“Mạc khải của Người là một bất ngờ của ơn cứu độ! Liệu điều ấy còn lôi cuốn chúng ta chăng?”
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với các tín hữu trong giờ đọc kinh Truyền tin Chúa Nhật II Mùa Chay: dung nhan biến hình của Đức Kitô chiếu soi những vết thương của thế giới và mời gọi một ánh nhìn kinh ngạc và yêu mến trước nhan Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin Chúa Nhật tuần này trước đông đảo tín hữu và khách hành hương. Trong bài suy niệm, tập trung vào bài Tin Mừng về biến cố Chúa Hiển Dung (Mt 17:1-9), Đức Thánh Cha đã trình bày mầu nhiệm này như một “hình ảnh chan hòa ánh sáng”, mạc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô.
Đức Thánh Cha mô tả cách Chúa Giêsu biến hình, cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan trên núi cao: dung mạo Người chói lọi “như mặt trời” và y phục trở nên “trắng tinh như ánh sáng”. Ông Môsê và Êlia hiện ra bên Người, biểu thị rằng Đức Kitô kiện toàn Lề Luật và các Ngôn sứ. Tiếng nói của Chúa Cha từ đám mây sáng láng tuyên phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta”, trong khi một đám mây bao phủ khung cảnh, biểu thị bản tính khiêm hạ và gần gũi của mạc khải của Thiên Chúa.
Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng vinh quang này không phải là một màn trình diễn hào nhoáng, nhưng là sự tiên báo trước về mầu nhiệm Phục Sinh: ánh sáng tỏa rạng từ cái chết và sự sống lại của Đức Kitô. Ánh sáng này soi chiếu đặc biệt trên “những thân xác bị giày xéo bởi bạo lực, những thân xác bị đóng đinh bởi đau đớn, những thân xác bị bỏ rơi trong cảnh lầm than”. Trong khi sự dữ làm mất đi nhân tính, biến xác thịt thành hàng hóa hoặc một đám đông vô danh, thì “chính xác thịt ấy lại rạng ngời vinh quang Thiên Chúa”. Ngài khẳng định rằng Đấng Cứu Chuộc đã biến đổi những vết thương của lịch sử và soi sáng tâm trí con người.
Ở cao điểm của bài huấn từ, Đức Thánh Cha đã đặt ra một câu hỏi trực tiếp làm lay động: “Mạc khải của Người là một bất ngờ của ơn cứu độ! Liệu điều đó còn lôi cuốn chúng ta chăng? Liệu dung mạo đích thực của Thiên Chúa có tìm thấy nơi chúng ta một ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu mến?” Ngài nhắc lại rằng Thiên Chúa đáp lại sự tuyệt vọng của thuyết vô thần bằng hồng ân của Con Người là Đấng Cứu Độ, giải thoát chúng ta khỏi nỗi cô đơn của thuyết bất khả tri nhờ sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần, và củng cố đức tin yếu kém bằng lời hứa về sự phục sinh.
Ngài mời gọi các tín hữu tận dụng mùa Chay để thinh lặng lắng nghe Lời Chúa và để hoán cải, tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện của Chúa. Ngài cầu xin Đức Maria, “Thầy dạy cầu nguyện và là Sao Mai”, dẫn dắt bước chân họ trong đức tin.
Sau kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về tình trạng căng thẳng leo thang tại Trung Đông và Iran, nơi những lời đe dọa lẫn nhau và vũ khí đang có nguy cơ gây ra một “thảm kịch với tầm mức khôn lường”. Ngài đưa ra “lời kêu gọi khẩn thiết” nhằm ngăn chặn vòng xoáy bạo lực qua “đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm”, để ngoại giao có thể thúc đẩy ích chung dựa trên công lý.
Ngài cũng đề cập đến các cuộc đụng độ giữa Pakistan và Afghanistan, thúc giục việc khẩn trương quay trở lại bàn đối thoại, và cầu nguyện cho hòa bình trong mọi cuộc xung đột: “Chỉ có hòa bình, một hồng ân của Thiên Chúa, mới có thể chữa lành những vết thương giữa các dân tộc”.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của lũ lụt ở Minas Gerais (Brazil), cầu nguyện cho họ, cho gia đình họ và các nhân viên cứu hộ.
Cuối cùng, Ngài gửi lời chào thân ái đến các nhóm tín hữu đến từ Cameroon, Romania, Slovakia, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha (nhấn mạnh đến Huynh đoàn Chúa Kitô Chí Thánh của Sự Chết Lành từ Jaén) và các cộng đoàn khác nhau của Ý, chúc họ một Chúa Nhật hạnh phúc trên hành trình Mùa Chay này.
Toàn văn huấn từ Kinh Truyền Tin:
ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
KINH TRUYỀN TIN
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật, ngày 01 tháng 3 năm 2026
___________________________________
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc!
Tin Mừng hôm nay phác họa một bức tranh rạng ngời cho tất cả chúng ta khi thuật lại biến cố Hiển Dung của Chúa (x. Mt 17:1-9). Trong trình thuật này, Thánh sử dựa trên ký ức của các Tông đồ, phác họa Chúa Kitô ở giữa ông Môsê và Êlia. Ngôi Lời làm người đứng giữa Lề Luật và các Ngôn sứ: Người là Đấng Khôn ngoan hằng sống, Đấng làm trọn mọi vẹn mọi lời của Thiên Chúa. Tất cả những gì Thiên Chúa đã truyền dạy và linh hứng cho con người đều tìm thấy sự diễn tả đầy đủ và dứt khoát nơi Chúa Giêsu.
Cũng như trong ngày Người chịu phép rửa tại sông Giođan, hôm nay trên núi, chúng ta lại nghe tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta”, trong khi Chúa Thánh Thần bao phủ Chúa Giêsu trong một “đám mây sáng ngời” (Mt 17:5). Tin Mừng sử dụng cách diễn đạt độc đáo này để mô tả cách Thiên Chúa tự mạc khải chính Người. Khi Người tỏ mình ra, Chúa làm cho sự dư tràn của Người trở nên hữu hình trước mắt chúng ta: đứng trước Chúa Giêsu, Đấng có dung nhan chói lọi “như mặt trời” và y phục trở nên “trắng tinh như ánh sáng” (x. c. 2), các môn đệ chiêm ngưỡng vẻ rạng ngời nhân tính của Thiên Chúa. Phêrô, Giacôbê và Gioan chiêm ngắm một vinh quang khiêm hạ, không phô diễn như một cảnh tượng cho đám đông xem, nhưng trong sự thân mật trang trọng.
Sự Biến hình báo trước ánh sáng Phục Sinh: một biến cố của cái chết và sống lại, của bóng tối và ánh sáng mới mà Đức Kitô chiếu tỏa trên mọi thân xác bị giày xéo bởi bạo lực, bị đóng đinh bởi đau đớn, hoặc bị bỏ rơi trong cảnh lầm than. Thật vậy, trong khi sự dữ biến xác thịt chúng ta thành một thứ hàng hóa hay một khối người vô danh, thì chính xác thịt ấy lại rạng ngời vinh quang Thiên Chúa. Do đó, Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử, soi sáng trí óc và tâm hồn chúng ta: mạc khải của Người là một hồng ân cứu độ! Điều đó có làm chúng ta say mê không? Chúng ta có nhìn thấy dung mạo đích thực của Thiên Chúa với ánh nhìn kinh ngạc và yêu mến không?
Câu trả lời của Chúa Cha trước nỗi tuyệt vọng của thuyết vô thần là hồng ân Con của Người, Đấng Cứu Độ; Chúa Thánh Thần cứu chuộc chúng ta khỏi sự cô đơn của thuyết bất khả tri bằng cách ban tặng sự hiệp thông muôn đời của sự sống và ân sủng; và để đáp lại đức tin yếu kém của chúng ta, lời hứa về sự phục sinh mai sau đã được loan báo. Đây là những gì các môn đệ đã nhìn thấy trong sự rạng ngời của Đức Kitô, nhưng họ cần thời gian để hiểu (x. Mt 17:9), thời gian thinh lặng để lắng nghe Lời, thời gian hoán cải để có thể hưởng nếm sự ở cùng của Chúa.
Khi chúng ta sống kinh nghiệm này trong Mùa Chay, chúng ta hãy xin Đức Maria, Thầy dạy cầu nguyện và là Sao Mai, dẫn dắt chúng ta trong đức tin.
_______________________
Sau kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến!
Tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc những gì đang xảy ra tại Trung Đông và Iran trong thời điểm đầy biến động này. Sự ổn định và hòa bình không thể đạt được thông qua những lời đe dọa lẫn nhau, cũng không bằng việc sử dụng vũ khí, vốn gieo rắc sự hủy diệt, đau khổ và chết chóc, nhưng chỉ qua đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm.
Đối mặt với khả năng xảy ra một thảm kịch với tầm mức khôn lường, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy nhận trách nhiệm đạo đức để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể vượt qua. Ước mong ngoại giao lấy lại vai trò thích đáng của nó, và ước gì phúc lợi của các dân tộc, những người khao khát một đời sống hòa bình đặt nền tảng trên công lý, được tôn trọng. Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình.
Trong những ngày này, những tin tức đáng lo ngại cũng đến từ các cuộc đụng độ giữa Pakistan và Afghanistan. Tôi khẩn thiết kêu gọi trở lại đối thoại. Chúng ta cùng cầu nguyện để sự hòa hợp sẽ thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên khắp thế giới. Chỉ có hòa bình, một ân ban của Thiên Chúa, mới có thể chữa lành những vết thương giữa các dân tộc.
Tôi bày tỏ sự gần gũi với những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở bang Minas Gerais, Brazil. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, cho những gia đình đã mất nhà cửa, và cho tất cả những người tham gia vào nỗ lực cứu hộ.
Tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em, người dân Roma và anh chị em hành hương đến từ các quốc gia khác nhau, đặc biệt là nhóm anh chị em người Cameroon đang sống tại Roma, cùng đi với ngài Chủ tịch Hội đồng Giám mục của họ, mà nếu Chúa muốn, tôi sẽ có niềm vui được đến thăm vào tháng Tư tới.
Tôi chào các anh chị em tín hữu đến từ Giáo phận Iași ở Romania, từ Budimir ở Košice, Slovakia, từ Massachusetts thuộc Hoa Kỳ, và từ Huynh đoàn Santísimo Cristo de la Buena Muerte đến từ Jaén, Tây Ban Nha.
Tôi chào anh chị em tín hữu đến từ Naples, Torre del Greco, và Afragola; từ Caraglio và Valle Grana; từ Comitini, Crotone, Silvi Marina, và giáo xứ Thánh Luigi Gonzaga ở Roma; cũng như các huynh trưởng hướng đạo của nhóm “Val d’Illasi” gần Verona, và các thiếu niên vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đến từ Faenza.
Tôi chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc.
[Nguồn: exaudi]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/3/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét