Thứ Năm, 4 tháng 6, 2026

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Shutterstock | Jess Kraft
Đền thánh Đức Mẹ Cứu Giúp, Cholula, Mexico


V. M. Traverso - Aline Iaschine

01/06/26


Từ châu Âu đến châu Mỹ, qua Việt Nam và Seychelles, rất nhiều nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới nổi bật với các mặt tiền mang màu sắc rực rỡ.

Những nhà thờ Công giáo nổi tiếng nhất thế giới thường mang các gam màu sáng, trang nhã và thanh thoát. Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Paris, Nhà thờ Chánh tòa Milano và Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Rôma đều phô diễn các sắc màu xám nhạt, màu be, màu ngà hoặc trắng hồng. Các kiến trúc sư và thợ xây chủ yếu dựa vào màu sắc tự nhiên của vật liệu xây dựng để tạo nên bảng màu truyền thống đó.

Tuy nhiên, cũng có những ngôi thánh đường sở hữu mặt tiền sống động đến kinh ngạc. Tại châu Âu, các gam màu tươi sáng như đỏ hồng ngọc, vàng thổ, tím và xanh lục xuất hiện từ thời kỳ Gothic. Ban đầu, các nghệ sĩ chủ yếu sử dụng những màu sắc này trong hội họa và trang trí. Mãi đến nhiều thế kỷ sau, trong thời kỳ Tân Gothic, bảng màu phong phú hơn mới bắt đầu ảnh hưởng đến kiến trúc. Mặt tiền của Nhà thờ Chánh tòa Santa Maria del Fiore thế kỷ XIX ở Florence là một ví dụ điển hình.

Ngày nay, những nhà thờ đầy màu sắc ấy không chỉ hiện diện trong Cựu Thế giới. Chúng hiện diện rải rác trên toàn cầu! Dưới đây là tuyển chọn một số nhà thờ Công giáo có mặt tiền rực rỡ nhất thế giới:

1. Vương cung Thánh đường Thánh Máccô, Venice, Ý

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Vương cung thánh đường Thánh Máccô, Venice, Ý Shutterstock | Alexey Fedorenko

Tọa lạc trên Quảng trường Thánh Máccô tại Venice, vương cung thánh đường này kiêu hãnh với mặt tiền đặc biệt phong phú, thừa hưởng di sản nghệ thuật Byzantine. Bề mặt của công trình được bao phủ bởi những phiến đá cẩm thạch đa sắc quý giá, được nhập khẩu từ khắp lưu vực Địa Trung Hải và Phương Đông. Sắc xanh lá đậm, đỏ sẫm và tím tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Mặt tiền cũng kết hợp các hàng cột cổ kính mang sắc thái dịu nhẹ hơn, bên cạnh những bức tranh khảm vàng lộng lẫy, mang lại cho toàn bộ công trình một vẻ tráng lệ vô cùng ấn tượng.


2. Nhà thờ San Ildefonso, Tây Ban Nha

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Nhà thờ San Ildefonso, Seville, Tây Ban Nha Shutterstock | Mistervlad

Nằm trong trung tâm lịch sử của thành phố Seville, nhà thờ San Ildefonso có từ thế kỷ XVIII và XIX nổi bật bởi vẻ đẹp cùng sắc đỏ và vàng thổ đầy ấn tượng. Được xây dựng theo phong cách Tân cổ điển, ngôi nhà thờ có hai tháp chuông đôi cao vút uy nghi thống trị quảng trường và làm tôn lên chiều cao thẳng đứng của công trình. Những tông màu ấm của mặt tiền trông đặc biệt lung linh dưới ánh nắng gay gắt của vùng Seville.


3. Nhà thờ Cát Minh, Porto, Bồ Đào Nha

Nhà thờ Cát Minh tọa lạc tại trung tâm lịch sử của Porto. Mặt tiền chính của nhà thờ với thiết kế bằng đá cẩm thạch trang nhã, tương phản mạnh mẽ với bức tường rực rỡ ở bên hông. Vào đầu thế kỷ XX, các nghệ sĩ đã phủ kín bức tường bên này bằng một bức bích họa tường khổng lồ làm từ các viên gạch ốp azulejo xanh và trắng, loại gốm trang trí truyền thống của Bồ Đào Nha. Bức họa tuyệt mỹ này gồm hơn 16.000 viên gạch rời, mô tả những cảnh liên quan đến việc thành lập Dòng Cát Minh.

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Nhà thờ Cát Minh, Porto, Bồ Đào Nha Shutterstock | Neirfy


4. Nhà thờ Válega, Bồ Đào Nha

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Nhà thờ Válega, Bồ Đào Nha Shutterstock | Werner Rebel

Được mệnh danh là "Nhà nguyện Sistine của Bồ Đào Nha", nhà thờ Válega được xây dựng trong các thế kỷ XVIII và XIX được xem là một trong những nhà thờ đẹp nhất Bồ Đào Nha. Công trình mê hoặc du khách nhờ sự phong phú đặc biệt của các tác phẩm gạch ốp azulejo trên mặt tiền chính, mô tả sinh động những cảnh trong Kinh Thánh và tôn giáo. Các bố cục đa sắc hòa quyện giữa các sắc thái xanh lam, vàng, đỏ, xanh lá và vàng thổ. Lúc hoàng hôn, ánh sáng nhạt dần làm cho những viên gạch men lấp lánh, tôn lên toàn bộ vẻ rực rỡ của chúng.


5. Nhà thờ Thánh Ê-li-sa-bét, Bratislava, Slovakia

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Nhà thờ Thánh Ê-li-sa-bét, Bratislava, Slovakia Shutterstock | Vitalii Biliak

Thường được người dân gọi là "Nhà thờ Xanh", nhà thờ Thánh Ê-li-sa-bét được xây dựng đầu thế kỷ XX tại Bratislava là một kiệt tác đỉnh cao của trường phái Tân Nghệ thuật Hungary. Ngày nay được xem như một biểu tượng đích thực của thành phố, nhà thờ nổi bật với bảng màu xanh pastel bao phủ mặt tiền, các bức tranh khảm cho đến cả những viên ngói lợp mái. Thiết kế kiến trúc cũng gây ấn tượng với tháp chuông hình trụ và những đường nét tròn mềm mại. Ngôi thánh đường này có bản sắc hoàn toàn độc đáo, có thể nhận ra ngay lập tức nhờ màu xanh đặc trưng và kiến trúc nguyên bản.


6. Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, La Digue, Seychelles

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, La Digue, Seychelles Shutterstock | RUBEN M RAMOS

Tắm mình dưới ánh nắng Seychelles bên bờ Ấn Độ Dương, nhà thờ này nổi bật với các tông màu cam vàng thổ cùng mái xanh lục rực rỡ, nổi bật giữa những hàng cây cọ trên đảo La Digue. Một nhà truyền giáo Công giáo, Cha Théophile Pollar, đã thành lập nhà thờ vào giữa thế kỷ XIX, trong giai đoạn hoạt động truyền giáo phát triển mạnh mẽ nhất của Công giáo tại quần đảo này.


7. Nhà thờ Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Nhà thờ Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Shutterstock | Trp.Ssb1979

Tọa lạc giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam, Nhà thờ Tân Định là một trong những nơi thờ phượng mang tính biểu tượng nhất của thành phố. Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX dưới thời Pháp thuộc, công trình kết hợp hài hòa giữa phong cách Tân Romanesque với nhiều ảnh hưởng kiến trúc châu Âu đa dạng. Nhà thờ đặc biệt nổi tiếng với toàn bộ mặt tiền mang màu hồng tươi sáng, mang lại cho ngôi thánh đường tên gọi thân thương là "Nhà thờ Hồng". Kiến trúc cao vút, các chi tiết trang trí tinh xảo và tháp chuông cao khoảng 53 mét khiến nơi đây trở thành một địa danh không thể bỏ qua.


8. Đền thánh Đức Mẹ Cứu Giúp, Cholula, Mexico

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Đền thánh Đức Mẹ Cứu Giúp, Cholula, Mexico Shutterstock | Jess Kraft

Được xây dựng vào thế kỷ XVI ngay trên đỉnh Kim tự tháp Lớn Cholula, Đền thánh Đức Mẹ Cứu Giúp là một trong những nhà thờ Công giáo đẹp nhất Mexico. Công trình nổi bật trước hết bởi bảng màu đặc biệt tươi sáng. Mặt tiền được sơn màu vàng thổ rực rỡ, hấp thụ mạnh ánh nắng mặt trời và tắm mát toàn bộ cấu trúc trong một sắc thái ấm áp. Những vòm mái cong được trang trí tuyệt đẹp với các họa tiết màu vàng, xanh lục và xanh lam tôn lên vẻ đẹp của công trình tráng lệ này.


9. Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Filandia, Colombia

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Filandia, Colombia Shutterstock | Jhampier Giron M

Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vươn mình nổi bật giữa những dãy núi xanh và các đồn điền cà phê trong một khu vực được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Được xây dựng từ năm 1895 đến năm 1905, công trình là sự giao thoa giữa các ảnh hưởng kiến trúc Tân Gothic và thuộc địa. Với mặt tiền xanh dương và trắng nổi bật, nhà thờ mang lại nguồn năng lượng vui tươi cho quảng trường trung tâm Filandia, đồng thời hòa hợp tuyệt vời với kiến trúc địa phương đầy màu sắc xung quanh.


10. Nhà thờ Thánh An-rê Xecul, Totonicapán, Guatemala

10 nhà thờ Công giáo có màu sắc rực rỡ nhất thế giới

Nhà thờ Thánh An-rê Xecul, Totonicapán, Guatemala Shutterstock | alexat25

Nằm trong một ngôi làng nhỏ tại Guatemala, Nhà thờ Thánh An-rê Xecul chắc chắn là một trong những nơi thờ phượng gây kinh ngạc nhất trên thế giới. Mặt tiền công trình được phủ dày đặc các pho tượng và các thiên thần, kết hợp với những họa tiết truyền thống lấy cảm hứng từ văn hóa Maya. Nhà thờ mang những màu sắc gợi nhớ đến huipil – trang phục truyền thống rực rỡ của vùng đất này, nổi bật với màu vàng, xanh lục và đỏ. Các nghệ sĩ đã vẽ khoảng 200 hình tượng khác nhau trên nền vàng rực rỡ của mặt tiền phía tây, trong khi các sắc thái sống động của màu xanh lam, màu đỏ và vàng kim tô điểm cho mái vòm.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 03/06/2026]


3 lựa chọn AI dành cho người Công giáo

AI dành cho người Công giáo? 3 lựa chọn

3 lựa chọn AI dành cho người Công giáo

fizkes | Shutterstock

Theresa Civantos Barber

01/06/26


Trước việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng rộng rãi, chúng tôi nghĩ có lẽ bạn muốn biết hiện đã có những nền tảng AI nào được xây dựng dựa trên thế giới quan Công giáo.

Tại Aleteia, chúng tôi có phần do dự khi giới thiệu bài viết này đến bạn, xuất phát từ những mối quan ngại sâu sắc và thực tế của chúng tôi về sự lệ thuộc ngày càng nhiều vào trí tuệ nhân tạo.

Chúng tôi đồng cảm với rất nhiều người đã lên tiếng cảnh báo về những mối nguy hại — từ Đức Giáo hoàng Lêô, trong thông điệp đầu tiên của ngài đã cảnh báo rằng AI có thể trở thành “một Tháp Babel mới” và kêu gọi việc “giải trừ quân bị” AI, cho đến ông Chris Olah, nhà đồng sáng lập Anthropic, người phát biểu tại buổi giới thiệu thông điệp này và kêu gọi có sự phân định sâu sắc hơn để AI thực sự phục vụ cho sự phát triển con người. Một bản tóm lược tuyệt vời về những vấn đề khi sử dụng AI, ngay cả đối với nhu cầu thông thường, có thể được tìm thấy trong bài viết của nữ tác giả Công giáo Emily Stimpson Chapman.

Cùng với những vị ấy và nhiều người khác, chúng tôi góp tiếng nói của mình vào lời kêu gọi xây dựng một thế giới nhân bản hơn, bám rễ sâu trong các mối tương quan chân thực và chân lý của Tin Mừng. Chúng tôi quan ngại trước những phát hiện cho thấy AI khiến chúng ta trở nên trầm cảm, lo âu và kém khả năng tư duy hơn — chưa kể đến việc nó đang tàn phá hành tinh này.

Nhưng thực tế là ngày càng có nhiều người đang sử dụng AI. Nhiều người xem đây là một nguồn tài nguyên quý giá giúp tiết kiệm thời gian, và một số người thậm chí buộc phải sử dụng nó trong công việc (mặc dù, sau thông điệp của Đức Giáo hoàng, người Công giáo có thể có cơ sở để được miễn trừ vì lý do tôn giáo đối với việc sử dụng AI). Và ngay cả những người trong chúng tôi, dù có những mối quan ngại sâu sắc, vẫn nhận thấy đây là một công cụ hữu ích cho những nhu cầu thỉnh thoảng sử dụng.

Vì có rất nhiều người đang sử dụng AI, chúng tôi nghĩ rằng sẽ hữu ích nếu bạn biết hiện nay đã có những nền tảng AI được xây dựng đặc biệt trên nền tảng thế giới quan Công giáo. Nếu bạn sử dụng AI, có thể bạn sẽ ưu tiên dùng một trong những mô hình này hơn.

Nhưng trước hết, có một số điều vô cùng quan trọng cần ghi nhớ.

Luôn nhớ rằng bạn không thể hoàn toàn tin tưởng AI

Khi sử dụng AI, hãy ghi nhớ hai điều:

1. AI thường xuyên mắc sai sót

Một nghiên của BBC cho thấy các hệ thống AI trình bày sai nội dung tin tức gần một nửa số lần — một con số đáng kinh ngạc.

2. AI mang tính xu nịnh

AI sẽ nói những gì nó nghĩ là bạn muốn nghe, thay vì nói sự thật. Các chatbot thường quá dễ đồng tình khi đưa ra lời khuyên, khẳng định các hành vi ngay cả khi hành vi đó gây hại hoặc bất hợp pháp.

Nếu sử dụng AI, hãy luôn nhớ rằng bạn không bao giờ có thể hoàn toàn tin tưởng nó, dù trong các vấn đề liên quan đến tín lý, luân lý hay thậm chí các dữ kiện cơ bản. Mọi điều AI nói với bạn đều cần được kiểm chứng từ những nguồn khác. (Các nền tảng AI Công giáo sử dụng nguồn thông tin từ các văn kiện chính thức của Giáo hội, mà bạn có thể kiểm chứng dữ liệu để xác nhận xem AI đã trình bày chính xác hay chưa.)

Lập trường của chúng tôi là việc định hướng AI theo quan điểm Công giáo không đủ để bù đắp những tác động tiêu cực nghiêm trọng mà việc sử dụng AI gây ra cho nhân loại và môi trường sống của hành tinh.

Với những lưu ý cần thiết đó, dưới đây là ba nền tảng AI được huấn luyện dựa trên cội rễ truyền thống Công giáo.

3 nền tảng AI Công giáo

1. Magisterium AI

Tự giới thiệu là “công cụ trả lời số 1 thế giới dành cho Giáo hội Công giáo”, nền tảng này khai thác thông tin từ một thư viện khổng lồ gồm hơn 29.000 văn bản Công giáo, bao gồm các thông điệp giáo hoàng, bộ giáo luật và những tác phẩm của các Giáo phụ. Nền tảng này được thiết kế để bảo đảm nội dung phù hợp với giáo lý Công giáo.

2. Truthly

Tương tự Magisterium AI, hệ thống AI này được thiết kế để cung cấp các câu trả lời phù hợp với truyền thống Giáo hội, huấn quyền và Kinh thánh:

Mọi AI khác đều được xây dựng để đồng thuận với bạn. Truthly nói cho bạn biết sự thật. Câu trả lời tức thời. 2.000 năm khôn ngoan. Không tô vẽ hay bóp méo sự thật.

Được thiết kế nhằm giúp người dùng thăng tiến trong đời sống đức tin, Truthly cung cấp công cụ tìm kiếm Thánh lễ, các khóa học có cấu trúc, chương trình học hỏi Kinh Thánh và nhiều tính năng khác.

3. Acutis AI

Được đặt theo tên Thánh Carlo Acutis, nền tảng AI này được thiết kế dành cho giới trẻ, cung cấp những lời khuyên luân lý Công giáo với các tính năng kiểm soát mạnh mẽ, có thể tùy chỉnh dành cho cha mẹ và giới hạn thời gian sử dụng.

Được phát triển bởi hai anh em Peter và Thomas Cooney trong độ tuổi sinh viên đại học, Acutis AI có phạm vi hoạt động vượt ra ngoài việc giáo dục người dùng về giáo huấn Công giáo. Peter Cooney chia sẻ với Aleteia: “Chúng tôi muốn Acutis trở thành nền tảng thay thế hoàn toàn ChatGPT, Gemini hoặc bất kỳ hệ thống AI phổ biến nào khác đối với các gia đình Công giáo, không chỉ trong những câu hỏi liên quan đến Công giáo mà còn trong nhu cầu sử dụng hằng ngày.”


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 03/06/2026]


Tiếp kiến các tham dự viên Đại hội đồng của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, 01.06.2026

Tiếp kiến các tham dự viên Đại hội đồng của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, 01.06.2026

Tiếp kiến các tham dự viên Đại hội đồng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, 01.06.2026

*******

Sáng nay, tại Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên Đại hội đồng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Sau đây là diễn văn Đức Thánh cha trước các tham dự viên trong cuộc gặp gỡ:

Diễn văn của Đức Thánh Cha


Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em.

Kính thưa Đức Hồng y,
Kính thưa quý Đức cha,
Thưa quý Tổng Thư ký và Giám đốc Quốc gia,

Với niềm vui và tâm tình tạ ơn, tôi xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị em đang quy tụ tại Rôma trong năm nay để tham dự Đại hội đồng thường niên, một năm thực sự phong phú với những cột mốc truyền giáo quan trọng. Năm nay đánh dấu kỷ niệm một trăm năm việc thiết lập Chúa nhật áp chót của tháng Mười là Ngày Thế giới Truyền giáo, theo thỉnh nguyện của Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin, do vị tiền nhiệm của tôi là Đức Thánh cha Piô XI ấn định. Trong suốt một thế kỷ qua, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội, đặc biệt tại những vùng đất mà việc công bố Tin Mừng mới chỉ bắt đầu và nơi Hội Thánh vẫn còn non trẻ. Vào ngày này, mọi cộng đoàn Công giáo được mời gọi cầu nguyện và dâng những hy sinh thiêng liêng cũng như vật chất cho các nỗ lực truyền giáo tại những vùng được loan báo Tin Mừng lần đầu, và để nâng đỡ các Giáo hội trẻ. Tôi vui mừng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả anh chị em cũng như đến tất cả những người đang cộng tác với anh chị em trên khắp thế giới, vì mọi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ, trong việc cổ võ Ngày Thế giới Truyền giáo tại mọi đơn vị giáo luật trong sự hiệp thông phổ quát của Hội Thánh.

Nếu được phép nói thêm, một trong những đóng góp đặc biệt của Ngày Thế giới Truyền giáo là nhắc nhở các tín hữu tại các Giáo hội lâu đời, hay có thể nói là những Giáo hội đã được thiết lập vững chắc, về tầm quan trọng của việc chính họ cũng cần tham gia vào tinh thần truyền giáo của toàn thể Giáo hội.

Nhờ các khoản quyên góp được thực hiện trong Ngày Thế giới Truyền giáo, Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin có thể cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho hơn 1.130 đơn vị giáo luật trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới, nhằm giúp họ thiết lập các cơ sở hạ tầng giáo hội thiết yếu và hỗ trợ nhiều sáng kiến truyền giáo khác nhau. Hội này cũng hỗ trợ cho việc điều hành năm học viện tại Rôma dành cho việc đào tạo thường huấn các linh mục, nam nữ tu sĩ đến Thành đô Vĩnh cửu để học tập và sau đó trở thành những nguồn nhân lực quý giá cho các Giáo hội địa phương sau khi hoàn thành chương trình học. Những việc này cùng nhiều sáng kiến truyền giáo khác nữa có được là nhờ lòng quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế giới Truyền giáo.

Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm một trăm mười năm ngày thành lập Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo do Chân phước Paolo Manna sáng lập, được Đức Giáo hoàng Piô XII nâng lên bậc thuộc quyền Giáo hoàng và được Thánh Phaolô VI mô tả là “linh hồn” của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo khác. Tôi khuyến khích tất cả anh em tham gia vào sứ mạng này nhằm khơi dậy nơi mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội một linh đạo truyền giáo ngày càng nhiệt thành hơn, và một sự dấn thân sâu sắc hơn cho sứ mạng loan báo Tin Mừng phổ quát của Giáo hội trong thời đại truyền giáo mới này.

Cũng là sự quan phòng khi vào ngày 24 tháng 9 năm nay, tại Saint Louis, Missouri, một vị Giám đốc Quốc gia lừng danh của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Hoa Kỳ, Đấng Đáng kính Fulton J. Sheen, sẽ được tôn phong Chân phước. Đức Tổng Giám mục Sheen là một ánh sáng của đức tin, đức cậy và đức mến, đã chiếu tỏa qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình trong nhiều thập niên. Chính tôi cũng là một chứng nhân cho công cuộc loan báo Tin Mừng của ngài khi tôi còn là thiếu niên. Các chương trình phát sóng của ngài đã chạm đến hàng triệu người bằng niềm hy vọng của Tin Mừng, và những sáng kiến cùng nỗ lực của ngài đã mang lại sự trợ giúp thiêng liêng và vật chất to lớn cho các Giáo hội tại những vùng được loan báo Tin Mừng lần đầu. Ước mong vị Chân phước mới của chúng ta trở thành mẫu gương cho tất cả các Giám đốc Quốc gia và Giáo phận của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trên toàn thế giới.

Trong một thế giới ngày càng bị đánh dấu bởi chia rẽ, chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia cũng như các dân tộc, bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo, được ủy thác cho Bộ Loan báo Tin Mừng, Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới, đang thực hiện một sự phục vụ vô giá cho sứ mạng của Giáo hội trong việc loan báo Đức Kitô, Hoàng tử Hòa bình và là sự mặc khải nhập thể của Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong viễn tượng ấy, Hội Thiếu nhi Truyền giáo (Pontifical Mission Society of the Holy Childhood) đang thi hành một sứ mạng đặc biệt quý giá qua việc đem ánh sáng đức tin và sự an ủi của đức ái Kitô giáo đến với trẻ em trên khắp thế giới, nhất là tại những vùng đang chịu đau khổ vì hận thù và bạo lực. Cũng quan trọng không kém là Hội Thánh Phêrô Tông đồ (Pontifical Mission Society of Saint Peter the Apostle), tổ chức cổ võ và nâng đỡ việc đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ và các tu sĩ thánh hiến tại những vùng được loan báo Tin Mừng lần đầu. Ở nhiều nơi, nếu không có sự trợ giúp của Hội này, các chủng sinh và tập sinh sẽ thiếu những phương tiện cần thiết cho việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng và mục vụ.

Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay — “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” — làm nổi bật sự hiệp nhất của các tín hữu và đánh dấu kỷ niệm một trăm năm ngày cử hành toàn cầu này. Chủ đề này mời gọi mọi thành viên của Giáo hội bước tới sự hiệp thông sâu sắc hơn trong Đức Kitô và sự hiệp nhất trọn vẹn hơn trong sứ mạng tình yêu thần linh của Người. Chủ đề này phản ánh ước nguyện sâu xa của Chúa được bày tỏ trong lời cầu nguyện với Chúa Cha trước cuộc Thương khó của Người (x. Ga 17:20.21.26). Những chiều kích được thể hiện trong chủ đề năm nay kêu gọi một cuộc canh tân truyền giáo trong GIáo hội trong những năm sắp tới. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em luôn ghi nhớ giáo huấn này, sống một linh đạo đích thực về sự hiệp nhất và hiệp thông truyền giáo lấy Đức Kitô làm trung tâm, đồng thời cổ võ linh đạo ấy qua các hoạt động của mình giữa các tín hữu.

Anh chị em thân mến, Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh rằng: “Hội Thánh lữ hành tự bản chất là truyền giáo, vì Giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, theo ý định của Chúa Cha” (Ad Gentes, số 2). Ý thức điều đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em nhận thức tính cấp bách của việc đón nhận một sự hoán cải truyền giáo không ngừng, đồng thời cùng nhau tìm kiếm những phương cách để trở thành một Giáo hội truyền giáo nhằm chữa lành thế giới của chúng ta, một thế giới đang chất chứa quá nhiều căng thẳng, xung đột và chiến tranh. Trong nhiệm vụ quan trọng này, công việc của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo vẫn giữ vai trò cốt lõi. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục hành trình truyền giáo của mình với niềm vui và lòng nhiệt thành được đổi mới. Trong mọi việc chúng ta thực hiện cho công cuộc loan báo Tin Mừng, ước gì chúng ta luôn đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm, đồng thời đón nhận nguyên tắc Tin Mừng rất đẹp được Thánh Gioan Tẩy Giả diễn tả: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3:30).

Phó thác tất cả anh chị em, các cộng tác viên, các ân nhân và mọi người đang tham gia vào công cuộc truyền giáo hệ trọng này cho sự chuyển cầu từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria — Nữ Vương Truyền giáo — cùng sự chuyển cầu của toàn thể các thánh truyền giáo, tôi ban Phép lành Tông Tòa cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em.

Và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Lạy Cha chúng con…”


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 02/06/2026]