ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV - KINH TRUYỀN TIN
Quảng Trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, ngày 16 tháng 11 năm 2025
________________________________________
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc!
Khi năm phụng vụ sắp kết thúc, Tin Mừng hôm nay (Lc 21:5-19) mời gọi chúng ta suy tư về những thử thách của lịch sử và thời cánh chung. Nhìn nhận những biến cố này và thấu hiểu tâm hồn chúng ta, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng để nỗi sợ hãi chế ngự: Người phán: “Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi” (c. 9).
Lời kêu gọi của Người hết sức thích hợp với thời đại, vì đáng tiếc rằng mỗi ngày chúng ta đều nhận được những tin tức về các cuộc xung đột, thảm họa và bách hại đang hành hạ hàng triệu con người. Tuy nhiên, trước những đau khổ này, và trước thái độ thờ ơ tìm cách làm ngơ chúng, lời Chúa Giêsu công bố rằng những tấn công của sự dữ không thể tiêu diệt niềm hy vọng của những ai tin cậy vào Người. Giờ phút càng đen tối, đức tin càng tỏa sáng như mặt trời.
Thật vậy, Đức Kitô đã hai lần khẳng định rằng “vì danh Thầy” mà nhiều người sẽ phải chịu bạo lực và phản bội (Lc 21:12, 17), nhưng chính lúc đó họ sẽ có cơ hội để làm chứng (x. c. 13). Chúng ta được mời gọi noi gương Thầy Chí Thánh, Đấng đã bày tỏ tình yêu vô bờ của Người trên thập giá. Lời khích lệ này liên quan đến tất cả chúng ta. Thật vậy, việc bách hại các Kitô hữu không chỉ xảy ra qua những hành vi ngược đãi hay vũ khí, mà còn bằng lời nói, tức là qua những lời dối trá và thao túng ý thức hệ. Đặc biệt khi bị áp bức bởi những sự dữ này, cả về thể chất lẫn đạo đức, chúng ta được kêu gọi làm chứng cho chân lý cứu độ thế gian; cho công lý giải thoát các dân tộc khỏi áp bức; cho niềm hy vọng chỉ ra cho mọi người con đường dẫn tới hòa bình.
Lời tiên tri của Chúa Giêsu chứng thực rằng những tai ương và đau buồn của lịch sử sẽ đi đến hồi kết. Đồng thời, niềm vui của những ai nhận biết Người là Đấng Cứu Độ, được định sẵn để tồn tại muôn đời. “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21:19): lời hứa này của Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chống lại những biến cố đe dọa của lịch sử và mọi xúc phạm. Chúng ta không ở trong tình trạng bất lực trước đau khổ, bởi chính Người ban cho chúng ta “miệng lưỡi khôn ngoan” (c. 15) để luôn thực hiện việc thiện với tâm hồn hăng say.
Các bạn thân mến, xuyên suốt lịch sử Giáo Hội, và trên hết là các vị tử đạo đã nhắc nhở chúng ta rằng ơn Chúa có khả năng biến đổi ngay cả bạo lực thành dấu chỉ cứu chuộc. Vì thế, hiệp thông với anh chị em đang chịu đau khổ vì Danh Chúa Giêsu, chúng ta hãy tin tưởng tìm kiếm sự chuyển cầu của Đức Maria, Đấng Phù hộ các Giáo hữu. Xin Đức Trinh nữ Diễm phúc an ủi và nâng đỡ chúng ta trong mọi cơn thử thách và khó khăn.
______________________________
Sau Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến!
Như tôi vừa nhắc đến trong bài suy niệm Tin Mừng, ngày nay, các Kitô hữu vẫn đang phải chịu sự phân biệt đối xử và bách hại ở nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, tôi nghĩ đến Bangladesh, Nigeria, Mozambique, Sudan và các quốc gia khác, nơi chúng ta thường xuyên nghe tin về những cuộc tấn công vào các cộng đoàn và nơi thờ phượng. Thiên Chúa là Cha nhân từ, và Người muốn hòa bình cho tất cả con cái của Người! Lời cầu nguyện của tôi hướng đến các gia đình ở Kivu, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đã xảy ra một cuộc thảm sát dân thường trong những ngày gần đây, với ít nhất hai mươi nạn nhân trong một vụ tấn công khủng bố. Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi bạo lực chấm dứt, và các tín hữu sẽ cùng nhau hành động vì ích chung.
Tôi đau buồn theo dõi tin tức về các cuộc tấn công tiếp tục xảy ra tại nhiều thành phố của Ukraine, gồm cả Kyiv. Chúng gây thương vong – trong đó có trẻ em – và thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng dân sự, khiến nhiều gia đình mất nhà cửa khi thời tiết lạnh giá bắt đầu. Tôi bảo đảm sự gần gũi của tôi với những người bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng ta không được trở nên quen với chiến tranh và sự tàn phá! Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá.
Tôi cũng dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào thứ Tư tuần trước ở miền nam Peru. Xin Chúa đón nhận những người đã qua đời, nâng đỡ những người bị thương và an ủi các gia đình đang đau buồn.
Hôm qua, tại Bari, Cha Carmelo De Palma đã được phong chân phước. Ngài là một linh mục triều qua đời năm 1961, sau một cuộc đời quảng đại tận tụy phục vụ thừa tác vụ Giải tội và đồng hành thiêng liêng. Xin gương sáng của ngài truyền cảm hứng cho các linh mục dâng hiến trọn vẹn để phục vụ dân thánh của Thiên Chúa.
Hôm nay, chúng ta cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo. Tôi cảm ơn tất cả những anh chị em trong các giáo phận và giáo xứ đã tổ chức các sáng kiến liên đới dành cho những người kém may mắn nhất. Đây là một ngày thích hợp để một lần nữa làm nổi bật Tông Huấn Dilexi Te, “Ta đã yêu con”, về tình yêu thương đối với người nghèo, một văn kiện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn bị trong những tháng cuối đời và tôi đã hoàn thành với niềm vui lớn lao.
Trong ngày này, chúng ta cũng tưởng nhớ tất cả những người đã qua đời vì tai nạn giao thông, mà nguyên nhân rất thường xuyên phát xuất từ hành vi vô trách nhiệm. Mỗi người chúng ta hãy xét mình về vấn đề này.
Tôi cùng hiệp thông với Giáo hội tại Ý, hôm nay đang tổ chức “Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót sau các vụ lạm dụng”, để một nền văn hóa tôn trọng có thể lớn lên, và bảo đảm việc bảo vệ phẩm giá của mỗi người, đặc biệt là trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương nhất.
Giờ đây, tôi thân ái gửi lời chào tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và anh chị em hành hương đến từ Ý và nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những anh chị em đến từ Bar ở Montenegro, Valencia ở Tây Ban Nha, Syros ở Hy Lạp, Puerto Rico, Sofia ở Bulgaria, Bismarck ở Hoa Kỳ, các sinh viên của Liên minh Thần học Công giáo ở Chicago và Ca đoàn Eintracht Nentershausen từ Đức.
Tôi chào anh chị em hành hương người Ba Lan, nhân dịp kỷ niệm Sứ điệp Hòa giải mà các Giám mục Ba Lan gửi đến các Giám mục Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Cuối cùng, tôi gửi lời chào Gia đình Vinh Sơn và các nhóm đến từ Lurago d’Erba, Coiano, Cusago, Paderno Dugnano và Borno.
Tôi cảm ơn tất cả anh chị em, và chúc anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc!
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/11/2025]