Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Anh em sinh đôi được tận hiến cho Mẹ Maria Đồng Trinh từ tuổi thơ trở thành linh mục, nữ tu

Anh em sinh đôi được tận hiến cho Mẹ Maria Đồng Trinh từ tuổi thơ trở thành linh mục, nữ tu

Anh em sinh đôi được tận hiến cho Mẹ Maria Đồng Trinh từ tuổi thơ trở thành linh mục, nữ tu
Credit: CNA / Daniel Ibáñez.

Valparaiso, Chile, 13 tháng Năm, 2018 / 03:52 pm (ACI Prensa). - Tuổi thơ ấu, Monica và Cristian Moya đứng trước ngưỡng cửa tử thần. Nhưng sau khi mẹ của hai bé thánh hiến chúng cho Mẹ Maria Đồng trinh, các bé đã phục hồi thoát khỏi bệnh viêm phổi nặng.

Bây giờ, Cristian Moya là một linh mục. Năm ngoái Nữ tu Monica Moya đã khấn trọng trong Dòng Nữ tử Thánh Mary Providence – được thành lập bởi Thánh Luis Guanella.

Trong một phỏng vấn với ACI Prensa, cơ quan tiếng Tây Ban nha của CNA, Nữ tu Monica nhắc lại chuyện vài năm trước mẫu thân của hai người kể về việc thánh hiến cho Mẹ Maria.

Hai anh em sinh ngày 15 tháng Một, 1974, tại Tỉnh San Antonio thuộc vùng Valparaiso Region của Chile.

Khoảng 3 tháng tuổi hai anh em bị viêm phổi nặng. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo tại bệnh viện, các bác sĩ thông báo cho cha mẹ rằng “truyền máu là biện pháp cuối cùng họ có thể làm cho chúng tôi,” nữ tu kể.

Thân mẫu của chị – bà đã bị mất đứa con đầu lòng khi bé lên một tuổi vì bệnh tim – quyết định thánh hiến hai anh em sinh đôi cho Mẹ Maria Đồng trinh, dưới tước hiệu Nuestra Señora Purísima of Lo Vasquez (Đức Bà Vẹn sạch), một tước hiệu rất phổ biến và được yêu mến nhất của Mẹ Maria tại Chile.

Chị Monica kể, “Mẹ tôi nói rằng điều duy lóe lên trong trí của bà là dâng chúng tôi cho Mẹ Đồng trinh và phó thác chúng tôi trong bàn tay của Mẹ. Và sau đó chúng tôi đã hồi phục.”

Nữ tu nói, “Có thể anh chỉ xem đó là một sự trùng hợp đơn giản, nhưng bây giờ một đứa con của bà đã là linh mục và đứa kia là nữ tu.”

Chị kể thêm chi tiết đáng lưu ý rằng Cristian “đã được đào tạo linh mục trong chủng viện sát bên cạnh Đền thờ Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez,” đó là nhà thờ nơi thân mẫu của hai người đã đến xin cho các con của bà được bình phục.

Nữ tu Monica nói rằng sự dâng hiến của thân mẫu chị “đã tác động rất nhiều đến tôi và khiến tôi phải nghĩ rằng Chúa muốn dùng cơ hội đó để dẫn đưa tôi theo con đường này, … điều mà cha mẹ tôi cũng góp phần qua lời cầu nguyện, sự huấn luyện Ki-tô hữu, và bằng chính bản thân của cha mẹ là một cặp vợ chồng.”

Ngoài Mẹ Maria Đồng trinh, ơn gọi của nữ tu cũng mối dây ràng buộc rất chặt với Thánh Giu-se là bổn mạng Dòng của chị và lễ kính trọng thể thánh nhân cũng trùng vào ngày chị trở thành thỉnh sinh, rồi sau đó là tập sinh và khi chị tuyên khấn lần đầu.

Theo truyền thống đức giám mục chính thức dâng lễ khấn trọng, nhưng Chị Monica đã xin được phép cho người anh sinh đôi của chị chủ tế Thánh Lễ.

Nữ tu Monica xem ơn gọi của chị là “một ơn và là một phép lạ.”

“Đó là một điều vượt quá khả năng trí óc tôi có thể hiểu được, đó là một ơn sủng rất cụ thể giúp tôi nói lời ‘xin vâng’ mỗi ngày.”

Bài này được đăng lần đầu trên cơ quan thông tấn ACI Prensa. Nó được dịch và đăng lại bởi CNA.


[Nguồn: catholicnewsagency]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/5/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét