Thứ Hai, 20 tháng 10, 2025

Diễn văn trước các thành viên Hội đồng Quốc gia Chống Cho vay Nặng lãi, 18.10.2025

Diễn văn trước các thành viên Hội đồng Quốc gia Chống Cho vay Nặng lãi, 18.10.2025

*******
Diễn văn trước các thành viên Hội đồng Quốc gia Chống Cho vay Nặng lãi, 18.10.2025


Sáng nay, tại Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của Hội Đồng Quốc gia chống cho vay nặng lãi, và sau đây là diễn văn của Ngài:
______________________________


Diễn văn của Đức Thánh Cha


Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Bình an ở cùng anh chị em!

Anh chị em thân mến, chào anh chị em, và xin chào mừng!

Tôi xin gửi lời chào đến ông Chủ tịch và tất cả anh chị em, những người đại diện cho Hội Đồng Quốc gia chống cho vay nặng lãi. Tôi xin cất lên tiếng nói hiệp cùng với các vị Tiền nhiệm của tôi để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về sự dấn thân của anh chị em trong suốt ba mươi năm qua nhằm chống lại một vấn nạn có sức tàn phá khủng khiếp đến đời sống của nhiều người và nhiều gia đình.

Hiện tượng cho vay nặng lãi cho thấy sự bại hoại của tâm hồn con người. Đây là một câu chuyện đau thương và có từ xa xưa, đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Thật vậy, các ngôn sứ đã lên án nạn cho vay nặng lãi, cùng với sự bóc lột và mọi hình thức bất công đối với người nghèo. Ngôn sứ Isaia, nhân danh Đức Chúa, đã đặt câu hỏi này: “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?” (Is 58:6)? Thiên Chúa hoàn toàn xa lạ với thái độ chà đạp con người đến mức biến họ thành nô lệ! Đó là một tội nặng, đôi khi là tội rất nặng, bởi nó không thể bị giản lược thành một vấn đề kế toán đơn thuần; nạn cho vay nặng lãi có thể đẩy các gia đình vào khủng hoảng, nó có thể làm suy sụp tâm trí và tâm hồn đến mức khiến người ta nghĩ đến việc tự tử như lối thoát duy nhất.

Những động lực tiêu cực của việc cho vay nặng lãi biểu hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Có một hình thức cho vay nặng lãi thoạt nhìn tưởng như muốn giúp đỡ người đang gặp khó khăn tài chính, nhưng chẳng bao lâu sau đã bộc lộ bản chất thật của nó: một gánh nặng ngột ngạt. Hậu quả của nó đặc biệt đổ lên đầu những người yếu thế, chẳng hạn những nạn nhân của cờ bạc. Tuy nhiên, nó cũng ảnh hưởng đến những ai lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như chi trả cho việc điều trị y tế đặc biệt hoặc các chi phí bất ngờ vượt quá khả năng của họ hoặc gia đình họ. Điều thoạt đầu thể hiện như một bàn tay giúp đỡ, trên thực tế, về lâu dài lại trở thành một cực hình.

Và hiện tượng này thậm chí còn xảy ra ở cấp độ các quốc gia trên thế giới. Thật không may, các hệ thống tài chính cho vay nặng lãi có thể khiến cả một dân tộc phải quỳ gối. Tương tự, chúng ta không thể bỏ qua “những người mà việc buôn bán nặng lãi và tham lam của họ dẫn đến đói kém và cái chết cho anh em mình trong gia đình nhân loại” (Sách Giáo Lý Giáo Hội Thánh Công Giáo, số 2269): trách nhiệm của họ là nghiêm trọng, và họ đang nuôi dưỡng những cơ cấu tội lỗi bất công. “Cùng những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại với chúng ta. Chẳng lẽ những người kém tài năng không phải là con người? Hay phải chăng những người yếu đuối không có cùng phẩm giá như chúng ta? Phải chăng những ai sinh ra với ít cơ hội hơn thì có ít giá trị con người hơn sao? Phải chăng họ chỉ nên dừng lại ở trạng thái tồn tại thôi sao? Giá trị của các xã hội chúng ta, và cả tương lai của chính chúng ta, tùy thuộc vào câu trả lời chúng ta đưa ra cho những câu hỏi này. Hoặc chúng ta giành lại phẩm giá luân lý và tinh thần của mình, hoặc chúng ta rơi vào một vũng bùn nhơ” (Tông Huấn Dilexi te, 95).

Đây chính là lý do tại sao hành động của những người, như anh chị em, dấn thân vào việc ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi và tìm cách chấm dứt hoạt động này, là vô cùng quý giá. Công việc của anh chị em đặc biệt hòa điệu với tinh thần và việc thực hành của Năm Thánh, và có thể được xem là một trong những dấu chỉ hy vọng đặc trưng cho Năm Thánh này.

Khi suy tư về nguồn gốc Tin Mừng của sứ vụ này, tôi muốn mời anh chị em chiêm niệm về thái độ của Chúa Giêsu đối với ông Giakêu, người đứng đầu những người thu thuế ở Giêricô (x. Lc 19:1-10). Ông ta đã quen với sự lạm dụng, áp bức và ức hiếp. Với những người như ông ta, việc lợi dụng chức vụ để bóc lột người khác và kiếm tiền bằng cách tước đoạt của những người yếu thế nhất là điều bình thường. Và thế là, Chúa Giêsu tìm đến với Giakêu: Ngài gọi ông và nói rằng Ngài muốn ở lại nhà ông. Và rồi điều không tưởng đã xảy ra: Lòng quảng đại của Chúa Giêsu đã hoàn toàn làm ông bàng hoàng, và đẩy ông vào thế khó. Tỉnh ngộ lại, ông Giakêu nhận ra mình đã làm điều sai trái và quyết định đền trả “có lãi”! “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19:8). Không ai đòi hỏi ông quá nhiều đến thế, ngay cả luật Môsê cũng không. Nhưng chính cuộc gặp gỡ của ông với Đức Kitô đã biến đổi con tim ông, và sau đó mọi sự đều thay đổi. Chỉ có lòng quảng đại mới đủ sức bộc lộ cho chúng ta ý nghĩa của nhân tính. Khi việc chạy theo lợi nhuận thắng thế, người khác không còn là con người nữa, họ không còn khuôn mặt, họ chỉ là những đối tượng để khai thác; và như thế chúng ta rút cuộc đánh mất chính bản thân và linh hồn mình. Sự hoán cải của những người tham gia cho vay nặng lãi cũng quan trọng như sự gần gũi dành cho những người đau khổ vì nạn vay nặng lãi.

Các bạn thân mến, tôi khích lệ các bạn tiếp tục sứ mạng của mình, một sứ mạng càng thêm giá trị vì nó thể hiện cam kết của cộng đồng, được hỗ trợ bởi các mục tử của Giáo hội. Tôi cầu nguyện cho các bạn, phó thác các bạn cho sự chuyển cầu của Thánh Matthêu Tông Đồ, và tôi ban phép lành cho các bạn. Cảm ơn anh chị em.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/10/2025]


Sứ Điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp Kỷ niệm mười năm Tuyên phong Thánh cho song thân của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 18.10.2025

Sứ Điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp Kỷ niệm mười năm Tuyên phong Thánh cho song thân của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 18.10.2025

Sứ Điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp Kỷ niệm mười năm Tuyên phong Thánh cho song thân của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 18.10.2025

*******

Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến Đức Cha Bruno Feillet, Giám mục giáo phận Séez, Pháp, nhân dịp kỷ niệm mười năm ngày phong thánh cho thân phụ mẫu của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha


Kính gửi Đức Cha Bruno Feillet
Giám mục Séez

Tôi vui mừng hiệp thông trong tư tưởng và lời cầu nguyện cùng Đức Cha, cùng toàn thể hàng giáo sĩ và tín hữu hiện diện, khi anh chị em cử hành kỷ niệm mười năm ngày Tuyên Thánh cho ông Louis và bà Zélie Martin, ngay tại nơi mà các ngài đã được thánh hóa trong đời sống hôn nhân. Là đôi vợ chồng đầu tiên được phong hiển thánh với tư cách là một đôi vợ chồng, biến cố này mang một tầm quan trọng đặc biệt vì nó làm nổi bật hôn nhân như một con đường nên thánh. Trong những ơn gọi mà Thiên Chúa mời gọi con người đáp lại, hôn nhân là một trong những ơn gọi cao quý và đáng tôn vinh nhất. “Ông Louis và Bà Zélie đã hiểu rằng các ngài có thể nên thánh mà không phải gạt bỏ hôn nhân mà qua hôn nhân, trong hôn nhân, và nhờ hôn nhân, và rằng hôn nhân của các ngài phải được xem là điểm khởi đầu của một hành trình cùng nhau” (Đức Hồng y Martins, Bài Giảng Lễ Phong Chân Phước). Vì thế, đôi vợ chồng Thánh thành Alençon là một mẫu gương rạng ngời và truyền cảm hứng cho những tâm hồn quảng đại đã và đang hoặc sẽ chọn bước đi trên con đường này, với lòng ước ao chân thành được sống một đời sống đẹp và tốt lành trước mặt Chúa, trong niềm vui cũng như giữa thử thách.

Vì vậy, tôi hy vọng rằng lễ kỷ niệm này sẽ là cơ hội để mọi người hiểu rõ hơn về đời sống và công trạng của đôi vợ chồng và là cha mẹ phi thường này, để các gia đình, vốn rất thân thương với Trái Tim Thiên Chúa, nhưng đôi khi cũng rất mong manh và chịu nhiều thử thách, có thể tìm thấy nơi các ngài sự nâng đỡ và những ơn cần thiết để tiếp tục hành trình của mình trong mọi hoàn cảnh.

Ông Louis và bà Zélie đã không thực hiện khát vọng nên thánh và giáo dục con cái nên thánh bằng cách xa lánh thế giới. Các ngài đã chu toàn bổn phận của mình trong dòng chảy thường nhật của đời sống; các ngài là thành phần của đông đảo các vị thánh hàng xóm, mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc đến. Không khó để những người hành hương đến viếng Alençon — nơi lưu giữ ký ức cảm động của các ngài — cảm nhận được bối cảnh cụ thể và thường nhật mà ông bà Martin đã sống, khi các ngài gắn bó với xã hội Norman thời bấy giờ qua giáo xứ, các hoạt động nghề nghiệp, công việc bác ái, các bạn hữu, và tất nhiên, đời sống gia đình của các ngài. Tuy nhiên, chúng ta không được lầm tưởng: cuộc sống tưởng chừng như “bình thường” này đã thấm đượm sự hiện diện của Thiên Chúa, mà ít nhất phải nói là “phi thường” và sự hiện diện ấy là trung tâm tuyệt đối trong đời sống của các ngài. “Trước hết phải phục vụ Thiên Chúa” là châm ngôn mà trên đó các ngài đã xây dựng toàn bộ cuộc đời mình.

Do đó, đây chính là mẫu gương một đôi bạn mà Hội Thánh giới thiệu cho những người trẻ đang ước ao — có lẽ còn đôi chút ngần ngại — khởi đầu một cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp như vậy: một mẫu gương về lòng chung thủy và sự quan tâm đến nhau, một mẫu gương về lòng nhiệt thành và sự kiên vững trong đức tin, một mẫu gương về việc giáo dục Kitô giáo cho con cái, mẫu gương về lòng quảng đại trong việc thực thi bác ái và công bằng xã hội; một mẫu gương của lòng tín thác trong những lúc thử thách… Nhưng trên hết, đôi vợ chồng gương mẫu này làm chứng cho niềm hạnh phúc khôn tả và niềm vui sâu sắc mà Thiên Chúa ban tặng, cả ở đời này cũng như trong sự sống đời đời, cho những ai cam kết trên con đường trung tín và trổ sinh hoa trái ấy. Trong thời đại đầy xáo trộn và hoang mang này, khi rất nhiều kiểu mẫu sai lệch về hôn nhân, thường là chóng vánh, theo cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ, mang đến những hoa trái cay đắng và thất vọng, được phô bày cho những người trẻ, thì gia đình theo ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa có thể bị xem là lỗi thời và nhàm chán.

Ông Louis và Bà Zélie Martin chứng minh rằng điều đó là không đúng: họ đã hạnh phúc – hạnh phúc thật sự! – khi trao ban sự sống, lan tỏa và truyền đạt đức tin, khi nhìn thấy các con mình lớn lên và phát triển khỏe mạnh trước mặt Chúa. Biết bao niềm vui khi cả gia đình quây quần sau Thánh lễ Chúa Nhật quanh bàn ăn, nơi Chúa Giêsu là vị khách đầu tiên, và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, kế hoạch và hy vọng của mọi người! Biết bao niềm vui trong những giờ cầu nguyện và đọc kinh chung, những ngày lễ hội, những sự kiện gia đình đánh dấu dòng chảy của thời gian! Nhưng đồng thời, thật là niềm an ủi lớn lao khi được ở bên nhau trong những lúc thử thách, hiệp thông với Thánh giá của Đức Kitô khi Thánh giá ấy đến; và cuối cùng, một niềm hy vọng lớn lao được đoàn tụ một ngày nào đó trong vinh quang Thiên đàng!

Các đôi vợ chồng thân mến, tôi mời gọi anh chị em can đảm bền chí trên con đường anh chị em đã chọn, dù đôi khi khó khăn và vất vả, nhưng sáng ngời. Trên hết, hãy đặt Chúa Giêsu vào trung tâm của gia đình, của các hoạt động và các lựa chọn của anh chị em. Hãy giúp con cái khám phá tình yêu và lòng nhân từ vô biên của Người, và cố gắng giúp cho các con yêu mến Chúa như Người đáng được yêu mến: đây chính là bài học lớn mà ông Louis và bà Zélie dạy chúng ta hôm nay, và cũng là bài học mà Giáo hội và thế giới đang vô cùng cần đến. Làm sao Thánh Têrêsa có thể yêu mến Chúa Giêsu và Đức Maria sâu sắc đến thế – và rồi truyền lại cho chúng ta một học thuyết tuyệt vời như vậy – nếu Thánh Nữ không học được điều đó từ cha mẹ thánh thiện của mình ngay từ khi còn nhỏ?

Các gia đình thân mến, tôi phó thác tất cả các gia đình dưới sự che chở của các Thánh Louis và Zélie Martin và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan Chúa. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho các gia đình, tôi ban Phép Lành Tòa Thánh cho Đức Cha, và tất cả những anh chị em hiện diện.

Vatican, ngày 1 tháng Mười năm 2025,
Lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan

Giáo Hoàng Lêô XIV


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/10/2025]