Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste và Singapore (từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024) – Huấn từ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha, ngày 08.09.2024

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste và Singapore (từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024) – Huấn từ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha, ngày 08.09.2024

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste và Singapore (từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024) – Huấn từ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha, ngày 08.09.2024

*******

Cuối Thánh lễ tại Sân vận động Sir John Guise, sau lời cảm ơn của Đức Hồng y John Ribat, M.S.C., Tổng Giám mục Port Moresby, Đức Thánh Cha đã chủ trì giờ đọc kinh Truyền tin.

Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha chào tạm biệt các nhà chức trách dân sự và tôn giáo rồi lên xe trở về Tòa Sứ thần Tòa thánh.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước giờ đọc kinh kính Đức Mẹ:

______________________________________________

Anh chị em thân mến,

Trước khi kết thúc Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hướng về Đức Maria với lời kinh Truyền Tin. Cha phó thác cho Đức Mẹ hành trình của Giáo hội tại Papua New Guinea và Quần đảo Solomon. Xin Đức Maria Phù hộ các Kitô hữu, Maria Helpim, đồng hành và bảo vệ anh chị em luôn mãi. Xin Mẹ củng cố sự hiệp nhất của các gia đình, làm cho những giấc mơ của tuổi trẻ trở nên tươi đẹp và can đảm, xin nâng đỡ và an ủi những người già, an ủi những người bệnh tật và đau khổ!

Từ vùng đất được Đấng Tạo Hóa ban phúc này, cùng với anh chị em, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh, cha khẩn xin ơn hòa bình cho mọi dân tộc. Cha xin ơn này cách đặc biệt cho vùng rộng mênh mông này của thế giới, Châu Á, Châu Đại Dương và Thái Bình Dương. Hòa bình, hòa bình cho các dân tộc và cho cả tạo vật. Nói “không” với việc hiện đại hóa vũ khí và bóc lột ngôi nhà chung của chúng ta! Nói “Có” với việc gặp gỡ giữa các dân tộc và các nền văn hóa, “có” cho sự hòa hợp giữa con người và tạo vật!

Maria Helpim, Nữ Vương Hòa Bình, xin giúp chúng con được hoán cải theo chương trình của Thiên Chúa, đó là chương trình hòa bình và công bình cho đại gia đình nhân loại!

Vào Chúa Nhật này, ngày lễ mừng Sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta hãy hướng lòng về Đền thánh Lộ Đức, mà không may hiện đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/9/2024]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét