Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 16-20/2/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 16-20/2/2020


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 16-20/2/2020


16 tháng Hai: Trong #Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su động viên chúng ta chuyển từ cách tuân giữ Luật theo hình thức sang cách tuân giữ thật sự, đón nhận Luật trong tâm hồn. Từ tâm hồn xuất phát những điều thiện và ác.

17 tháng Hai: Chỉ riêng bản thân chúng ta không thể thỏa mãn mình. Chúng ta cần phải cởi bỏ sự tự phụ của mình, vượt qua sự khép kín, trở về với tính nhỏ bé trong tâm hồn, trở nên đơn sơ và hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết với Thiên Chúa, và tình yêu tha nhân.

18 tháng Hai: Mỗi người chúng ta đều có một thứ gì đó đã trở nên chai cứng trong lòng. Loại thuốc để chữa trị sự chai cứng này là ký ức: nhớ lại những ơn lành của Chúa. Việc này giữ cho tâm hồn chúng ta rộng mở và trung thành. #HomilySantaMarta

19 tháng Hai: "Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp" (Mt 5:5). Sự hiền lành có thể chiếm được các tâm hồn, cứu thoát tình bạn, và nhiều điều khác, vì người ta nổi cơn giận dữ rồi lại dịu xuống. Họ suy nghĩ lại vấn đề trước khi lần lại những bước đi, và những mối quan hệ có thể được tái xây dựng. #Beatitudes

19 tháng Hai: "Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp". “Đất hứa” để chinh phục là ơn cứu độ của anh chị em chúng ta. Không có vùng đất nào tốt hơn tâm hồn của một con người, chẳng có mảnh đất nào đẹp hơn để chiếm lĩnh cho bằng hòa bình được đổi mới với một người anh chị em. Đây chính là miền đất để thừa hưởng.

20 tháng Hai: Quyền lựa chọn cho người nghèo và người bị bỏ rơi thúc giục chúng ta giải thoát họ khỏi sự nghèo đói vật chất và bảo vệ các quyền của họ, nhưng cũng để mời gọi họ đến với tình bạn của Thiên Chúa là Đấng yêu thương họ và ban cho họ phẩm giá lớn lao. #SocialJusticeDay

20 tháng Hai: Để đi theo Chúa Giê-su chúng ta phải bước qua ba bước: đến gần Người để hiểu Ngài nhiều hơn, tuyên xưng rằng Người là Con Thiên Chúa với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và chấp nhận con đường khiêm nhường và nhịn nhục mà Người đã chọn vì ơn cứu độ cho con người. #HomilySantaMarta




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 21/2/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét