Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô

GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô

‘Để có không gian trong tâm hồn chúng ta cho Con Thiên Chúa Đấng trao tặng chính bản thân cho chúng ta trong ngày Giáng sinh, chúng ta hãy canh tân ý chí hân hoan và dũng cảm để trung thành tiến bước theo Ngài là người dẫn đường duy nhất …’
26 tháng 12, 2016
GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô
CTV Screenshot
Dưới đây là bản dịch của ZENIT bài giảng huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trước và sau Kinh Truyền tin với các tín hữu trong Quảng trường Thánh Phê-rô chiều thứ Hai, ngày lễ Thánh Stê-pha-nô:
* * *
TRƯỚC KINH TRUYỀN TIN
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Niềm vui Giáng sinh cũng ngập tràn tâm hồn chúng ta hôm nay, khi Phụng vụ cho chúng ta mừng kính sự tử đạo của Thánh Stê-pha-nô, vị tử đạo tiên khởi, mời gọi chúng ta đón nhận lấy chứng tá mà ngài để lại cho chúng ta bằng sự hy sinh chính thân. Quả thật đó là chứng tá vinh quang của sự tử đạo của người Ki-tô hữu, chịu đau khổ vì tình yêu cho Chúa Giê-su Ki-tô – sự tử đạo vẫn tiếp tục hiện hữu trong lịch sử của Giáo hội, bắt đầu từ Thánh Stê-pha-nô đến ngày hôm nay của chúng ta.
Tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe về chứng tá này (Mt 10:17-22). Chúa Giê-su đã thông báo trước cho các tông đồ của ngài về sự chối bỏ và bách hại mà các ông sẽ gặp: “Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (c. 22). Nhưng tại sao thế gian lại bách hại người Ki-tô hữu? Thế gian thù ghét người Ki-tô hữu cũng như họ thù ghét Chúa Giê-su, vì Ngài mang đến ánh sáng của Thiên Chúa nhưng thế gian lại thích bóng tối hơn để giấu giếm những hành động tội lỗi của nó. Chúng ta nhớ lại trong Bữa Tiệc Ly, chính Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha xin cho ngài bảo vệ được chúng ta khỏi tinh thần thế gian tội lỗi. Đi theo Chúa Giê-su có nghĩa là bước theo ánh sáng của Ngài, đó là ánh sáng đã bừng sáng lên trong đêm đen tại Bê-lem, và từ bỏ bóng tối của thế gian.
Thánh Stê-pha-nô tử đạo tiên khởi, tràn đầy Chúa Thánh Thần, bị ném đá vì ngài tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa. Người Con duy nhất đi vào trần gian này để mời gọi mọi người tin theo chọn con đường ánh sáng và sự sống. Đây là ý nghĩa của việc Ngài đến giữa chúng ta. Yêu mến Thiên Chúa và vâng nghe lời Người, thầy phó tế Stê-pha-nô đã chọn Đức Ki-tô, Sự sống và Ánh sáng cho mọi người. Chọn sự thật, ngài đồng thời trở thành nạn nhân của những bí ẩn của tội lỗi hiện hữu trong thế gian. Tuy nhiên, Thánh Stê-pha-nô đã chiến thắng trong Đức Ki-tô.
Ngày nay cũng vậy, để có thể thể hiện chứng tá ánh sáng và sự thật, Giáo hội đang trải qua những cuộc bách hại gắt gao ở nhiều nơi trên thế giới, tới những thử thách tột đỉnh của sự tử đạo. Không biết bao nhiêu anh chị em trong đức tin của chúng ta đang phải chịu đau khổ vì những ngược đãi, bạo lực và thù hận vì Chúa Giê-su! Cha kể cho anh chị em điều này, con số những vị tử đạo hôm nay lớn hơn nhiều so với những thế kỷ đầu. Khi chúng ta đọc lịch sử của những thế kỷ đầu, ngay ở đây tại Roma, chúng ta đọc thấy quá nhiều sự hung bạo đối với người Ki-tô hữu; cha nói với anh chị em, cùng một sự hung bạo như vậy nhắm vào người Ki-tô hữu hôm nay, và với con số lớn hơn nhiều. Hôm nay chúng ta hãy nghĩ đến những người chịu đau khổ vì bách hại, và hãy thể hiện sự gần gũi với họ trong tình thân ái, trong lời cầu nguyện và trong cả những giọt nước mắt của chúng ta. Hôm qua, ngày Lễ Giáng sinh, những Ki-tô hữu bị bách hại ở Iraq đã mừng Giáng sinh trong ngôi Thánh đường bị tàn phá của họ; đó là mẫu gương về sự trung thành với Tin mừng. Bất kể những thử thách và hiểm nguy, họ làm chứng nhân anh dũng cho sự gắn kết của họ với Đức Ki-tô và họ sống Tin mừng bằng sự cam kết với người bé mọn nhất, người bị chối bỏ, làm việc thiện cho tất cả mọi người không phân biệt, từ đó làm chứng nhân bác ái trong sự thật.
Để có không gian trong tâm hồn chúng ta cho Con Thiên Chúa Người trao tặng chính bản thân cho chúng ta trong ngày Giáng sinh, chúng ta hãy canh tân ý chí hân hoan và dũng cảm để trung thành tiến bước theo Ngài như là người dẫn đường duy nhất, bền chí trong cách sống theo tinh thần tin mừng và từ bỏ tinh thần quyền lực của thế gian này.
Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Mẹ Maria Đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa và Nữ vương của các Thánh Tử đạo, nguyện xin Mẹ hướng dẫn và luôn luôn trợ giúp chúng ta trên con đường đi theo Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng mà chúng ta chiêm ngắm trong máng cỏ trong hang đá và Đấng là Chứng nhân trung thành của Chúa Cha.
[Văn bản gốc: Tiếng Ý] [bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT]

SAU KINH TRUYỀN TIN
Tôi xin gửi lời thành tâm chia buồn trước tin dữ của chiếc máy bay của Nga bị rơi ở Biển Đen. Nguyện xin Thiên Chúa an ủi dân tộc Nga thân yêu và những gia đình của các hành khách trên chuyến bay: các nhà báo, phi hành đoàn, và ban hợp xướng của dàn nhạc giao hưởng của lực lượng quân sự. Nguyện xin Mẹ Maria Đồng Trinh Đầy Ơn Phúc trợ giúp cho công việc tìm kiếm được kết quả. Năm 2004 Ban hợp xướng đã trình diễn tại lễ kỷ niệm 26 năm triều đại của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II tại Vatican: chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.
Anh chị em thân mến, trong không khí Giáng sinh tràn đầy niềm vui chiếu tỏa từ sự Giáng trần của Chúa Giê-su, cha xin chào tất cả anh chị em và cảm ơn anh chị em đang hiện diện nơi đây. Cha xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự hòa bình và bình an tới anh chị em đến từ Ý và nhiều quốc gia khác nhau: Nguyện xin những ngày này trở thành những ngày của niềm vui và tình huynh đệ cho anh chị em và cho anh em họ hàng. Cha xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người có tên Stê-pha-nô và Stê-pha-ni!
Trong những ngày qua, tôi nhận được rất nhiều lời chúc đẹp từ mọi nơi trên thế giới. Tôi không thể trả lời từng lời chúc một, hôm nay tôi xin bày tỏ lòng tri ân chân thành đến tất cả mọi người, đặc biệt những món quà bằng lời cầu nguyện. Xin chân thành cảm ơn! Nguyện xin Thiên Chúa trả công cho anh chị em theo sự rộng lượng của Ngài!
Xin chúc ngày lễ hạnh phúc! Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Xin chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và chào tạm biệt.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 27/12/2016]

GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô
GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô
GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô
GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô
GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô
GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô
GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét