạm dụng và bạo lực nhằm vào trẻ em sinh sôi theo những cách đan xen nhau,” Đức Hồng y nói. “... nạn buôn bán trẻ em và buôn bán người nói chung, hiện tượng binh lính trẻ em, việc thiếu giáo dục thậm chí cả ở bậc tiểu học, trẻ nhỏ là những nạn nhân đầu tiên của nạn đói và nghèo khổ cùng cực.”
Đức Hồng y Parolin kết luận bằng nhắc nhở các thính giả đang nghe trực tiếp và trên truyền thông trực tiếp Hội nghị rằng: “Những trẻ em mà chúng ta đang nói đến và phẩm giá của các em mà chúng ta mong muốn bảo vệ và thăng tiến là những nhân vị, và giá trị của mỗi nhân vị là duy nhất và không thể thay thế được.”
Diễn văn của Đức Hồng Y Phê-rô Parolin
Quốc vụ khanh Vatican
Ngày 3 tháng Mười, 2017 tại
Hội nghị Phẩm giá Trẻ em trong Thế giới số, 3-6 tháng Mười, 2017 tại
Đại học Giáo hoàng Gregorian. Roma.
Kính thưa ngài Chủ tịch Thượng viện,
Kính thưa các Đức Hồng y,
Kính thưa Cha Tổng quyền, các vị Đại sứ, Cha Hiệu trưởng, các vị Học giả và các Giáo sư,
Thưa các bạn,
Tôi cảm ơn về lời mời tôi phát biểu trong buổi khai mạc Hội nghị quan trọng này, cho phép tôi được chuyển lời chào và sự trân trọng của Đức Giáo hoàng Phanxico và của Tòa Thánh đối với sáng kiến này. Đây là sự kiện được chủ trì và tổ chức bởi một Đại học Giáo hoàng rất có uy tín, cùng với những sự kiện đáng ca ngợi khác. Tôi xin gửi lời chào đến các quý vị và các tổ chức tham dự trong sáng kiến này, và tôi xin bày tỏ lòng tri ân tới tất cả những người đã đóng góp một cách cụ thể cho việc tổ chức và sắp xếp chương trình trong Hội nghị này.
Trước hết tôi mong muốn bày tỏ sự đánh giá cao vì chủ đề đã được chọn để thảo luận: phẩm giá của trẻ em trong thế giới số.
Đa số quý vị ở đây là những người đã hoạt động một thời gian dài trong lĩnh vực này, đều biết rõ rằng lạm dụng tình dục trẻ em góp phần tạo nên một hiện tượng rộng lớn và lan tràn. Trong vài thập niên qua, thực tại bi kịch này đã trở nên nổi bật trong Giáo hội Công giáo và làm hiện lên những sự thật đen tối. Giáo hội ngày càng ý thức hơn về những tác hại mà các nạn nhân trải qua, những đau khổ của họ và nhu cầu cần phải lắng nghe họ, để hoạt động trên nhiều mặt trận khác nhau; nó bao gồm: phải thực hiện một loạt những can thiệp để chữa lành các vết thương, lấy lại sự công bằng, ngăn chặn tội ác và huấn luyện các nhà giáo dục và những người hoạt động với trẻ em, với một tầm nhìn nhằm truyền bá và củng cố một văn hóa bảo vệ trẻ em mới – một sự bảo vệ đích thực – để bảo đảm rằng các em được lớn lên trong một môi trường lành mạnh và an toàn. Đây là một trách nhiệm đòi hỏi sự quan tâm, năng lực và sự kiên trì lớn của con người; kinh nghiệm cho chúng ta thấy nơi nào giữ vững và liên tục được cam kết này, thì những kết quả tích cực sinh ra từ nó sẽ rất tốt đẹp và đầy khích lệ. Với ý nghĩa này, cho dù có khi xã hội nói chung không phát triển được nhận thức cần có, thì nỗ lực của Giáo hội phải tiếp tục, phải được mở rộng và đào sâu, với sự chắc chắn và rõ ràng, để phẩm giá và quyền của trẻ em được bảo vệ và bảo đảm với sự chú ý và hiệu quả hơn những gì đã làm trong quá khứ. Ở đây, chúng tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi đã đạt được, để nó có thể chứng minh mức độ hiệu quả lớn hơn nhiều, nhờ vào sự hợp tác của tất cả quý vị.
Thế giới mà mỗi nhân vị ngày nay sinh ra và lớn lên mang nét đặc trưng sâu xa hơn và tỏa rộng khắp hơn, bởi sự phát triển và phổ biến chung của những công nghệ truyền thông mới và những công cụ mới sẵn sàng cho họ sử dụng. Điện thoại di động và máy tính bảng và những thiết bị khác đã trở thành một phần trong đời sống thường ngày của ngày càng nhiều người hơn; độ tuổi của người sử dụng ngày càng trẻ hơn, quá nhiều đến mức chúng ta có thể nói đến những thế hệ trẻ là “người bản địa của kỹ thuật số.” Điều này phủ khắp mọi miền trên thế giới, vươn tới cả những khu vực với sự phát triển kinh tế và xã hội không cân xứng và không đồng đều. Hiện tượng này bây giờ là hiện tượng toàn cầu và chúng ta gọi đó là một “thế giới số.”
Bây giờ, nhờ vào những bằng chứng rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng ta đã nhận thức được tai họa của những sự tấn công vào phẩm giá của trẻ em, cũng như nhiều vấn đề bi kịch khác trong thế giới hôm nay, lây lan và tỷ lệ thuận với thông số mới của thế giới số. Cơn đại dịch này len lỏi và thâm nhập qua những mê hồn trận và qua những cái bẫy ngầm của thực tại. Thật ra, thế giới số không tách biệt khỏi thế giới của thực tại: nó là một phần chung của thực tại thế giới duy nhất. Trẻ em lớn lên trong môi trường này bị vây quanh bởi những sự nguy hiểm mới, hay đúng hơn là những sự nguy hiểm cũ được thể hiện dưới những hình thức mới; và văn hóa bảo vệ trẻ em mà chúng ta muốn truyền bá phải đủ hiệu quả để giải quyết những vấn đề của ngày nay.
Nhìn đến thế giới hiện nay, Đức Thánh Cha Phanxico liên tục nhắc chúng ta nhớ rằng những hình thức lạm dụng và bạo lực nhằm vào trẻ em sinh sôi theo những cách đan xen nhau: nạn buôn bán trẻ em và buôn bán người nói chung, hiện tượng binh lính trẻ em, việc thiếu giáo dục thậm chí cả ở bậc tiểu học, trẻ nhỏ là những nạn nhân đầu tiên của nạn đói và nghèo khổ cùng cực. Trong ngày Giáo hội dành riêng tưởng nhớ các Thánh Anh Hài, Đức Giáo hoàng Phanxico viết: “Chúng ta cần có lòng can đảm để trả lời cho thực tại này, để đứng lên và nắm chắc nó trong tay (x. Mt 2:20)… [Chúng ta] cần lòng can đảm để bảo vệ cho niềm vui này thoát khỏi những Hê-rô-đê của thời đại chúng ta, những người giết hại sự thơ ngây của con trẻ chúng ta. Một sự ngây thơ bị đánh cắp khỏi các bé bởi những áp bức của lao động nô lệ phi pháp, mại dâm và bóc lột. Một sự ngây thơ bị xé nát bởi chiến tranh và di cư cưỡng bức, với những mất mát lớn. Hàng ngàn trẻ em đã rơi vào tay của các băng nhóm, các tổ chức tội phạm và buôn bán cái chết, những kẻ tàn phá và bóc lột sự thiếu thốn của các em” (Thư gửi các Giám mục, 28 tháng Mười Hai 2016). Giữa tất cả những tình hình này, thực tại khủng khiếp của lạm dụng tình dục hầu như luôn luôn có mặt, như một nét chung và hậu quả của bạo lực từ nhiều phía và lan rộng, nó lờ đi mọi sự tôn trọng, không chỉ đối với thân xác, nhưng còn tệ hơn nữa đối với linh hồn, đối với sự mong manh và phẩm giá của mỗi đứa trẻ, của mỗi bé trai và bé gái ở bất kể quốc gia nào.
Và như vậy chúng ta đã nhận ra được những thách đố, nhưng cũng nhận thấy rằng cho dù chúng ta đã học biết được rất nhiều từ hiện tượng này, nhưng tính quan trọng của việc phải tìm hiểu sâu hơn về nó vẫn còn đó, và điều cần thiết hơn nữa là phải tiếp tục truyền bá sự hiểu biết về hiện tượng này của chúng ta cho tất cả mọi người để thúc đẩy việc bảo vệ quyền của trẻ em. Chỉ bằng cách này thì chúng ta mới có thể chiến đấu hiệu quả trong cuộc chiến bảo vệ cho trẻ em trong thế giới số hóa. Hiện tượng mà chúng ta quan sát được đạt đến những mức độ kinh hoàng: những chiều kích và tốc độ của chúng lây lan vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
Và đây là lý do thứ hai cho lòng khâm phục của tôi đối với cách thức được áp dụng trong Hội nghị này: mời gọi các vị đại diện từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học khác nhau cùng họp lại cùng với những người đang tích cực cam kết trong công cuộc bảo vệ trẻ em; những vị đại diện của những công ty hàng đầu về phát triển công nghệ và truyền thông đại diện cho thế giới số; những vị chịu trách nhiệm về thiện ích chung của xã hội con người; các nhà lập pháp, những nhà chính trị và các cơ quan hành pháp đều được kêu gọi để chiến đấu chống lại những tội ác và lạm dụng; những nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự cam kết hoạt động vì trẻ em.
Cũng như những diễn giả khác, tôi muốn nhấn mạnh đến một nét đặc biệt rất riêng của hội nghị này, một điểm riêng làm cho nó trở nên mới và thậm chí duy nhất, cụ thể là: thiết lập một sự đối thoại giữa những người có khả năng và có phẩm hạnh, họ là những người đã lấy việc bảo vệ cho phẩm giá của trẻ em trong thế giới số làm công việc cho riêng mình. Họ làm điều này bằng cách dốc toàn sức lực của họ vào một cam kết chung để vượt qua được cảm giác mất phương hướng và bất lực khi đối mặt với một thách đố khó khăn của thị trường như vậy, và giúp chúng ta can dự vào một cách sáng tạo. Khi địa hạt chiến lược căn bản này đã được xác định, chúng ta phải hoạt động để lấy lại quyền kiểm soát cho sự phát triển của thế giới số, để nó phục vụ cho phẩm giá của trẻ em, và từ đó phục vụ cho toàn thể nhân loại của ngày mai. Vì trẻ em của hôm nay là toàn thể nhân loại của ngày mai.
Theo sau những nghiên cứu và hiểu biết về những vấn đề này bắt buộc phải là một cam kết và một nỗ lực nhìn xa và can đảm của tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay; cũng phải có một lời kêu gọi hợp tác của mọi người trong vị trí họ đang đảm trách, trong nhiều quốc gia và những khu vực khác nhau của xã hội. Cho phép tôi được đưa ra một vài suy tư thêm, mà tôi xin gửi đến quý vị để cân nhắc.
Sự phát triển về nhân khẩu của nhân loại quá nhanh ở nhiều quốc gia nơi mà tiến bộ kinh tế và xã hội vẫn còn thiếu hoặc chưa tương xứng. Hàng trăm triệu trẻ em và người trẻ đang lớn lên trong một thế giới số trong bối cảnh quá thiếu sự phát triển. Có lẽ cha mẹ và thầy cô giáo của các em vẫn chưa được trang bị đủ về văn hóa để đồng hành và giúp các em lớn lên trong thế giới này, trong khi những nhà lãnh đạo chính trị thường không biết phải bắt đầu từ đâu để bảo vệ các em.
Chúng ta cũng chịu trách nhiệm về những em này, cũng như những công ty thúc đẩy và định hướng phát triển của thế giới số. Với triển vọng mang tính quốc tế, toàn cầu và liên quan đến nhiều lĩnh vực học thuật, Hội nghị này phải nhận lấy trách nhiệm đối với các trẻ thuộc “những vùng ngoại vi” của thế giới, điều mà Đức Giáo hoàng Phanxico liên tục nói đến: những vùng ngoại vi trong các khu vực địa lý chịu đựng sự nghèo nàn về kinh tế nhiều hơn, nhưng còn cả những vùng ngoại vi được tìm thấy trong lòng những xã hội phồn vinh nơi mang lấy sự nghèo nàn về nhân văn và tinh thần, sự cô đơn và mất ý nghĩa của cuộc sống. Không phải vô tình mà trẻ em trong tất cả những vùng ngoại vi này là mục tiêu được chọn của những mạng lưới bóc lột và bạo lực có tổ chức trên mạng trên phạm vi toàn cầu.
Cả trong xã hội và Giáo hội luôn luôn có sự nhấn mạnh đến trách nhiệm ban đầu của gia đình và của trường học trong việc bảo đảm cho trẻ em có được một nền giáo dục đúng nghĩa là vô cùng quan trọng cho việc bảo vệ và thăng tiến phẩm giá của các em. Điều này vẫn đúng cho ngày nay và mọi nỗ lực phải được thực hiện để cha mẹ và các nhà giáo dục có thể mỗi ngày mỗi đảm nhận trách nhiệm của họ lớn hơn, ngay cả đứng trước những nguy cơ và thách đố của thế giới số. Tuy nhiên, một điều nhìn thấy rõ là trong bối cảnh hiện đại khả năng ảnh hưởng trong việc huấn luyện các thế hệ trẻ của họ kém hơn so với trong quá khứ, và thường bị chống lại và ập đến bởi một làn sóng của những thông tin và hình ảnh tràn đến cho ngay cả những em nhỏ nhất qua vô vàn những kênh mở được truyền thông tin tức cung cấp. Cả trong vấn đề này, trách nhiệm đối với những thế hệ trẻ phải được chia sẻ trọn vẹn bởi tất cả các khu vực xã hội mà quý vị là đại diện.
Cuối cùng, hội nghị của chúng ta hôm nay được chủ trì bởi một tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo đặc biệt chú ý đến những chiều kích đạo đức và tôn giáo của đời sống và sự phát triển của nhân vị. Tôi hy vọng rằng công cuộc của quý vị có thể làm hài hòa những triển vọng này vào với những suy tư và cam kết chung, và từ đó quý vị có thể rút ra được sức mạnh, nguồn cảm hứng và động lực. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều hoàn toàn đồng ý với những điều đã được khẳng định trong nguyên tắc thứ hai của Tuyên ngôn Toàn cầu về Quyền của Trẻ em, cụ thể là, mỗi trẻ em phải có đủ điều kiện “để phát triển về thể lý, tâm lý, đạo đức, tinh thần và xã hội trong một môi trường lành mạnh và bình thường và trong những điều kiện có tự do và phẩm giá.” Và, như Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II khẳng định năm 1990, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh về Trẻ em, chúng ta nhấn mạnh rằng “cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo đảm sự tốt đẹp cho trẻ em của thế giới, đặt ra các quyền cho trẻ em và bảo vệ những quyền đó bằng những hoạt động pháp lý và văn hóa mang đậm nét của tính tôn trọng sự sống con người như là một giá trị của chính nó, không lệ thuộc vào giới tính, nguồn gốc dân tộc, tình trạng xã hội và văn hóa, hoặc niềm tin tôn giáo và chính trị” (Thư gửi J. Pérez de Cuellar, 22 tháng Chín 1990. Tòa Thánh tham dự Hội nghị về Quyền của Trẻ em năm 1990).
Những trẻ em mà chúng ta đang nói đến và phẩm giá của các em mà chúng ta mong muốn bảo vệ và thăng tiến là những nhân vị, và giá trị của mỗi nhân vị là duy nhất và không thể thay thế được. Hơn bao giờ hết, từng em phải được quan tâm đúng mức và bảo vệ trong thế giới số hóa này, để các em có thể hoàn thành được mục tiêu cuộc sống của các em, vận mệnh của các em, sự đi vào thế giới của các em. Vận mệnh và đời sống của mỗi trẻ em là vô cùng quan trọng, là vô cùng quý báu trong nhãn quan của con người và trước mặt Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, mỗi con người được tạo dựng “theo hình ảnh của Thiên Chúa.” Theo Tân Ước, Con Thiên Chúa xuống trần ở giữa chúng ta như một trẻ thơ mong manh, và trong tình trạng vô cùng thiếu thốn, vừa mang lấy tính mỏng giòn và cả niềm hy vọng về một tương lai ẩn chứa trong một trẻ thơ. Vì thế, đối với Ki-tô hữu coi khinh tuổi thơ và lạm dụng trẻ em không chỉ là một tội ác, nhưng – như Đức Giáo hoàng Phanxico đã nói – còn là một sự bất kính, một sự báng bổ đến những gì là thiêng liêng, đến sự hiện hữu của Thiên Chúa trong mỗi con người.
Như chúng ta biết, những sức mạnh lèo lái sự phát triển kỹ thuật và kinh tế của thế giới dường như không thể dừng lại thường được quyết định và dẫn dắt bởi những lợi ích kinh tế và thậm chí bởi những  lợi ích chính trị bá quyền, và chúng ta không thể để mình bị thống trị bởi chúng. Sức mạnh của khát khao dục tính nằm trong sâu thẳm tâm trí và tâm hồn mỗi con người trở nên tuyệt vời khi nó nhằm làm thăng tiến tính nhân văn; nhưng nó trở nên xấu xa và đồi trụy khi nó là một nguyên nhân gây ra đau khổ và lạm dụng ghê tởm: và như vậy nó phải được hướng dẫn và nâng cao ý thức. Ý thức về trách nhiệm đạo đức dưới con mắt của con người và trước nhãn quan của Thiên Chúa, sự phản ánh về việc sử dụng tự do đúng cách trong công cuộc xây dựng và định hướng cho một thế giới mới và trong việc học hỏi cách sống trong thế giới đó là vô cùng cần thiết và là nền tảng cho tương lai chung của chúng ta.
Quý vị đã cùng nhau đến đây để giải quyết một trong những vấn đề quan trọng nhất và khẩn thiết nhất cho hành trình của nhân loại. Tôi hy vọng rằng ý thức sống động về cái đẹp và sự huyền nhiệm của nhân vị, về sự vĩ đại của ơn gọi của con người đối với sự sống, và do vậy ý thức về trách nhiệm bảo vệ nhân vị trong phẩm giá và sự phát triển, trở thành nguồn cảm hứng cho công cuộc của quý vị và đem đến kết quả cụ thể và hiệu quả.
Văn bản tiếng Anh được Văn phòng Báo chí Vatican cung cấp

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 04/10/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét