Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

TIẾP KIẾN CHUNG: Chuyến đi của Đức Thánh Cha đến các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (Toàn văn)

TIẾP KIẾN CHUNG: Chuyến đi của Đức Thánh Cha đến các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (Toàn văn)
© Vatican Media

TIẾP KIẾN CHUNG: Chuyến đi của Đức Thánh Cha đến các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (Toàn văn)

Lần đầu tiên một Giáo hoàng đến thăm Bán đảo Ả-rập, ZENIT cũng có mặt tại đó

06 tháng Hai, 2019 13:29

Buổi Tiếp Kiến Chung ngày 6 tháng Hai năm 2019 được tổ chức lúc 9:30 trong Đại sảnh Phaolô VI, tại đây Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các nhóm người hành hương và tín hữu từ nước Ý và khắp nơi trên thế giới.

Trong huấn từ bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha tập trung nói về chuyến Tông du của ngài đến các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất vừa kết thúc, đánh dấu lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đặt chân lên Bán đảo Ả-rập. Phóng viên Vatican của ZENIT, Deborah Castellano Lubov cùng tháp tùng Đức Thánh Cha Phanxico trên chuyến bay giáo hoàng.

Sau phần tóm lược bài giáo lý bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các nhóm tín hữu hiện diện. Sau đó ngài mời gọi cầu nguyện cho những người di cư từ Haiti, nạn nhân của vụ đắm tàu xảy ra gần Bahamas.

Buổi Tiếp Kiến Chung kết thúc với bài hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành Tòa Thánh.


* * *


Bài Giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!

Trong những ngày vừa qua, cha thực hiện chuyến Tông du ngắn đến các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất. Một chuyến đi ngắn nhưng vô cùng quan trọng vì nó đã viết lên một trang sử mới trong cuộc đối thoại giữa Ki-tô giáo và Hồi giáo — theo sau lần gặp gỡ năm 2017 với Đức Đại Al-Azhar, ở Ai-cập — và cam kết thúc đẩy hòa bình trên thế giới trên nền tảng tình huynh đệ con người.

Lần đầu tiên một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập. Và Đấng Quan Phòng đã định cho một Giáo hoàng với tước hiệu Phanxico, 800 năm sau chuyến viếng thăm của Thánh Phanxico Assisi đến với Quốc vương al-Malik al-Kamil. Cha thường suy nghĩ đến Thánh Phanxico trong suốt hành trình này: ngài đã giúp cha luôn mang Tin mừng và sự yêu thương của Chúa Giê-su Ki-tô trong tâm hồn, trong lúc sống qua nhiều thời khắc khác nhau trong chuyến viếng thăm. Tin mừng của Đức Ki-tô ở trong tâm hồn cha, lời cầu nguyện lên Chúa Cha cho toàn thể con cái của Người, đặc biệt cho những người nghèo nhất, cho những nạn nhân của sự bất công, của chiến tranh, của nạn nghèo khổ …; cầu nguyện rằng sự đối thoại giữa Ki-tô giáo và Hồi giáo là một nhân tố quyết định cho nền hòa bình trên thế giới ngày nay.

Tôi xin cảm tạ Đức Hoàng Thái tử, ngài Tổng thống, Phó Tổng thống và toàn thể những nhà chức trách của các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất, đã đón tiếp tôi vô cùng nhã nhặn. Đất nước trong những thập niên vừa qua phát triển rất mạnh. Nó đã trở thành một giao lộ giữa phương Đông và phương Tây, là một “ốc đảo” đa sắc tộc và đa tôn giáo, và vì thế là một nơi rất phù hợp để thúc đẩy văn hóa gặp gỡ. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân chân thành đến Đức Giám mục Phaolô Hinder, Đại diện Tông tòa của Nam Ả-rập, ngài đã sắp xếp và tổ chức sự kiện cho cộng đồng Công giáo, và tôi cũng xin gửi lời “cảm ơn” đến các linh mục, các Tu sĩ và giáo dân là những người làm sống động sự hiện diện của Ki-tô giáo trên vùng đất đó.

Cha có cơ hội được đến chào vị linh mục đầu tiên — ngài đã cận bách niên — ngài đến đó và thành lập rất nhiều cộng đoàn. Ngài bây giờ phải ngồi xe lăn, bị mù nhưng nụ cười không bao giờ rời khỏi môi của ngài, nụ cười vì đã được phục vụ Thiên Chúa và đã làm rất nhiều công cuộc tốt lành. Cha cũng đến chào một linh mục gần trăm tuổi khác — nhưng vị này vẫn còn đi lại và vẫn tiếp tục làm việc. Chúc mừng! — Và rất nhiều linh mục ở đó để phục vụ cộng đoàn Ki-tô hữu theo nghi lễ Latinh, theo nghi lễ Syro-Malabar, nghi lễ Syro-Malankar, theo nghi lễ Maron, họ đến từ Li-băng, từ Ấn độ, từ Philippines và các quốc gia khác.

Ngoài những bài diễn văn, một bước đi mở rộng được thực hiện tại Abu Dhabi: Đức Đại Imam của Al-Azhar và cha ký Văn kiện về Tình Huynh đệ Con người, trong đó chúng tôi xác tín về ơn gọi phổ quát của mọi người nam và nữ đều là anh em, là con cái của Thiên Chúa; chúng tôi lên án mọi hình thức bạo lực, đặc biệt bạo lực được khoác lên mình bằng những động cơ tôn giáo, và chúng tôi cam kết loan truyền những giá trị đích thực và hòa bình trên thế giới. Văn kiện này sẽ được nghiên cứu trong các trường học và đại học ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, cha cũng đề nghị anh chị em hãy đọc nó, hiểu về nó, vì nó tạo một sự khích lệ để tiếp tục trong cuộc đối thoại về tình huynh đệ con người.

Trong một thời đại như của chúng ta ngày nay, trong đó những kích động rất mạnh muốn nhìn thấy sự xung đột nổ ra giữa các nền văn minh Ki-tô giáo và Hồi giáo, đồng thời cho rằng tôn giáo là nguyên nhân của xung khắc, thì chúng tôi muốn đưa ra một tín hiệu rõ ràng và xác quyết rằng việc gặp gỡ nhau là có thể, sự tôn trọng nhau và đối thoại là có thể, mặc dù trong sự đa dạng của các nền văn hóa và truyền thống, thế giới Ki-tô giáo và Hồi giáo đều chân nhận và bảo vệ những giá trị chung: sự sống, gia đình, ý thức về tôn giáo, tôn vinh người cao tuổi, giáo dục thế hệ trẻ và nhiều giá trị khác.

Chỉ có hơn một triệu người Ki-tô hữu sống ở các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất: là các công nhân người bản xứ thuộc nhiều quốc gia Châu Á. Sáng hôm qua cha gặp gỡ một đại diện của cộng đoàn Công giáo trong Nhà thờ Chính tòa Thánh Giu-se ở Abu Dhabi — một ngôi nhà thờ rất đơn sơ — và sau đó, sau cuộc gặp gỡ này, cha đã dâng Thánh Lễ cho tất cả mọi người — có đông người quá! – Họ nói là trong số đó gồm có số lượng người người bên trong Sân Vận động, với sức chứa 40.000 người, và những người bên ngoài Sân Vận động tham dự trực tiếp qua các màn hình, con số lên đến 150.000 người! Cha dâng Thánh Lễ trong Sân Vận động của thành phố, công bố Tin mừng của các Mối phúc. Trong Thánh lễ cùng đồng tế với các Đức Thượng Phụ, các Đức Tổng Giám mục và các Giám mục hiện diện, chúng tôi đặc biệt cầu cho hòa bình và công bằng, với ý chỉ đặc biệt cho vùng Trung đông và Yemen.

Anh chị em thân mến, hành trình này là “những điều ngạc nhiên” của Chúa. Vì vậy chúng ta cùng ngợi khen Người và sự Quan phòng của Người, và chúng ta cầu xin để cho những hạt giống được gieo rắc sẽ trổ sinh hoa trái theo như Thánh ý của Người.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/2/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét