Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các tham dự viên cuộc họp “Xây dựng những cộng đoàn bảo vệ phẩm giá”, do Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tổ chức, 17.11.2025

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các tham dự viên cuộc họp “Xây dựng những cộng đoàn bảo vệ phẩm giá”, do Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tổ chức, 17.11.2025

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các tham dự viên cuộc họp “Xây dựng những cộng đoàn bảo vệ phẩm giá”, do Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tổ chức, 17.11.2025

*******

Sau đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến các tham dự viên cuộc họp với chủ đề “Xây dựng những cộng đoàn bảo vệ phẩm giá”, do Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tổ chức và diễn ra tại Roma từ ngày 17 đến 19 tháng 11 năm 2025:

__________________________


Sứ điệp của Đức Thánh Cha


Anh chị em thân mến!

Tôi xin gửi lời chào thân ái và tri ân đến tất cả anh chị em, là các đại diện của nhiều hội nghị tu sĩ nam nữ, và đông đảo các tu hội đời sống thánh hiến, đời sống tông đồ và chiêm niệm, đang quy tụ để suy tư về một chủ đề rất gần gũi với trái tim tôi: làm thế nào để xây dựng những cộng đoàn trong đó nhân phẩm của mỗi người, đặc biệt là trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương nhất, được bảo vệ và thăng tiến.

Phẩm giá là một ân ban từ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài (x. St 1:26). Đó không phải là điều đạt được nhờ công trạng hay nỗ lực; cũng không phụ thuộc vào những gì chúng ta sở hữu hay thành tựu. Đó là một ân ban đi trước chúng ta: nó được sinh ra từ ánh nhìn yêu thương mà Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta, từng người một, và vẫn tiếp tục muốn dành cho chúng ta. Trên từng khuôn mặt con người, ngay cả khi in hằn dấu vết của mệt nhọc hay khổ đau, đều có sự phản chiếu lòng nhân lành của Đấng Tạo Hóa, một ánh sáng mà không bóng tối nào có thể xóa nhòa.

Việc chăm sóc và bảo vệ của mỗi người đối với tha nhân là hoa trái của một ánh nhìn có khả năng nhận diện, và một con tim biết lắng nghe. Nó được sinh ra từ khát mong đến gần với lòng tôn trọng và sự dịu dàng, để sẻ chia những gánh nặng và niềm hy vọng của người khác. Chính khi nhận lãnh trách nhiệm về cuộc đời của tha nhân, chúng ta học biết sự tự do đích thực, sự tự do không thống trị nhưng phục vụ, không chiếm hữu nhưng đồng hành.

Đời sống thánh hiến, một biểu hiện của việc hiến dâng trọn vẹn cho Đức Kitô, được mời gọi theo một cách thức đặc biệt để trở nên mái nhà đón tiếp, và một nơi gặp gỡ và ân sủng. Những ai theo Chúa trên con đường khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục đều khám phá ra rằng tình yêu đích thực được sinh ra từ việc nhận biết những giới hạn của bản thân: từ việc biết rằng mình được yêu thương ngay cả trong sự yếu đuối, và chính điều ấy làm cho con người có khả năng yêu thương tha nhân với lòng tôn trọng, hiền hậu và một trái tim tự do.

Vì thế, tôi trân trọng và khích lệ ý hướng của anh chị em trong việc chia sẻ kinh nghiệm và các tiến trình học hỏi về cách thức ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng, cũng như trình bày với sự thật và lòng khiêm tốn, về những bước đã thực hiện để bảo vệ trẻ vị thành niên. Tôi mời gọi anh chị em tiếp tục cam kết này để các cộng đoàn ngày càng trở nên những mẫu gương về sự tin tưởng và đối thoại, nơi mỗi người được tôn trọng, được lắng nghe và trân quý. Nơi nào công lý được sống với lòng thương xót, nơi đó các vết thương sẽ được biến đổi thành những lối mở cho ân sủng.

Tôi cũng mời gọi anh chị em tiếp tục cộng tác với Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, cơ quan đang tích cực thúc đẩy và đồng hành cùng sự trưởng thành của toàn thể Giáo hội trong nền văn hóa bảo vệ.

Tôi phó dâng anh chị em cho Đức Kitô, vị Mục Tử và là Đức Lang Quân của Hội Thánh, và cho Đức Maria Rất Thánh, Mẹ của mọi người sống đời thánh hiến, và tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em.

Vatican, ngày 15 tháng 11 năm 2025

LÊÔ PP. XIV


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/11/2025]


Thế giới kỹ thuật số che khuất Kinh Thánh. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi làm thế nào để vươn ra ngoài

Thế giới kỹ thuật số che khuất Kinh Thánh. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi làm thế nào để vươn ra ngoài

Thế giới kỹ thuật số che khuất Kinh Thánh. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi làm thế nào để vươn ra ngoài

Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup

17/11/25


Làm thế nào chúng ta có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ này với những người chưa bao giờ nghe Lời Chúa hoặc những nền văn hóa vẫn chưa được Tin Mừng chạm đến?

Trong thế giới hôm nay, “những thế hệ mới đang cư trú trong các môi trường kỹ thuật số mới, nơi Lời Chúa dễ dàng bị che khuất,” Đức Thánh Cha Lêô XVI nhấn mạnh vào ngày 17 tháng 11 này. “Do đó, chúng ta phải tự hỏi: ‘Dễ dàng tiếp cận với Thánh Kinh’ có ý nghĩa gì trong thời đại của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ này với những người chưa bao giờ nghe Lời Chúa hoặc những nền văn hóa vẫn chưa được Tin Mừng chạm đến?”

Đây là câu hỏi Đức Thánh Cha đặt ra cho các thành viên của Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo mà ngài gặp hôm nay.

Ngài cũng cảnh báo về một mối lo ngại khác: “Các cộng đoàn mới thường thấy mình ở giữa những không gian văn hóa nơi Tin Mừng còn xa lạ hoặc bị bóp méo bởi các lợi ích cục bộ.”

Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng rằng những câu hỏi và vấn đề này “khơi gợi trong anh chị em những hình thức mới để loan truyền Kinh Thánh, có khả năng mở ra những con đường dẫn đến Thánh Kinh, để Lời Chúa có thể bén rễ trong tâm hồn con người và dẫn đưa tất cả mọi người sống trong ân sủng của Người.”

Ngài kết thúc bằng một lời cầu nguyện cùng Đức Mẹ:

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là cung lòng nơi Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, dạy chúng ta nghệ thuật lắng nghe, củng cố chúng ta trong sự vâng nghe Lời Chúa, và hướng dẫn chúng ta ngợi khen Chúa.

Dưới đây là toàn văn diễn từ của ngài:

_________________________________


Tôi xin cảm ơn Đức Hồng Y Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô hữu, vì sự hiện diện của ngài sáng nay, và xin cảm ơn Đức Hồng y Luis Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng và là Chủ tịch Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo. Tôi cũng xin gửi lời chào thân ái đến các thành viên của Ban Điều hành, các Điều phối viên Khu vực, Ban Tổng Thư ký và các thân hữu của Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với từng người trong anh chị em và tất cả những người mà anh chị em đại diện vì sự phục vụ của anh chị em đối với Lời Chúa.

Hiến chế Tín lý Dei Verbum về Mặc khải của Thiên Chúa mà trong năm nay chúng ta sẽ kỷ niệm sáu mươi năm ban hành, kết thúc bằng những lời sau: “Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh, như đã thấy nơi anh em” (2 Tx 3:1). Lời thỉnh cầu này của Thánh Tông đồ Phaolô gửi các tín hữu Thêxalônica chuyển tải một ước muốn mãnh liệt, một xác tín chắc chắn, và một định hướng mục vụ có thể dẫn đường cho sự suy tư chung của chúng ta.

Giáo huấn của Dei Verbum rất rõ ràng; chúng ta được mời gọi “lắng nghe Lời Chúa với lòng tôn kính và công bố Lời Chúa với đức tin” (x. DV 1), và “mọi tín hữu Kitô giáo phải được tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận với Thánh Kinh” (DV 22). Tầm nhìn này cũng được phản ánh trong Hiến pháp của anh chị em, vốn khẳng định rằng Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo “cổ võ và phát triển Mục vụ Kinh Thánh theo cách thức cho phép Lời Chúa, như đang hiện diện trong Thánh Kinh, trở thành nguồn cảm hứng sinh động cho mọi lãnh vực của đời sống và sứ mạng của Giáo hội trong thế giới hôm nay” (Hiến pháp của Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo, Điều 9).

Trong những ngày suy tư này, tôi khuyến khích anh chị em hãy duyệt xét lại lòng trung thành của cá nhân và của giáo hội đối với sứ mạng đó, một sứ mạng không gì khác hơn là việc công bố Kerygma, mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Quả thật, sứ mạng và tầm nhìn của anh chị em phải luôn được gợi mở bởi xác tín rằng Giáo hội kín múc sự sống không phải từ bản thân, nhưng từ Tin Mừng. Từ Tin Mừng, Giáo hội không ngừng tái khám phá hướng đi cho hành trình của mình, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng dạy dỗ mọi điều và nhắc cho chúng ta nhớ lại mọi điều Chúa Con đã nói (x. Ga 14:26). Do đó, lắng nghe và loan báo Lời Chúa chính là những hành vi mang tính giáo hội sâu sắc: Hiền Thê với tình yêu chăm chú lắng nghe tiếng Tân Lang (x. Dc 2:8–10).

Đồng thời, việc bảo đảm cho mọi tín hữu tiếp cận dễ dàng với Thánh Kinh là điều trọng yếu, để mỗi người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng phán dạy, chia sẻ tình yêu của Người, và cuốn hút chúng ta vào sự sống viên mãn (x. Ga 10:10). Về phương diện này, các bản dịch Thánh Kinh vẫn là điều không thể thiếu, và tôi cảm ơn anh chị em vì cam kết cổ võ lectio divina và mọi sáng kiến khuyến khích việc đọc Kinh Thánh thường xuyên.

Tuy nhiên ngày nay, những thế hệ mới đang cư trú trong các môi trường kỹ thuật số mới, nơi Lời Chúa dễ dàng bị che khuất. Các cộng đoàn mới thường thấy mình ở giữa những không gian văn hóa nơi Tin Mừng còn xa lạ hoặc bị bóp méo bởi các lợi ích cục bộ. Do đó, chúng ta phải tự hỏi: “dễ dàng tiếp cận với Thánh Kinh” có ý nghĩa gì trong thời đại của chúng ta? Tôi hy vọng những câu hỏi này khơi gợi trong anh chị em những hình thức mới để loan truyền Kinh Thánh, có khả năng mở ra những con đường dẫn đến Thánh Kinh, để Lời Chúa có thể bén rễ trong tâm hồn con người và dẫn đưa tất cả mọi người sống trong ân sủng của Người.

Sau cùng, sứ mạng của anh chị em là trở nên “những bức thư sống động… không phải viết bằng mực, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống” (2 Cr 3:1-6), làm chứng cho tính tối thượng của Lời Chúa vượt trên muôn vàn tiếng nói đang lấp đầy thế giới của chúng ta.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là cung lòng nơi Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, dạy chúng ta nghệ thuật lắng nghe, củng cố chúng ta trong sự vâng nghe Lời Chúa, và hướng dẫn chúng ta ngợi khen Người (x. Lc 1:46). Với những tâm tình này, tôi ban Phép lành Tông tòa cho tất cả anh chị em và những người thân yêu của anh chị em. Cảm ơn anh chị em.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/11/2025]