Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Toàn văn Kinh Truyền Tin: Đức Tin

Toàn văn Kinh Truyền Tin: Đức Tin
© Vatican Media

Toàn văn Kinh Truyền Tin: Đức Tin

‘Không có gì là không thể đối với một người có đức tin vì người đó không dựa vào sức mạnh của riêng mình, nhưng dựa vào Chúa là Đấng có thể làm được mọi sự’

06 tháng Mười, 2019 14:35

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha hôm nay trước và sau giờ Kinh Truyền Tin với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.


* * *

Trước Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trang Tin mừng hôm nay (x. Lc 17:5-10) trình bày về chủ đề đức tin, được giới thiệu bởi lời khẩn xin của các môn đệ: “Xin thêm lòng tin cho chúng con!” (c. 6). Lời cầu nguyện thật đẹp, đây là lời cầu mà chúng ta cần phải lặp lại nhiều trong một ngày: “Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho con!” Chúa Giê-su trả lời bằng hai hình ảnh: hạt cải và người hầu sẵn sàng. “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em” (c. 6). Cây dâu là một loài cây rất khỏe, bám rễ sâu trong lòng đất và có sức chịu đựng gió lớn. Vì thế, Chúa Giê-su muốn cho chúng ta hiểu rõ rằng đức tin, thậm chí là rất ít, có thể có sức mạnh làm bật rễ cả cây dâu; và rồi làm một việc thậm chí không thể tưởng tượng được đó là đem nó ra trồng ở ngoài biển; tuy nhiên, không có gì là không thể đối với một người có đức tin vì người đó không dựa vào sức mạnh của riêng mình, nhưng dựa vào Chúa là Đấng có thể làm được mọi sự.

Đức tin giống như một hạt cải, là một đức tin không có gì cao siêu và quá tự tin, chẳng ra vẻ như đức tin của một người tín hữu vĩ đại có khi làm những điều ngớ ngẩn! Đó là một đức tin với lòng khiêm nhường cảm thấy vô cùng cần có Chúa và trong sự nhỏ bé từ bỏ mình cho Người với một niềm tin trọn vẹn. Đó là đức tin trao cho chúng ta cái nhìn với niềm hy vọng trong những lúc thăng trầm của cuộc sống, nó giúp chúng ta thậm chí biết chấp nhận những thất bại và đau khổ, trong ý thức rằng sự dữ không bao giờ có tiếng nói sau cùng.

Làm sao chúng ta có thể biết rằng chúng ta thật sự có đức tin, nghĩa là biết được liệu rằng đức tin của chúng ta là thật, là tinh tuyền, là ngay thẳng, cho dù rất nhỏ? Chúa Giê-su giải thích điều đó bằng cách chỉ ra đâu là cách để đo lường đức tin: sự phục vụ. Và Ngài làm điều đó qua một dụ ngôn mà ngay lúc đầu dường như khó hiểu vì Ngài trình bày hình ảnh của một ông chủ kiêu ngạo và dửng dưng. Tuy nhiên, cách cư xử này của ông chủ làm nổi bật trọng tâm chính của dụ ngôn, tức là thái độ sẵn sàng của người hầu. Chúa Giê-su muốn nói rằng con người có đức tin có thái độ như vậy trong mối quan hệ với Thiên Chúa: người đó dâng hiến trọn vẹn theo ý định của Ngài, không toan tính hay đòi hỏi.

Thái độ này với Thiên Chúa cũng được phản ánh qua cách cư xử trong cộng đoàn: nó được phản ánh trong niềm vui được phục vụ nhau, tìm được ngay trong đó sự đền bù chứ không trông mong những phần thưởng và lợi ích có được từ công việc đó. Đó là điều Chúa Giê-su dạy ở cuối trình thuật này: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: ‘chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi’” (c. 10) — người đầy tớ vô dụng, tức là không có ý muốn được cảm ơn, không đòi hỏi. “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng,” là một cách diễn đạt sự khiêm nhường và sẵn sàng vô cùng tốt đẹp đối với Giáo hội và cho thấy thái độ đúng đắn để làm việc trong Giáo hội: sự phục vụ khiêm nhường, sự phục vụ mà Chúa Giê-su đã cho chúng ta tấm gương, rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13:3-17).

Xin Mẹ Maria Đồng trinh, người Nữ của đức tin, giúp chúng ta đi trên con đường này. Chúng ta hãy hướng về Mẹ trong đêm vọng trước Lễ Mẹ Mân Côi, cùng hiệp thông với các tín hữu tập trung tại Pompeii để tham dự giờ Kinh theo truyền thống.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

Toàn văn Kinh Truyền Tin: Đức Tin

Sau Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến!

Thánh Lễ khai mạc Đại Hội đồng Đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Pan-Amazonia vừa kết thúc một lát trước đây trong Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô. Các Nghị phụ, cùng tập trung quanh Đấng Kế vị Phê-rô, sẽ phản ánh trong ba tuần về sứ vụ của Giáo hội trong vùng Amazonia, về việc phúc âm hóa và thúc đẩy một môi trường sinh thái toàn diện. Cha xin anh chị em cùng đồng hành với biến cố hội thánh quan trọng này bằng lời cầu nguyện để hội đồng sống trong tình hiệp nhất huynh đệ và vâng nghe theo Thánh Thần, Đấng luôn chỉ ra những con đường để làm chứng cho Tin mừng.

Cha cảm ơn tất cả anh chị em hành hương, với con số đông đảo đến từ nước Ý và từ nhiều vùng trên thế giới. Cha chào các tín hữu của Heidelberg, Đức, và của Rozlazino, Ba Lan; các sinh viên của Dilligen, thuộc Đức, và các sinh viên thuộc Học viện Thánh Alphonsus của Bella Vista, Argentina.

Cha gửi lời chào nhóm Fara Vicentino và Zugliano, các gia đình thuộc vùng Alta Val Tidone, những anh chị em hành hương từ Castelli Romani, là những người diễu hành vì hòa bình, và anh chị em hành hương đến từ Camisano Vicentino, những người đi theo con đường Via Francigena theo sáng kiến đoàn kết.

Cha chúc anh chị em Chúa nhật hạnh phúc. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt!

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/10/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét