Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-12/12, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-12/12, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-12/12, 2018



1 tháng Mười Hai: Không gì có thể sánh được với một gia đình hoàn hảo. Gia đình chỉ có thể phát triển được qua sự tha thứ mỗi ngày.

2 tháng Mười Hai: Mùa Vọng là thời gian chào đón Thiên Chúa đến để gặp gỡ chúng ta, thời gian hướng trông về phía trước, và chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Ki-tô đến. #Advent

3 tháng Mười Hai: Rất nhiều người khuyết tật và trong hoàn cảnh khó khăn tái mở rộng tấm lòng đón nhận cuộc sống khi họ nhận ra rằng họ được thương yêu! Và không biết bao nhiêu sự yêu thương tuôn chảy từ một tâm hồn nhờ liệu pháp của một nụ cười! #WorldDisabilityDay

4 tháng Mười Hai: Trong Mùa Vọng này, hãy trở nên bé nhỏ, hãy khiêm nhường, hãy trở thành người phục vụ anh em, và Chúa sẽ ban cho anh chị em khả năng hiểu được cách thức xây dựng hòa bình. #SantaMarta.

5 tháng Mười Hai: Bước đầu của đức tin là cảm nhận sự cần thiết của ơn cứu độ: đây là con đường chuẩn bị cho chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-su.

6 tháng Mười Hai: “Nói hay làm?” Tôi là một Ki-tô hữu của lời nói hay của hành động? “Cát và đá?” Tôi đang xây dựng đời sống trên nền đá vững chắc của Thiên Chúa, hay trên nền cát của thế gian? “Cao hay thấp” Đời sống của tôi có được truyền cảm hứng từ bài ca Magnificat không? #SantaMarta

7 tháng Mười Hai: Yêu mến Thiên Chúa nghĩa là phục vụ anh em mà không đòi được đáp trả, và cố gắng luôn luôn tha thứ.

8 tháng Mười Hai: Đâu là bí mật của vẻ đẹp của Mẹ Maria, “tota pulchra”? Không phải là vẻ bên ngoài, hay điều gì đó chóng qua, nhưng là một tâm hồn dành trọn vẹn cho Thiên Chúa.

9 tháng Mười Hai: Mùa Vọng là thời gian nhận biết sự trống vắng cần được lấp đầy trong cuộc sống của chúng, là thời gian để san phẳng những gồ ghề của sự kiêu căng, và dành chỗ cho Chúa Giê-su đến. #Advent

10 tháng Mười Hai: Mỗi con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, là vô cùng quý giá và là chủ thể của những quyền bất biến. #HumanRightsDay

11 tháng Mười Hai: “Hãy an ủi, an ủi dân ta” (Is 40,1). Thiên Chúa an ủi như thế nào? Bằng sự nhân từ của Người. #SantaMarta

12 tháng Mười Hai: Chúng ta hãy khẩn xin Mẹ Maria Đồng trinh, Đức Mẹ Guadalupe, tiếp tục đồng hành và bảo vệ các dân tộc của đại lục Mỹ Châu. #VirgendeGuadalupe




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 13/12/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét