Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Huấn từ Kinh Truyền tin: Chúa nhật Lời Chúa, Chúa nhật thứ 3 Mùa Thường niên

Huấn từ Kinh Truyền tin: Chúa nhật Lời Chúa, Chúa nhật thứ 3 Mùa Thường niên
© Vatican Media

Huấn từ Kinh Truyền tin: Chúa nhật Lời Chúa, Chúa nhật thứ 3 Mùa Thường niên

‘Chúa Giê-su công bố trọng tâm giáo huấn của Người: Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần’

26 tháng Một, 2020 12:23

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay, trước và sau giờ đọc Kinh Truyền tin với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô. Hiện diện hôm nay cũng có các thanh thiếu niên Công giáo Tiến hành của Giáo phận Roma kết thúc tháng Một cùng với “Đoàn Lữ hành Hòa bình,” theo truyền thống dành riêng cho chủ đề hòa bình. Cuối giờ đọc Kinh Truyền tin hai thiếu niên thuộc hai giáo xứ của Roma được mời lên phòng của giáo hoàng, đọc một thông điệp đại diện cho Công giáo Tiến hành Roma.


* * *

Trước Kinh Truyền tin:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng hôm nay (x. Mt 4:12-23) trình bày cho chúng ta thấy khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giê-su. Việc này diễn ra tại Ga-li-lê, vùng đất ngoại vi của Giê-ru-sa-lem, và bị nghi ngờ vì có sự pha trộn với dân ngoại. Chẳng ai mong chờ tin tức hoặc điều gì tốt lành từ miền đất đó; nhưng cũng chính tại đó Chúa Giê-su, người đã lớn lên trong làng Na-da-rét thuộc Ga-li-lê, bắt đầu việc rao giảng của mình. Ngài công bố trọng tâm giáo huấn của Ngài: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (c. 17). Lời công bố này giống như một tia sáng mạnh mẽ đâm thủng bóng đêm và sương mù, và nhắc lại lời tiên báo của tiên tri I-sai-a được đọc trong đêm Vọng Giáng sinh: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi (9:2). Với sự giáng trần của Chúa Giê-su, ánh sáng của thế gian, Thiên Chúa Cha đã cho nhân loại thấy sự gần gũi và tình bạn của Người. Họ được trao ban một cách nhưng không vượt quá công trạng của mình. Sự gần gũi và tình bạn của Thiên Chúa không phải là một sự tưởng thưởng cho chúng ta; đó là một món quà nhưng không của Thiên Chúa; chúng ta phải trân quý món quà này.

Lời kêu gọi sám hối mà Chúa Giê-su gửi tới tất cả những người thiện chí, được hiểu trọn vẹn dưới ánh sáng của biến cố tỏ mình của Con Thiên Chúa, mà chúng ta đã suy ngẫm trong những Chúa nhật vừa qua. Thông thường rất khó để thay đổi cuộc sống, để từ bỏ con đường của chủ nghĩa vị kỷ, của sự ác, để từ bỏ con đường của tội lỗi, vì cam kết hoán cải chỉ tập trung vào bản thân và sức mạnh của riêng con người, chứ không đặt vào Đức Ki-tô và Thần Khí của Ngài. Tuy nhiên, sự gắn kết chúng ta với Thiên Chúa không thể hạn hẹp trong nỗ lực cá nhân, không. Tin vào điều này cũng là một tội kiêu ngạo. Sự gắn kết của chúng ta với Thiên Chúa không thể hạn hẹp trong nỗ lực cá nhân; nhưng nó phải được thể hiện trong sự vững tin mở rộng tâm hồn và tâm trí để đón nhận Tin vui của Chúa Giê-su. Chính điều này — Lời của Chúa Giê-su, Tin vui của Chúa Giê-su, Tin mừng – thay đổi thế giới và biến đổi tâm hồn! Vì thế, chúng ta được kêu gọi hãy tin tưởng vào lời của Đức Ki-tô, để mở lòng mình ra cho lòng thương xót của Chúa Cha và cho phép bản thân được biến đổi bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần … Chính từ đây con đường sám hối đích thực được bắt đầu, cũng như việc xảy ra với các môn đệ đầu tiên: sự gặp gỡ với Chúa, với ánh mắt nhìn của Người, với lời của Người, đã cho họ một sự thúc bách để bước đi theo Người, để thay đổi cuộc sống của họ, dấn thân phục vụ một cách cụ thể cho Nước Chúa.

Sự gặp gỡ đầy ngạc nhiên và mang tính quyết định với Chúa Giê-su bắt đầu hành trình của các môn đệ, biến đổi họ trở thành những sứ giả và chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa cho dân Người. Để noi gương những sứ giả và người loan báo đầu tiên Lời Chúa, ước mong rằng mỗi người chúng ta có thể cất bước noi theo những bước chân của Đấng Cứu thế, để trao tặng hy vọng cho những người đang khát khao nó.

Nguyện xin Mẹ Maria Đồng trinh, là Đấng chúng ta hướng về trong Kinh Truyền tin, gìn giữ chúng ta trong những quyết tâm nhờ sự can thiệp đầy tình mẫu tử của Mẹ.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


Sau Kinh Truyền tin:

Anh chị em thân mến!

Hôm nay chúng ta cử hành Chúa nhật Lời Chúa đầu tiên, được thiết lập để cử hành và đón nhận tốt hơn món quà mà Chúa đã trao ban và thi hành hàng ngày Lời Người cho Dân Người. Cha cảm ơn các Giáo phận và cha cảm ơn các cộng đoàn đã thúc đẩy những sáng kiến để nhắc lại trung tâm điểm của Kinh Thánh trong đời sống của Giáo hội.

Ngày mai kỷ niệm 75 năm giải phóng trại Tử thần Auschwitz-Birkenau. Không thể chấp nhận thái độ thờ ơ và ghi nhớ phải là một nghĩa vụ trước thảm kịch kinh hoàng này, trước sự tàn bạo này. Ngày mai tất cả chúng ta được mời gọi tham gia trong một giây phút cầu nguyện và hồi tưởng, mỗi người hãy thầm thĩ trong lòng mình: không bao giờ nữa, không bao giờ nữa!

Hôm nay là Ngày Thế giới Bệnh nhân mắc bệnh Hansen. Chúng ta thể hiện sự gần gũi với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đó, và với tất cả những người chăm sóc họ bằng cách này cách khác. Cha cũng xin thể hiện sự gần gũi và lời cầu nguyện cho những người bị nhiễm virus đã và đang lan tràn ở Trung Quốc. Xin Chúa đón nhận những người đã chết trong sự bình an của Người, an ủi các gia đình và duy trì cam kết mạnh mẽ của cộng đồng Trung Quốc đã được thực hiện để chống lại dịch bệnh.

Cha xin chào tất cả anh chị em từ nước Ý và nhiều quốc gia khác, đặc biệt là anh chị em hành hương từ Valencia, Salamanca, Burgos, Santander và Valladolid; các sinh viên vào nhà giáo của Murcia, Cuenca, Badajoz và Panama.

Cha chào các tín hữu Tursi và nhóm UNITALSI của Lazio, là nhóm tạo điều kiện cho những người khuyết tật được tham dự các Buổi Tiếp Kiến chung và Kinh Truyền tin, và hôm nay đang phân phát Sách lễ với phần Lời Chúa mỗi ngày.

Bây giờ các đại diện đã đến [hai thiếu niên Công giáo Tiến hành bên cạnh Giáo hoàng]. Cha xin chào các thiếu niên nam nữ của Công giáo Tiến hành, của các giáo xứ và các trường Công giáo thuộc Giáo phận Roma! — năm nay cũng được đồng hành bởi Đức Giám mục Phụ tá là Đức ông Selvadagi, bởi các cha mẹ và nhà giáo và các linh mục phụ tá, nhiều bạn trong các con đến từ buổi kết thúc “đoàn Lữ hành Hòa bình”. Cha cảm ơn chúng con vì sáng kiến này. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe thông điệp của các bạn của chúng con, ở đây bên cạnh cha, họ sẽ đọc thông điệp.

[Đọc thông điệp sau đó thả bóng bay]


Cha chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt!

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 27/1/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét