Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

CHUYÊN MỤC: ‘Một nền kinh tế không loại trừ bất kỳ ai’ — Đức Hồng y Turkson giải thích với ZENIT tầm quan trọng của Cuộc Gặp gỡ Assisi của Đức Thánh Cha

CHUYÊN MỤC: ‘Một nền kinh tế không loại trừ bất kỳ ai’ — Đức Hồng y Turkson giải thích với ZENIT tầm quan trọng của Cuộc Gặp gỡ Assisi của Đức Thánh Cha
Copyright: Vatican Media

CHUYÊN MỤC: ‘Một nền kinh tế không loại trừ bất kỳ ai’ — Đức Hồng y Turkson giải thích với ZENIT tầm quan trọng của Hội nghị Assisi của Đức Thánh Cha

Ngài Tổng trưởng Bộ Thúc đẩy sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican chia sẻ về động cơ thúc đẩy sau sáng kiến sắp diễn ra trong Mùa Chay này

25 tháng Hai, 2020 17:29

Một lời mời gọi để cưu mang, để ước mơ, để hình thành một hình thức mới của nền kinh tế không bỏ rơi người nào, nền kinh tế đặt con người vào trung tâm … 

Trao đổi với ZENIT, Đức Hồng y Phê-rô Turkson, Tổng trưởng Bộ Thúc đẩy sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, nói rằng đây là trung tâm của sự kiện ‘Nền Kinh tế của Giáo hoàng Phanxico’ sắp diễn ra của Đức Thánh Cha Phanxico trong thị trấn Umbrian, 26-28 tháng Ba, 2020. Đức Hồng y trình bày tại buổi giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay 2020 của Đức Thánh Cha ngày 24 tháng Hai, trong Văn phòng Báo chí Tòa Thánh.

Mùa chay kêu gọi nền kinh tế bao gồm, công bằng

Được ký ngày 7 tháng Mười năm 2019 trong Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Thánh Gioan Lateran, với tựa đề: “Nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa (2 Cr 5:20),” sứ điệp kêu gọi sự hoán cải đổi mới và không sống thời gian này trong hư ảo.

Sau lời kêu gọi hãy rộng lòng bác ái hơn và bớt xem mình là trung tâm ở phần cuối của sứ điệp gồm bốn phần, Giáo hoàng Phanxico nói về động cơ thúc đẩy để triệu tập sự kiện “Nền kinh tế của Giáo hoàng Phanxico,” và ngài sẽ tham dự trong thời gian khoảng 1 tháng, trình bày rằng: “Chúng ta có thể đi và phải đi xa hơn, và suy xét đến những khía cạnh về cấu trúc đời sống kinh tế của chúng ta.”

Đức Phanxico tiếp tục, “Vì lý do này, giữa Mùa Chay năm nay, tôi xin triệu tập một cuộc họp ở Assisi với các nhà kinh tế trẻ, chủ doanh nghiệp và những người hoạch định sự thay đổi, với mục tiêu định hình cho một nền kinh tế công bằng và bao gồm hơn.”

“Như huấn quyền của Giáo hội thường nhắc nhở, đời sống chính trị thể hiện một hình thức cao cả của đức ái,” Đức Phanxico nói thêm. “Đối với đời sống kinh tế cũng như vậy, nó có thể được tiếp cận trong cùng một tinh thần rao giảng phúc âm, tinh thần của các Mối Phúc.”

Nền kinh tế của Đức Phanxico

Theo một thông cáo báo chí, hơn 2.000 người trẻ dưới 35 tuổi từ khắp thế giới sẽ tham dự sự kiện “Nền kinh tế của Giáo hoàng Phanxico,” bao gồm các doanh nhân nam và nữ, các nhà kinh tế, sinh viên, những người thúc đẩy các hoạt động phục vụ ích chung và nền kinh tế bền vững. Họ sẽ tham dự “với mục tiêu chung là xây dựng một thế giới công bằng hơn và bền vững hơn, như được hướng dẫn bởi Đức Thánh Cha Phanxico trong Tông huấn Laudato Si.’ (Chúc tụng Chúa)”

Các bạn trẻ sẽ tham dự trong các bàn thảo luận theo chủ đề, được xây dựng theo 12 “ngôi làng,” trong đó họ sẽ thảo luận các ý tưởng, thách thức và đề xuất cho một nền kinh tế mới: sự quản lý và ân ban, tài chính và con người, công việc và sự chăm sóc, năng lượng và sự bần cùng, nông nghiệp và công bằng, kinh doanh và hòa bình, phụ nữ và nền kinh tế, CO2, những sự bất bình đẳng, ơn gọi, các công ty trong bước chuyển tiếp, đời sống và lối sống, các chính sách và hạnh phúc.

Các quốc gia có sự tham dự nhiều nhất sẽ là Ý, Brazil, Hoa Kỳ, Argentina, Tây Ban nha, Bồ Đào nha, Pháp, Mexico, Đức, và Anh quốc.

Hồng y nói về những hy vọng cụ thể của Đức Thánh Cha

ZENIT xin Đức Hồng y Turkson cho biết chi tiết về những niềm hy vọng cụ thể của Đức Thánh Cha đối với cuộc họp này.

“Sáng kiến này ở Assisi, với chủ đề “Nền Kinh tế của Giáo hoàng Phanxico,” xuất phát sau các sáng kiến khác nhau thuộc cùng chủ điểm, bắt đầu với Phân bộ người Di cư & Tị nạn trợ giúp trong khế ước di cư, và sau đó là Bộ Giáo dục Công giáo đang làm việc với khế ước giáo dục.”

Đức Thánh Cha – qua các bộ của Vatican – “đang phân định những tình hình đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt.”

Đức Hồng y trình bày, “Hội nghị ở Assisi thể hiện ‘một sự tiếp nối cho sự nhận định: Đức Thánh Cha Phanxico trích dẫn một nhận định của Đức Giáo hoàng Pio XI, và sau đó cũng được Đức Giáo hoàng Benedict XVI đưa ra trong Thông điệp Caritas in Veritate (Bác ái trong chân lý).”

Đức Hồng y người Ghana cho biết theo nhận định này thì chính trị là một hình thức của bác ái.

Đồng thời nhắc nhở rằng khi chúng ta nói đến bác ái chính trị, ngài nhắc nhở rằng: “Đức Thánh Cha Phanxico nói chúng ta luôn có thể nói đến bác ái kinh tế.”

“Đây là khởi đầu suy tư của ngài của thông điệp này, của sự kiện Assisi, trong bối cảnh hình thành một đức ái kinh tế, điều khiến ngài nói rằng đây là một lời mời gọi để cưu mang, để ước mơ, để hình thành một hình thức mới của nền kinh tế không bỏ rơi người nào, nền kinh tế đặt con người vào trung tâm, để làm cho đồng tiền – như Đức Thánh Cha nói – phục vụ con người chứ không để con người bị hạ xuống phục vụ đồng tiền.”

Ngài nhấn mạnh đây là nền kinh tế của Đức Thánh Cha Phanxico.

Ngài tổng trưởng bộ phân tích cụ thể rằng sự chú ý và quan điểm của Đức Thánh Cha không phải là mới.

Nền kinh tế bảo đảm tương lai cho các thế hệ trẻ

“Ông Bộ trưởng Tài chính Pháp, trong một bài viết trên tạp chí Financial Times trong tháng Một, nói rằng đây là thời gian cho người trẻ giúp hình thành một hệ thống kinh tế bảo đảm tương lai cho các thế hệ trẻ.”

Đức Hồng y nhắc lại lời mời gọi này với giới trẻ để đóng góp “cho sự hình thành một nền kinh tế mà họ sẽ có được trong tương lai.”

Đức Hồng y Turkson kết luận, “Đức Thánh Cha chỉ đơn giản mời chúng ta ngồi lại với nhau để suy xét nền kinh tế có còn phục vụ làm thỏa mãn những nhu cầu của tất cả mọi người sống trong ngôi nhà chung này hay không.

Ngài nói, “Đây là sáng kiến Assisi.”



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 29/2/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét