Thứ Năm, 30 tháng 7, 2026

Sứ điệp Video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Halleluya 2026 tại Fortaleza, Brazil, ngày 26.07.2026

Sứ điệp Video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Halleluya 2026 tại Fortaleza, Brazil, ngày 26.07.2026

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Halleluya 2026 tại Fortaleza, Brazil, ngày 26.07.2026

Sau đây là toàn văn Sứ điệp video của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến các tham dự viên Đại hội Halleluya 2026, diễn ra tại Fortaleza, Brazil, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026:



Sứ điệp video của Đức Thánh Cha


Các bạn trẻ thân mến,

Thật là một niềm vui lớn lao khi cha được tham dự, dù từ xa, vào Đại hội Halleluya 2026 — một sáng kiến mà năm này qua năm khác, bằng âm nhạc, lời ngợi khen và thờ phượng, đã chạm đến tâm hồn của biết bao người, mang lại những hoa trái tốt lành cho công cuộc loan báo Tin Mừng: những tòa giải tội, những cuộc hoán cải, cùng các ơn gọi linh mục và đời sống tu trì.

Hôm nay, cha muốn một lần nữa nói rằng thật tốt đẹp khi được ở bên các bạn trẻ. Lòng nhiệt thành của các con có sức lan tỏa và khơi dậy nơi tất cả chúng ta một lòng nhiệt thành tông đồ được canh tân. Trong các chuyến tông du gần đây của cha và đặc biệt tại Năm Thánh Giới Trẻ, cha đã nhận thấy nơi mỗi người trong các con một sức sống truyền giáo hết sức cần thiết để biến đổi thế giới này, một thế giới đang rất cần đến Tin Mừng. Đừng bao giờ đánh mất lòng nhiệt thành truyền giáo ấy!

Thật vậy, chính lòng nhiệt thành đó là điều mà Chúa mong đợi nơi tất cả những người đã được rửa tội để loan báo Tin Mừng. Ngày nay, vẫn còn rất nhiều người cần được biết rằng chính Chúa Giêsu là Đấng trả lời cho những khát vọng sâu thẳm nhất của họ, đồng thời mặc khải cho con người sự thật về chính họ. Vì thế, hãy can đảm tuyên xưng rằng: một đời sống không có Đức Kitô là một đời sống thiếu vắng ân sủng! Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (x. Ga 14:6); chính Người trao ban ý nghĩa cho cuộc sống và cho muôn vật muôn loài. Đó là đức tin thúc đẩy chúng ta và là điều đáng để chia sẻ với những người chúng ta yêu mến cũng như với những ai đang cần đến nhất.

Tuy nhiên, có thể theo dòng thời gian, sự hăng say mà các con cảm nghiệm trong Đại hội sẽ dần phai nhạt. Để ngọn lửa đức tin luôn bừng sáng và làm chứng cho biến cố Phục Sinh trước bạn bè cũng như những người chúng ta gặp gỡ, chúng ta phải ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa qua cầu nguyện. Một mối tương quan đích thực với Chúa đòi hỏi sự kiên trì, bền chí và một xác tín không lay chuyển rằng Cha Trên Trời không bao giờ bỏ rơi chúng ta; trái lại, Người đến gặp gỡ chúng ta nơi Con của Người. Vì thế, đừng sợ Đức Kitô! Người không lấy đi điều gì; Người ban tặng tất cả (x. Đức Bênêđictô XVI, Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Phêrô, ngày 24 tháng 4 năm 2005). Những ai phó thác bản thân cho Đấng Cứu Độ sẽ nhận được gấp trăm (x. Mc 10:29–30) và luôn gặt hái chiến thắng. Trong thể thao, chúng ta thấy niềm vui của người chiến thắng, nhưng cũng thấy nỗi buồn của người thất bại. Với Đức Kitô, chúng ta luôn chiến thắng (x. Rm 8:37)! Các thánh là những chứng nhân cho sự thật này.

Chúng ta hãy để mình được truyền cảm hứng từ gương sáng của Thánh Carlo Acutis: ngài cho chúng ta thấy cách luôn đặt Đức Kitô ở vị trí trung tâm trong mọi lúc, ngay cả khi sử dụng công nghệ. Lấy ngài là một mẫu gương, cha khuyên các con hãy sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo một cách đúng đắn, dùng những công cụ này theo cách chừng mực và có kỷ luật, vì chúng có thể cuốn chúng ta vào một thế giới không thật, nơi những gì chóng qua, những hình thức bề ngoài và sự lừa dối cuối cùng sẽ thay thế các giá trị đích thực cũng như những gì thật sự quan trọng.

Các bạn trẻ thân mến, hãy để Chúa Thánh Thần khơi dậy trong các con một tình yêu lớn lao hơn, đủ sức biến đổi tuổi trẻ của các con thành một sức mạnh loan báo Tin Mừng, làm cho mỗi người trong các con trở thành một viên đá sống động trong công trình xây dựng "thành phố hòa bình" mà chúng ta khắc khoải mong chờ, hay như Thánh Augustinô đã nói, đó là Thành đô của Thiên Chúa hiện diện ngay giữa lòng thành đô của con người. Cha cầu nguyện cùng Thiên Chúa để Người củng cố các con trong những thử thách và giúp các con sống trung thành với lời mời gọi nên thánh của mình, cha ban Phép lành Tông tòa cho tất cả những ai tham dự và Ban Tổ chức Đại hội Halleluya.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở cùng các con!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/07/2026]


Hộp thư của Đức Lêô: “Đừng để người cao tuổi cô đơn trong mùa hè này”

Hộp thư của Đức Lêô: “Đừng để người cao tuổi cô đơn trong mùa hè này”

24/07/26

Hộp thư của Đức Lêô: “Đừng để người cao tuổi cô đơn trong mùa hè này”

Credit: PeopleImages | Shutterstock


Viết từ Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi của một độc giả người Rôma về đức tin và kỳ nghỉ hè bằng lời kêu gọi bác bỏ chủ nghĩa tiêu dùng và nhớ đến những người không có cơ hội được nghỉ ngơi.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đang trải qua kỳ nghỉ hè tại Castel Gandolfo cho đến ngày 27 tháng 7. Tuy nhiên, lá thư được ngài đăng tải tuần này trên số báo tháng 7-8 của Piazza San Pietro — nguyệt san của Vương cung Thánh đường Vatican do Cha Enzo Fortunato chủ biên — không phải là tiếng nói của một người đang trong kỳ nghỉ dưỡng. Đó là tiếng nói của một vị mục tử trước hết luôn nghĩ đến những người mà mùa hè không mang lại cho họ chút thư thái.

Như thường thấy trong chuyên mục trao đổi này, lá thư bắt đầu bằng câu hỏi của một độc giả. Maurizio, một cư dân Rôma, đã viết cho Đức Thánh Cha để hỏi làm thế nào có thể sống kỳ nghỉ hè không chỉ như một “khoảng thời gian tạm ngưng nhịp sống thường nhật”, mà là một hành trình thiêng liêng đích thực — một cơ hội để làm chậm lại “nhịp sống hối hả và quay cuồng của cuộc sống hằng ngày”, đồng thời tái khám phá “chiều kích sâu xa hơn của đời sống nội tâm”.

Câu trả lời của Đức Lêô XIV, được Vatican News đăng tải vào hôm thứ Tư, mở đầu bằng sự hướng về những người mà câu hỏi trên đã bỏ quên, dù không chủ ý. Đức Thánh Cha cho biết rằng trước hết ngài nghĩ “đến những người nghèo khổ và tất cả những ai thậm chí không thể tận hưởng dù chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, vì đang bị đè nặng bởi đủ loại khó khăn.” Ngài nêu đích danh họ: “những bệnh nhân, những người đã mất niềm tin vào cuộc sống, những người chìm trong đau buồn vì mất người thân yêu, các nạn nhân của chiến tranh, hận thù, khủng bố và bạo lực, những người bị bách hại vì đức tin và vì công lý, các tù nhân, những người bị mất việc làm, không có mái nhà, những người di dân không được đón nhận.”

Danh sách ấy mang đậm nét đặc trưng của Đức Lêô — cũng chính cái nhìn mà ngài đã mang đến Lampedusa đầu tháng này, và cũng là cái nhìn xuyên suốt trong thông điệp Magnifica Humanitas. Trước khi trả lời câu hỏi được đặt ra, ngài gọi tên những người mà câu hỏi quên nhắc đến.

Câu trả lời của ngài cho câu hỏi của Maurizio rất rõ ràng: “Hãy dùng mùa hè để sống Tin Mừng của hòa bình và lòng thương xót.” Ngài nhắc nhở độc giả về “đặc ân mà chúng ta có được khi nâng đỡ người nghèo và làm chứng cho tinh thần khó nghèo của Phúc âm. Đó là sự phục vụ mà chúng ta dâng lên chính Đức Kitô.” Đối với các gia đình, lời căn dặn của ngài rất cụ thể và mạnh mẽ: “Đừng để người cao tuổi cô đơn.” Với các tình nguyện viên: “Hãy dấn thân mang tình người và niềm hy vọng đến cho những ai đang đau khổ.”

Về câu hỏi làm thế nào để sống mùa hè với tư cách là một Kitô hữu, Đức Lêô vẫn giữ sự thẳng thắn đặc trưng về những điều cần tránh. Ngài viết rằng kỳ nghỉ nên là “một khoảng không gian tạm gác lại những ưu tư và công việc, để có thể sống những trải nghiệm thực sự của tình bằng hữu và sự chia sẻ” — “một hình ảnh báo trước về tình huynh đệ và sự hiệp thông mà chúng ta có thể sống và sẽ sống trong Nước Thiên Chúa.” Tuy nhiên, kỳ nghỉ không được trở thành dịp cho “những thái quá và phung phí.” Đức Giáo hoàng kêu gọi dứt khoát khước từ “chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa tiêu dùng”, đồng thời học biết “sự tiết độ”. Lý do ngài đưa ra vừa mang tính thần học vừa mang tính luân lý: “Việc tích lũy của cải là một trở ngại cho công cuộc loan báo Tin Mừng.”

Bức thư khép lại bằng một đoạn gợi lại bài giảng của ngài tại Đền thánh Đức Mẹ Pompei ngày 8 tháng 5, được Đức Lêô trích dẫn nguyên văn: “Không một quyền lực thế gian nào có thể cứu được thế giới.” Ngài tiếp tục, chỉ có “quyền năng thần linh từ tình yêu của Chúa Giêsu” — cùng sự dấn thân của con người để không “làm mai một di sản quý giá này của nhân loại, và hòa bình là niềm hy vọng duy nhất có khả năng mang đến tương lai cho một thế giới đang bị đe dọa bởi chiến tranh.”

Cuộc trao đổi này là phần mới nhất trong loạt thư hồi đáp độc giả mà Đức Lêô đã cộng tác với Piazza San Pietro kể từ khi tạp chí được ra mắt vào năm 2024 — một hình thức mà ngài đã tiếp nối, như Đức Giáo hoàng Phanxicô trước đây, như một phương thế mục vụ thường xuyên. Số báo tháng 7–8 hiện đã có tại Vương cung Thánh đường Vatican và trên trang web của tạp chí.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/07/2026]