Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-31/4/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-31/4/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-31/4/2020


26 tháng Ba: Nếu anh chị em thấy cầu nguyện khó khăn, đừng bỏ cuộc. Hãy tĩnh lặng; tạo không gian cho Chúa đi vào; để Ngài nhìn đến anh chị em, và Ngài sẽ đổ đầy sự bình an của Ngài cho anh chị em. #Lent

27 tháng Ba: #Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhiều người đang lo lắng cho người khác - các gia đình không có đủ ăn, người già đang cô đơn, bệnh nhân trong nhà thương - và những người đang cầu nguyện và tìm cách giúp đỡ họ. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã khơi dậy những cảm thức này trong tâm hồn của người tín hữu.

27 tháng Ba: Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn biết chiến đấu chống lại tinh thần của sự dữ, để đối thoại khi cần đối thoại, khi đứng trước tâm hồn giận dữ thì có can đảm để giữ im lặng. #HomilySantaMarta

28 tháng Ba: Từ hàng cột ôm lấy Roma và toàn thế giới này, nguyện xin ơn lành của Chúa đổ xuống trên anh chị em như cái ôm an ủi.

28 tháng Ba: Lạy Chúa, xin đừng để chúng con ở lại với phong ba bão tố. Xin hãy nói với chúng con lần nữa: “Đừng sợ” (Mt 28:5). Và cùng với Thánh Phê-rô, chúng con “trút cả mọi âu lo cho Người, vì Người chăm sóc chúng con” (x. 1 Pr 5:7). 

28 tháng Ba: Trong những ngày này chúng ta bắt đầu nhìn thấy các hậu quả của đại dịch. Có những người đói. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy hậu quả. #Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho các gia đình đang thiếu thốn và đã phải chống chọi với cái đói do đại dịch.

28 tháng Ba: Dân Chúa có cảm thức biết Thần Khí ở đâu, biết được những con đường cứu độ. Dân Chúa đi theo Chúa Giê-su. Họ không thể giải thích tại sao, nhưng họ đi theo Người. Và họ không bao giờ mệt mỏi. #HomilySantaMarta

28 tháng Ba: Nó không phải là thời gian xét xử của Người, nhưng là thời gian xét xử của chúng con: thời gian để chọn điều gì là hệ trọng và điều gì là chóng qua, thời gian để tách bạch điều gì là cần thiết và điều gì là không. Lạy Chúa, nó là thời gian để đưa cuộc sống chúng con trở về con đường với Người, với tha nhân.

28 tháng Ba: Trong #Mùa Chay cha mời gọi anh chị em hãy dừng lại để chiêm ngắm trước Chúa chịu đóng đinh và lặp lại: “Lạy Chúa Giê-su, Ngài yêu con, xin hãy biến đổi con …”.

29 tháng Ba: Cha đang nghĩ đến nhiều người đang khóc. Chúng ta cũng vậy, hãy đồng hành với họ trong lòng. Sẽ chẳng có gì thiệt thòi cho chúng ta để khóc một chút như Chúa đã khóc cho toàn thể dân Người. #PrayTogether

29 tháng Ba: Vô cùng thổn thức và xao xuyến, Người đã khóc (Ga 11:35). Hôm nay chúng ta xin Chúa ban ơn biết khóc trước tất cả những người đang đau khổ do hậu quả của đại dịch. Ước mong hôm nay trở thành một Chúa nhật của những giọt lệ cho tất cả mọi người. #HomilySantaMarta

29 tháng Ba: Trong #Tin mừng hôm nay (Ga 11:1-45), Chúa Giê-su kể cho chúng ta: “Ta là sự sống lại và là sự sống … hãy có lòng tin.” Giữa những đau khổ, hãy tiếp tục tin tưởng, ngay cả khi có vẻ như sự chết chiến thắng. Chúng ta hãy để Lời Chúa khôi phục lại sự sống ở nơi có sự chết.”

29 tháng Ba: Chúng ta là một gia đình nhân loại. Chúng ta hãy chấm dứt tất cả những thù hận. Ước mong rằng cuộc chiến chung sức chống lại đại dịch #COVID-19 làm cho mọi người nhận thức được sự cần thiết vô cùng lớn lao phải củng cố lại những mối dây ràng buộc anh em và chị em. #globalceasefire @antonioguterres @UN

30 tháng Ba: #Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhiều người không thể đương đầu và vẫn còn sợ hãi vì trận đại dịch này. Xin Chúa giúp họ có thêm sức mạnh để đương đầu vì ích lợi của toàn cộng đồng.

30 tháng Ba: Chúa thực hiện công lý cho người phụ nữ vô tội, tha thứ người có tội, kết án những kẻ hư hỏng, giúp những người giả hình hoán cải. Mỗi người chúng ta đều có câu chuyện riêng, tội riêng. Chúng ta hãy nhìn đến Thiên Chúa là Đấng thực thi công lý, nhưng cũng là Đấng vô cùng giàu lòng thương xót. #HomilySantaMarta

30 tháng Ba: Khi chúng ta đứng trước Chúa Giê-su chịu đóng đinh, chúng ta nhìn thấy sâu thẳm tình yêu của Người, là tình yêu phục hồi lại phẩm giá và giữ gìn chúng ta. #Lent

31 tháng Ba: #Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những người vô gia cư. Trong thời gian này khi mọi người phải ở nhà, ước mong rằng xã hội trợ giúp họ và Giáo hội chào đón họ.

31 tháng Ba: Chúa Giê-su gánh tội của chúng ta trên mình Ngài đến mức khiến Ngài trở nên như tội nhân. Thật không dễ hiểu được điều này; chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Chúng ta chỉ có thể chiêm ngắm, cầu nguyện, và dâng lời tạ ơn. #HomilySantaMarta

31 tháng Ba: Chúa giải phóng và chữa lành tâm hồn, nếu chúng ta kêu cầu Ngài với lòng khiêm nhường và tín thác. #Lent




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 2/4/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét