Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Toàn văn bài giảng Lễ sáng: Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở trong Lễ Truyền Tin – ‘Đối với Thiên Chúa, không điều gì là không thể làm được’

Toàn văn bài giảng Lễ sáng: Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở trong Lễ Truyền Tin – ‘Đối với Thiên Chúa, không điều gì là không thể làm được’
Copyright: Vatican Media

Toàn văn bài giảng Lễ sáng: Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở trong Lễ Truyền Tin – ‘Đối với Thiên Chúa, không điều gì là không thể làm được’

Mặc dù e sợ & bối rối, Mẹ Maria hoàn toàn tín thác vào Chúa


25 tháng Ba, 2020 12:36

‘Đối với Thiên Chúa, không điều gì là không thể làm được.’

Hôm nay ngày 25 tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxico đưa ra lời nhắc nhở này nhân Lễ Truyền tin, khi ngài dâng Lễ riêng trong Nhà nguyện Thánh Marta cho các nạn nhân Coronavirus, cho đến nay đã cướp đi mạng sống của hơn 7000 người ở Ý, và nói về niềm tin tuyệt đối của Mẹ Maria vào Thiên Chúa khi Sứ thần Gabriel cho Mẹ biết tương lai sẽ như thế nào, theo bản tin của Vatican News.


“Tác giả Tin mừng Lu-ca chỉ có thể biết được điều này qua lời kể của Đức Mẹ,” Đức Phanxico nói nhấn mạnh rằng lắng nghe Lu-ca là chúng ta lắng nghe Đức Mẹ đang tường thuật về mầu nhiệm này.

Đức Phanxico phân tích, “Điều tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này là đọc lại trích đoạn, suy nghĩ rằng đó chính là Đức Mẹ đang kể lại.”

Mẹ Maria, Đức Thánh Cha thừa nhận, rất bối rối trước tin báo, và đặc biệt khi Mẹ không biết chuyện vợ chồng với một người nam, nhưng tín thác và vâng nghe theo thánh ý của Chúa dành cho Mẹ và cuộc đời Mẹ.

Khi “Mẹ vô cùng bối rối,” Đức Phanxico kể lời Thiên sứ nói với Mẹ, “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.”

Sứ thần Gabriel nhấn mạnh rằng đứa trẻ sẽ trở nên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối cao, và quyền năng của Đấng Tối cao sẽ tỏa rợp trên Mẹ, “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”

Ngoài ra, Sứ thần còn nói với Mẹ rằng bà Ê-li-sa-bét dù đã già, “mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.”

Ngài nói, “Vì đối với Thiên Chúa, không điều gì là không thể làm được.”

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Mẹ Maria đáp lại cho lời thiên thần báo: “‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.’ Và Sứ thần từ biệt Mẹ ra đi.”

Đức Thánh Cha Phanxico nói, “Đây là mầu nhiệm.”

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu hiệp ý Rước Lễ Thiêng Liêng trong thời gian khó khăn này, và kết thúc Thánh Lễ với việc Tôn Thờ Thánh Thể và Phép lành Tòa Thánh.

***


***

TOÀN VĂN BÀI GIẢNG

Tác giả Tin mừng Lu-ca chỉ có thể biết được điều này qua lời kể của Đức Mẹ. Lắng nghe Lu-ca là chúng ta lắng nghe Đức Mẹ đang tường thuật về mầu nhiệm này. Có lẽ điều tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này là đọc lại trích đoạn, suy nghĩ rằng đó chính là Đức Mẹ đang kể lại.

Khi đó, Sứ thần Gabriel được Chúa sai đến một làng thuộc Ga-li-lê tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người đàn ông tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít; và trinh nữ đó tên là Maria. Và Sứ thần đến với Mẹ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nhưng Mẹ vô cùng bối rối khi nghe lời đó, và tự hỏi không biết lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Và Sứ thần nói với Mẹ, “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Và Maria nói với Sứ thần, “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Và Sứ thần nói với Mẹ. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Và Mẹ Maria nói, “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Và Sứ thần từ biệt Mẹ ra đi.

Đây là mầu nhiệm.

Đức Thánh Cha kết thúc Thánh Lễ với việc Tôn thờ Thánh Thể và Phép lành Tòa Thánh, mời tín hữu Rước Lễ Thiêng Liêng.

[Bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico tại Nhà nguyện Thánh Marta]



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/3/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét