Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Huấn giáo Kinh Truyền tin: Về sự cảnh giác và chờ đợi Thiên Chúa

Huấn giáo Kinh Truyền tin: Về sự cảnh giác và chờ đợi Thiên Chúa

“Đức Giê-su hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng chờ đợi được hưởng phúc đời đời không phải là giải thoát chúng ta khỏi trách nhiệm làm cho thế giới này công bằng hơn và đáng để sống hơn”
7 tháng 8, 2016
pope francis
CTV Screenshot
Dưới đây là bản dịch của ZENIT bài giáo huấn của Đức Thánh Cha trước và sau phần đọc kinh Truyền tin giữa trưa hôm nay với những người tập trung tại Quảng trường Thánh Phê-rô.
__
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Trong đoạn Tin mừng hôm nay (Lc 12:32-48), Đức Giê-su nói với các tông đồ về thái độ họ cần phải có liên quan đến việc gặp gỡ với Người sau này, và giải thích những cách để sự mong chờ cuộc gặp gỡ này biến thành động lực thúc đẩy chúng ta tiến đến một đời sống với những việc làm tốt. Trong số nhiều điều, ngài nói, “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá” (c 33).
Đây là một lời mời gọi để đưa giá trị vào công việc từ thiện thể hiện hành động của lòng thương xót, để không đặt tình cảm riêng của chúng ta vào việc phân phát của cải. Sử dụng của cải, mà không bị ràng buộc vào nó và không bị tính tự cao tự đại, nhưng là theo nguyên tắc của Thiên Chúa, nguyên tắc chú ý đến người khác, nguyên tắc yêu thương. Chúng ta có thể có nhiều của cải, khi quá ràng buộc vào đồng tiền, để có thật nhiều. Nhưng đến cuối đời, chúng ta không thể mang nó theo với chúng ta. Hãy nhớ rằng tấm khăn liệm không có túi.
Lời dạy của Đức Giê-su tiếp tục với ba dụ ngôn ngắn về chủ đề cảnh giác. Sự cảnh giác rất quan trọng — hãy chú ý, cảnh giác trong cuộc sống.
Đầu tiên là dụ ngôn của những người hầu đợi ông chủ trở về trong đêm. “Thật phúc cho những người hầu khi chủ về thấy họ đang tỉnh thức chờ đợi ông trở về” (c 37): Đó là phúc lành của việc chờ đợi Thiên Chúa với niềm tin, với tinh thần chuẩn bị, với thái độ phục vụ. Người hiện diện mỗi ngày. Người gõ cửa tâm hồn của chúng ta. Và những ai mở cửa ra đón Người sẽ được chúc phúc, vì Người sẽ có phần thưởng lớn. Quả thật, chính Thiên Chúa sẽ là người phục vụ của những ai phục vụ Người — đây là một phần thưởng vô cùng đẹp. Trong bữa tiệc vĩ đại trên Vương quốc của Người, chính Người sẽ đi qua để phục vụ.
Với dụ ngôn này, bối cảnh trong đêm, Chúa Giê-su vẽ hình ảnh cuộc sống như một đêm canh thức với sự trông đợi tích cực, một đêm canh thức đứng trước một ngày chói lòa ánh dương bất diệt. Để đến được ngày này, điều quan trong là phải chuẩn bị, tỉnh thức và bận rộn phục vụ anh em, với một cái nhìn đầy khích lệ rằng “ở đó”, sẽ không còn là chúng ta phục vụ Thiên Chúa nữ, nhưng chính Người sẽ chào đón chúng ta và đưa chúng ta vào bàn ăn. Khi cân nhắc kỹ việc này, chúng ta thấy việc này xảy ra mỗi lần chúng ta tìm đến Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, hoặc qua sự phục vụ người nghèo, và trên hết là trong Bí tích Thánh thể, tại đây Người chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để dưỡng nuôi chúng ta với Lời và Thân thể Người.
Dụ ngôn thứ hai sử dụng hình ảnh của tên trộm đến lúc không ngờ. Tình huống này đòi phải có sự cảnh giác. Quả thật, Chúa Giê-su đã kêu gọi, “ In fact, Jesus exhorts, “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (c. 40). Người tông đồ là người luôn chờ đợi Thiên Chúa và Vương quốc của Người.
Tin mừng làm rõ viễn cảnh này với dụ ngôn thứ ba, về việc quản lý ngôi nhà sau khi ông chủ ra đi. Trong cảnh thứ nhất, người quản lý trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình và nhận phần thưởng của mình. Trong cảnh thứ hai, người quản lý lạm dụng quyền của mình và đánh đập những người hầu, và vì việc này, vì không biết giờ về của ông chủ bất ngờ, anh ta sẽ bị phạt. Cảnh này cũng miêu tả tình huống thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta: rất nhiều sự bất công, rất nhiều bạo lực và tội ác hàng ngày xuất phát từ ý nghĩ cư xử với người khác như mình là chúa tể của sự sống và chúa của người khác. Và chúng ta chỉ có một Chúa, mặc dù Người không thích được gọi là Chúa, Người thích chúng ta gọi Người là Cha hơn. Chúng ta là những người hầu, tất cả chúng ta đều là tội nhân, là con cái, và Người là Cha duy nhất.
Đức Giê-su hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng chờ đợi được hưởng phúc đời đời không phải là giải thoát chúng ta khỏi trách nhiệm làm cho thế giới này công bằng hơn và đáng để sống hơn. Quả thực, niềm hy vọng của chúng ta giành được Vương quốc trường tồn thúc đẩy chúng ta phải là việc để cải thiện điều kiện đời sống ở trần gian, đặc biệt đối với những anh em nhỏ bé nhất. Nguyện xin Mẹ Maria Đồng trinh giúp chúng con trở thành những người con và những cộng đoàn không chỉ biết riêng hiện tại, hay tệ hơn, luyến tiếc về quá khứ, nhưng phải hơn thế, biết hướng tới tương lai của Thiên Chúa, hướng đến ngày được gặp Người, sự sống và niềm hy vọng của chúng ta.
[Kinh Truyền tin]




Anh chị em thân mến,
Thật thương tâm, từ Syria chúng ta tiếp tục nghe những tin về các nạn nhân của chiến tranh là dân thường, đặc biệt ở Aleppo. Thật không thể chấp nhận được khi quá nhiều người vô tội — thậm chí nhiều trẻ em — phải trả giá cho cuộc xung đột này, cái giá cho những trái tim khép kín của những kẻ quyền lực và thiếu thiện chí tìm đến hòa bình. Chúng ta cùng hiệp ý trong lời cầu nguyện cho những anh chị em Syria, và trong tình hiệp nhất chúng ta phó thác họ dưới sự bảo trợ mẫu tử của Mẹ Maria Đồng trinh. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện, trước tiên trong thinh lặng và sau đó là kinh Kính mừng.
[cầu nguyện]
Cha xin chào mừng tất cả mọi người, những người Roma và những khách hành hương từ nhiều quốc gia khác nhau! Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều cờ!
Hôm nay, rất nhiều nhóm trẻ em và thanh niên cũng đang hiện diện. Cha chào mừng chúng con với tình cảm đặc biệt. Nhất là nhóm giới trẻ thừa tác viên từ Verona, giới trẻ từ Padua, Sandrigo và Brembilla. Và nhóm giới trẻ từ Fasta, là những bạn trẻ đến từ Argentina. Nhóm Argentinia này gây huyên náo khắp nơi! Cha cũng chào mừng nhóm giới trẻ từ Campogalliano và San Mateo de la Decima, những bạn này ở Roma để làm công việc tình nguyện sửa sang chỗ ở. Cha cũng chào mừng nhóm tín hữu của vùng Sforzatica, một giáo phận thuộc thành phố Bergamo.
Cha xin chúc mọi người một Chúa nhật tốt lành. Đừng quên cầu nguyện cho cha. Xin chúc bữa trưa ngon miệng!
[Bản dịch tiếng Anh của ZENIT]

[Nguồn: zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 08/08/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét