Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn

Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn

(Phần 1)

Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn
Đức Thánh Cha bắt tay với một Đại sứ tại Tòa Thánh. - REUTERS
09/01/2017 11:20
(Vatican Radio) Pope Francis Hôm thứ Hai Đức Thánh Cha đã thỉnh cầu tất cả các giới chức tôn giáo cùng tham gia “tái khẳng định một cách dứt khoát rằng người ta không được giết người nhân danh Thiên Chúa,” ngài nói thế giới đang “đối mặt với sự sát nhân điên rồ lạm dụng danh Thiên Chúa để gieo rắc cái chết, trong một cuộc chơi giành sự thống trị và quyền lực.”
Đức Thánh Cha đọc diễn từ thường niên trước Ngoại Giao Đoàn đại diện các quốc gia tại Tòa Thánh. “Chủ nghĩa khủng bố theo trào lưu chính thống là hậu quả của một vực sâu nghèo nàn tinh thần, và thường cũng có mối quan hệ với sự nghèo nàn rất lớn trong xã hội xã hội,” – Đức Thánh Cha nói – “Nó chỉ có thể bị đánh bại bằng sự đóng góp chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị.”
Nhấp vào đây để đọc báo cáo của chúng tôi về diễn từ của Đức Thánh Cha.


Dưới đây là toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha trước Ngoại Giao Đoàn đại diện các quốc gia tại Tòa Thánh
*********************************************************
DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO
GỬI CÁC THÀNH VIÊN CỦA NGOẠI GIAO ĐOÀN
Thứ Hai, 9 tháng Một 2017
Kính thưa các vị Đại sứ,
Thưa quý vị,
Tôi xin gửi lời chào thân ái. Tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị với con số đông như hôm nay tại buổi họp mặt truyền thống này, nó cho phép chúng ta trao cho nhau những lời chào thăm và chúc mừng một năm mới bắt đầu sẽ đem đến cho mọi người thời gian của niềm vui, của sự thịnh vượng và hòa bình. Tôi đặc biệt tri ân Ngài Trưởng Ngoại Giao Đoàn, ngài Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira, Đại sứ Angola, về những lời chào trịnh trọng của ngài thay mặt toàn thể Ngoại Giao Đoàn đại diện cho các quốc gia tại Tòa Thánh, gần đây con số đã lớn hơn sau việc thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Hồi giáo Mauritania một tháng trước. Tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân nhiều ngài Đại sứ thường trú tại Roma, con số này đã tăng lên trong năm, và những vị Đại sứ không thường trú, mà sự hiện diện của các vị tại đây hôm nay là một dấu chỉ rõ ràng về những mối dây thắt chặt tình bằng hữu liên kết các dân tộc với Tòa Thánh. Đồng thời, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến ngài Đại sứ Malaysia về sự qua đời của người tiền nhiệm là ngài Dato’ Mohd Zulkephli Bin Mohd Noor, ngài đã qua đời tháng Hai năm ngoái.
Trong năm qua, mối quan hệ giữa các quốc gia và Tòa Thánh được củng cố thêm, nhờ vào những cuộc thăm viếng của nhiều Nguyên thủ Chính phủ và Quốc gia, kết hợp với nhiều sự kiện của Năm Thánh Đặc Biệt Lòng Thương Xót vừa bế mạc. Cũng thế, nhiều Hiệp ước song phương đã được ký và thông qua, cả hai đều mang đặc tính chung nhằm công nhận tính pháp lý của Giáo hội, với nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi, , Benin và Đông Timor, và những Hiệp định có tính đặc biệt hơn, Avenant ký với nước Pháp, Hiệp định về các vấn đề tài chính với nước Cộng hòa Ý, vừa được áp dụng thi hành, Giác thư Hiểu biết lẫn nhau giữa Quốc Vụ Khanh và Chính phủ các Tiểu Vương Quốc Ả-rập. Ngoài ra, trong bối cảnh cam kết của Tòa Thánh với những nghĩa vụ phải thực hiện bởi những Hiệp ước đã kể trên, Hiệp định Toàn diện với Nhà nước Palestine, có hiệu lực một năm trước, đã được thực thi đầy đủ.
Thưa các ngài Đại sứ,
Một thế kỷ trước, chúng ta ở giữa cuộc Đại Chiến Thế Giới Thứ Nhất. Một “cuộc tàn sát vô nghĩa,[1] trong đó những chiến thuật mới gieo rắc cái chết và đau thương không tả xiết cho người dân thường không có khả năng bảo vệ. Năm 1917, sự khủng hoảng đã thay đổi ở mức độ rất sâu, bắt đầu gia tăng mạnh theo tỷ lệ toàn cầu, khi những chính thể chuyên chế trong suốt một thời gian dài là nguyên nhân của những chia rẽ cay đắng, bắt đầu xuất hiện ở chân trời. Một trăm năm sau, người ta có thể nói rằng nhiều vùng trên thế giới đã được hưởng những khoảng thời gian hòa bình dài lâu, tạo cơ hội thuận tiện cho sự phát triển kinh tế và thịnh vượng chưa từng có trước đây. Đối với nhiều người hôm nay, hòa bình được xem như là một sự phúc lành đương nhiên, với tất cả mọi người đạt được một quyền gì đó dường như không có gì phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, với rất nhiều người khác, hòa bình chỉ là một ước mơ xa vời. Hàng triệu người vẫn còn phải sống trong lòng những cuộc xung đột vô nghĩa. Thậm chí ở những nơi đã từng được xem là an toàn, một cảm giác hãi hùng được cảm nhận ở khắp nơi. Chúng ta thường xuyên bị ngập chìm bởi những hình ảnh của chết chóc, bởi sự đau đớn của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội, những người đang cầu xin sự trợ giúp và an ủi, bởi nỗi đau thương của những người khóc than trước sự mất mát của một người thân vì lòng thù hận và bạo lực, và bởi thảm kịch của những người tị nạn chạy trốn chiến tranh và những người di cư chịu những cái chết thương tâm.
Vì lý do này, tôi muốn dành buổi họp hôm nay cho chủ đề về an ninh và hòa bình. Trong không khí lo ngại chung của hôm nay cho hiện tại, và sự bấp bênh và khắc khoải lo lắng cho tương lai, tôi cảm thất vô cùng cần thiết phải nói đến một từ ngữ là sự hy vọng, nó cũng vạch ra một con đường để bước theo.
Vài ngày trước, chúng ta kỷ niệm Ngày Thế Giới Hòa Bình Thứ Năm Mươi, được khởi xướng bởi Đấng tiền nhiệm của tôi, Chân Phước Phaolo VI, “như một hy vọng và một triển vọng, ngay đầu niên lịch nó dự liệu và miêu tả hành trình của đời sống con người đến một lúc nào đó, thì sự cân bằng về công bình và thiện ích có thể vượt trội hơn sự phát triển của những biến cố xảy ra”.[2]  Với người Ki-tô hữu, hòa bình là một ân ban của Thiên Chúa, được công bố trong bài ca bởi các Thiên Thần khi Đức Ki-tô hạ sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2:14).  Hòa bình là một sự rất tốt đẹp, “là kết quả của trật tự đúng đắn của mọi việc” mà Thiên Chúa đã đầu tư vào xã hội loài người;[3] nó hơn cả “sự vắng bóng của chiến tranh”.[4]  Nó cũng không phải là “sự duy trì cân bằng quyền lực giữa các lực lượng đối kháng nhau”.[5]  Hơn thế, nó đòi buộc sự cam kết của những người thiện chí “đang khát khao một thời đại công bình hoàn hảo hơn.”[6]

(Xin quý vị đọc tiếp phần 2 trong bài đăng ngày mai)

[Nguồn: radiovaticana]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 10/01/2017]
Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn
Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn
Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoànĐức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn
Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn
Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét