Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người

Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người

Chào đón những người hành hương từ Hà Lan, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy để cho Thiên Chúa đúc nặn họ thành những khí cụ của Người
15 tháng 11, 2016
Pope With Netherlands
© PHOTO.VA - Osservatore Romano
Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người
Năm Thánh cho chúng ta đi sâu hơn vào mối quan hệ với Chúa Giê-su Ki-tô, dung nhan lòng thương xót của Chúa Cha.
Đức Thánh Cha nói điều này hôm nay trước những người hành hương từ các giáo phận của Hà Lan, tất cả cùng đi với nhau tới Roma nhân dịp Năm Thánh.
Đức Thánh Cha dâng một thánh lễ cho họ sáng nay tại bàn thờ của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô. Cuối lễ, Đức Thánh Cha chào những khách hành hương trong Vương Cung Thánh Đường. “Chúng ta không bao giờ có thể cạn hết mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu của Thiên Chúa!” ngài nói. “Đây là nguồn mạch của ơn cứu độ: toàn thế giới, tất cả chúng ta đều cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó cứu chúng ta, nó ban tặng cho chúng ta sự sống, nó tái tạo chúng ta thành những đứa con đích thực của Thiên Chúa.
Trong Bí tích Sám hối và Hòa giải, ngài nói, chúng ta trải nghiệm được sự tốt lành giải thoát của Thiên Chúa theo một cách rất đặc biệt.
“Tòa cáo giải là nơi trong đó chúng ta đón nhận được ơn sủng của sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa, nó là khởi đầu cho sự biến đổi mỗi con người chúng ta và thay đổi đời sống của Giáo hội.”
Đức Thánh Cha khuyến khích họ mở tâm hồn và để cho họ “được đúc nặn lên bởi lòng thương xót của Thiên Chúa.”
Khi điều này xảy ra, ngài nói với các người hành hương, họ sẽ trở thành những khí cụ của Thiên Chúa.
“Được ôm ấp bởi Chúa Cha giàu lòng thương xót, Người luôn ban cho chúng ta sự tha thứ của Người, anh chị em cũng có thể chứng kiến tình yêu của Người trong cuộc sống hàng ngày.”
Nhấn mạnh rằng con người ngày nay đang khát Thiên Chúa, Đức Phanxico nhắc nhớ rằng họ có thể giúp để làm dịu cơn khát này, và do đó giúp được nhiều người “tái khám phá Đức Ki-tô, Đấng Giải thoát và Cứu chuộc nhân loại.”
***

Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người
© PHOTO.VA - Osservatore Romano
Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT bài giảng của ngài.
***
Anh chị em thân mến,
Cha rất hạnh phúc được chào đón anh chị em ở đây, trong Vương Cung Thánh Đường của Thánh Phê-rô này, nhân dịp “Ngày Hà Lan” của Năm Thánh Thương xót. Thật tuyệt vời khi anh chị em cùng đi chung với nhau, các linh mục và tín hưu của mọi giáo phận của Hà Lan, trong một chuyến hành hương chung đến Roma. Bằng cách này anh chị em thể hiện đời sống và tình kết hiệp của Giáo hội trong những quốc gia vùng Hạ (Low Countries) và sự hiệp nhất với Người Kế nhiệm của Thánh Phê-rô.
Năm Thánh cho chúng ta đi sâu hơn vào mối quan hệ với Chúa Giê-su Ki-tô, dung nhan lòng thương xót của Chúa Cha. Chúng ta không bao giờ có thể cạn hết mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu của Thiên Chúa! Đây là nguồn mạch của ơn cứu độ: toàn thế giới, tất cả chúng ta đều cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó cứu chúng ta, nó ban tặng cho chúng ta sự sống, nó tái tạo chúng ta thành những đứa con đích thực của Thiên Chúa. Và chúng ta trải nghiệm được sự tốt lành giải thoát của Thiên Chúa theo một cách rất đặc biệt trong Bí tích Sám hối và Hòa giải. Tòa cáo giải là nơi chúng ta đón nhận được ơn sủng của sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa, nó là khởi đầu cho sự biến đổi mỗi con người chúng ta và thay đổi đời sống của Giáo hội.
Vì thế cha khuyến khích anh chị em mở lòng và để cho mình được đúc nặn bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Từ đó anh chị em sẽ trở thành những khí cụ của lòng thương xót. Được ôm ấp bởi người Cha giàu lòng thương xót, Người luôn ban cho chúng ta lòng thương xót của Người, anh chị em có thể chứng kiến tình yêu của Người trong cuộc sống hàng ngày. Và cũng thế, anh chị em trở thành “những kênh” chuyển tải lòng thương xót, có thể giúp để xoa dịu cơn khát này; anh chị em có thể giúp rất nhiều người tái khám phá Đức Ki-tô, Đấng Giải thoát và Đấng Cứu Độ nhân loại. Là những tông đồ thừa sai của Chúa Giê-su anh chị em có thể “tưới mát” cho xã hội bằng việc loan báo Tin mừng và bằng đức ái, đặc biệt đối với những người nghèo nhất và những người bị bỏ rơi.
Cha xin phó thác anh chị em và toàn thể Giáo hội của các quốc gia vùng Hạ dưới sự bảo trợ mẫu tử của Thánh Mẫu Maria, Mẹ của Lòng thương xót, và cha chúc lành cho anh chị em. Xin cầu nguyện cho cha.
[Văn bản gốc: Tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT]

[Nguồn:  zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/11/2016]

Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người
Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người
Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người
Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người
Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét