Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-31/10/2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-31/10/2019


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-31/10/2019


21 tháng Mười: Trong tháng truyền giáo này, Chúa cũng đang kêu gọi anh chị em: Người đang kêu gọi anh chị em hãy trở thành một món quà ở bất kỳ nơi đâu, đúng như con người của mình, với mọi người chung quanh. Hãy can đảm! Thiên Chúa mong chờ những điều vĩ đại từ anh chị em! #ExtraordinaryMissionaryMonth #MissionaryOctober

22 tháng Mười: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì tất cả những sự tốt lành đã được thực hiện, trên thế giới và trong tâm hồn chúng ta, qua những lời nói, những việc làm và sự thánh thiện của #Thánh Gioan Phaolo II. Chúng ta hãy luôn nhớ lời kêu gọi của ngài: “Hãy mở rộng những cánh cửa cho Đức Ki-tô!" #SaintOfTheDay

23 tháng Mười: Khi chúng ta cử hành #Tháng Truyền giáo Ngoại thường, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có thể mở rộng những cánh cửa của Tin mừng cho mọi dân tộc và trở thành những chứng nhân đích thực của tình yêu Thiên Chúa . #GeneralAudience

25 tháng Mười: Chúng ta hãy xin Chúa soi sáng để chúng ta thật sự hiểu được những gì đang xảy ra trong tâm hồn chúng ta. #SantaMarta

27 tháng Mười: Trong #Thượng Hội đồng Amazon này chúng ta cảm nhận sự cần thiết phải trình diện trước mặt Chúa, đặt Người vào trung tâm, cả trong đời sống cá nhân và Giáo hội. Vì chúng ta chỉ có thể loan truyền những gì chúng ta sống.

28 tháng Mười: Trong những ngày cuối cùng của tháng Mười này, cha mời gọi anh chị em hãy #đọc kinh Mân Côi cầu cho việc truyền giáo của Giáo hội ngày nay, đặc biệt cho những nhà thừa sai nam nữ đang gặp phải những khó khăn rất lớn. #MissionaryOctober

29 tháng Mười: Hy vọng tức là sống trong tinh thần tỉnh thức mong gặp Chúa. Nó giống như ném mỏ neo sang bờ biển khác và bám vào dây thừng. #SantaMarta

30 tháng Mười: Vai chính trong sứ vụ của Giáo hội là Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn đường đi cho các nhà rao giảng phúc âm, chỉ cho họ con đường để đi. Chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần ban cho một tâm hồn rộng mở, nhạy cảm với Thiên Chúa và hiếu khách với anh chị em của chúng ta. #GeneralAudience #MissionaryOctober

31 tháng Mười: Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong những giọt nước mắt nhân từ của Chúa Giê-su. Khi Người khóc thương cho Giê-ru-sa-lem, vì vậy Người khóc thương cho mỗi chúng ta khi chúng ta không cho phép bản thân mình được yêu thương. Đây là tình yêu nhân từ của Thiên Chúa. #SantaMarta




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 1/11/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét