Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

NGÀY QUỐC TẾ TÌNH HUYNH ĐỆ NH N LOẠI LẦN THỨ NHẤT: Video thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô

NGÀY QUỐC TẾ TÌNH HUYNH ĐỆ NH N LOẠI LẦN THỨ NHẤT: Video thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô

NGÀY QUỐC TẾ TÌNH HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI LẦN THỨ NHẤT

Video thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô

Thứ Năm, 4 tháng Hai năm 2021




Thưa anh chị em. Đây là từ ngữ: anh chị em, để khẳng định tình huynh đệ. Theo một cách đặc biệt, xin gửi đến ngài, người anh em của tôi, người bạn của tôi, người bạn đồng hành của tôi trong những thử thách và phiêu lưu trong cuộc đấu tranh vì tình huynh đệ, Đức Đại Imam Ahmed Al-Tayyib, người mà tôi xin cảm ơn vì sự đồng hành của ngài trong hành trình suy tư và soạn thảo tài liệu đã được trình bày hai năm trước. Chứng tá của ngài đã giúp tôi rất nhiều vì đó là một chứng tá can đảm. Tôi biết đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng với ngài, chúng ta đã có thể cùng nhau làm được điều đó, và để giúp đỡ lẫn nhau. Điều đẹp nhất là ước muốn đầu tiên về tình huynh đệ đó đã được củng cố trong tình huynh đệ thật sự. Cảm ơn hiền huynh, xin cảm ơn!

Tôi cũng xin cảm ơn Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed vì tất cả những cố gắng ngài đã dành ra để chúng tôi có thể tiến bước trên hành trình này. Ngài tin tưởng vào dự án. Ngài tin vào nó. Và tôi xin cảm ơn — nếu ngài Thẩm phán đáng kính, cho phép tôi thuật ngữ này — “sự lập dị” của toàn bộ dự án này, ngài Thẩm phán Abdel Salam, một người bạn, một người lao động, đầy ý tưởng, người đã giúp chúng tôi đạt được tiến bộ.

Cảm ơn mọi người đã đánh cược vào tình huynh đệ, bởi vì tình huynh đệ ngày nay là biên giới mới của nhân loại. Hoặc chúng ta là anh chị em hoặc chúng ta tiêu diệt lẫn nhau.

Ngày nay không còn thời gian cho sự thờ ơ. Chúng ta không thể rửa tay thoát khỏi nó, với khoảng cách, với sự coi thường, không quan tâm. Hoặc chúng ta là fratelli — nếu tôi có thể nói — hoặc mọi thứ sụp đổ. Đó là biên giới. Biên giới mà chúng ta phải xây dựng; nó là thách thức của thế kỷ chúng ta; nó là thách thức của thời đại chúng ta.

Tình huynh đệ nghĩa là bàn tay dang rộng; tình huynh đệ nghĩa là tôn trọng. Tình huynh đệ nghĩa là lắng nghe với trái tim rộng mở. Tình huynh đệ nghĩa là sự vững chắc trong niềm xác tín của một người. Bởi vì sẽ không có tình huynh đệ thật sự nếu niềm xác tín của một người bị dàn xếp.

Chúng ta là anh chị em, được sinh ra bởi cùng một Cha duy nhất. Với những nền văn hóa và truyền thống khác nhau, nhưng tất cả đều là anh chị em. Và chính trong sự tôn trọng các nền văn hóa và truyền thống khác nhau của chúng ta, tôn trọng quyền công dân khác nhau của chúng ta, mà tình huynh đệ này cần được xây dựng, không phải bằng cách dàn xếp nó.

Nó là thời điểm để lắng nghe. Nó là thời điểm cho sự chấp nhận chân thành. Nó là thời điểm để chắc chắn rằng một thế giới không có anh chị em là một thế giới của những kẻ thù. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó. Chúng ta không thể nói: hoặc là anh em hoặc không là anh em. Chúng ta hãy nói thật rõ ràng: hoặc là anh em hoặc là kẻ thù. Bởi vì sự không quan tâm là một hình thức thù địch rất tinh vi. Không cần phải có chiến tranh để tạo nên kẻ thù. Thái độ không quan tâm đã là đủ. Phương pháp này là đủ — nó được biến đổi thành một phương pháp — chỉ cần thái độ ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác là đủ, không quan tâm đến người kia, coi như người đó không tồn tại.

Hiền huynh Grand Imam thân mến, xin cảm ơn vì sự giúp đỡ của hiền huynh. Xin cảm ơn vì chứng tá của hiền huynh. Cảm ơn hiền huynh vì hành trình mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện.

Tôi xin chúc mừng ngài Tổng thư ký Liên hợp quốc về phần thưởng này và cảm ơn ngài vì tất cả những nỗ lực ngài đã thực hiện cho hòa bình. Một nền hòa bình chỉ có thể đạt được bằng một tâm hồn huynh đệ. Xin cảm ơn ngài về những điều ngài làm.

Chị thân mến, những lời cuối của chị không nói ra để được nghe thấy hoặc cho hợp quy tắc: “tất cả chúng ta đều là anh chị em”. Đó là sự xác tín. Và một sự xác tín hình thành trong tâm hồn, trong những vết thương của chị. Chị đã dành cả cuộc đời cho những nụ cười; chị đã dành cả cuộc đời của mình để không oán hận, và qua nỗi đau mất con — chỉ một người mẹ mới biết ý nghĩa của việc mất đứa con — qua nỗi đau này, chị có đủ can đảm để nói rằng “tất cả chúng ta đều là anh chị em” và để gieo lời yêu thương. Cảm ơn vì chứng tá của chị. Và cảm ơn vì chị là mẹ của đứa con của chị, là mẹ của rất nhiều thiếu niên nam nữ; vì hôm nay là mẹ của nhân loại đang lắng nghe chị và học tập từ chị: hoặc là hành trình của tình huynh đệ, là anh chị em, hoặc chúng ta mất tất cả.

Cảm ơn anh chị em, cảm ơn!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/2/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét