Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Diễn văn của Đức Thánh Cha với các nghệ sĩ đường phố, những nhà biểu diễn

Diễn văn của Đức Thánh Cha với các nghệ sĩ đường phố, những nhà biểu diễn

“Đây cũng là lòng thương xót: gieo trồng cái đẹp và niềm vui trong một thế giới có những lúc bị u ám và buồn bã”
16 tháng 6, 2016
pope francis
L'osservatore Romano
Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxico tiếp những người tham gia buổi triều yết chung trong lễ mừng Năm thánh cho các nghệ sĩ lưu động, từ những nghệ sĩ biểu diễn rối và các nhạc sĩ đường phố đến những họa sĩ hè phố và những người biểu diễn xiếc.
Dưới đây là bản dịch của ZENIT diễn văn của Đức Thánh Cha.
__
Anh chị em thân mến,
Cha xin gửi lời chào mừng thân ái đến tất cả anh chị em, anh chị em đã có nhiều cách hoạt động khác nhau trong lĩnh vực biểu diễn lưu động và cộng đồng. Tôi xin cảm ơn Đức Hồng y Chủ tịch về những lời phát biểu của ngài, và tôi xin cảm ơn những người đại diện, là những người đã cho chúng ta các chứng nhân và màn biểu diễn ngắn, cũng như tất cả những người hợp tác để chuẩn bị cho sự kiện này. Cha cũng xin gửi lời chào của tôi đến gia đình và đồng nghiệp của anh chị em là những người không thể có mặt ở đây.
Những người làm xiếc và hội chợ, hội chợ giải trí và những công nhân chuẩn bị hội chợ, những ca sĩ đường phố và các họa sĩ lề đường và những thành viên của các ban nhạc, tất cả anh chị em đã tạo thành một đại gia đình biểu diễn cộng đồng và lưu động. Anh chị em là “những tay thợ lành nghề” của các lễ hội, của sự kỳ công, của cái đẹp: với những giá trị này anh chị em đã làm phong phú thêm cho xã hội toàn thế giới, cùng với tham vọng nuôi dưỡng niềm hy vọng và niềm tin. Anh chị em làm được điều này qua những màn trình diễn có khả năng nâng cao tâm hồn, cuốn hút với sự diệu kỳ của nét đẹp và qua việc tạo ra được những cơ hội giải trí lành mạnh.
Tạo sự hân hoan và niềm vui là những nét đặc thù riêng của giá trị của anh chị em, của nghề nghiệp và của cuộc sống của anh chị em, và trong Năm thánh Lòng thương xót này, buổi họp mặt hôm nay không thể thiếu được. Anh chị em có một nguồn tài năng đặc biệt: bằng sự di chuyển liên tục của mình, anh chị em có thể mang đến tất cả mọi người tình yêu của Thiên Chúa, sự che chở và lòng thương xót của Người. Anh chị em có thể là một cộng đoàn Ki-tô hữu lưu động, là những chứng nhân của Chúa Ki-tô, những người luôn luôn ở trên đường để đến gặp gỡ những người ở nơi xa xôi nhất.
Cha xin chúc mừng anh chị em vì, trong Năm Thánh này, anh chị em đã tổ chức những buổi diễn cho những người thiếu thốn nhất, cho những người nghèo và người vô gia cư, cho những tù nhân, và cho những lớp người trẻ nghèo. Đây cũng là lòng thương xót: gieo trồng cái đẹp và niềm vui trong một thế giới có những lúc bị u ám và buồn bã.
Những buổi diễn cộng đồng và lưu động là hình thức lâu đời nhất của giải trí; nó vươn tới tất cả mọi người và nhắm đến tất cả mọi người, những trẻ em và những người đã trưởng thành, đặc biệt là đến với các gia đình. Nó làm lan tỏa văn hóa gặp gỡ và hòa đồng trong sự giải trí. Những không gian làm việc của anh chị em có thể trở thành những nơi họp mặt và tình bằng hữu. Vì thế, cha động viên anh chị em hãy luôn chào mừng những con người bé nhỏ nhất và thiếu thốn; để đưa ra những lời nói và cử chỉ an ủi cho những người không thể lê bước ra khỏi nhà, như lời của Thánh Phaolo: “Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm” (Roma12:8). Như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II nói, bạn có thể “làm một đứa trẻ cười và làm phấn khởi trong chốc lát cái nhìn tuyệt vọng của một con người cô đơn, và qua sự trình diễn và tạo niềm vui, làm cho con người xích lại gần với nhau hơn” (Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về mục vụ cho những gánh xiếc và những người làm hội chợ, 16 tháng 12, 1993: Insegnamenti XVI, 2 [1993], 1486).
Cha cũng hiểu rất rõ rằng, vì những chuỗi sự kiện trong cuộc sống và công việc của anh chị em, làm cho anh chị em khó có thể là một thành viên lâu dài của một cộng đoàn giáo xứ. Vì thế, cha mời gọi anh chị em hãy chăm sóc cho đức tin của mình. Hãy tận dụng mọi cơ hội để tiến đến các phép bí tích. Hãy chuyển tình yêu của Thiên Chúa và của mọi người sang cho con cái của anh chị em. Và cha sẽ đề nghị những nhà thờ và giáo xứ đặc biệt nào đó để quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em và của tất cả những người phải di chuyển nay đây mai đó. Anh chị em cũng biết rằng Giáo hội rất quan tâm đến những vấn đề đeo đuổi vào cuộc sống lưu động của anh chị em, và Giáo hội rất mong muốn được giúp anh chị em tống khứ được những định kiến mà thỉnh thoảng làm cho anh chị em một cách nào đó phải ở ngoài lề xã hội. Nguyện xin cho anh chị em luôn có thể thực hiện được công việc của mình bằng tình yêu và sự quan tâm, vững tin rằng Thiên Chúa luôn song hành cùng anh chị em với sự an bài của Người, hào phóng trong công việc bác ái, sẵn sàng cho đi những tài năng của nghệ thuật và nghề nghiệp của anh chị em.
Cha xin phó thác tất cả anh chị em dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ của lòng Thương xót. Cha ban phép lành cho anh chị em và cho những người thân yêu của anh chị em và cha cũng xin anh chị em, xin hãy đừng quên cầu nguyện cho cha Cảm ơn anh chị em.
[Văn bản gốc: tiếng Ý]  [Bản dịch tiếng Anh của ZENIT]

[Nguồn: ZENIT]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 17/06/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét