Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng sự toàn mỹ của Thiên Chúa

Tại nhà nguyện Thánh Marta, ngài Phanxico yêu cầu các tín hữu hãy kiểm tra tâm hồn của họ có phân biệt được khi nghe tiếng Chúa gọi không
15 tháng 11, 2016
Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa
L'Osservatore Romano
Đừng trở nên một người Ki-tô hữu hờ hững, vì anh chị em sẽ không biết tận hưởng sự toàn mỹ của Thiên Chúa.
Theo đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha Phanxico đã nhấn mạnh điều này cho các tín hữu trong bài giảng Lễ sáng nay tại nhà nguyện Thánh Marta, rút ra từ các bài đọc trong ngày, trong đó nét chính là lời cảnh tỉnh trong Sách Khải Huyền chống lại những Ki-tô hữu của giáo đoàn Laodicea “những người chẳng nóng cũng chẳng lạnh: ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta.”
Đức Thánh Cha nhắc nhở, Thiên Chúa cảnh tỉnh chống lại sự an bình tự tại “thực chất là” sự thờ ơ, ngài gọi nó là “một sự an bình giả tạo.”
“Nhưng một con người thờ ơ nghĩ thế nào?” ngài Phanxico đặt câu hỏi, “Chúa có nói rõ ở đây: Nó nghĩ rằng nó giàu có. ‘Tôi đã làm giàu và tôi chẳng thiếu thốn chi. Tôi bình an tự tại.’ Cái bình an đó là giả tạo. Nếu trong giữa Giáo hội, trong giữa gia đình, trong giữa cộng đoàn, trong một con người mà có sự bình an tự tại như vậy hiện hữu, Thiên Chúa không hiện diện ở nơi đó.”
Đức Thánh Cha thúc giục những người có thể ‘thờ ơ’ đừng ngủ quên trong niềm tin sai lệch về cảm giác không cần một thứ gì khác.
“Người thờ ơ không ý thức được rằng họ tay trắng,” ngài nói, và lưu ý họ cũng “mất khả năng thưởng lãm, khả năng để nhìn thấy những điều vĩ đại và hoàn mỹ của Thiên Chúa.”
“Vì Thiên Chúa tìm cách đánh thức chúng ta, để giúp chúng ta hoán cải. Nhưng, ngài tiếp tục, Chúa “hiện diện theo cách khác: Người đang ở đó mời gọi: ‘Này đây, ta đứng trước cửa và gõ.’”
Khi Chúa gõ cửa nhà chúng ta, Giáo hoàng Dòng Tên nhấn mạnh, chúng ta cần phải biết phân biệt ngay. Có những Ki-tô hữu, Đức Thánh Cha thốt lên, những người “không hề ý thức khi Chúa gõ cửa.”
“Với họ, mọi âm thanh đều giống nhau,” Đức Thánh Cha nói, “Chúng ta phải ‘biết rõ’ khi Chúa gõ cửa, khi Ngài muốn đem đến sự an ủi cho chúng ta.”
“Sáng kiến từ Thần Khí dẫn đến Thiên Chúa. Người nhướng mắt lên và nói: ‘Ai nghe tiếng ta và ra mở cửa.” Chúa đang ở đó … Người luôn ở đó với tình yêu: hoặc để sửa lỗi cho chúng ta, để mời chúng ta ăn bữa tối với Ngài, hoặc để chúng ta mời Ngài. Ngài ở đó để nói với chúng ta: ‘Hãy thức dậy’ … ‘Mở cửa’. Đó luôn là Ngài.”
“Tôi có biết phân biệt trong lòng khi nghe tiếng Chúa gọi tôi thức giấc, mở cửa, hay đến với Ngài?” Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, cầu xin Thánh Thần ban cho chúng ta ơn sủng để nhận biết được những tiếng gọi này.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/11/2016]

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa
Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa
Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa
Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa
Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa
Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa
Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa
Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét