“Chúa Giêsu là kho tàng ẩn giấu, là viên ngọc quý, là chiếc lưới quy tụ những người đang tản mác”
Huấn từ giờ kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha
*******
Lúc 12 giờ trưa hôm nay, Chúa nhật XVII Mùa Thường niên, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến Quảng trường Tự do (Piazza della Libertà) tại Castel Gandolfo để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương đang quy tụ trước Điện Tông tòa thuộc khu Biệt thự Giáo hoàng.
Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng trong Giáo hội, tất cả mọi người đều “được kêu gọi để nhận biết mình là ‘một’ trong Đức Giêsu Kitô: Người là kho tàng ẩn giấu, là viên ngọc quý, là chiếc lưới quy tụ những người đang tản mác.”
__________________________________
Huấn từ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật hạnh phúc!
Trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu là mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, mà bài Tin Mừng hôm nay ví như kho báu và viên ngọc quý (x. Mt 13:44–52). Các dụ ngôn diễn tả sự ngỡ ngàng của những người tìm thấy một điều gì đó vượt xa hơn những gì họ có thể hy vọng, đến mức việc bán đi hay bỏ mọi thứ lại đằng sau không còn là một hy sinh, nhưng trở thành một mối lợi. Thật vậy, ngay từ đầu, các thánh sử đã phác họa lời mời gọi của Chúa Giêsu bước đi theo Người như một sức hút không thể cưỡng lại. Đó là một sự lựa chọn tự do, nhưng cũng khẩn thiết và có khả năng khơi dậy một sự đáp lời sẵn sàng và trọn vẹn. Đây là khía cạnh quan trọng đầu tiên về cách Thiên Chúa đến gần và tỏ mình ra: cuộc gặp gỡ với Nước của Người đánh dấu một bước ngoặt không giới hạn cuộc sống, nhưng mở rộng cuộc sống ấy. Nếu có điều gì cần phải thay đổi về phía chúng ta, thì chỉ là để cuộc sống của chúng ta được rộng mở trước những khả năng lớn lao hơn, chứ không phải ít đi.
Có một khía cạnh thứ hai mà Chúa Giêsu dường như dành cho một mức độ quan trọng rất lớn: người tìm thấy kho tàng chôn giấu trong thửa ruộng có lẽ là một người nông dân, trong khi viên ngọc quý được nhận ra bởi một thương gia, có thể là một lữ khách. Tiếp đó là hai dụ ngôn khác, trong đó các nhân vật chính là những người ngư phủ và một kinh sư am hiểu cả điều cũ lẫn điều mới. Nhiều dụ ngôn khác nữa ví Nước Thiên Chúa với một người phụ nữ nhào bột hoặc quét dọn nhà cửa, với một vị vua chuẩn bị chiến tranh, một người xây tháp, những người quản lý việc thanh toán hay đầu tư, các mục tử và những người làm nông. Tóm lại, Nước Thiên Chúa tỏ lộ vẻ đẹp vô giá của mình theo những cách thức khác nhau, nhưng kêu gọi mọi người — nam cũng như nữ, trẻ cũng như già, giàu cũng như nghèo — bước vào một sự canh tân sâu sắc. Tất cả mọi người đều có khả năng hiểu được và bị cuốn hút bởi Nước ấy.
Ngày nay cũng vậy, Giáo hội là một sự hiệp thông của những con người khác nhau về nguồn gốc, văn hóa, khả năng và trách nhiệm. Tuy nhiên, tất cả đều được kêu gọi để nhận biết mình là “một” trong Đức Giêsu Kitô: Người là kho tàng ẩn giấu, là viên ngọc quý vô giá, là chiếc lưới quy tụ những người đang tản mác. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã kêu gọi và quy tụ quanh Ngài những con người mà nếu khác đi thì họ chẳng bao giờ quen biết nhau. Bằng cách này, Người cho thấy Thiên Chúa không thiên vị ai, nhưng trái lại, quảng đại ban tặng tình yêu của Người một cách tự do, đặc biệt là những người bé mọn và những người bị gạt ra bên lề.
Anh chị em thân mến, tất cả những gì chúng ta cần làm là cầu xin ân ban này, chính ân ban mà vua Salômôn trẻ tuổi đã cầu xin (x. 1 V 3:5, 7–12). Đó là ân ban nhận ra viên ngọc vô giá, biết phân định kho tàng đáng để bán tất cả mà mua lấy. Trong khi văn hóa tiêu dùng tác động đến thị hiếu của chúng ta, không ngừng tạo ra những nhu cầu mới chỉ để bán cho chúng ta những giải pháp không bao giờ làm chúng ta thỏa mãn, thậm chí đôi khi còn đầu độc tâm hồn, nên chúng ta phải học cách nắm bắt điều gì thực sự quan trọng: kho tàng của mối tương quan với Thiên Chúa, điều mở ra cho chúng ta niềm vui và giúp chúng ta sống các mối tương quan với nhau một cách trọn vẹn hơn.
Xin Mẹ Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan, hướng dẫn khao khát sống của chúng ta về với Chúa Giêsu, để nơi Người, khao khát ấy đạt được sự viên mãn trọn vẹn.
_____________________
Sau kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Hôm qua, tại Lebanon, Đức Elias Hoayek, Thượng phụ Maronite của Antioch từ năm 1899 đến năm 1931 và là Đấng sáng lập Dòng các Nữ tu Maronite Thánh Gia, đã được tuyên phong Chân phước. Trong hơn ba mươi năm, ngài đã dẫn dắt Giáo hội Maronite với lòng tận tụy lớn lao và sự nhạy bén mục vụ. Là một con người của đối thoại và hy vọng, ngài còn là một nhà lãnh đạo giáo hội, xã hội và chính trị xuất chúng, đến mức ngài được tôn xưng là “Người Cha của Đại Lebanon”. Xin cho lời cầu nguyện và sự chuyển cầu của vị tân Chân phước luôn đồng hành với các tín hữu Maronite trên toàn thế giới, và đem lại món quà hòa bình cho toàn thể người dân Lebanon, một đất nước thân thương trong trái tim tôi.
Tôi tiếp tục theo dõi với mối quan ngại sâu sắc tình trạng bạo lực đang tiếp diễn và ngày càng leo thang tại Thánh Địa, nơi trong những ngày gần đây, nhiều thường dân ở Bờ Tây lẫn Dải Gaza lại một lần nữa trở thành nạn nhân. Tôi tha thiết kêu gọi trở lại các cuộc đàm phán để đạt được một giải pháp chính trị công bằng, đặt nền tảng trên phẩm giá bình đẳng và các quyền bình đẳng của mọi con người. Đồng thời, tôi kêu gọi từ bỏ mọi hành động quân sự tiếp theo cũng như các quyết định đơn phương, đặc biệt là những quyết định vi phạm sự tôn trọng và sự nguyên trạng (status quo) của các thánh địa thuộc các tôn giáo.
Tôi cũng lặp lại lời kêu gọi liên quan đến tình hình trên toàn Trung Đông, nơi việc gia tăng các hoạt động quân sự lại tiếp tục gieo rắc bạo lực và sự tàn phá, đe dọa mạng sống của không biết bao nhiêu dân thường và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước uống và điện sinh hoạt. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy dừng các cuộc tấn công và cấp thiết mở lại các con đường đối thoại và ngoại giao, để nền hòa bình mà toàn thể khu vực hằng mong đợi có thể sớm đạt được.
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các dân tộc trên thế giới đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Xin Chúa chạm đến tâm hồn và soi sáng tâm trí của những người nắm quyền lực, để sự hòa giải và hòa bình sớm ngự trị.
Trong khi những trận cháy rừng nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến các vùng khác nhau của Pháp và Tây Ban Nha, tôi bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang bị ảnh hưởng và mời gọi mọi người cầu nguyện cho họ và cho các lực lượng cứu hộ đang tham gia trong công tác ứng cứu.
Hôm nay, chúng ta cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Sáu, với chủ đề được trích từ lời Tiên tri Isaia: “Ta chẳng bao giờ quên ngươi bao giờ” (Is 49:15). Chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa vì món quà mà người cao tuổi mang lại cho Giáo hội và xã hội. Chúng ta cũng hãy cam kết tôn trọng và trân trọng vai trò quý giá mà họ đảm nhận, cũng như bảo đảm rằng họ luôn nhận được sự chăm sóc, quan tâm và trợ giúp mà họ đáng được hưởng.
Tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện ở đây, cũng như những anh chị em đến từ các vùng khác nhau của nước Ý và từ khắp nơi trên thế giới!
Tôi đặc biệt chào mừng anh chị em hành hương thuộc hiệp hội Opera della Chiesa va2 các giám mục đồng hành với họ; cha chào mừng và gửi lời chào đến các thiếu nhi từ Ngôi nhà Lòng Thương xót ở Chortkiv, Ukraine, hiện là khách của giáo xứ Thánh Micae Tổng lãnh thiên thần ở Nocera Superiore; các bạn trẻ thuộc giáo xứ Manerbio; những người tham dự Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Quốc tế được tổ chức nhân dịp kỷ niệm hai trăm năm ngày qua đời của Thánh Jeanne-Antide Thouret; các bạn trẻ hành hương thuộc phong trào sinh viên Công giáo Ӧnze-Lieve-Vrouw Ster-Der-Zee ở Maldegem, Bỉ; và các học viên của Trường Đào tạo Carabinieri tại Velletri, đi cùng với tuyên úy và các sĩ quan chỉ huy của họ.
Tôi cũng gửi lời chào đến các thành viên của Hội Nam giới Công giáo Cameroon.
Tôi đặc biệt gửi lời chào những anh chị em tham dự Lễ hội Sagra delle Pesche tại Castel Gandolfo đã mang những hoa trái của mùa thu hoạch đến để xin phép lành.
Tối nay, cuộc rước truyền thống Đức Mẹ Fiumarola sẽ diễn ra trên sông Tiber tại Rome. Xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, cầu bầu để tất cả những ai tham dự truyền thống tốt đẹp này, cũng như mỗi người chúng ta, được ơn biết sống mỗi ngày theo giáo huấn của Tin Mừng.
Và tôi chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc!
[Nguồn: exaudi]
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 27/07/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét