Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

'Gia đình có giá trị nền tảng' - phỏng vấn với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda

'Gia đình có giá trị nền tảng' - phỏng vấn với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda

'Gia đình có giá trị nền tảng' - phỏng vấn với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda

Tổng thống Andrzej Duda. Credit: Anthony Johnson/EWTN News

Alan Holdren

Vatican City, 27 tháng Chín, 2020 / 06:53 sáng MT (CNA). - Ngày 25 tháng Chín, EWTN News nói chuyện với Tổng thống Andrzej Duda của Ban Lan, người đã gặp Đức Thánh Cha Phanxico trong cuộc viếng thăm Roma.

Ông Duda nói về đức tin Công giáo của mình, về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II, tính thế tục, và những cố gắng của ông để thăng tiến gia đình.

Dưới đây là toàn văn cuộc phỏng vấn:


Thưa Tổng thống Duda, ông lớn lên trong một gia đình Công giáo ở miền nam Ba Lan. Đời sống đức tin của ông trong gia đình như thế nào, ông sống đức tin Công giáo như thế nào và ông đã đưa điều đó vào cương vị tổng thống của mình ra sao? Nó có phải là một thách thức?

Đúng vậy, tôi được lớn lên trong một gia đình luôn giữ đạo Công giáo, qua nhiều thế hệ. Đó là mẫu gia đình mà tôi lớn lên. Mối liên hệ này với Giáo hội, với cộng đoàn Kitô hữu Công giáo, luôn là một sự thật, ngay từ đời của tôi. Và nó luôn rất quan trọng trong gia đình đối với ông bà và cha mẹ tôi. Khi còn nhỏ, tôi là một cậu bé giúp lễ. Tôi phục vụ Thánh lễ tại nhà thờ ở Krakow và ở Stary Sacz là nơi cha tôi sinh ra, nơi ông bà tôi sống vào thời điểm đó. Tôi lớn lên trong bầu không khí như vậy. Điều này luôn luôn quan trọng. Và anh có thể dễ dàng nói rằng tôi đã hấp thụ được những giá trị này.

Các giá trị Kitô giáo hình thành nên lịch sử rất sâu, rất sâu của Ba Lan vì ở Stary Sacz có một tu viện do Thánh Kinga thành lập từ nhiều thế kỷ trước. Và truyền thống này vẫn còn tồn tại. Truyền thống của đạo Công giáo mạnh mẽ đến lạ thường này - tôi có thể nói là một đạo Công giáo bảo thủ - vì có một tu viện Thánh Clare Nghèo khó - và họ là những nữ tu dòng kín. Vì vậy, đạo Công giáo ở đó rất, rất mạnh.


Xin cho tôi biết về lòng sùng kính đặc biệt của ông đối với Thánh Bobola và những vị thánh khác của Ba Lan.

Tôi có thể nói với anh một cách công khai rằng tôi sinh ngày 16 tháng 5 năm 1972, là ngày lễ Thánh Anrê Bobola. Và, một trong những lý do vì là ngày lễ Thánh Anrê Bobola mà cha mẹ tôi đã chọn cho tôi tên Anrê để nhận Thánh Anrê Bobola là thánh bổn mạng của tôi.

Vì vậy mà có sự gắn bó đặc biệt này và sau đó tôi lớn lên trong bầu không khí yêu nước đặc biệt. Tôi đã hoạt động trong các nhóm hướng đạo sinh là những người rất yêu nước. Thánh Anrê Bobola là một người đã chết không chỉ vì đức tin. Ngài không chỉ bị Cossacks sát hại dã man vì ngài là một giáo sĩ Công giáo mà ngài còn chết cho Ba Lan và cho lý tưởng của Ba Lan, vì vậy anh có thể nói rằng ngài là một người tín hữu, một linh mục và một người ái quốc.


Quê ông cũng ở Krakow. Đức Gioan Phaolo II đã ở đó nhiều năm. Mối quan hệ của ông với Đức Gioan Phaolo II như thế nào?

Chúng tôi gọi thế hệ của mình, tức là thế hệ của những đứa trẻ sinh ra trong thập niên 70 và đầu thập niên 80 và cả những người sinh ra trong những năm 60, là “thế hệ Gioan Phaolo II” ... Gioan Phaolo Đệ Nhị. Chúng tôi đã lớn lên với những cuộc hành hương của Đức Thánh Cha. Và Krakow là nơi mà Đức Thánh Cha, trong lịch sử triều đại giáo hoàng của mình đã thường xuyên đến thăm nhất. Dù gì thì nó cũng là thành phố của ngài. Ngài là tổng giám mục chính tòa của Krakow và là hồng y của Krakow trước khi trở thành giáo hoàng. Ngài đặc biệt thích gặp gỡ giới trẻ ở Krakow.

Ngài luôn có thời gian dành cho giới trẻ và khi còn nhỏ chúng tôi đã được cha mẹ đưa đến những cuộc gặp gỡ với ngài, và sau đó khi đến tuổi thanh niên, chúng tôi tự đến bên dưới cửa sổ giáo hoàng nổi tiếng trên đường Franciszkanska và đến các cánh đồng ở Krakow là nơi ngài dâng các Thánh lễ, với sự tham dự của hàng triệu người. Và điều này luôn luôn lạ thường. Và Đức Thánh Cha đã làm điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm cho người Ba Lan vào thời điểm đó, đó là ngài đã cho thế hệ của cha mẹ tôi thấy có bao nhiêu người ở Ba Lan có cùng suy nghĩ.

Trong thời kỳ đen tối của chủ nghĩa cộng sản, vào năm 1979, ngài hành hương đến Ba Lan và mọi người tập trung lại và thấy rằng có hàng triệu người trong số họ. Và rằng hàng triệu người này có đức tin và họ suy nghĩ giống nhau. Khi đó họ đã lắng nghe ngài. Và đó là sự khởi đầu cho những thay đổi ở Ba Lan.

Sau đó, vào năm 1980, Solidarnosc đã được thành lập. Năm nay chúng tôi kỷ niệm 40 năm thành lập Solidarnosc. Và đó là khởi đầu cho sự chấm dứt của chủ nghĩa cộng sản. Bất chấp việc thiết quân luật, tất cả những điều này không thể bị dừng lại. Đức Thánh Cha đã ở đây [ở Roma] và luôn luôn thận trọng. Và đó là cách chúng tôi có được tự do, nhờ ngài. Chẳng có gì nghi ngờ về điều đó. 


Ông đã lấy việc bảo vệ và thăng tiến gia đình truyền thống trở thành một phần quan trọng trong nền tảng của mình ở Ba Lan. Ông đã trao đổi về điều đó với đức giáo hoàng hôm nay. Ông đã tham gia một cuộc tuần hành cho gia đình ở Ba Lan vào đầu tuần này. Nếu chúng ta nhìn đến các chính sách của ông, ông liên tục bảo vệ gia đình và phải đối mặt với Liên minh Châu Âu vốn thường phê phán Ba Lan vì bảo vệ các giá trị này, nói theo cách khác, yêu cầu ông thực hiện quyền phá thai hoặc bảo vệ hôn nhân đồng giới, hoặc những vấn đề khác tương tự như vậy. Ông nghĩ Liên minh Châu Âu đang yêu cầu gì nơi ông, với tư cách cá nhân và với tư cách là tổng thống, và phản ứng của Ba Lan là gì?

Anh đụng chạm đến một vấn đề rất quan trọng.

Trong nhiệm kỳ tổng thống và trong cuộc đời tôi, gia đình có một giá trị to lớn và theo quan điểm của tôi về đất nước, tất cả mọi đất nước, nhưng trước hết là Nhà nước Ba Lan. Có thể nói gì khác ngoài điều này là không có một quốc gia nào, không có Nhà nước nào mà không có gia đình sinh con đẻ cái, từ đó tạo sự đổi mới các thế hệ, nghĩa là dân tộc còn thì mới tạo ra được Nhà nước. Vì vậy, nếu ai đó nghĩ mình là một người Ba Lan ái quốc, nếu ai đó nghĩ rằng Ba Lan cần phải tồn tại, rằng quốc gia của chúng ta cần phải tồn tại, thì chẳng nghi ngờ gì rằng trong tất cả những điều này gia đình có một ý nghĩa nền tảng. Đó là cách tôi tiếp cận vấn đề.

Tôi cố gắng tuyên bố những quan điểm này không chỉ ở Ba Lan, và xây dựng khuôn khổ pháp lý và hệ thống để gia đình có thể phát triển tốt nhất, có nhiều con nhất, được nhà nước Ba Lan hỗ trợ, đúng như Hiến pháp Ba Lan quy định.

Hiến pháp Ba Lan ra lệnh cho Nhà nước phải bảo vệ gia đình một cách đặc biệt

Hôn nhân, theo Hiến pháp Ba Lan, là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Và cha mẹ có quyền nuôi dạy con cái theo niềm tin của họ. Đây là những quyền căn bản được viết trong hiến pháp Ba Lan. Vì vậy, tôi chỉ hành động theo hiến pháp Ba Lan. Và tôi không ngần ngại nói về nó tại Liên minh Châu Âu. Nhưng tôi làm việc, tôi phục vụ Ba Lan, đó là nghĩa vụ của tôi. Và cách các chính trị gia ở những quốc gia khác, các tổng thống khác tiếp cận với vấn đề này như thế nào là quyền của họ. Và chính xã hội của họ bắt họ phải chịu trách nhiệm. Đó là cách tiếp cận của tôi. Và đây cũng là một cách tiếp cận của Kitô giáo.

Và theo ý tôi, đây là cách tiếp cận đúng đắn nhất.


Các bản tin đã ồn ào về việc ông nhặt một Bánh Thánh rơi trên mặt đất trong Thánh lễ, Thánh Thể rơi trên mặt đất. Chúng ta đã thấy ảnh đó trên toàn thế giới. Ông cũng coi trọng việc bảo vệ Thánh Thể. Có một buổi biểu diễn nghệ thuật ở Tây Ban Nha xúc phạm Mình Thánh, Thánh Thể và Ba Lan đã cử một đại diện đến Tòa án Nhân quyền Châu Âu để bảo vệ [Thánh Thể]. Việc này đóng vai trò như thế nào trong các chính sách của ông?

Tôn giáo của chúng tôi dạy chúng tôi phải biết vâng phục. Đạo Công giáo của chúng tôi dạy chúng tôi phải yêu kẻ thù của mình. Đây là những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Điều này rất khó, nhưng mọi người hãy cố gắng và mỗi chúng ta hãy cố gắng sống tốt nhất có thể.

Và tôi nghĩ điều này đã bị lạm dụng bởi nhiều người thi hành thể hiện sự không thân thiện với Kitô giáo và Công giáo. Và anh đã đưa ra một ví dụ về điều đó. Anh ta biết rằng anh ta có đủ khả năng để làm điều đó bởi vì người Công giáo, người theo Kitô giáo sẽ không làm tổn thương anh ta theo bất kỳ cách nào vì điều đó. Và do đó anh ta có cái can đảm rẻ tiền này.


Tỷ lệ sinh con ở Ba Lan đang tăng sau một số nỗ lực mà ông đã thực hiện, nhưng chỉ ở mức nhẹ và vẫn chưa đạt đến mức tự bù đắp dân số Ba Lan. Ông cũng đang thúc đẩy gia đình, giáo dục, hôm nay ông cũng đã trao đổi điều đó với Đức Giáo hoàng. Trận chiến dài hơi ở Ba Lan để bảo vệ Ba Lan chống lại sự thế tục hóa đang diễn ra trên khắp Châu Âu và ông sẽ thực hiện điều đó như thế nào?

Hôm nay, tôi đã nói với Đức Thánh Cha là tôi tin rằng vào thời điểm ngày nay khi chúng ta đang bị sức ép của sự tuyên truyền chống Công giáo, chống Kitô giáo từ mọi phía - một số người sẽ nói rằng sự [tuyên truyền] thuộc cánh tả tự do, là phía có sức ép rất mạnh mẽ để truyền bá những giá trị khác, đặc biệt đối với giới trẻ, hoàn toàn trái ngược với các giá trị mà chúng ta đọc được trong các Sách Thánh, trong Kinh Thánh - bổn phận của chúng ta là những người có đức tin chỉ đơn giản là công bố các giá trị của mình một cách kiên vững, bền bỉ và không ngừng nghỉ, và cố gắng hết sức mình để ngăn chặn những trào lưu khác mà tôi tin chắc là phá hủy gia đình truyền thống, hủy hoại con người theo cách hiểu rõ nhất. Chúng cản trở sự nuôi dạy truyền thống. Tôi nghĩ chúng ta phải [công bố những giá trị của chúng ta] bất chấp mọi thứ, thực hiện bổn phận của mình, và đó là những gì tôi làm.


Ông làm việc như thế nào với các quốc gia láng giềng khác để bảo vệ Kitô giáo, cũng như ở những nơi đạo bị đàn áp?

Nhiều lần, cũng tại nghị viện Châu Âu, tôi đã tham gia thông qua nhiều hành động khác nhau mang tính chất tuyên bố, nhưng cũng có những hoạt động lập pháp nhắm đến việc bảo vệ người Kitô giáo, đặc biệt ở Trung Đông là nơi họ đang gặp nguy hiểm hoặc ở Châu Á, Đông Nam Á, có rất nhiều nơi như vậy, nơi mà con người đang bị đàn áp vì niềm tin tôn giáo của họ, nhưng Ba Lan hiện tại, vì nó được điều hành bởi [liên minh] Cánh Hữu Thống nhất, trong khi tôi là tổng thống, chúng tôi thực sự chú ý đến điều đó.

Chúng tôi hiện là thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Chúng tôi chú ý đến những vấn đề này. Chúng tôi là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Và, một năm trước, chúng tôi đã thông qua một nghị quyết liên quan đến những người đang ngược đãi vì niềm tin tôn giáo của họ. Chúng tôi nhấn mạnh đến vấn đề này vì chúng tôi tin rằng chúng tôi phải nói về nó.


Tổng thống Duda cũng có thông điệp gửi đến người xem của EWTN Polska:

Xin gửi lời chào chân thành đến tất cả khán giả của EWTN Ba Lan. Cảm ơn các bạn đã xem truyền hình Công giáo. Tôi nghĩ rằng đài truyền hình này truyền tải những giá trị quan trọng đối với chúng ta. Tại nơi này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II của chúng ta đã phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và Ba Lan. Năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ngài. Tôi kêu gọi các bạn thỉnh thoảng hãy cầm lấy trong tay mình những bài giảng mà Đức Thánh Cha đã cho chúng ta, những lời của Ngài đã nói với chúng ta. Tôi mời gọi các bạn thỉnh thoảng hãy xem trên Internet và trên YouTube hoặc một số kênh khác để tìm thấy những lời Đức Thánh Cha đã nói, vì điều quan trọng là phải nhắc bản thân nhớ về những lời đó để biết người Ba Lan chúng ta, người có đức tin chúng ta, người Công giáo chúng ta, nên ngheo theo suốt đời. Tôi rất trân trọng mời gọi các bạn làm điều đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất.



[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/9/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét