Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự an ủi của Chúa đem đến bình an’

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự an ủi của Chúa đem đến bình an’

Đức Thánh Cha dâng Lễ: ‘Sự an ủi của Chúa đem đến bình an’
Đức Thánh Cha Phanxico giảng Thánh Lễ thường nhật trong nhà nguyện Thánh Marta
25/09/2017 13:13
(Vatican Radio) Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta nhận biết được sự an ủi thật và ôm giữ lấy nó. Đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico tại Lễ sáng thứ Hai trong nhà nguyện Thánh Marta.
Phân tích Bài đọc Một trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng Thiên Chúa “đã viếng thăm dân Người và đưa họ trở về Giê-ru-sa-lem.” Ngài giải thích rằng động từ “viếng thăm” là rất quan trọng trong ơn cứu độ, vì “mọi hành động cứu chuộc của Thiên Chúa đều là một sự viếng thăm.”
“Khi Chúa đến thăm chúng ta Người ban cho chúng ta niềm vui, nghĩa là Người đưa chúng ta vào một tình trạng được ủi an … Anh chị em đã gieo hạt giống trong nước mắt, nhưng bây giờ Thiên Chúa ủi an chúng ta và ban cho chúng ta sự an ủi tâm hồn. Sự an ủi không chỉ xảy ra trong một thời điểm nhất định nào đó nhưng nó là một tình trạng trong đời sống tinh thần của mỗi người Ki-tô hữu. Toàn bộ Kinh Thánh dạy chúng ta điều này.”
Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi những người có mặt trong Thánh Lễ hãy “chờ đợi” sự thăm viếng này của Chúa. Có những lúc mạnh mẽ hơn lúc khác, nhưng Chúa “sẽ giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Ngài” với sự ủi an tinh thần.
Ngài nói rằng người Ki-tô hữu phải nhận biết được sự ủi an, vì có những tiên tri giả dường như an ủi chúng ta nhưng thực tế là đang tấn công chúng ta.
“Sự an ủi của Chúa đánh động anh chị em và làm cho anh chị em phát triển trong tình bác ái, yêu thương và hy vọng, cũng làm cho anh chị em biết khóc cho tội lỗi của mình. Khi chúng ta nhìn Chúa Giê-su và Cuộc Thương Khó của Người, chúng ta cùng khóc với Chúa Giê-su … Anh chị em nâng tâm hồn lên Thiên Đàng và lên Chúa, và tâm hồn của anh chị em được yên tĩnh trong sự bình an của Chúa. Đây là sự ủi an thật.”
Trong phần tóm kết, Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở tất cả mọi người tạ ơn Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện, xin rằng Người có thể “ghé qua’ để thăm viếng chúng ta, giúp chúng ta tiến bước trong hy vọng, để mang lấy Thập giá của mình.
“Hãy giữ lấy những dấu tích của niềm an ủi này trong ký ức của anh chị em, cũng giống như dân của Chúa nhớ sự giải thoát họ … Hãy chờ đợi sự ủi an, nhận biết nó, và giữ lấy nó. Và, những gì còn đọng lại của giây phút thoáng qua này? Bình an, vì bình an là mức độ cao nhất của sự ủi an.”
(Devin Sean Watkins)

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/09/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét