Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Huấn từ Kinh Truyền tin: Lễ trọng Chúa Ki-tô Vua Vũ trụ

Huấn từ Kinh Truyền tin: Lễ trọng Chúa Ki-tô Vua Vũ trụ

‘Chúa Giê-su mạc khải những tiêu chuẩn quyết định cho sự phán xét của Người: tình yêu thương bằng hành động dành cho những người anh em đang gặp khó khăn’
26 tháng 11, 2017
Huấn từ Kinh Truyền tin: Lễ trọng Chúa Ki-tô Vua Vũ trụ
THÀNH VATICAN, 26 THÁNG MƯỜI MỘT, 2017 (Zenit.org). - Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay trước và sau khi đọc Kinh Truyền Tin với những tín hữu tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.
* * *
Trước Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong Chúa nhật cuối cùng này của Năm Phụng Vụ chúng ta mừng Lễ Trọng Chúa Ki-tô Vua Vũ trụ. Vương quyền của Người là hướng dẫn, là phục vụ, và cũng là vương quyền mà vào thời gian sau hết sẽ được xác quyết bằng sự Phán xét. Hôm nay chúng ta đang ở trước Đức Ki-tô là Vua, là Mục tử, và là Thẩm phán, cho thấy những tiêu chuẩn thuộc về Nước Chúa. Và đây là những tiêu chuẩn.
Trang Tin mừng mở ra bằng một quang cảnh bao la. Quay sang các môn đệ, Chúa Giê-su nói: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người” (Mt 25:31). Đó là một sự giới thiệu trọng đại về trình thuật Ngày Chung thẩm. Sau thời gian trải qua cuộc đời nơi dương thế của Ngài trong khiêm hạ và khó nghèo, bây giờ Chúa Giê-su cho thấy chính Ngài trong vinh quang nước trời thuộc về Người, và Người thi hành quyền bính của người phân tách người này ra khỏi người kia, như người chăn chiên phân tách đàn chiên ra khỏi dê.
Với những người ở bên phải của Người, Người nói: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (cc. 34-36). Những người công chính ngạc nhiên, vì họ chẳng nhớ đã gặp Chúa Giê-su khi nào, chứ chưa nói đến việc họ đã giúp đỡ Người theo những cách mà Ngài mô tả, nhưng Người nói: “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (c. 40). Lời này không bao giờ ngừng đánh động chúng ta, vì nó mạc khải cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa đạt tới mức độ nào: tới mức Người đồng nhất bản thân Người với chúng ta, nhưng không phải là khi chúng ta giàu có, không phải khi chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc. Không phải vậy, nhưng là khi chúng ta thiếu thốn. Và Người để cho chúng ta tìm thấy Người ẩn mình trong cách này. Người giơ tay lên như một người hành khất. Như vậy Chúa Giê-su mạc khải những tiêu chuẩn quyết định cho sự Phán xét của Người, cụ thể đó là yêu thương bằng hành động đối với người anh em đang gặp khó khăn. Và những gì được mạc khải đó là sức mạnh của tình yêu, là vương quyền của Thiên Chúa: tình liên đới với người đau khổ, làm thức tỉnh những thái độ và công cuộc của lòng thương xót.
Dụ ngôn về ngày Phán xét tiếp tục trình bày Đức Vua xua đuổi khỏi Ngài những người mà trong suốt cuộc đời họ không hề bận tâm về những nhu cầu của anh em. Trường hợp này họ cũng ngạc nhiên và hỏi: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Ý họ muốn nói là: “Nếu chúng con nhìn thấy Chúa, chúng con chắc chắn đã giúp Chúa!” Nhưng Đức Vua trả lời: “mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” (v. 45). Khi đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử theo tiêu chuẩn yêu thương, đó là sự cam kết bằng hành động của chúng ta dành cho tình yêu và phục vụ Chúa Giê-su nơi những người anh em bé nhỏ nhất và thiếu thốn nhất. Người hành khất đó, người thiếu thốn đó đang giơ tay ra chính là Chúa Giê-su; người ốm đau bệnh tật đó mà tôi phải thăm viếng chính là Chúa Giê-su, người bị cầm tù đó chính là Chúa Giê-su, người đói khát đó chính là Chúa Giê-su. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này.
Vào thời gian sau hết Chúa Giê-su sẽ đến để xét xử mọi dân tộc, nhưng Người đến với chúng ta mỗi ngày, bằng rất nhiều cách thức khác nhau, và Người kêu gọi chúng ta đón tiếp Ngài. Nguyện xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng con biết gặp gỡ và đón tiếp Ngài trong Lời Người và trong Thánh Thể, đồng thời trong những người anh chị em của chúng con đang chịu đói khát, đau bệnh, bị áp bức, bất công. Nguyện xin cho tâm hồn chúng con hôm nay biết đón tiếp Ngài trong đời sống của chúng con để Ngài sẽ đón nhận chúng con trong đời sống vĩnh hằng trong Vương quốc của Ngài trong ánh sáng và bình an.
[Văn bản chính: tiếng Ý]  [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia m. Forrester]

Sau Kinh Truyền tin
Anh chị em thân mến,
Bản tin hôm thứ Sáu vừa qua cho chúng ta nỗi đau buồn vô hạn về vụ thảm sát xảy ra trong một đền thờ ở miền Bắc Sinai. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho không biết bao nhiêu nạn nhân, cho những người bị thương và cho tất cả cộng đồng ở đó, bị đau khổ quá lớn. Xin Thiên Chúa giải thoát cho chúng ta khỏi những thảm kịch này và giữ vững những nỗ lực của tất cả những ai hoạt động cho hòa bình, cho sự hòa hợp và cùng chung sống. Khi đó những con người đó đang cầu nguyện; cả chúng ta nữa, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ trong thịnh lặng.
Được tuyên phong Chân phước ngày hôm qua ở Cordoba, Argentina, là Mẹ Catherine of Mary Rodriguez, Người sáng lập Dòng Nữ tử Phục vụ Thánh Tâm Chúa Giê-su, là Dòng đầu tiên sống Đời sống Tông đồ ở Argentina. Mẹ Catherine, sống trong thế kỷ 19, đã lập gia đình, và sau đó ở góa, Mẹ dâng mình cho Chúa và cống hiến cho việc chăm sóc tinh thần và vật chất cho những phụ nữ nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa về “người phụ nữ say mê Thánh Tâm Chúa Giê-su và say mê nhân loại này.”
Tôi xin chào tất cả anh chị em, những anh chị em hành hương đến từ Ý và nhiều quốc gia khác: các gia đình, các nhóm giáo xứ và các đoàn thể. Đặc biệt, tôi xin chào cộng đoàn Ukraine tưởng niệm về thảm kịch Holodomor, những người chết đói dưới chính thể Sta-lin với con số lên tới hàng triệu người. Tôi cầu nguyện cho Ukraine để sức mạnh đức tin có thể góp phần chữa lành những vết thương của quá khứ và thúc đẩy những con đường hòa bình.
Tôi xin chào các tín hữu xứ Cagliari, Matera, Potenza, Parma, Crotone, và Rossano, và Hiệp hội Các Người Bạn Đồng Hành của Ý trong thuộc các Đền thờ Mẹ Maria trên thế giới.
Tối nay tôi sẽ bắt đầu chuyến Tông du đến Myanmar và Bangladesh. Tôi xin anh em hãy cầu nguyện cho tôi để sự hiện diện của tôi là một dấu chỉ của sự gần gũi và hy vọng cho những dân tộc đó.
Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc. Và, xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc bữa trưa ngon miệng và xin tạm biệt anh chị em!
[Văn bản chính: tiếng Ý]  [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia m. Forrester]

© Libreria Editrice Vatican
JF

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 27/11/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét