Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Hoán Cải để Theo Chúa Giê-su

Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Hoán Cải để Theo Chúa Giê-su

“Hoán cải không phải chỉ là thay đổi cách sống, nhưng cả thay đổi cách suy nghĩ”
22 tháng 1, 2017
Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Hoán Cải để Theo Chúa Giê-su
Angelus / PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT bài giảng huấn của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay trước và sau Kinh Truyền Tin giữa trưa tập trung ở Quảng Trường Thánh Phê-rô.
* * *
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Trang Tin mừng hôm nay (x. Mt 4:12-23) tường thuật lại lời giảng dạy của Chúa Giê-su ở Ga-li-lê. Ngài rời Na-za-rét, một ngôi làng nằm trên các ngọn đồi, và dừng chân ở Ca-phác-na-um, một trung tâm quan trọng trên bờ Biển Hồ, là nơi cư ngụ của rất đông người ngoại giáo, một nơi giao nhau giữa Địa Trung Hải và vùng Lưỡng hà. Sự lựa chọn này cho thấy những người đón nhận lời giảng dạy của Ngài không chỉ là những người đồng hương của Người, nhưng là tất cả những người cư ngụ khắp mọi nơi “Ga-li-lê của những người dân ngoại” (c. 15; x. Is 8:23): cứ gọi như vậy. Nhìn từ Giê-ru-sa-lem, vùng đất đó về địa lý nằm ở ngoại vi và là vùng ngoại giáo, cụ thể là tất cả những người không thuộc về dân tộc Israel. Những điều vĩ đại của lịch sử cứu độ chắc chắn không được mong chờ từ Ga-li-lê. Thay vì vậy, nó xuất phát từ đó “ánh sáng” đã bừng lên chiếu rọi, điều mà chúng ta đã suy tư trong các Chúa nhật vừa qua: ánh sáng của Đức Ki-tô. Ánh sáng tỏa ra từ vùng ngoại vi.
Thông điệp của Chúa Giê-su nhắc lại lời của Gioan Tẩy Giả, loan báo về “Nước Trời” (c. 17). Vương quốc này không hàm ý nói về sự thành lập một quyền lực chính trị mới, nhưng là sự kiện toàn của Giao Ước giữa Thiên Chúa và Dân Người, một giao ước khởi đầu một mùa an bình và công bằng. Mọi người được kêu gọi phải hoán cải, để củng cố lại Giao ước với Thiên Chúa, bằng cách biến đổi lại lối suy nghĩ và lối sống. Điều này rất quan trọng: hoán cải không chỉ là thay đổi lối sống, nhưng cả cách suy nghĩ của chúng ta. Đó là sự thay đổi tư tưởng. Nó không phải như thay đổi quần áo nhưng là thay đổi các thói quen! Điều làm Chúa Giê-su khác biệt với Gioan Tẩy Giả là phong cách và phương pháp. Chúa Giê-su chọn cách làm người rao giảng đi khắp nơi. Người không đứng đội người ta tới, nhưng đi để gặp gỡ họ. Chúa Giê-su luôn luôn di chuyển! Những nơi Ngài thực hiện sứ mạng đầu tiên là dọc theo Biển Hồ Ga-li-lê, để tiếp xúc với các đám đông, đặc biệt những ngư dân. Chúa Giê-su không chỉ loan báo Nước Chúa đang gần đến ở đó, nhưng còn đi tìm những người hỗ trợ cho sứ mạng cứu độ của Ngài. Cũng tại đây Ngài gặp hai cặp anh em: Si-mon và An-rê, Gia-cô-bê và Gio-an. Ngài gọi họ và nói: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (c. 19). Tiếng gọi đến với các ông ngay giữa mọi công việc thường ngày: Thiên Chúa tỏ lộ Người cho chúng ta không phải theo một cách phi thường hay giật gân, nhưng là trong đời sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm Thiên Chúa ở đó; và Người tỏ lộ ở đó, hãy để cho con tim chúng ta cảm nhận tình yêu của Người; và từ đó — bằng cuộc đối thoại này với Ngày trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta — tâm hồn chúng ta sẽ thay đổi. Thái độ đáp lại của bốn ngư phủ là dứt khoát và ngay lập tức: “Ngay lập tức họ bỏ chài lưới và đi theo Người” (c. 20). Thực ra, chúng ta đều biết rằng các ông trước đó đã là môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và cũng biết rằng nhờ chứng tá của ông, họ đã bắt đầu tin Chúa Giê-su là Đấng Mê-xi-a (x. Ga 1:35-42).
Chúng ta là những Ki-tô hữu hôm nay, có niềm vui loan báo và làm chứng nhân cho đức tin của chúng ta vì đã có sự loan báo ban đầu đó, vì đã có những con người khiêm nhường và dũng cảm đó dám đáp lại tiếng gọi của Chúa Giê-su một các quảng đại. Cộng đoàn các môn đệ đầu tiên của Đức Ki-tô được thành lập trên bờ Biển Hồ, trong một miền đất không ai nghĩ đến. Nguyện xin cho ý thức của những khởi đầu này gợi lên trong chúng ta lòng khát khao đem Lời Người, tình yêu và sự nhân hậu của Chúa Giê-su đến mọi bối cảnh, thậm chí ở những nơi khó khăn nhất và bị kháng cự nhiều nhất. Để mang Lời Người đến mọi vùng ngoại vi! Mọi vùng đất sống của con người đều là nơi để gieo hạt giống Tin mừng, để Lời trổ sinh hoa trái cứu độ.
Nguyện xin Mẹ Maria Đồng Trinh trợ giúp chúng ta, bằng sự can thiệp của tình mẫu tử của Mẹ, biết đáp lại tiếng gọi của Chúa Giê-su với sự vui mừng, và đặt chúng ta vào vị trí phục vụ Nước Chúa.
*************
Sau Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang trong Tuần lễ Cầu cho Sự Hiệp Nhất Ki-tô hữu. Chủ đề năm nay lấy từ lời kêu gọi của Thánh Phao-lô, vạch ra cho chúng ta con đường đi. Và lời ngài nói: “Tình yêu Thiên Chúa thôi thúc chúng tôi hiệp nhất” (x. 2 Cr 5:14). Chúng ta sẽ kết thúc Tuần Cầu Nguyện vào thứ Tư tuần tới bằng Lễ Mừng trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô Ngoài Thành, trong đó có các anh chị em của các Giáo Hội và Cộng Đoàn Ki-tô khác hiện diện tại Roma tham dự. Tôi mời gọi anh chị em hãy kiên gan trong lời cầu nguyện, để lòng mong ước của Chúa Giê-su được thực hiện: “Để tất cả họ nên một” (Ga 17:21).
Trong những ngày qua, một trận động đất và tuyết lở nặng lại đặt những anh chị em của chúng ta ở vùng Trung Ý vào sự thử thách ác nghiệt, đặc biệt ở Abruzzo, Marches và Lazio. Bằng lời cầu nguyện và lòng yêu thương, cha rất gần gũi với những gia đình có các nạn nhân là những người thân yêu nhất của họ. Tôi động viên tất cả những ai cam kết với lòng quảng đại lớn trong những công việc giải cứu và hỗ trợ, cũng như các Giáo hội địa phương, những người đang hy sinh thời gian để làm dịu bớt những đau khổ và khó khăn. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều vì sự gần gũi này, vì công việc của anh chị em và sự giúp đỡ cụ thể mà anh chị em mang đến. Xin cảm ơn! Và tôi mời gọi anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện với Đức Mẹ của chúng ta cho các nạn nhân và cũng cho những người với lòng quảng đại lớn đang tham gia vào những công việc giải cứu.
[Đọc Kinh Kính Mừng]
Ở vùng Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người đang chuẩn bị đón mừng Năm Mới Âm Lịch vào ngày 28 tháng Một. Tôi xin gửi lời chào đến từng gia đình, với lời cầu chúc rằng mỗi gia đình trở thành một trường học trong đó mọi người học cách tôn trọng nhau, tiếp xúc và chăm sóc cho nhau bằng thái độ vị tha. Nguyện xin niềm vui yêu thương được nhân rộng trong các gia đình và từ đó lan tỏa ra toàn xã hội.
Tôi xin chào tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và những anh chị em hành hương từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt nhóm giới trẻ từ Panama và các sinh viên của Học viện “Diego Sanchez Institute of Talavera la Real (Tây Ban nha).
Tôi xin chào các thành viên của Liên Đoàn Công giáo các Nhà giáo, các Hiệu trưởng, các Nhà Giáo dục và các Nhà Đào tạo vừa kết thúc Đại hội Quốc gia lần thứ 25, và tôi xin chúc tất cả hoạt động công việc giáo dục đầy hiệu quả, kết hợp với gia đình — luôn kết hợp với gia đình!
Tôi xin chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật tốt lành và đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin chúc bữa trưa ngon miệng và hẹn gặp lại!
[Văn bản gốc: tiếng Ý]  [bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT]

[Nguồn: zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 23/01/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét