Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 2-15/2/2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 2-15/2/2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 2-15/2/2019


2 tháng Hai: Đời sống thánh hiến là một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa trong dân Người. Nó là một tiếng gọi vâng nghe trung thành trong cuộc sống hàng ngày, và đón nhận những sự ngạc nhiên bất ngờ từ Thần Khí. Nó là một viễn cảnh về những gì chúng ta cần phải bám víu lấy để trải nghiệm được niềm vui: Chúa Giê-su.

3 tháng Hai: Cha chuẩn bị đi thăm các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất. Cha đến thăm đất nước đó như một người anh em, để cùng nhau viết nên một trang đối thoại, và cùng nhau bước trên những con đường hòa bình. Hãy cầu nguyện cho cha!

4 tháng Hai: Thiên Chúa ở cùng những ai tìm kiếm hòa bình. Từ Thiên quốc Người chúc phúc cho từng bước đi trên hành trình này được hoàn tất trên trần gian. #UAE #ApostolicJourney

5 tháng Hai: Thánh Phanxico nhắc chúng ta nhớ rằng người Ki-tô hữu lên đường với trang bị duy nhất là lòng tin khiêm nhường và tình yêu thương cụ thể. Nếu chúng ta sống theo những con đường của Chúa trên trần gian này thì chúng ta sẽ trở thành những kênh thể hiện sự hiện hữu của Người. #UAE #ApostolicJourney

6 tháng Hai: Chuyến viếng thăm đến Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất thuộc về “những sự ngạc nhiên” của Chúa. Vì vậy chúng ta hãy ca khen Người và sự quan phòng của Người, và cầu nguyện rằng những hạt giống được gieo trồng có thể trổ sinh hoa trái là nền hòa bình. #ApostolicJourney #UAE

7 tháng Hai: Tất cả chúng ta đều cần được chữa lành, và tất cả chúng ta đều có thể chữa lành nếu chúng ta khiêm nhường và hiền lành: bằng một lời nói tốt đẹp, bằng sự kiên nhẫn, bằng ánh mắt nhìn. #SantaMarta

8 tháng Hai: Nạn buôn người là một sự vi phạm nhân vị rất khủng khiếp. Chúng ta hãy nhìn đến tai họa đáng hổ thẹn này và cam kết bản thân chống lại nó. #TogetherAgainstHumanTrafficking @M_RSection

9 tháng Hai: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân không thể tách rời nhau. Chúng là hai mặt của một đồng xu: sống hai chiều kích này song song trở thành sức mạnh thật sự của người tín hữu!

10 tháng Hai: Nếu chúng ta thực hành cách nhìn bằng đôi mắt của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ luôn có khả năng nhận ra được những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.

11 tháng Hai: Thái độ quảng đại đối với người bệnh là muối cho đất và là ánh sáng cho trần gian. Nguyện xin Đức Mẹ Lộ Đức giúp chúng ta thực hành thái độ đó, và tìm được sự bình an và ủi an cho tất cả những người đau khổ. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/documents/papa-francesco_20181125_giornata-malato.html …

12 tháng Hai: Hàng ngàn trẻ em, bị ép buộc phải chiến đấu trong những cuộc xung đột vũ trang, bị cướp mất tuổi thơ. Chúng ta hãy chặn lại tội ác ghê tởm này. #ChildrenNotSoldiers

13 tháng Hai: Giũ bỏ khỏi những bề ngoài thuộc thế gian là bước quan trọng để chuẩn bị cho nước trời.

14 tháng Hai: Những người luôn dùng trí tưởng tượng của mình để khám phá ra các giải pháp cho những nơi mà người khác nhìn thấy là vấn đề. Những người luôn giúp người khác hợp với nhu cầu và sự sáng tạo, không theo những ý tưởng định sẵn hay những khái niệm chung. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190214_fao.html …

15 tháng Hai: Sự thật là mạc khải tuyệt vời của Thiên Chúa, của dung nhan Hiền phụ của Người. Đó là tình yêu vô biên của Người.




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/2/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét