Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Đội Vệ binh Thụy sĩ: Đức Thánh Cha chào đón các tân binh

Đội Hiến binh Thụy sĩ: Đức Thánh Cha chào đón các tân binh
© Vatican Media

Đội Vệ binh Thụy sĩ: Đức Thánh Cha chào đón các tân binh

‘Cha rất khâm phục tính kỷ luật, tính tập thể, tính quyết đoán và tính chuyên nghiệp mang nét giản dị nhưng bình an mà anh em thể hiện trong sự phục vụ mỗi ngày.’
Đội Hiến binh Thụy sĩ: Đức Thánh Cha chào đón các tân binh

04 tháng Năm, 2018 18:33
Ngày 4 tháng Năm, 2018, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của Đội Vệ binh Thụy sĩ vì sự phục vụ của họ cho Tòa Thánh. Diễn từ của ngài trong Đại sảnh Clementine của Điện Tông tòa nhân lễ tuyên thệ của các tân binh.

Đức Thánh Cha nói, “Cha nhân cơ hội này một lần nữa bày tỏ lòng tri ân đối với toàn thể Đội Vệ binh Giáo hoàng. Cha rất khâm phục tính kỷ luật, tính tập thể, tính quyết đoán và tính chuyên nghiệp mang nét giản dị nhưng bình an mà anh em thể hiện trong sự phục vụ mỗi ngày. Cha cảm tạ Chúa vì nhiều hồng ân mà Người ban cho anh em, và cha luôn ủng hộ anh em và dâng lời cầu nguyện để cho những ơn đó được trổ sinh hoa trái. Và cả anh em nữa, hãy cầu nguyện cho cha và giúp cha phục vụ Giáo hội bằng lời cầu nguyện của anh em.”


Diễn từ của Đức Thánh Cha

Thưa vị chỉ huy,

Thưa cha tuyên úy,

Thưa các nhân viên và thành viên của Đội Vệ binh,

Các vị khách quý,

Thưa anh chị em!

Tôi xin gửi lời chào nồng hậu đến tất cả mọi người, đặc biệt là những tân binh và gia đình và bạn bè của họ mong muốn chia sẻ những ngày mừng vui này. Tôi xin trân trọng chào các vị đại diện của giới chức Thụy sĩ cũng đã đến đây nhân sự kiện này.

Các anh em Vệ binh thân mến, anh em có cơ hội thi hành sự phục vụ trong một khoảng thời gian ở Roma, có được kinh nghiệm rất riêng về tính hoàn vũ của Giáo hội. Ước mong thời gian này sẽ củng cố đức tin của anh em và gia tăng ý thức về tính thuộc về cộng đoàn giáo hội.

Đội Vệ binh Thụy sĩ hàng ngày đều thể hiện sự phục vụ quý giá cho Vị Kế nhiệm Thánh Phê-rô, Giáo triều Roma, và Nhà nước Vatican. Đó là một công việc được thực hiện theo truyền thống trung tín kiên trung với Giáo hoàng, được thể hiện trong giờ phút lịch sử ngày 6 tháng Năm 1527, khi các vị đi trước của anh em đã hy sinh mạng sống trong “cuộc tấn công cướp phá Roma.” Ký ức của hành động anh hùng đó là một lời mời gọi luôn giữ sống động và thực hành những phẩm chất riêng của Đội: sống trung kiên với đức tin Công giáo; kiên trì trong tình bạn với Chúa Giê-su và trong tình yêu với Giáo hội; luôn vui vẻ và mẫn cán trong những trách vụ lớn cũng như nhỏ và khiêm nhường; có lòng can đảm và kiên trì, độ lượng và đoàn kết với mọi người. Đây là những đức hạnh mà anh em được kêu gọi thi hành khi anh em phục vụ cho danh dự và an ninh trong Vatican, cũng như khi anh em không mặc đồng phục.

Thật đẹp biết bao khi nhìn thấy một người thanh niên, như anh em đây, luôn quan tâm đến mọi người, và luôn sẵn sàng chăm sóc cho những người đang cần. Thật không dễ dàng khi giữ một thái độ như vậy mọi lúc mọi nơi, nhưng với sự trợ giúp của Chúa thì điều đó là có thể. Vì vậy, đừng bỏ qua việc gặp gỡ với Chúa Giê-su trong lời cầu nguyện hiệp nhất và riêng tư, trong việc cẩn thận lắng nghe Lời Chúa, và trong sự nhiệt thành tham dự Thánh Lễ. Sự bí mật cho tính hiệu quả của công việc anh em thực hiện ở đây trong Vatican, như mọi người trong các dự án của anh em, quả thật là một sự hàm ý liên tục về Đức Ki-tô.

Cha nhân cơ hội này một lần nữa bày tỏ lòng tri ân đối với toàn thể Đội Vệ binh Giáo hoàng. Cha rất khâm phục tính kỷ luật, tính tập thể, tính quyết đoán và tính chuyên nghiệp mang nét giản dị nhưng bình an mà anh em thể hiện trong sự phục vụ mỗi ngày. Cha cảm tạ Chúa vì nhiều hồng ân mà Người ban cho anh em, và cha luôn ủng hộ anh em và dâng lời cầu nguyện để cho những ơn đó được trổ sinh hoa trái. Và cả anh em nữa, hãy cầu nguyện cho cha và giúp cha phục vụ Giáo hội bằng lời cầu nguyện của anh em.

Xin Mẹ Maria Đồng trinh, Đấng chúng ta tôn vinh một cách đặc biệt trong thánh Năm, và các Thánh Bổn mạng của anh em, hỗ trợ và bảo vệ anh em. Bằng những tình cảm này, cha chân thành gửi đến từng người anh em phép lành Tòa Thánh, và gửi tới cả những người thân yêu của anh em tại quê nhà.

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/5/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét