Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Huấn từ Kinh Truyền tin: Chúa nhật thứ Hai Mùa Thường Niên, tiếp nối sự tỏ mình của Chúa Giê-su trong Lễ Hiển linh và Phép Rửa tại Sông Gio-đan

Huấn từ Kinh Truyền tin: Chúa nhật thứ Hai Mùa Thường Niên, tiếp nối sự tỏ mình của Chúa Giê-su trong Lễ Hiển linh và Phép Rửa tại Sông Gio-đan
© Vatican Media

Huấn từ Kinh Truyền tin: Chúa nhật thứ Hai Mùa Thường Niên, tiếp nối sự tỏ mình của Chúa Giê-su trong Lễ Hiển linh và Phép Rửa tại Sông Gio-đan

Chúa Giê-su bênh vực các tội nhân: “Thiên Chúa tặng ban Con Một của Người vì ơn cứu độ cho nhân loại”

19 tháng Một, 2020 13:59

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay trước và sau giờ đọc Kinh Truyền tin với những người tập trung trong quảng trường Thánh Phê-rô.

* * *

Trước Kinh Truyền tin:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúa nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên này được thiết lập để tiếp nối với Lễ Hiển linh và Lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa. Trình thuật phúc âm (x. Ga 1:29-34) tường thuật cho chúng ta một lần nữa sự tỏ mình ra của Chúa Giê-su. Quả thật, sau khi được rửa tội trong Sông Gio-đan, Người được thánh hiến bởi Chúa Thánh Thần là Đấng ngự xuống trên Ngài và được công bố là Con Chí ái của Thiên Chúa bởi chính tiếng nói của Chúa Cha trên Trời (x. Mt 3:16-17). Tác giả Tin mừng Gioan, khác với ba Tác giả Tin mừng kia, không tường thuật lại biến cố, nhưng giới thiệu cho chúng ta chứng ngôn của Gioan Tẩy Giả. Ông là chứng nhân đầu tiên của Đức Ki-tô. Thiên Chúa đã gọi ông và sắp xếp ông cho việc này.

Gioan Tẩy Giả không thể kìm nén được khao khát làm chứng cho Chúa Giê-su và tuyên bố: “Tôi đã thấy nên xin chứng thực” (c. 34). Gioan đã nhìn thấy một sự quá lớn lao, đó chính là Con Chí ái của Thiên Chúa đoàn kết với các tội nhân; và Chúa Thánh Thần làm cho ông hiểu được tính mới mẻ chưa từng nghe nói, một chấn động thật sự. Thật vậy, trong mọi tôn giáo con người dâng hiến và hy sinh cho Thần, trong biến cố này Chúa Giê-su là Thiên Chúa lại tặng ban chính Con của Người vì ơn cứu độ của nhân loại. Gioan chứng thực sự kinh ngạc của ông và sự nhất trí của ông với tính mới mẻ mà Chúa Giê-su mang đến, thông qua cách diễn đạt mà chúng ta lặp lại trong mỗi Thánh Lễ: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian! (c. 29).”

Chứng thực của Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta hãy luôn khởi đầu lại hành trình đức tin của mình: để bắt đầu từ Chúa Giê-su Ki-tô, Chiên Thiên Chúa đầy lòng thương xót mà Chúa Cha đã tặng ban cho chúng ta. Để cho phép bản thân mình một lần nữa kinh ngạc trước lựa chọn của của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, để bênh vực cho chúng ta là những tội nhân, và để giải thoát thế gian khỏi sự ác đang thống trị nó.

Chúng ta học được từ Gioan Tẩy Giả để không coi là đã biết Chúa Giê-su, không coi như đã biết mọi điều về Người (x. c. 31). Không, không phải như vậy. Chúng ta hãy dừng lại trong Tin mừng, có thể chiêm ngắm một ảnh Đức Ki-tô, một “Dung nhan Thánh.” Chúng ta chiêm ngắm bằng đôi mắt của mình nhưng hãy chiêm ngắm bằng tâm hồn mình nhiều hơn, và chúng ta hãy cho phép bản thân được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, Đấng nói trong lòng chúng ta: Đó là Người! Đó là Con Thiên Chúa trở thành Con Chiên bị sát tế vì yêu. Người, chỉ mình Người đã gánh chịu, đã chịu đựng, đã chuộc tội, tội của mỗi chúng ta, tội của thế giới, và tội của tôi — của tất cả. Người gánh lấy tất cả trên mình Ngài và xóa bỏ chúng khỏi chúng ta, để cuối cùng chúng ta được tự do, không còn là nô lệ của sự ác. Vâng, chúng ta vẫn là những tội nhân đáng thương nhưng không còn là nô lệ, không, không còn là nô lệ nhưng là những đứa con, con cái của Thiên Chúa!

Nguyện xin Mẹ Maria Đồng trinh cầu bầu cho chúng ta được sức mạnh để làm chứng cho Chúa Giê-su Con của Mẹ; để hân hoan loan báo về Người bằng đời sống được giải thoát khỏi sự ác và bằng lời nói tràn đầy niềm tin kinh ngạc và tạ ơn.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]



Sau Kinh Truyền tin:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay tại Berlin một Hội nghị được tổ chức để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Libya. Tôi tha thiết hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh rất quan trọng này là bước khởi đầu cho lộ trình tiến đến chấm dứt bạo lực và một giải pháp đàm phán, dẫn đến hòa bình và sự ổn định được khao khát của đất nước.

Cha chào tất cả anh chị em, những khách hành hương và tín hữu Roma, đặc biệt là thành viên của các Phụng hội Seville, Tây Ban nha; tín hữu của Bielsko-Biala và Poznan, Ba Lan; các sinh viên “Cao đẳng Loras” của Dubuque, Hoa Kỳ, và các sinh viên của Vila Pouca de Aguiar, thuộc Bồ Đào nha.

Cha xin chào các nhóm giáo xứ Scandicci và Quarto d’Altino, các nhóm giáo xứ San Giuseppe al Trionfale và San Melchiade thuộc Roma, cũng như các lễ sinh của Corva, giáo phận Concordia-Pordenone, cùng với gia đình.

Cha rất vui mừng vì năm 2020 được chọn là “Năm của các Y tá và Người Hộ sinh” ở cấp độ quốc tế. Y tá là những nhân viên chăm sóc sức khỏe đông nhất và gần gũi nhất với bệnh nhân, và những người hộ sinh thực hiện công việc có lẽ là cao quý nhất trong các nghề. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả họ, để họ có thể thực hiện tốt nhất công việc quý giá của họ.

Cha chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha.

Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt!

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]



[Nguồn:zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/1/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét