Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 10-12/05/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 10-12/05/2020


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 10-12/05/2020


10 tháng Năm: Cần có lòng can đảm để cầu nguyện. Cầu nguyện là cùng đi với Chúa Giêsu đến với Chúa Cha là Đấng sẽ ban cho chúng ta mọi sự. Giáo hội phát triển nhờ sự cầu nguyện can đảm này, vì Chúa Thánh Thần dạy chúng ta rằng chúng ta làm điều rất nhỏ bé, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng “thực hiện mọi việc” trong Giáo hội. #HomilySantaMarta

10 tháng Năm: Trong #Tin mừng hôm nay (Ga 14:1-12), Chúa Giêsu chỉ ra hai phương thuốc cho tâm hồn xao xuyến. Thứ nhất: không cậy dựa vào bản thân mình nhưng có lòng tin tưởng nơi Ngài. Thứ hai: hãy nhớ rằng đây là nơi chúng ta đang đi qua và Chúa Giêsu đã dọn chỗ cho chúng ta trên Thiên Đàng. #ReginaCaeli

10 tháng Năm: Hôm nay, nhiều quốc gia đang tổ chức #Ngày của Mẹ 

. Cha nhớ đến tất cả những người mẹ với lòng tri ân và thương mến, phó dâng họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria, Mẹ trên Thiên quốc của chúng ta. Chúng ta cũng hãy nhớ đến tất cả những người mẹ đồng hành với chúng ta trên Thiên đàng.

11 tháng Năm: Nhiều người đã bị mất việc trong thời gian gần đây. Chúng ta #cùng cầu nguyện cho các anh chị em đang đau khổ vì không có việc làm.

11 tháng Năm: Chúa Thánh Thần làm gì trong chúng ta? Người nhắc chúng ta nhớ mọi điều Chúa Giêsu đã nói. Người dạy chúng ta hiểu những lời đó tốt hơn, phát triển trong sự hiểu biết về đức tin. Người đồng hành và hỗ trợ chúng ta trong sự phân định. Người soi sáng cho chúng ta trong những quyết định của cuộc sống, cả những quyết định nhỏ và lớn. #HomilySantaMarta

11 tháng Năm: Cha xin nhắc anh chị em rằng ngày 14 tháng Năm, tín hữu của tất cả các tôn giáo được mời gọi hiệp nhất về tinh thần trong ngày cầu nguyện, ăn chay và thực hành những công việc bác ái, để khẩn xin Thiên Chúa giúp nhân loại vượt qua đại dịch coronavirus #pandemic. #HumanFraternity #PrayTogether

12 tháng Năm: Sự bình an của thế gian khiến chúng ta cách ly với tha nhân. Nó ru ngủ chúng ta, và chỉ là tạm thời và khô cằn. Sự bình an của Thiên Chúa ban thì dài lâu, đầy hoa trái, và có sức lan tỏa. Nó khiến chúng ta bước ra ngoài để xây dựng cộng đồng. Nó được lấp đầy với hy vọng vì nó hướng về Thiên Đàng. #HomilySantaMarta

12 tháng Năm: Hôm nay là Ngày Y tá Quốc tế. Ngành y tá còn hơn cả một nghề nghiệp – nó là một ơn gọi, một sự cống hiến. Trong thời gian đại dịch, họ đã cho thấy tấm gương anh dũng. Một số người thậm chí đã hy sinh mạng sống. Chúng ta #cùng cầu nguyện cho các y tá. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 13/5/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét