Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Người Kitô giáo Trung Hoa được cho biết phải thay thế Đức Kitô bằng Mao hoặc là mất sự hỗ trợ của chính phủ

Người Kitô giáo Trung Hoa được cho biết phải thay thế Đức Kitô bằng Mao hoặc là mất sự hỗ trợ của chính phủ

Người Kitô giáo Trung Hoa được cho biết phải thay thế Đức Kitô bằng Mao hoặc là mất sự hỗ trợ của chính phủ
Người dân cầu nguyện ở Thượng Hải, Trung Hoa. Credit: ThewayIsee/Shutterstock

CNA Staff, 21 tháng Bảy, 2020 / 03:00 chiều MT (CNA). - Các quan chức chính phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đang ra lệnh cho những người nhận được sự trợ giúp của chính phủ phải thay thế các biểu tượng tôn giáo trong nhà của họ, gồm cả hình ảnh của Chúa Giêsu, bằng hình ảnh của Chủ tịch Mao và Chủ tịch Tập Cận Bình. Nếu từ chối tuân thủ sẽ đồng nghĩa với việc mất đi sự hỗ trợ.

Tuần trước tạp chí tự do tôn giáo Bitter Winter tường thuật rằng các quan chức ở thành phố Linfen, tỉnh Sơn Tây, được yêu cầu trong tháng Tư phải kiểm soát và loại bỏ các biểu tượng tôn giáo khỏi nhà của những người nhận được “những khoản thanh toán phúc lợi xã hội”, và thay thế bằng các nhà lãnh đạo cộng sản. Những người phàn nàn sẽ “bị hủy bỏ” những khoản thanh toán của họ.

Chính sách này cũng áp dụng cho thành viên của các nhà thờ do nhà nước điều hành. Một thành viên của Giáo hội Tam Tự, là giáo phái Tin Lành chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói với Bitter Winter rằng những hình ảnh của Chúa Giêsu và lịch tôn giáo đã bị gỡ xuống khỏi nhà ông và thay thế bằng hình ảnh của Chủ tịch Mao.

Giống như phần lớn thế giới, nền kinh tế Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch coronavirus đang diễn ra, có nghĩa là ngày càng có nhiều người phải dựa vào các khoản thanh toán của chính phủ để ổn định tài chính. Đồng thời, chính phủ đã và đang giám sát một cuộc đàn áp mới nhắm vào những nơi thờ phụng.

“Các hộ gia đình tôn giáo nghèo không thể nhận được bất cứ đồng tiền nào của nhà nước một cách nhưng không — họ phải nghe lời Đảng Cộng sản vì số tiền họ nhận được,” thành viên của giáo hội Tam Tự nói với Bitter Winter.

Một nhà thuyết giáo của một nhà thờ tại gia, thường là bất hợp pháp nhưng được dung thứ ở phần lớn Trung Hoa, nói rằng thánh giá và những hình ảnh Chúa Giêsu của ông đã bị tháo bỏ vào tháng Năm và bị thay thế bằng hình ảnh của Mao Chủ tịch.

Nhà thuyết giáo nói với Bitter Winter: “Tất cả các hộ gia đình nghèo trong thị trấn được yêu cầu phải treo hình ảnh của Mao Trạch Đông. Chính phủ đang cố gắng tẩy xóa niềm tin của chúng tôi và muốn trở thành Chúa thay vì Chúa Giêsu.”

Ngoài Sơn Tây, người Kitô hữu ở các tỉnh khác cũng báo cáo về cách hành xử tương tự từ các quan chức chính phủ.

Tại Giang Tây, nơi chứng kiến nhiều báo cáo về sự đàn áp Kitô giáo trong năm ngoái, một Kitô hữu tường thuật rằng khoản tiền trợ cấp người khuyết tật của ông đã bị thu hồi vì ông ta đến nhà thờ.

Vợ ông ta nói với Bitter Winter rằng ông ta được thông báo họ sẽ “bị đối xử như những thành phần chống đối Đảng” nếu họ không bỏ việc đi nhà thờ.

Một thành viên của Giáo hội Tam Tự là một phụ nữ cao niên trong độ tuổi 80 sống ở tỉnh Giang Tây, báo cáo rằng bà đã mất khoản trợ cấp của nhà nước sau khi bà nói “Tạ ơn Chúa” khi nhận được khoản tiền trợ cấp.

Bà nói: “Thay vào đó, họ mong đợi tôi ca ngợi lòng tốt của Đảng Cộng sản.”

Vào tháng Tư, một người phụ nữ lớn tuổi khác ở tỉnh Hà Nam cho biết số tiền trợ cấp tối thiểu của bà đã bị hủy khi các quan chức phát hiện ra một thánh giá trên cửa nhà của bà. Người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường và cần tiêm thường xuyên đã mất tất cả trợ cấp của nhà nước chỉ vì niềm tin tôn giáo.

Tại tỉnh Sơn Đông, các quan chức đã đột kích vào nhà của một người Kitô giáo và treo hình ảnh của Mao và Tập Cận Bình. Người Kitô hữu nói với Bitter Winter rằng Mao và Tập Cận Bình là “các Chúa vĩ đại nhất.”

Cán bộ nói với người đàn ông ở Sơn Đông, “Nếu ông muốn tôn thờ ai đó, thì người đó chính là họ.”

Kể từ năm 2015, chính quyền Cộng sản đã đẩy mạnh một chương trình “Trung quốc hóa” tôn giáo. Thường xuyên có những báo cáo về các nhà thờ bị triệt hạ, các linh mục và giám mục bị quấy rối và bắt giữ, và sự kiểm duyệt nghiêm ngặt được áp đặt đối với giáo lý tôn giáo tiếp tục trong nước.

Ở một số khu vực, các nhà thờ bị buộc phải tháo bỏ Mười Điều Răn và thay thế bằng những câu nói của chủ tịch Tập Cận Bình.

Tại Tân Cương, ước tính có từ 900.000 đến 1,8 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi hiện đang ở trong hệ thống hơn 1.300 trại tạm giam do chính quyền Trung Quốc thành lập, bề ngoài gọi là nhằm mục đích “cải tạo.” Những người trốn thoát tường thuật về sự nhồi sọ, đánh đập, lao động cưỡng bức, cưỡng bức phá thai và triệt sản, và tra tấn trong các trại.



[Nguồn: catholicnewsagency]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/7/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét