Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxico với thiếu nhi của ‘Chuyến Xe Lửa Thiếu Nhi’

Buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxico với thiếu nhi của ‘Chuyến Xe Lửa Thiếu Nhi’

Đức Thánh Cha nói chuyện với những thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi các trận động đất ở miền Trung Ý về những trải nghiệm và niềm tin của các em vào Thiên Chúa
5 tháng Sáu, 2017
Buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxico với thiếu nhi của ‘Chuyến Xe Lửa Thiếu Nhi’
© PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các thiếu nhi tham dự trong chuyến “Xe lửa Thiếu nhi” thường niên được tài trợ bởi Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa liên kết với công ty xe lửa quốc gia Ý. Dưới đây là bản dịch cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha với 400 thiếu nhi từ những thành phố tự trị miền Trung Ý bị ảnh hưởng bởi những trận động đất năm nay. Tập trung vào việc bảo vệ tạo vật, chủ đề năm nay là: “Những Nhà Du Lịch Nhí, Những Đại Sứ Vĩ Đại, Những Người Canh Giữ Trái Đất.”
***
Lời của Đức Thánh Cha
ĐTC Phanxico:
Chúng con, thiếu nhi nam nữ, cha được yêu cầu là cha phải nói, nhưng cha lại thích lắng nghe! Chúng con thích nói chuyện không? … Lại đây, lại đây. Con muốn nói không? Lại đây; kể cho cha nghe điều gì đi. Kể cho cha nghe chuyện gì đi, kể lại chuyện gì đó; nói điều gì đó.
Thiếu nhi nữ:
Con muốn đi nhà hàng.
ĐTC Phanxico:
À, bạn ấy muốn đi nhà hàng! Bạn ấy đói bụng rồi; bạn ấy muốn ăn!
Thiếu nhi nữ:
Dạ! Rồi con về nhà.
ĐTC Phanxico:
Khi bạn ấy nói: “Con muốn đi nhà hàng,” tức là bạn ấy muốn nói với Đức Giáo hoàng như vầy: “Cha đừng nói dai, nói dài nhé! … [ngài cười, thiếu nhi cười]. Bạn ấy muốn đi ăn! Con tuyệt vời lắm. Con về chỗ, về chỗ ngồi nhé. Và con? … Con muốn kể chuyện gì không? …
Thiếu nhi nam:
Dạ có! … Hôm nay mẹ con mang đến một gói đồ …
ĐTC Phanxico:
Tốt. Còn con, con muốn nói điều gì?
Thiếu nhi nữ:
Con định nói là hôm nay con sẽ ra biển.
ĐTC Phanxico:
Con sẽ ra biển à? Kể cho mọi người nghe đi …
Thiếu nhi nữ:
Hôm nay con sẽ đi biển với mẹ và chị và với chị họ của con. Hai chị tên là Yasmin và Alessandra. Con sáu tuổi, chị con tám tuổi và chị Yasmin mười.
ĐTC Phanxico:
Tốt. Tốt
Thiếu nhi nữ:
Con đại diện cho Norcia và Cascia; trận động đất đã phá hủy đa số nhà cửa và nhà thờ. Từ ngày động đất xảy ra, một con sông chảy qua cho đến lúc đó khô cạn, chắc là vì những chấn động mạnh, nước chảy trở lại và bây giờ nó có chảy rất mạnh. Chúng con xin cảm tạ cha vì đã tiếp chúng con, cho dù chúng con chỉ là thiếu nhi và thiếu niên của vùng, cho dù chúng con là thiếu nhi và thiếu niên.
ĐTC Phanxico:
Cảm ơn con. Và cha muốn nghe một trong chúng con kể cho cha nghe về những ngày sau động đất như thế nào, con … con, lại đây, lại đây, kể cho cha nghe.
Thiếu nhi nam:
Những ngày đó rất khó khăn.
ĐTC Phanxico:
À, đúng rồi. Kể cho cha nghe, những ngày đó khó khăn như thế nào? Kể cho cha, kể cho cha …
Thiếu nhi nữ:
Chúng con gặp nhiều khó khăn vì những căn nhà và lâu đài bị sụp đổ – và tất cả những trường học của chúng con.
ĐTC Phanxico:
Cả trường học nữa à?
Thiếu nhi nam:
Dạ.
ĐTC Phanxico:
Lúc cha đến đó trường học ở trong một lều bạt …
Thiếu nhi nam:
Dạ đúng.
ĐTC Phanxico:
Bây giờ vẫn còn?
Thiếu nhi nam:
Dạ.
ĐTC Phanxico:
Và bây giờ, chúng con, chúng con đã vượt qua như thế nào, tất cả chúng con?
Thiếu nhi nam:
Chúng con đã vượt qua vì người ta đem đến cho chúng con và những trường học mới.
ĐTC Phanxico:
Chúng ta phải vượt qua, chúng con biết không? Khi những thảm họa này xảy đến, sẽ có một sức mạnh phục hồi.
Thiếu nhi nam:
Dạ đúng.
ĐTC Phanxico:
Và chúng con làm rất tốt.
Thiếu nhi nam:
Cảm ơn cha.
ĐTC Phanxico:
Cảm ơn chúng con, cảm ơn.
Thiếu nhi nữ:
Có một thời gian chúng con phải học buổi chiều, vì chúng con học theo học phần. Tuy nhiên bây giời, chúng con lại đi học … vào buổi sáng vì vậy chúng con lại theo thời khóa biểu bình thường trở lại.
ĐTC Phanxico:
Nghĩa là, mọi thứ bình thường lại bắt đầu trở lại?
Thiếu nhi nữ:
Dạ, bình thường. Chúng con bắt đầu học buổi sáng trở lại cho đến một giờ rưỡi.
ĐTC Phanxico:
Không ai trong chúng con bị mất năm học?
Thiếu nhi nữ:
Dạ không, không.
ĐTC Phanxico:
Tốt quá.
Thiếu nhi nữ:
Dạ, đúng như vậy …
ĐTC Phanxico:
Và làm sao chúng con nhìn thấy được những con người dũng cảm? Chúng con nhìn thấy những gì ở đó?
Thiếu nhi nữ:
Con tin rằng, nhờ cô hiệu trưởng, chúng con đi học liền trở lại, ngay cả sau nhiều vấn đề với ngôi trường đó, dù sao đi nữa, nó không thích hợp, nhưng chúng con đi học liền trở lại, không có vấn đề gì.
ĐTC Phanxico:
Cảm ơn con.
Thiếu nhi nữ:
Con cảm ơn cha.
Thiếu nhi nữ:
Con tên là Gaia, con từ Acquasanta đến.
ĐTC Phanxico:
Từ Acquasanta đến . . . Tốt quá.
Gaia:
Ngày 24 tháng Tám (ngày trận động đất xảy ra) tất cả các bạn học của con, tất cả các bạn thường đến trường, thực sự đó là một điều kinh hoàng, vì chúng con không biết ai còn sống, chuyện gì xảy ra với ngôi trường, những căn nhà khác … Thật may, tất cả đều an toàn. Ở Acquasanta, chúng con có thể nói rằng không có những thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, trường của chúng con không còn phù hợp và thế là người ta xây lại.
ĐTC Phanxico:
Và tất cả mọi người có chung sức và làm việc để xây lại ngôi trường không?
Gaia:
Thưa có.
ĐTC Phanxico:
Vậy là quá tốt, vì khi tất cả cùng làm việc với nhau, cùng chung một mục đích, mọi việc chạy tốt hơn, đúng không?
Gaia:
Chúng con nói vậy, theo dự án, chúng con thực ra đã bắt đầu đi học trở lại.
ĐTC Phanxico:
Cảm ơn con. Tốt, tốt.
Gaia:
Con cảm ơn cha. Tạm biệt cha!
Thiếu nhi nam:
Con tên là Juan Camillo và con từ Norcia đến. Sau động đất, mọi người phải làm rất nhiều để bắt đầu lại mọi thứ, làm để chúng con có thể đi học. Sau đó, chúng con phải đến một [lều bạt], tất cả với nhau, rồi chúng con lại đến lều trại vài ba ngày, rồi ở các trường trung học và cuối cùng chúng con phải theo học phần, và chúng con chỉ đi học buổi chiều. Rồi, đến tháng Ba, chúng con bắt đầu các học phần buổi sáng gần ở bệnh viện. Rồi chúng con tiếp tục học buổi sáng và như vậy thoải mái hơn vì buổi sáng trời dễ chịu hơn. Ngược lại buổi chiều chúng con thấy rất mệt.
ĐTC Phanxico:
Tốt.
Juan Camillo:
Tạm biệt cha.
Thiếu nhi nữ:
Con là Ginevra và chị gái của con ở Fiastra . . . Nhà của ông bà của con bị sập. Bà con cuối cùng được cứu, vì nhà của bà bị sập hoàn toàn trong trận động đất, và chị gái và mẹ của con không đi được. Họ đang xây lại nhà vì họ đang phải sửa chữa nó.
ĐTC Phanxico:
Kể cha nghe … Xây xong chưa?
Ginevra:
Thưa rồi.
ĐTC Phanxico:
Cảm ơn con.
Thiếu nhi nữ:
Con là Maria Vittoria và con từ Cascia đến. Con muốn nói là sau động đất, có rất nhiều vấn đề. Ban đầu chúng con ở chung một nhóm, rồi chúng con được cho một nhà khung gỗ. Con muốn đến Cascia trong những ngày này.
ĐTC Phanxico:
Cảm ơn con. Một lời vắn tắt; cha đã lắng nghe chúng con. Những gì chúng con đã sống qua thật là điều kinh khủng, vì nó là một tai ương. Điều đó đúng hay không? Nó là một tai ương, và những tai ương làm đầu rối loạn lên, nhưng Thiên Chúa giúp chúng ta phục hồi. Chúng con tin hay không tin vào Thiên Chúa?
Thiếu nhi:
Thưa có!
ĐTC Phanxico:
Chúng con có chắc không?
Thiếu nhi:
Thưa chắc!
ĐTC Phanxico:
Và tin Đức Bà?
Thiếu nhi:
Thưa có!
ĐTC Phanxico:
Và bây giờ, nếu chúng ta tín thác, chúng ta hãy tạ ơn Đức Bà vì những điều tốt đẹp Bà đã ban cho chúng ta trong tai ương này; Kính mừng Maria …
Một trong những điều làm Chúa Giê-su hài lòng nhất, một trong những câu nói làm Chúa vui lòng nhất là câu “cảm ơn rất nhiều.” Cha cảm ơn chúng con và nói lời “cảm ơn” vì chuyến viếng thăm này, vì chúng con đã đến đây, vì chúng con đến cũng là để nhớ lại giây phút kinh hoàng đó. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cũng phải nói lời cảm ơn những thiếu nhi và thiếu niên này – nam và nữ – những thiếu nhi đến từ Rio de Janeiro, và trình diễn những điều từ quê nhà của cha, nó làm cha rất xúc động. Và cha mời những thiếu nhi đó đến gần cha, để tất cả chúng ta có thể nói “cảm ơn” với các bạn. Nhóm các bạn có tên là “Thủy triều của ngày mai”: hãy vỗ tay hoan hô các bạn.
[Phép lành] Và cảm ơn chúng con rất nhiều vì đến thăm cha!
À, xe lửa có đẹp không?
Thiếu nhi:
Thưa có!
ĐTC Phanxico:
Chúng con đói chưa?
Thiếu nhi:
Dạ đói!
ĐTC Phanxico:
Quý vị nghe thấy không? Các bé đói rồi. [Người ta nói với ngài: sẵn sàng rồi cha!] Sẵn sàng rồi, sẵn sàng rồi … Tạm biệt chúng con. Cảm ơn các con.
[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 06/06/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét