Tiếp kiến các nhân viên của Hội đồng Giám mục Ý, ngày 02.05.2026
*******
Sáng nay, tại Điện Tông Tòa Vatican, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các nhân viên của Hội đồng Giám mục Ý.
Dưới đây là diễn văn của Đức Thánh cha gửi tới những người hiện diện trong buổi gặp gỡ:
Diễn văn của Đức Thánh Cha
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em!
Chào tất cả anh chị em, và xin chào mừng!
Tôi xin gửi đến anh chị em lời chào nồng hậu, và cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ quý báu mà anh chị em đang thực hiện cho Hội đồng Giám mục Ý và các cơ quan liên quan. Tôi xin chào Đức Hồng y Chủ tịch Matteo Zuppi, vị Tổng Thư ký, các giám đốc các Văn phòng và Ban ngành, và từng người trong anh chị em.
Công việc của anh chị em là một nhiệm vụ tinh tế, mà tầm quan trọng của nó đã được nhấn mạnh trong Lời mở đầu của Quy chế Hội đồng Giám mục Ý (CEI): “Hội đồng Giám mục Ý” – văn bản viết – “là dấu chỉ chân thực và có thẩm quyền của sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương tại Ý; là đại diện hợp pháp và đủ tư cách của Dân Chúa đang sống trong đất nước này; thúc đẩy hành động phối hợp của hàng Giám mục Ý, trong sự hòa hợp đặc biệt với Đấng kế vị Thánh Phêrô, Giám mục Rôma và là Giám chức nước Ý” (Quy chế Hội đồng Giám mục Ý, Lời mở đầu, số 3).
Vì vậy, cảm ơn anh chị em về tất cả những gì anh chị em làm, ở mọi cấp độ, từ những công việc dễ nhìn thấy nhất cho đến những nhiệm vụ âm thầm và thường nhật. Và ở đây, tôi muốn nhắc lại tầm quan trọng đối với mọi định chế, của việc mỗi người trung thành với nhiệm vụ của mình, với những bổn phận bình thường nhất: một công việc được thực hiện với sự tận tâm, một cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, sự kiên nhẫn để lắng nghe chăm chú trong thời gian dài, sự tận tụy khi đáp ứng một yêu cầu, và cả sự ngăn nắp, chăm chút cho môi trường xung quanh. Đó là những điều đơn sơ, nhưng lại hữu ích cho lợi ích chung và lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Trong đời sống của Giáo hội, không có gì là nhỏ bé nếu được thực hiện với đức tin, với tình yêu và trong tinh thần hiệp thông.
Từ tất cả những điều này, tôi muốn cùng anh chị em dừng lại để suy tư về một vài khía cạnh quan trọng trong công việc của anh chị em mà tôi cho là quan trọng.
Trước hết là bản chất của công việc ấy như một sự phục vụ. Những văn phòng khác nhau nơi anh chị em làm việc không phải là những cơ cấu tự thân, nhưng là những công cụ qua đó anh chị em hỗ trợ các Giám mục và các Giáo hội tại Ý, để những mối dây hiệp thông được đan dệt chặt chẽ và mạng lưới của Giáo hội được gắn kết, giàu Tin Mừng và sinh hoa trái trong những cử chỉ gần gũi. Đây là một nhiệm vụ với trách nhiệm lớn lao: thật vậy, công việc của anh chị em là một “sự phục vụ cho việc phục vụ”, một nỗ lực nâng đỡ những công việc khác, một cam kết giúp nhiều người có thể đóng góp, một sự cộng tác giúp các Giáo hội địa phương loan báo Tin Mừng, cùng nhau bước đi và trở thành sự hiện diện sống động của Chúa, tại quốc gia này và trên toàn thế giới. Những gì anh chị em làm – kể cả các hoạt động mang tính kỹ thuật, hành chính hay tổ chức – đều là một phần trong sứ mạng của một đại gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Thật vậy, trong Giáo hội, phục vụ không đơn thuần là thi hành một chức năng, nhưng là tham gia cách tích cực, như một chi thể, vào đời sống của một thân thể mà Đầu là Đức Kitô. Vì thế, trung tâm không bao giờ là chính chúng ta, là những văn phòng hay các chương trình, mà chính là Người, và mọi hoạt động đều tìm thấy ý nghĩa khi nó trợ giúp cho cuộc gặp gỡ và kết hiệp với Người, dù theo cách khiêm nhường và âm thầm.
Điều này dẫn chúng ta đến điểm suy tư thứ hai, đó là sự thuộc về. Thật vậy, chúng ta không thể phục vụ Hiền thê của Đức Kitô với tư cách là một khán giả, mà chỉ có thể phục vụ bằng tình yêu của những người biết mình thuộc về Hiền thê ấy, trong một mối dây ràng buộc đức tin và hiệp thông, trước hết là ân ban của ân sủng, một ân ban đến từ Thiên Chúa. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em sống các công việc hằng ngày như là một phần của một mầu nhiệm, một lịch sử và một chương trình đi trước và vượt trên anh chị em (x. Đức Phanxicô, Tông huấn Evangelii gaudium, 111). Những nơi anh chị em thi hành trách nhiệm mỗi ngày chính là bối cảnh đầu tiên mà anh chị em được mời gọi làm cho Tin Mừng trở nên hữu hình, thúc đẩy sự hiệp nhất và hòa bình, với lòng kiên nhẫn và khiêm nhường, qua việc chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau. Và ý thức này phải định hình cách anh chị em nhận thức về bản thân, cách anh chị em nói, lắng nghe, sửa lỗi và nâng đỡ nhau, thấm nhuần vào nơi làm việc của anh chị em và làm nảy sinh những lối sống thực sự mang tính Tin Mừng.
Tuy nhiên, tôi muốn thêm một suy tư cuối cùng, bởi vì sự phục vụ và sự thuộc về không thể tách rời khỏi chiều kích thứ ba này, là nền tảng cho đời sống của Dân Thiên Chúa: đó là sứ mạng. Giáo hội tồn tại để loan báo Đức Kitô, xây dựng những nhịp cầu, thắt chặt những mối liên kết, chào đón và trợ giúp những ai cần được nâng đỡ, cần được lắng nghe và thương yêu; và anh chị em cũng chia sẻ sứ vụ này.
Chúng ta đang sống trong một thời đại của những biến đổi sâu sắc, trong gia đình, trong trường học, trong công việc, trong truyền thông, trong sự tham gia xã hội và cả trong việc truyền đạt đức tin, kể cả tại nước Ý này. Trong bối cảnh đó, Chúa mời gọi chúng ta không co cụm vào bản thân hoặc sợ hãi, nhưng quảng đại dấn thân để Tin Mừng có thể chạm đến và soi sáng mọi người nam và nữ ngày nay, với tất cả những nỗi nhọc nhằn, những vấn nạn và những hy vọng của họ (x. Công đồng Vatican II, Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, 1), để tất cả mọi người “được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2:4).
Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em vì những gì anh chị em làm! Xin Chúa chúc phúc cho anh chị em và công việc của anh chị em, cho gia đình, cho những người thân yêu của anh chị em, đặc biệt là trẻ em, người già, người bệnh và những người đang trải qua những thời khắc khó khăn. Chúng ta hãy phó thác Hội đồng Giám mục Ý, các Giáo hội tại Ý và hành trình của toàn thể Dân Chúa cho Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Catarina thành Siena. Cảm ơn anh chị em!
[Nguồn: vatican.va]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 03/05/2026]