“Thiên Chúa đã trở nên người phàm để nhắc nhở chúng ta rằng niềm hy vọng được sinh ra từ sự mỏng giòn của con người”
Đức Thánh Cha kết thúc Năm Thánh Hy vọng bằng cách viện dẫn Mầu nhiệm Nhập Thể như nền tảng của một đức tin nhập thể và của cam kết đối với tình huynh đệ và hòa bình
Vatican, ngày 4 tháng 1 năm 2026 – Trong Quảng trường Thánh Phêrô ngập tràn ánh nắng mùa đông, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật II Mùa Giáng Sinh. Trước hàng ngàn tín hữu và khách hành hương, Đức Thánh Cha suy niệm về Mầu nhiệm Nhập Thể, nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không dựa trên chủ nghĩa lạc quan của con người, mà dựa trên quyết định của Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14), Đức Thánh Cha trích dẫn, đồng thời nhắc nhớ rằng với việc sắp đóng Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 1 tới đây, Năm Thánh Hy vọng sẽ khép lại. Ngài nhấn mạnh, Năm Thánh này đã nhắc nhở chúng ta rằng nền tảng đích thực của niềm hy vọng chính là mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa chọn chia sẻ sự mỏng giòn của chúng ta để chúng ta không bao giờ phải đơn độc.
Đức Lêô XIV đã khai triển cam kết hai chiều phát sinh từ mầu nhiệm này: một hướng về Thiên Chúa và một hướng về tha nhân. Đối với Thiên Chúa, ngài mời gọi chúng ta bước vào một linh đạo “nhập thể” là linh đạo biết suy tư, cầu nguyện và loan báo về một Thiên Chúa gần gũi, hiện diện nơi khuôn mặt của anh chị em mình và trong những hoàn cảnh thường nhật, không phải trong những khái niệm trừu tượng xa vời. “Chúng ta phải luôn xét lại về linh đạo của mình, để bảo đảm rằng linh đạo ấy có khả năng suy tư về Thiên Chúa từ xác phàm của Chúa Giêsu,” ngài khẳng định.
Đối với nhân loại, mầu nhiệm Nhập Thể đòi hỏi việc nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người như là sự phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa, thúc đẩy tình huynh đệ, công lý, hòa bình và sự chăm sóc dành cho những người dễ bị tổn thương nhất. “Không có việc thờ phượng Thiên Chúa đích thực nào mà lại thiếu sự chăm sóc đối với thân phận con người,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi một tình liên đới cụ thể để bảo vệ những người yếu thế.
Sau kinh Truyền Tin, Đức Lêô XIV đã bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của những thảm kịch gần đây. Ngài lặp lại lời cầu nguyện cho những bạn trẻ đã thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn đau thương tại Crans-Montana, Thụy Sĩ, cũng như gia đình của họ. Với mối quan ngại sâu sắc, ngài đề cập đến tình hình tại Venezuela, kêu gọi rằng lợi ích của người dân phải được đặt lên trên mọi lợi ích khác, vượt qua bạo lực bằng những con đường của công lý, hòa bình, tôn trọng pháp quyền và đặc biệt quan tâm đến những người nghèo khổ nhất. Ngài mời gọi mọi người hiệp thông trong lời cầu nguyện, phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto và các Chân phước người Venezuela: José Gregorio Hernández và Nữ tu Carmen Rendiles.
Đức Thánh Cha thân ái gửi lời chào các đoàn hành hương hiện diện, nhắc đến các nhóm đến từ Slovakia, Zagreb, Malta, Pháp và Ý, và kết thúc bằng lời thúc giục họ kiên vững trong niềm tin vào “Thiên Chúa của hòa bình”, cầu nguyện và hành động liên đới với những người đang chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Với buổi đọc kinh Truyền Tin này, Đức Lêô XIV mời gọi Giáo hội hoàn vũ kéo dài niềm vui Giáng sinh trong hành trình sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, đồng thời chuẩn bị cho nghi thức bế mạc Năm Thánh.
Toàn văn huấn từ Kinh Truyền Tin:
ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
KINH TRUYỀN TIN
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật II Mùa Giáng Sinh, ngày 4 tháng 1 năm 2026
___________________________________
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc!
Trong Chúa Nhật thứ II sau Lễ Giáng sinh của Chúa, trước hết tôi muốn lặp lại những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến tất cả anh chị em. Hai ngày nữa, với việc đóng Cửa Thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, chúng ta sẽ kết thúc Năm Thánh Hy vọng. Mầu nhiệm Giáng Sinh mà chúng ta vẫn đang đắm mình trong đó nhắc nhở chúng ta rằng nền tảng của niềm hy vọng chính là sự Nhập Thể của Thiên Chúa. Lời Tựa của Tin Mừng theo Thánh Gioan, mà Phụng vụ đặt ra cho chúng ta hôm nay, đã nhắc lại điều đó một cách rõ ràng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14). Quả thật, niềm hy vọng Kitô giáo không dựa trên những dự báo lạc quan hay những tính toán của con người, mà dựa trên quyết định của Thiên Chúa muốn chia sẻ hành trình của chúng ta, để chúng ta không bao giờ đơn độc trên hành trình cuộc sống. Đây là công trình của Thiên Chúa: nơi Chúa Giêsu, Ngài đã trở nên một người trong chúng ta, chọn ở lại với chúng ta và muốn mãi mãi là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.
Việc Chúa Giêsu đến trong sự yếu đuối của xác phàm con người đã làm bừng lên niềm hy vọng của chúng ta. Đồng thời, điều đó trao cho chúng ta một cam kết hai chiều: một với Thiên Chúa và một với đồng loại.
Chúng ta cam kết với Thiên Chúa, vì từ khi Ngài trở nên người phàm, chọn sự mỏng giòn của con người làm nơi cư ngụ, chúng ta được mời gọi để xét lại cách chúng ta suy nghĩ về Ngài, bắt đầu từ xác phàm của Chúa Giêsu, chứ không phải từ một học thuyết trừu tượng. Vì thế, chúng ta phải liên tục xét lại linh đạo và cách thức diễn tả đức tin của mình, để bảo đảm rằng chúng thực sự mang tính nhập thể. Nói cách khác, chúng ta phải có khả năng chiêm ngắm, loan báo và cầu nguyện với Thiên Chúa là Đấng gặp gỡ chúng ta nơi Chúa Giêsu. Ngài không phải là một vị thần xa cách trên cõi trời hoàn hảo cao thẳm, nhưng là một Thiên Chúa gần gũi, cư ngụ trên trái đất mong manh của chúng ta, Đấng hiện diện nơi khuôn mặt anh chị em chúng ta, và tỏ mình ra trong những biến cố của đời sống thường ngày.
Cam kết của chúng ta đối với mọi người cũng phải nhất quán như vậy. Vì Thiên Chúa đã trở nên một người trong chúng ta, nên mỗi thụ tạo nhân loại đều phản chiếu hình ảnh của Ngài, mang hình ảnh Ngài và chứa đựng một tia sáng của ánh sáng Ngài. Điều này mời gọi chúng ta nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và hiến thân cho nhau trong tình yêu thương hỗ tương. Hơn nữa, mầu nhiệm Nhập Thể đòi hỏi một cam kết cụ thể trong việc thúc đẩy tình huynh đệ và sự hiệp thông. Qua cam kết này, tình liên đới trở thành tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ con người, mời gọi chúng ta nỗ lực vì công lý và hòa bình, chăm sóc những người mong manh nhất, và bảo vệ người yếu thế. Thiên Chúa đã trở nên người phàm; vì thế, không thể có việc thờ phượng Thiên Chúa đích thực nếu không có sự chăm sóc dành cho con người.
Anh chị em thân mến, xin niềm vui Giáng Sinh khích lệ chúng ta tiếp tục hành trình của mình. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta ngày càng sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.
_________________
Sau kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Một lần nữa, tôi bày tỏ sự gần gũi với những người đang đau khổ vì hậu quả của thảm kịch tại Crans-Montana, Thụy Sĩ, và bảo đảm với họ về lời cầu nguyện của tôi cho những người trẻ đã qua đời, cho những người bị thương và gia đình của họ.
Tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc trước những diễn biến tại Venezuela. Thiện ích của người dân Venezuela thân yêu phải được ưu tiên vượt trên mọi cân nhắc khác. Điều này phải dẫn đến việc vượt qua bạo lực và theo đuổi những con đường của công lý và hòa bình, bảo đảm chủ quyền của đất nước, tôn trọng pháp quyền được viết trong Hiến pháp, tôn trọng nhân quyền và quyền công dân của mỗi cá nhân, và cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình của sự hợp tác, ổn định và hòa hợp, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo nhất đang chịu đau khổ vì tình hình kinh tế khó khăn. Tôi cầu nguyện cho tất cả những điều ấy, và mời gọi anh chị em cùng cầu nguyện, phó thác lời cầu nguyện của chúng ta cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto, và các Thánh José Gregorio Hernández và Carmen Rendiles.
Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, người Roma và anh chị em hành hương đến từ các quốc gia khác nhau, đặc biệt là các đoàn từ Slovakia và Zagreb, các lễ sinh của Nhà thờ Chính tòa Gozo, Malta, và cộng đoàn Chủng viện Giáo phận Fréjus-Toulon, Pháp.
Tôi gửi lời chào nhóm đến từ Nhà nguyện Pugliano ở Ercolano, các gia đình và các thừa tác viên mục vụ từ Postojna và Porcellengo, các tín hữu đến từ Sant’Antonio Abate, Torano Nuovo, và Collepasso; cũng như các thầy cô giáo đến từ Học viện Rocco-Cinquegrana ở Sant’Arpino, các hướng đạo sinh của tỉnh Modena và Roccella Jonica, và các thiếu niên lớp Thêm sức từ Ula Tirso, Neoneli và Trescore Balneario.
Các bạn thân mến, chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng vào Thiên Chúa của hòa bình: chúng ta hãy cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới với các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh. Chúc tất cả anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc!
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/1/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét